Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Çøn Ġáï ¶hần Çhế†
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Ngã Tư Tử Thần
Gia nhập: 29/3/2009

Tổng Lượt Xem:  43574

546 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 6
3 sao -
 9
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trường THCS Cầu Kiệu 27/10/2009
256 Phan Đình Phùng, phường 1, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
   Đây là ngôi trường mình đang cư ngụ nè !!!! Để bày tỏ bức xúc một tẹo nhé
   Trường mình thì nhỏ xíu xìu xiu thui,chỉ to hơn Ngô Mây chứ so với Độc Lập hay Ngô Tất Tố thì thua xa........Nhưng mà được cái trường nhỏ,hễ có đánh lộn là ngăn chặn kịp thời liền,không trốn chỗ nào được.Nên khỏi mất công thuê 2-3 ông giám thị làm gì.
   Còn về cái WC thì......nỗi khổ muôn đời của học sinh không chỉ riêng trường Cầu Kiệu : rất dơ.Đã vậy cái cần gạt nước của mỗi bồn cầu lại bị hư nên không dội được.Từ đó suy ra: nồng nặc mùi hôi.Đã vậy dạo này các chi trên lại bày trò tạt nước ào ào.Thế là đã dơ rồi lại còn thêm mất trật tự.Chán
   Nội quy của trường á,khỏi nói,rất là khác thường.Trường người ta cho phép mang sandal,giày màu.Còn trường này chơi ác,bắt mang giày trắng tuốt.Thế là mùa mưa phải chạy đôn chạy đáo đi giặt giày.Chưa hết,lại có 1 nội quy tự phát là không cho mang dây nịt màu trắng.Kệ người ta chứ,mang màu gì thì mang,miễn đừng làm gì quá lố được rối,có sao đâu.....
   Và có thể nói,người đặt ra những thứ quái gở như vầy không ai khác chính là thầy Trường hiệu trưởng-MR.SKUL.Đã có biết bao ngòi bút học sinh nhiều thế hệ "ca ngợi" chiến tích của thầy một cách châm chít chặt chém trên các blog,4rum,...hay truyền miệng,....Nên mình xin tạm,không bon chen vào lĩnh vực này.
   Ngoài ra trường còn có tệ nạn nhận tiền hối lộ,cho con em không đủ trình độ để vào đây hoặc vào lớp chuyên.Thế ta tự hỏi khi nhận niều quá,lớp không còn chỗ thì các bạn giỏi thực sự sẽ đi đau về đâu.À,các bạn sẽ bị văng qua lớp thường sống trong mội trường không lành mạnh với bọn quậy.Rồi từ từ sẽ quậy theo.Thế là trường mất đi một nhân tài....
   Còn nhiều tệ nạn nữa mà mình chưa khám phá ra,lần sau sẽ nói tiếp

Thằng nào bấm nút "Không" đấy ??? Giơ tay lên !!!!
Alo ~ cập nhật thêm ~ dạo nèy trường bổ sung thêm bộ luật mới ~ đó là đi học fai? mang cặp đen và đeo dây nịt.Ngoài ra trường còn tuyển thêm giám thị mới ~ nhìn mặt rất ư là " tỉnh " 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên 24/10/2009
120 Xa Lộ Hà Nội
Hồ Chí Minh
 
   Hồi đó mình đi chơi chỗ này với ba mẹ.Vui ơi là vui ~ đúng là suối tiên mà ~ đâu đâu cũng thấy hình ảnh mang phong cách "cổ trang".Dù là tượng thôi nhưng nhìn rất sống động ~ rất đặc biệt ~ làm cho người ta mê tít cả lên.Chỉ có mỗi tội là tiền chơi chặt chém đẹp con người ta 

   18 tầng địa ngục ~ thực sự vào đây mình không sợ xíu nào mà ngược lại còn bày trò chọc phá nhát ma người ta.Nghe đồn là có 1 cái phòng điểu khiển ~ đứa ngồi trong đó canh khi nào người ta bu lại đông đông thì chỉnh cho con ma nhúc nhích ~ nhát sợ chơi.

   Bí mật kho báu cổ ~ chơi ở đây rất thú vị.Ban đầu là đi tham quan cũng bình thường thôi ~ có em nào chơi ác ~ đeo mắt kính cho tượng con chó Ai Cập .Vui nhất là cái màn cuối ~ có thằng nào mặc đồ con tinh tinh ~ chạy ra ôm sau lưng ~ bứt tóc ~ giật áo người ta ~ làm bọn con gái hét thất thanh ~ chạy táng loạng

   Khu rừng phù thủy ~ chơi ở đây không vui bằng mấy chỗ kia ~ chỉ được cái tắt đèn tối tối ~ sàn rung rung vậy thôi ~ chả có gì vui hết ~ giá lại mắc hơn mấy chỗ khác

   Trò câu cá sấu cũng khá lạ ~ cái thú vị nhất là dụ làm sao cho con cá sấu nhảy lên đớp mồi mà cắn không trúng.Ba mình làm được đó ~ còn mình vừa chìa ra là nó tợp ngay

   Biển tiên đồng ~ trông rất là ~~~ màu sắc.Từ cầu thang trượt ~ dãy hang đá giả xung quanh ~ đến hàng rào cũng được tô vẽ trang trí kỹ lưỡng ~ rất đẹp.Hình như nước nó hơi mặn mặn thì phải.Tuy nhiên ~ chơi trượt trong ống phao không đã bằng đầm sen
.Nhà hàng ngon thì có ngon nhưng màcũng khá mắc ~ cả nhà mình quyết định tự đem đồ ăn lên ~ trải bạt lên cỏ măm măm.
  
   Và còn nhiều điều thù vị nữa như chơi nhảy trên tấm đệm nhún ~ tàu lượn ~ bla bla . Cảnh quan đẹp như chùa ~ tượng phật ~ tử cấm thành ~ wa' trời
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Pizza Inn Nguyễn Văn Trỗi 20/10/2009
27 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Woa ~~~ hôm nay đi ăn sinh nhật của con bạn ở đây nè !!!
Nhận xét về quán trước nhaz : cách trang trí cũng thường thôi ~ không có đặc sắc mấy. Trên tường trang trí những hình bánh to và gắn thêm gương lớn nên nhìn thấy rộng hơn ~ mặc dầu diện tích không được to mấy [ cộng điểm ].Có cái cầu thang là đẹp ~ trang trí nhìn nó cổ cổ thế nào ý ~ nhưng mà nhỏ chật wa' ~ khó khăn trong việc nhiều người đi lại và chụp hình
Món ăn khá là ngon ~ có phần hơi mặn.Pizza sao mà cứng với dính wa' ~ mình hỳ hục "cưa" mãi mà không ra [ hay tại dao bị mòn ??? ].Được cái pizza mang ra nhanh ~ không phải chờ mòn mỏi như những chỗ khác.Nước uống khá là mắc ~ chém đẹp con người ta ~ 15k 1 ly nước ngọt .
Nhân viên không được lịch sự và thân thiện mấy ~ mặt mày ai cũng như đưa đám ~ nói chuyện thì cộc cằn thô lỗ.Ngay cả giữ xe cũng chả nhiệt tình ~ hình như không muốn làm hay sao ấy ~ phải đợi người ta gọi ý ới kêu đưa thẻ xe mới chìa ra ~ chắc người ta không nói cũng im luôn quá
Nói chung là đi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ~~~~ Không ưa tiệm này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THCS Ngô Tất Tố 04/10/2009
15 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tự hào đây là trường THCS bự nhất ở quận Phú Nhuận ~ với nhiều học sinh bán trú và ngoại trú.Ngô Tất Tố là tập hợp đủ mọi thành phần học sinh ~ từ giỏi đến dở ~ từ ngoan đến du côn ~ mọi loại đều có. Bởi vì sao ??? Vì có rất ư là đông học sinh học ở đây.May mà có đến 5 khu A - B - C - D - E nên mới chứa nỗi

Trường có cải tiến hơn các trường khác ở chỗ là mỏ các lớp bán trú [ học sinh mặc áo xanh ] và dạy thêm ngôn ngữ thứ hai.Tiếng Nhật thì phải....Mình không rõ nữa ~ vì mình là học sinh Cầu Kiệu Chất lượng dụng cụ dạy học cao ~ hơn hẳn trường Cầu Kiệu của mình.Giáo viên khá là tốt ~ giỏi ~ tận tình trong việc dạy học ~ ân cần với học sinh.Bao năm qua Ngô Tất Tố đã đạt được nhiều thành tích thi đua với hai hình thức là học tập ~ phong trào và bạo lực.......[ đại khái là đánh nhau á].... 

Hiện tại trường đang mở rộng cánh tay đón nhận các bé học Tăng cường Tiếng Anh bên Trung Nhất qua Ngô Tất Tố để bồi dưỡng . Và theo mình nghĩ thì có thể trong mấy năm nay và trở về sau ~ Ngô Tất Tố sẽ trở thành một trường mạnh ~ trường điểm của quận nếu cứ theo đà này phát triển [ nguy cơ bức phá qua mặt Cầu Kiệu , Độc Lập là rất cao  ]

Ngô Tất Tố ~> pro
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Tapio Cup 04/10/2009
25 Trần Quốc Toản, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
   Nhận xét về cách trang trí trước nhá !
+ Hình như chủ quán thích màu xanh thì phải ~ mình thấy quán toàn xanh với xanh thôi.Tường - gạch - đèn - ghế ~> xanh [ da trời ].Nhìn thì cũng tươi mát thật đó nhưng mà theo mình thì không được hài hòa cho lắm.Vì không khí trong quán đã lạnh rồi [ bật máy lạnh hơi quá tay thì phải ] cộng thêm trà sữa đá rồi còn bàn ghế không gian xanh nữa ~> tạo cho khách cảm giác như bị hạ thân nhiệt một cách trầm trọng. [ Thấy mình nói hơi quá thì cho xin lỗi nhe ^^] Đáng nhẽ khi không khí lạnh thì quán phải làm thế nào đó để trang trí đồ đạc mang sắc màu nóng để cân bằng âm dương.Còn nếu như quán này thích màu xanh thì phải tăng nhiệt máy lạnh lên cho mát mát tí thôi,trà sữa cũng đừng lạnh quá.
+ Mà thôi ~ nói chung là trang trí thì cũng còn khá là đơn giản. Không gian thì hơi bị nhỏ mà bàn ghế thì bày biện theo kiểu ngẫu hứng ~> đi hơi đụng 1 chút.Thôi kệ không sao.Thông cảm cho mặt bằng

   Còn về thức uống
+ Quán có 2 món mới so với những quán khác : món Hoa râm bụt Phúc bồn tử.Thú thật thì mình cũng chưa thử hai cái này nữa ~ nghe tên lạ wa'.Nhưng mà hỏi anh phục vụ thì ảnh nói là Hoa râm bụt có vị chua chua 
+ Thích nhất là cái món có kem ở trên mặt nước.Kem thật ấy ! Không phải là đá bào như bên Dynamic đâu . Quán còn bonus thêm sirô trên kem nữa ~~~ Thích wa' ~~~ 
+ Uống cũng khá là chất lượng,lạ hơn các quán "đàn anh đàn chị" đã có từ trước.Nên mình không thấy chán.Nhưng mà chính xác thì chỉ dừng ở mức lạ thôi chứ không có gì nổi bật hơn hẳn.Theo mình nghĩ thì công thức làm đồ uống của quán này đại loại là trộn các thứ lại với nhau rồi xay nhuyễn ra ~> xong. Chưa có bức phá cải tiến gì mới.
+ Giá cả thì cũng chém đẹp lắm ~ chả phải vừa đâu 

   Nhân viên phục vụ
+ Đẹp trai [ hí hí]
+ Hiền [ mình đì suốt mà vẫn vui vẻ ] [ chưa biết bụng dạ thế nào ]
+ Phục vụ nhanh ~ quán đông nhưng mà không có chờ lâu như những chỗ khác

Nói túm lại thì đây là một quán mới ~ đàn em nhưng vẫn không thua kém ai hết.Tuy nhiên hiện tại thì mọi người đang đổ xô vào mở quán trà sữa nên món này trở nên...... nhàm chán.......Nên nếu quán nào không có ra mắt món nào mới đặc biệt hơn ~ mới mẻ hơn mà cứ bảo thủ giữ mãi kiểu làm cũ thì mình e là ~~~~ có nguy cơ sập tiệm .Bình luận cho Tapio Cup nhưng mà cũng nói luôn cho những quán khác luôn đó !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng nướng Nam Bộ 10/05/2009
283 - 285/C145 Cách Mạng Tháng 8
Hồ Chí Minh
 
   Ngay ngày hôm nay mình được mời đi ăn tại chỗ này.Không biết lúc nào cũng đông hay tại chủ nhật nó thế mà khách tấp nập wa' trời,không còn chỗ ngồi luôn,phải đặt trước.Không những thế,cái list bàn đặt trước để ở ngoài cũng đầy kín luôn [kinh].Gần đó cũng có khá nhiều quán nhậu đủ các chủng loại nhưng không đông đúc bằng ở đây.Khuôn viên quán khá rộng,thoáng mát.Chắc có thể quán đây đắt là do có tiếng và quen biết giới thiệu.
   Món ăn cũng khá ngon.Nhưng ngoài món nướng ra,còn có nhiều món lẩu,luộc,chiên,gỏi,tùm lum hết.Nói chung là các món ăn nhậu được.
   Nhưng mà mình hơi dội với không khí trong phòng lầu 1.Đã máy lạnh rồi,lại thêm mùi đồ ăn loạn xạ,rồi mùi bia rượu nước ngọt,mùi thuốc lá......tất cả trộn lại thành một đống xà bần.......
   Nhưng nói chung là quán cũng được,khách quá nhiều nên phục vụ không chăm sóc khách kỹ được.Thông cảm.......
   
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Alo Trà 27/04/2009
132B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
   Quán thì cũng nhỏ thui,không hoành tráng như cái của người ta cho lắm.Nhưng khá là nổi so với mấy cái nhà còn lại là nhờ sơn toàn màu đỏ "chói lóa".Nhân viên thì cũng "phình phường" thui,nhìn sơ là biết không phải chuyên nghiệp hay hạng sang như Kem Tip Top goy`
   Giá cả ở đây khá mềm hơn so với mấy tiệm khác [Sợ nhất là -18 độ đó.Vừa mắc lại vừa dở] Nhưng mà các món uống hè nhau nhồi nhét trong một cái menu nên không phân biệt gì loại gì là sao được.Tuy là có ít món hơn Dynamic nhưng mà cũng lạ hơn.Như trà sữa mật ong chẳng hạn,uống cũng ngon ngon.
   Dạo này xu hướng mở quán trà sữa nhìu thế nhỉ ?? Chủ yếu tập trung ở gần trường,có nhiều học sinh.Như Cầu Kiệu có Dynamic,Ngô Tất Tố có Zen,Ngô Mây có Alo trà,.......
   Nhưng nói thiết chứ quán nào cũng như nhau cả,đi mãi rồi nhàm.......Thậm chý Dynamic mắc thế mà mình uống 6 lần rùi đó T_T
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tip Top 16/04/2009
132E Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

   Vừa liếc nhìn thì cứ tưởng đây là quán cafe,nhưng nhìn kỹ lại mới biết là kem !!! Phong cách trang trí ở đây sang trọng với ánh đèn vàng vàng,ghế salon in hình hoa văn.Khách có thể ngồi xem tivi,hay ngắm con đường qua cửa sổ,....v....v....Đặc biệt là máy lạnh + nước hoa trong phòng mùi trái cây làm mình rất thích.Nhưng mà theo mình thì nhạc mở hơi to và toàn mấy bài "giựt giựt" không ah`.Như vậy thì làm hụt bớt vẻ đài các,cao sang của không khí ở đây.Theo mình thì mở nhỏ nhỏ thôi,lựa các bài êm êm,nếu thấy nhạc cổ điển không năng động thì lựa các bài hiện đại [trong Audition] cũng được [ví dụ bài Waiting Tone naz] Mong chủ quán xem xét ý kiến của mình nhaz

   Về nhân viên thì ở đây khá nhiều,nhất là các tầng 1,2 đông khách thì còn lúc nhúc dữ nữa.Đồng phục thì áo đen,quần gì cũng được.Dì mình nói nhân viên ở đây chủ yếu là sinh viên đi làm thêm.Hễ ai bước vào hay đi ra thì MỖI NGƯỜI nhân viên đều cười tươi rói và nói :"Kem Tip Top xin chào quý khách".Xem ra cũng lịch sự lắm.Mặc dù có một người cũng là nhân viên nhưng lì lắm,chả thèm chào hay cười với gia đình mình.Mà chỉ liếc liếc bằng ánh mắt lạnh lùng.Thiệt tình !!!
 
   Kem thì khá là ngon,đựng trong cái chén hình vuông lạ lạ rồi để lên dĩa.Kem gì cũng có,thậm chí có cả loại độc đáo như Kem Kẹo Dẻo hay Kem Bánh Quy.Chỉ tiếc là không có kem bạc hà - loại mẹ mình thích.Uổng ghê.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thế Giới Donut 14/04/2009
210 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
   Hôm bữa đang đi trên đường,thấy một em lớp 5 cầm cái tờ giấy quảng cáo bánh Donut ở đây.Mình liền chạy lại,năn nỉ ỉ ôi xin bằng được.Trùi ui,nhìn bán thèm thế không biết,đủ màu trông bắt mắt.
   Thế là hôm 12-4 mình đành đánh liều mua 5 cái [tặng 1 cái] quán chắc bán đắt quá nên chỉ còn sót lại vài ba cái bánh thôi.Mình lựa 6 cái,mỗi cái một vị khác nhau.Mà mỗi cái,quán lại đặt một cái tên tiếng Anh nghe ngộ ngộ .
   Mà thấy đa số khách mua về không à,có tầng trên lầu mà không thấy ai lên.Giá cả mình thấy thì cũng hơi đắt thiệt 12k - 14k hok ah`.Nếu hạ xuống là 8k - 10k là được rồi.Mà thôi cũng thông cảm,nào là trả tiền thuê nhà,tiền điện nước,tiền nhân viên nữa !!!
   Nhân viên thì cũng không được thân thiện cho lắm.....chắc ỷ mình con nít nên ăn hiếp .
   Bánh thì ngon cực kì luôn á [chắc tại lần đầu ăn nên thấy vậy].Nhưng mà có cái nó hơi ướt ướt cầm lên cũng ngại,đã vậy ăn còn dính tùm lum miệng .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Âm 18 Độ 14/04/2009
458 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

   Để hôm nay mình vạch trần tội lỗi của quán này [grừ ] Tại làm mình bực quá nên mới vậy thôi.....

   + Về cách trang trí : Quán trang trí khá nắt mắt,mỗi phòng là một kiều riêng trông rất đẹp và hay.Tuy nhiên mấy kiểu này có phần hơi nữ tính chứ không bụi bụi như ở Dynamic [bạn nào muốn xem hình chụp từng phòng thì vào album của quán hen !!! tự tay mình chụp mình đăng đó].Nhưng mà vừa bước vào quán thì gặp ngay chỗ giữ xe vừa dơ vừa nhếch nhác,trông chả đẹp tý nào.Bàn thì cũng bằng gỗ,ghế gỗ,sàn gỗ giống giống Dynamic.Gối thì nhìn sạch sẽ hơn D một chút.Vỏ gối được may bằng vải gấm rờ cũng mát mát 

   + Về nhân viên : Cái này đáng nói ah` nha.Nhân viên ở đây cũng khá lịch sự,nói chuyện đàng hoàng hơn ở Hoa Hướng Dương nhiều.Nhưng vẫn bị điểm trừ vì tội ĐOẢNG,VỤNG VỀ,LƠ TƠ MƠ,.....Cụ thể là quầy pha chế nằm ở phòng 1 lầu 1,ngay sau cái bàn mình đang ngồi.Mấy cái ly uống trà lại để ngay mép,.....Thế là một anh nhân viên hấp tấp thế nào mà làm rớt bể một cái,miểng văng tứ tung.....Trúng ngay khách......Bực bội ở chỗ ấy đó.Lúc tính tiền thì người này nhìn người kia lớ ngớ 

   + Về nước uống : Nước ở đây khá mắc : Đem về 16k...Tại chỗ 21k....Giá trả cho phục vụ,máy lạnh,...v....v... những 5k !!!! Trong khi Dynamic chỉ 3k thôi...Mà ở Dynamic giá uống đem về chỉ 12k,tại chỗ mới là 16k....Đã vậy chả ngon lành gì cả,uống ly Creamsake bạc hà mà cứ tưởng đang uống nước đường màu xanh lá cây.Mà cái Menu lại nhìn dơ,quê mùa nữa,.....Trong phòng cũng chả có truyện gì đọc trong lúc chờ cả !!! Chỉ có mấy tờ báo mà lại để lộn xộn,nằm tít trong kẽ phòng !!!! 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp