Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nhóc Rachel
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Xì Gòn
Gia nhập: 10/10/2008

Tổng Lượt Xem:  22185

42 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 17/11/2008
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này thích. Trà ngon cực kỳ. Chưa bao giờ ún ở đâu mà nước có thể nói là ngon như ở đây. Giá cả thì rất OK. Chỉ từ 20K trở xuống thôi à. Ngon là nhờ có mấy hạt rainbow với bánh plăn. Thích nhứt là bánh plăn. Chùi ui....rãnh rỗi ra đó ngồi húp trà với nhâm nhi bánh plăn trong đó thì ko còn gì bằng

Nhớ hùi đó còn đi học hay vô đây học nhóm avăn với con bạn. Cái lần vui nhất là 2 đứa đang nói về chủ đề bạo động ở Trung Đông tự nhin bàn kế bên đánh ghen, đập bàn đập ly ì xèo...mấy phục vụ thấy vậy ..chạy hết bữa đó mình cười đau bụng lun.

Tổng cộng là đi dc 3 cái Hoa Hướng Dương. Cái ở Nguyễn Tri Phương là hay đi nhất. Vì nó gần trường mình. Cái ở Lê Văn Sĩ và cái ở Nguyễn Biểu. Cái ở Nguyễn Biểu mới đi hôm wá. Phải nói là thật chán. Đông nghẹt à, wán nhỏ xíu, đã vậy còn trang trí như cải lương. Khách trong này toàn teens...mà ko hiểu bọng teens bây giờ nó ăn mặt thía lào ấy...trai cũng như gái...nhìn mấy thằng đó làm diên làm dáng chụp hình mà mình và 3 con bạn uống ly nước muốn ko nổi.

HHD trên LVS thì khá dc, mặc dù mình đi có 1 lần à. Lần đó vô tình. Đáng lẽ là đang tìm đường đến Khúc Giao Mùa. Kẹt xe wá mà trời lại mưa nên 2 chị em tấp vô đây lun :-) wán này lịch sự  và khá yên nữa, thích hơn :-)

Còn quán trên Nguyễn Tri Phương thì hình như là nơi hẹn hò của Les thì phải...Lên lầu trên cùng 2 lần thì chính sác 2 lần bắt gặp mấy cặp Les trên đó. Các lần sau đều ngồi tầng 1 hay tầng lửng cho nó lành...ngồi cao wé sợ bị đau mắt đỏ wá..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 17/11/2008
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Đêm hôm trước rãnh rang ngồi viết một bài quành tráng về quán này, cảm xúc lai láng lun...nhưng rùi lại post ko dc, tức ói máu. Sau đó cop lại vào word để bữa sau chỉ việc copy lại thôi thì cũng cop ko dc...nản...Nay viết lại thì chắc ko được vậy nữa wá...

Lần đầu tiên đến quán này là đi với lũ bạn cấp 3, vui lắm. Đây là cái quán tối nhất và mọi ng được nằm thoải mái nhất mà mình từng đến. Coi như là nằm loạn xạ lun :)) ko bị dòm ngó gì hết. Quán cũng khá ý tứ đặt mấy vách ngăn giữa các bàn nên không gian có thể nói là riêng tư.

Các lần sau đều đi với chị iu. Lần nào cũng có một kỷ niệm nho nhỏ vui vui...Nhớ nhất vẫn là lần đi sinh nhật chị í. Mình đợi chị í đi ra ngoài rùi thì đặt món wà vào chỗ ngồi, khi trở lại, gương mặt chị ấy trông vừa vui sướng vừa hạnh phúc :-) (ước gì có thể nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa )...

Phía ban công bên ngoài có xích đu. Con bạn bảo xích đu đây hot, phải đi sớm giành. Mình thì thích vô khu vực nằm hơn hehehee, ở đấy vừa thích vừa riêng tư vừa thoải mái. Nhưng hình như còn khu vực phòng lạnh còn "thoải mái" hơn nhưng chưa dc vào bao giờ, vì khu đó dành riêng cho couples mà.

Phục vụ OK, thức ún thì chán ngắt, nhưng có Bailey đá bù lại đấy, thích Nói chung là nếu xét về các tiêu chuẩn thì wán cũng thường thui nhưng mình lại có một tình cảm rất đặc biệt nên cho 5sao lun, heheheh
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 14/11/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
cũng là một địa điểm đi rùi lun mà giờ mới vào bình lựng được. Lần này đi cũng là đi với chị, cúp học nhảy đi ăn rùi chạy sang đây uống. Nghe lời giới thiệu trên Thổ Địa nên cũng đến thử xem sao.

Nói chung là trang trí cũng được, hợp với những người ưa thích sự yên tĩnh, tìm 1 không gian để mà trầm tư. Nhưng với tui thì tui thấy hơi buồn, mặc dù chị rất thích. Đèn vàng hơi bị lạm dụng quá, hình như ko có chủ đích nên ánh sáng hơi bị lung tung chói vào mặt làm phải gọi anh phục vụ tắt giúp. Phục vụ thì nhiệt tình nhưng sao thấy ít wá hình như có 2 người à, cộng thêm cô chủ quán nữa là 3. Còn nước thì để menu cho hoành tráng chứ kêu gì cũng hết. Cúi cùng chị ấy kêu nước chanh mà lẩm bẩm, "kỳ này mà hết nữa là đi lun đó!"

May phước là có. Đến khoảng 7h rưỡi hơn thì có nhạc sĩ ca sĩ đàn ghita và hát, cũng hay lắm, nhưng tui thấy bùn thúi ruột. Đòi về mãi mới được.

Ra về thì để ý xe bên ngoài rất nhìu nhưng khách bên trong thì chỉ cỡ mấy bàn thui nên 2 đứa théc méc ko bít phía bên trong nữa có ko.

Nhận xét chung là tạm ổn, thích hợp ai cần ko gian yên tĩnh và thích nghe tiếng đàn ghita, giá hình như cũng ok nhưng bị cái ko gian hơi bị nhỏ. Đáng ghé wa xem thử 1 lần. Còn đồ ăn thì ko ăn nên ko bít!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 19/10/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Túm lại là thất vọng!

Từ bên ngoài đã nhìn thấy nhếch nhác, phòng ốc cũng ko đẹp như quảng cáo, thua xa -18, tối 1 cách ko có chủ đích nên nhìn có vẻ cực kỳ  u ám, ko thích phục vụ nốt (ăn nói ko có thiện cảm), và cái thất vọng nhất là đồ ăn:

1/ Đi 5 người, gọi 4 món, cách 15ph thì bưng ra 1 món, đứa nào ăn xong thì ngồi nhìn đứa kế vậy.

2/ Pizza tình yêu vĩnh cửu gì gì đấy, toàn bột, ăn ngán chết, chính vì ngán vậy nên 2 ng mà cũng ko ăn hết cái bánh.

3/ Phần cơm số 2 (cơm chiên hải sản passions sốt trứng gì đấy) mới ăn thì thấy lạ, ăn đến muỗng thứ 3 thì bắt đầu ngán, đĩa cơm nhìn bé tí mà ăn mãi cũng ko hết được...

4/ Phần cơm số 6: theo lời nhận xét của con bạn thì nó dở hơn cả phần cơm số 2 của mình, và độ ngán thì cũng hơn nên nó ăn dc có nửa đĩa, còn mình thì khá hơn ăn được 2/3...+.+

5/ Chỉ duy nhất 1 đứa ăn mỳ Ý thì ăn hết được nhưng nó bảo, "Thua xa bánh mì tươi!"

Vậy kết luận là ở đây dùng chiến thuật đồ ăn thật ngán để khách ăn không hết thành ra là nhiều (còn giá thì ko hề rẻ chút nào!)

Nói chung là ko bao giờ trở lại! Đáng lẽ cho 1 sao kinh dị đó nhưng hôm wa đi với lũ bạn rất vui nên cũng bù lại dc 1 phần nào
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu