Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sei
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/3/2010

Tổng Lượt Xem:  17399

61 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Sân Vườn Thủy Trúc 01/04/2010
197 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Buổi trưa nắng nóng kéo nhau ra Thủy Trúc ngồi cafe 1 chút. Quán đẹp thì có đẹp, rộng thiệt rộng. Nước uống thì cũng tạm thôi mà bực mình cái vụ ăn trưa, ai có nhu cầu thì đừng gọi cơm chiên nha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm gà Bà Luận Tam Kỳ 01/04/2010
43 B1 Chu văn An (Không rỏ nữa), Phường 26, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
hôm nọ đi ăn cơm gà, vì đi ăn với cty nên đợi người này người kia rồi đói khủng khiếp. Vô quán thấy thức ăn sao ít quá (đặt trước rồi) nên gọi thêm. Thức ăn ngon ko thể tả, chắc do đói quá, món gà luộc ngon vô cùng. Canh nấu từ nước luộc gà nên rất ngọt. Cơm ngon ko quá béo. Nhưng món gà trộn thì ko ngon do gà này xương nhiều. Gà ko thì mình cũng ko thấy ngon cho lắm hay lúc đó no rồi nhỉ. Nước chấm pha ngon tuyệt. Cuối cùng vì gọi nhiều quá nên dư quá trời. Đúng là đói con mắt. Giá hơi cao 310k/con gà be bé. Túm lại: ngon
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Canh Hoàng Ty 1 30/03/2010
691b Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Hoàng Ty 1, lần nào phòng rủ đi ăn cũng hay ghé qua đó. Gần Cty (đỡ tốn tiền taxi), giá phải chăng, khung cảnh thoáng mát (gần bờ sông mà), phục vụ cũng được. Trưa nắng ghé quá uống trà đá, ăn bánh tráng ngon tuyệt. Miếng thịt vừa mỏng vừa to, ko quá béo, rau thì nhiều loại, ăn mấy lần rồi mà còn chưa biết hết tên rau nữa . Mình chỉ thích cuốn bánh tráng thịt thôi, cá hấp cũng được ko đặc sắc lắm, còn bánh canh có bữa ăn ngon có bữa thấy bình thường. Nói vậy chứ lần nào ăn cũng no căng bụng. Ăn ở đây ko phải hồi hộp khi tính tiền vì giá phải chăng. Trong hệ thống bánh canh Trảng bàng thì thích nhất quán này. Vote này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bãi Biển Cần Giờ 30/03/2010
Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh
 
Sau một thời gian bị xì trét, mình rủ một đám lâu la đi Cần Giờ chơi. Tụi nó hỏi có gì? Ờ thì có biển, có rừng, có khỉ, có biển xanh nắng vàng và cát đen . Bắt mấy con gà công nghiệp đi xe bus tụi nó la oai oái nói sao không thuê xe đi cho khỏe. Bó tay luôn. Sau mấy chuyến xe bus dằn xóc thì cũng tới nơi. Cảm giác đầu tiên là mệt, đi xe nhiều quá mà. Ngồi 1 chút thì cả đám dắt nhau ra biển chụp hình, rồi như quên mất là cát đen, quên mất cái sợ dơ của con nhà giàu, chạy ra biển tha hồ ngụp lặn. Tắm táp cả giữa trưa nắng luôn. Mình thì đâu có được sung sướng như tụi nhỏ, đi ra chợ gần đó mua nghêu, cua, mực, ... xách thêm mấy bình nước cho tụi nhỏ. Tắm biển xong lên bờ là có hải sản ăn liền. Vừa tươi, vừa ngon vừa rẻ nên tụi nó khoái chí vô cùng.
Tiếc tiền xe ôm, đi bộ ra đầu đường đón xe bus vô đảo khỉ. Tới nơi lại đi bộ vô. Vô bảo tàng tham quan, chọc mấy con khỉ, ngó mấy con cá sấu chụp hình rồi lội bộ ra đón xe bus về.
Đi chơi vui, đi bộ hơi nhiều nhưng đi chơi khu sinh thái là vậy. Tụi nhỏ thì thích lắm cứ đòi là lần sau kiếm chỗ khác giống vậy cho chơi tiếp. Mình thì mệt vì tổ chức và nghe phàn nàn vụ đi bộ, nhưng thích nhất là được ăn hải sản ngon, giá phải chăng . Ở đó có 1 cái chợ bán hàng cũng ok, ko cần mang quá nhiều thứ. Nếu ai cẩn thận mang bánh mì để tiết kiệm cũng dc, đi chơi mau đói bụng lắm.
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Đông Phương 30/03/2010
32 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
heeee, mới ăn đám cưới ở đây 1 lần, nói chung cũng khá thiện cảm. Nhà hàng đẹp, ấm cúng thích hợp cho những đám cưới vừa vừa khoảng 30-40 bàn thôi. Thức ăn cũng ok, không đặc sắc lắm nhưng chấp nhận được. Điểm trừ to đùng là dọn thức ăn quá nhanh làm người ta chưa kịp ăn món này đã tới món kia. Hôm đó đi đám cưới vui quá nên quên phàn nàn với phục vụ, vì vậy về nhà thì thấy đói
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 29/03/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có cô em gái là fan hâm mộ đồ ăn Nhật nên bắt bà chị dẫn đến đây ăn. Hì Hì đồ ăn ngon, chỗ ngôi đẹp tuy nhiên giá hơi xót . Nước lẩu có mùi sâm, lạ. Nước chấm thật đặc biệt. Chu choa thèm quá đi. Hy vọng nhận được coupon để dắt bà cô đi ăn tiếp . Vote sao cho nhà hàng nè.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu