Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
little s1
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/10/2008

Tổng Lượt Xem:  36931

369 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 19
3 sao -
 7
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Vuông Tròn 27/05/2009
24/3 A Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Cá nhân mình không thích quán này lắm. Chỉ được mỗi cái bàn thấp kê ở giữa quán là đặc biệt thôi. Mà lúc nào bàn í cũng có ng ngồi. Mà mình cũng không thích chọn bàn đó vì khách từ bàn khác cứ thích nhìn vào vị trí trung tâm đó. Ngoài cái trung tâm đó ra thì cũng không có gì đặc biệt. Cũng là cà phê vườn. Mà bàn ghế của quán nhìn cũ và ko đc chăm sóc cẩn thận. Cứ như ngồi cà phê lề đường.
Thức uống bình thường. Được cái phục vụ niềm nở. Wifi tốt. Mấy bạn nếu chỉ muốn đi uống cà phê có chỗ surf web tiện lợi thì tới cũng đc. Không nên hẹn ng iu ở đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 27/05/2009
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này concept giông giống Du Miên, Vô Thường và Sỏi đá (mình nghi là cùng chủ). Quán chia ra từng khu nhỏ. Mỗi khu nhỏ có phong cách riêng nhưng tất cả đều hợp lại thành một cấu trúc đẹp mắt. Mình đi vào buổi tối.

Bước vào quán thấy lòng mình chùng lại vì quán sử dụng tất cả đèn tông màu vàng. Nhìn vừa ấm cúng vừa lãng mạn. Quán thật ra là nhỏ lắm nha. Nhưng mà nhờ phân khu với cách sắp xếp nên nhìn ko có ngộp.

Mình thấy mấy bạn nên chọn phòng cửa kiếng ở trong í. Vừa có ghế nệm vừa có máy lạnh. Có điều mỗi lần muốn gọi mấy anh phục vụ thì hơi khó.
Khoai tây chiên ngon nha. Cà phê cũng đc. Đề nghị quán có thêm xoài dầm với cóc ép nha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 27/05/2009
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình ghiền trà sữa nè. Mà cái quán này gần nhà nên hình như tuần nào cũng uống hết. Thiệt ra có nhiều loại cho bạn chọn thế thôi nhưng công thức na ná nhau cả. Thêm cái này bớt cái kia thôi. Nên mình khuyên mấy bạn nên uống loại trà sữa Hoa Hướng Dương í. Có cả trân châu, cả bánh flan, cả hạt này hạt nọ trong đó luôn :P Công nhận cái vụ thêm bánh flan vào trà sữa cực độc. Mà cực ngon nữa.
Nhưng mà phục vụ thì hên xui. Bữa nào mấy anh chị đó vui thì cười nói vui vẻ, còn ko mình chờ mòn mỏi ráng chịu.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Chưa Đặt Tên 17/10/2008
65 Vườn Lài
Hồ Chí Minh
 
Nhỏ nhắn, nằm hơi cao như trên một ngọn đồi nhỏ, quán rất hợp với câu slogan: “Có thể bạn không đẹp nhưng ai đi ngang qua cũng ngước nhìn”. Cái tên ngồ ngộ và không gian cũng ngồ ngộ không kém của quán. Có dịp bạn ghé và hỏi chủ quán xem bao giờ sẽ đặt tên chính thức cho quán nhé. (st) Chỗ này xa lắc xa lơ. Mà khu đó cũng nhìu quán cà phê sân vườn lắm. Mà toàn mấy quán cà phê gia đình hay sao í. Đồ uống bình thường. Có điều đi xa thành phố rồi nên cảm thấy yên bình hơn một chút. Nhưng hơi xa nhà mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cô Gái Nhỏ 17/10/2008
291/9 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Petite fille (không biết có gõ đúng hay không nữa) có nghĩa là Cô gái nhỏ. Quán này khá nhỏ, nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Trường Chinh, khúc gần An Sương. Quán này decor giống như bên trong 1 lâu đài cổ của Pháp, cà phê cực kỳ ngon, giá rẻ. Quán này chỉ mở nhạc Pháp, là nơi các fan của nhạc Pháp hay tìm đến. Rất tiếc là Cô gái nhỏ đang đóng cửa, chẳng biết vì sao và không biết đến lúc nào mới mở cửa lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 17/10/2008
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Chỗ này bán sách mới bằng giá với sách lề đường nè. Mà có máy lạnh, gửi xe miễn phí, rất hay. Nhà sách qui mô ko bằng Xuân Thu hay Nguyễn Huệ, nhưng sách mới nhìu và cũng khá hay. Nhân viên nhà sách chảnh quá chịu ko nổi! Nhìu lúc tâm trạng ko vui mà muốn đi coi sách chắc chắn ko bước vào đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ 17/10/2008
235C Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Sao chỗ này còn ghi bảng hiệu là nhà sách nhỉ? Cứ ghi là tiệm tạp hóa Nguyễn Văn Cừ cho rồi. Chưa thấy chỗ nào sách vở để kế bên đồ ăn, dầu gội đầu, mĩ phẩm. Chịu ko nổi. Sách xuống giá thế sao? Mà sách ở đấy bảo quản ko tốt. Sách chưa mua về đã quăng góc và bụi bặm. Sách dở thì nhìu sách hay thì ít. Mà giá sách mắc hơn nhà sách khác nhìu. Thiệp và quà lưu niệm sến >< ko có taste. Ghét nhất là bán tổng hợp mọi thứ. Nhà sách chỉ có sách, cùng lắm là văn phòng phẩm và băng đĩa nhạc thôi >< Chịu ko nổi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bar Napoly 17/10/2008
7 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ngay kề bên cafe Sao ồn ào náo nhiệt là Napoly nhẹ nhàng, quyến rũ. Sáng cuối tuần ra Napoly ngồi ngắm phố xá, uống ly cà phê, ngồi tám chuyện với bạn bè là thú vui ko thể thiếu. Lạ một nỗi ngay chốn đông đúc thế, mà bước chân vào Napoly bạn sẽ có cảm giác thoát được sự hối hả cuộc sống đô thị liền. Ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp cổ kính, màu vàng chanh. Bàn ghế gỗ xếp ngoài sân như gọi mời. Mặc dù hơi mắc hơi những chỗ cafe khác nhưng chất lượng tuyệt lắm. Không khí như thế. Chỗ ngồi đẹp thế. Đồ ăn ngon. Thức uống ngon :) Nên thử khoai tây chiên với cơm chiên ở đây nha. Ko hối hận đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Carmen 17/10/2008
8 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hồi đó lúc quán còn mở và mình còn ở Việt Nam, lâu lâu lại ghé đến quán này. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đc dắt vào. Nhìn ngoài cứ tưởng ngôi nhà bị bỏ rơi. Lối kiến trúc lạ. Cửa nằm bên hông, bình dị mộc mạc chẳng trang hoàng gì cả. Nhưng bước vào mới thấy mình lạc vào thế giới khác. Vừa lãng mạn vừa giống Pirates of the Caribbean. Quán có thả mấy chai rượu từ trần nhà xuống, buộc bằng dây thừng. Lối trang trí như một quán rượu nhỏ ở châu Âu. Bàn ghế gỗ. Có một sân khấu nhỏ nơi ca sĩ và mấy cây guitar khuấy động ko khí bằng những bản nhạc flamenco. Rất thik quán này >< Bi giờ quán đóng cửa rồi. Buồn ghê nơi :(
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Chen 17/10/2008
24 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Món 'lẩu một người' đúng là lạ thật. Nhưng thiệt ra cũng như lẩu bình thường, downsize lại cho thành 1 ng ăn thôi nên cũng hem vui. Muh theo í kiến cá nhân thì ăn lẩu phải ăn đông vui cùng hít hà mới thik. Chen bán nhìu món ăn ngon có điều hơi mắc (chắc tại vị trí ngay đó nên mắc :D) Phục vụ tùy hứng lắm nha. Bữa vui thì nhiệt tình dễ thương. Có bữa vào bị bỏ đói meo hem ai thèm tới hỏi mình muốn ăn gì. Thiệt tình ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp