Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vuive2411
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

F32 - chung cư Bình Thới -p8-q11
Gia nhập: 9/8/2009

Tổng Lượt Xem:  58087

342 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 19
3 sao -
 0
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Thảo Cầm Viên 27/09/2009
2 Nguyễn BỈnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sở thú rất có ấn tượng với mình vì đây là nơi đầu tiên mình và "người ta " đi chơi cùng nhauĐó cũng là lần đầu tiên mình được vô Sở thú...không có gì lạ vì mình không phải dân Sài Thành mà..hihi..Đây là sở thú đẹp nhất mà mình từng đến, không phải chỉ có thú mà còn có cảnh vật rất thơ mộng, y như một thiên đường lun đó chứ. Chẳng phải tự nhiên mà sở thú lại là nơi được nhiều đoàn làm phim và các đôi uyên ương chọn là địa điểm để quay phim và chụp ảnh. Hôm ấy mình được xem rất nhiều loài thú từ dễ xương đến hung dữ, thú vị ghê lun. Rồi thì ngồi tô tượng giữa những bóng râm mát mẻ thạt dễ chịu làm saoHôm ấy mình và người ta cũng chụp rất nhiều pô ảnh rất kute, mỗi khi nhìn lại thấy vui như mình đang ở sở thú zậy đó. Tuy nói sở thú chủ yếu dành cho trẻ em, thiếu nhi nhưng mình thấy cũng có nhiều cặp tình nhân mặc áo đôi đến đây chụp hình đó nha. Sau này chụp ảnh cưới, chắc chăn mình sẽ đến đây chụp hình. Hix, lâu rùi chưa ghé lại sở thú, không biết có thay đổi nhiều không. Có dịp nhất định mình sẽ lại thăm sở thú lần nữa
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
YoYo Yogurt 27/09/2009
060 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Những ngày cuối tuần, mình rất thích được cùng "người ta" đi dạo ở quận 7, hì hì, đúng là nơi lý tưởng với những tòa nhà đẹp nhất Sài Thành. Không chỉ có cảnh vật thơ mộng, đô thị văn minh, quận 7 còn có rất nhiều quán ăn mới mở rất thú vị mà mình vẫn chưa khám phá hết. Một lần đi qua Lotte Mart xem phim Biệt Đội Chuột Lang, tụi mình đi dạo và khám phá những món ăn thú vị ở quận 7 thì thấy quán Yo Yo Yogurt.. Chà, đây là quán Yogurt nhà các Địa nhà mình cứ khen tấm tắc đây mà..Còn không biết vô ăn thử nữa..Chà, quán trang trí cũng khá đẹp mắt và tươi mới, phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp với các món phải nói là cực ngon lun. Từ lâu mình đã là fan cuồng nhiệt của Yogurt rùi, nhưng phải công nhận đây là lần mình thấy Yogurt lại ngon đến như vậy, trang trí cũng đẹp nữa chứ...dù đối với sinh viên tụi mình thì đây cũng là một món khá sang nhưng tiền nào của nấy thui!Yeal, đúng là lời đồn không sai! Bữa nay lại thèm Yogurt nữa rùi, đi ăn thui...Yogurt ui, mình ủng hộ bạn hết mình lun đó
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 20/09/2009
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Mình nhớ rất rõ lần đi chơi ở Đầm Sen, đó là khi mình vừa kết thúc môn thi cuối cùng trong cả 1 năm học dài đằng đẳng. Mấy đứa bạn thân rủ nhau cùng đi giải trí ở Đầm Sen vì đây là khu vui chơi gần trung tâm thành phố nhất, từ nhà mình qua đó chỉ 20 phút thui nhưng để cho vui, tụi mình đều tập trung ở trường và đi xe Bus, vậy mới có cảm giác là dã ngoại chứTất nhiên là phải mua đồ ở siêu thị vô ăn rùi, chứ ăn ở nhà hàng thì..hixhix sinh viên tụi mình đâu chịu nổi chứ. So với Suối Tiên thì ở đây không rộng rãi và mát mẻ bằng, nhưng giữa trung tâm thành phố sầm uất như vậy mà lại có được 1 nơi để vui chơi, giải trí thế này thì còn gì bằng. Tụi mình cũng chơi gần hết mấy trò chơi trong đó, nào là đua xe, xem phim 4D, lâu đài ma quỷ, đạp vịt nữa..cũng thú vị ra phết đó chứ. tất nhiên không thể thiếu việc quan trọng là chụp hình "tự sướng"rùi, cảnh đẹp vậy màĐến khi sắp về thì trông đứa nào cũng thấm mệt rùi, lúc đó mình cao hứng rủ tụi nó chơi "Tàu lượn siêu tốc"..Lúc mới vô đứa nào cũng hăng hái lắm, vậy mà giờ rủ hổng đứa nào chịu đi..đứa nói mệt, đứa lại nhát gan không dám thử... may quá, lúc ấy có một người cũng rất phấn khởi tham gia...Hì hì, các bạn biết không, 1 trai 1 gái nên tụi nó chọc quá trùi lun..Nhưng tụi mình mặc kệ thui, cũng mún bít cảm giác ngồi tàu lượn thế nào..Công nhận đúng là một cảm giác rất Yomost, la quá chừng lun. Đến khi tàu dừng lại thì tay chân mình run lẩy bẩy lun..và người bạn ấy phải gở dây an toàn cho mình đó. Đó là 1 kỉ niệm rất khó quên về lần đầu tiên mình đi tàu lượn và điều đặc biệt nhất là người bạn hôm ấy giờ đã là "người ta" của mình rùi đó. Hihi. Vậy thì làm sao quên được chứ!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài 20/09/2009
Ấp Tân Cang, Huyện Long Thành
Đồng Nai
 
Nhắc tới các khu du lịch ở Đồng NaI, mình cũng khá ấn tượng với khu du lịch Vườn Xoài. Đó là vào một dịp cả khối mình tổ chức đi cắm trại ở đây vào ngày thành lập Đoàn thanh niên. Mới vô năm nhất nên mình cũng rất hăng hái tham gia, "còn trẻ thì phải năng động chứ". Đây đúng là một khu du lịch sinh thái rất mát mẻ và tự nhiên, cây cối rợp mát khắp đường đi nên tạo cảm giác thật thanh bình mà cũng không kém phần lãng mạn. Ở khu du lịch này còn có nhiều điều thú vị như hồ bơi free nè, đạp xe đạp đôi nè, cưỡi đà điểu nè và còn ngắm thú nữa chứ. Mình thích nhất là đạp xe đạp đôi trên con đường rợp mát bóng cây và đầy hoa giấy rất lãng mạn. Ui, ước gì có 1 ngày mình được cùng "người ta" cùng đạp xe đạp đôi trên con đường thơ mộng này thì còn gì bằng. Đêm lửa trại hôm ấy cũng rất vui, nguyên đám quậy tụi mình còn đăng kí lên hát hò cho mọi người nghe nữa chứ. hì hì, mặc dù không hay cho lắm nhưng ở dưới khán giả vỗ tay quá trùi. Chắc là vỗ tay cho sự tự tin quá.. Nhất định có ngày mình sẽ trở lại đây cùng "người ta" thực hiện ước mơ của mình. Hihi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ 20/09/2009
235C Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Mỗi khi học hành quá căng thẳng mình vẫn thường đi dạo nhà sách Nguyễn Văn Cừ để tìm hiểu thêm về những tác phẩm mới xuất bản và tậu thêm cho mình những dụng cụ học tập cần thiết. Những lúc như vậy thật là sảng khoái và đôi lúc tìm thấy cho mình những niềm vui nho nhỏ. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ vừa rộng rãi nè, sách cũng rất nhiều mà đồ dùng, quà tặng, trang trí và còn quầy thời trang nữa chứ. Không chỉ có vậy, giá cả ở đây cũng rất phải chăng, phù hợp với mọi thành phần. Tuy nhiên, mình thích nhất ở đây vẫn là quầy tô tượng. Không phải là người lớn thì không thích mấy trò này đâu à nha. Mỗi lần mình tới đây điều thấy có rất nhiều thanh niên, đặc biệt là những đôi tình nhân rất hay rủ nhau đến đây tô tượng, vì vậy mà khi mình tô tượng cũng không thấy ngại ngùng gì lắm. Mình đã mấy lần tô tượng ở đây với "người ta" và đã có được những đôi tượng đẹp như mơ lun đó.Hihi. Chà, sắp tới sinh nhật của nhỏ bạn thân rùi, phải vô Nguyễn Văn Cừ chọn quà thật xinh cho nhỏ thui.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 20/09/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng hay lướt web vì đây vừa là sở thích của mình, vừa giúp mình cập nhật thông tin và tham gia tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình nữa. Có những khi may mắn đến với mình thật bất ngờ và đem đến cho mình thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.. Và 1 lần nhanh tay đăng ký trên trang Mực Tím, mình được may mắn là 1 trong 5 người được xem phim "Viên ngọc thần kỳ" mới khởi chiếu ở rạp Galaxy Nguyễn Du. Ui, thật làd may mắn làm sao!!! Mặc dù từ nhà mình tới đó cũng không gần nhưng mình vẫn vượt đường xa để xem bộ phim ra mắt này..hì hì, là một trong những người được xem phim này cũng vinh dự chứ bộ, mà nghe giới thiệu có vẻ cũng hấp dẫn lắm.
Vậy là 9h hôm ấy mình có mặt tại Galaxy Nguyễn Du và nhận vé mời xem phim, rạp này cũng có kiến trúc khá giống ở Galaxy Nguyễn Trãi - nơi mình hay đi xem phim nhất. Mùi bắp rang thơm ngào ngạt làm mình không thể không mua , bắp rang của Galaxy đúng là "vừa rẻ vừa ngon". Vào rạp chiếu thì thấy có vẻ như ghế ở đây được bố trí rộng rãi hơn ở Nguyễn Trãi nhưng nhìn chung cũng khá giống và đẹp mắt. Lần đầu tiên mình đi xem phim một mình, cảm giác cũng khá thú vị và mọi người cũng cười thật vui. Đúng là một bộ phim thú vị ở 1 rạp khá bình dân nhưng cũng rất ok. Nào, cùng đi xem phim thui.Hihi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ngọc Sơn 20/09/2009
103 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Trường mình ở rất gần tiệm bánh xèo Ngọc Sơn này, mỗi khi có tiệc tùng liên hoan hay sinh nhật, tụi mình vẫn thường dắt nhau ra đây ăn uống. Đây có lẽ là tiệm bánh xèo ngon nhất và cũng đông khách nhất trong nhiều tiệm ở khu vực này, lúc nào tụi mình tới đều thấy đông nườm nượp dù trời nắng hay trời mưa..phải công nhận bánh xèo ở đây ngon thật, giòn giòn, thơm thơm mùi trứng và cũng rất đáng đồng tiền. hai đứa mà ăn 1 cái thì no quá trùi lun. Nhân viên phục vụ ở đây cũng rất chu đáo, rau xanh ở đây trông cũng khá sạch và lại rất hấp dẫn nữa chứ. Lấy rau mà cuốn bánh xèo thì còn gì bằng, ngon cực kì lun. Ngoài món bành xèo đặc biệt thơm ngon này, quán còn có bánh khọt, các loại lẩu và nhiều món ăn khác cũng ngon không kém.
Ui, thời tiết hay mưa như thế này mà ăn bánh xèo nóng giòn thì còn gì bằng nữa chứ. Nhắc tới lại thấy thèm quá đi. Phải rủ tụi bạn đi ăn thui.Hihi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Sài Gòn By Night 19/09/2009
1071 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ở trường của mình, những ngày tưởng chừng như sẽ được vô cùng thoải mái, nghỉ ngơi và giải trí như các trường khác thì tụi mình phải nổ lực rất nhiều để cố gắng vượt qua thi cử. Hix hix. Dường như tuần nào cũng phải thi như vậy nên nhiều lúc tụi mình rất bị áp lực và thiếu ngủ nữa. Nhớ lần đó vừa mới thi xong 1 môn rất đáng sợ, vừa thi xong là nguyên cả đám rủ rê nhau đi hát Karaoke để xả stress…còn chờ gì nữa mà không la hét cho đã 1 bữa để giải quyết hết căng thẳng đã tích tụ bấy lâu nay. Một đứa trong nhóm giới thiệu quán Sài Gòn By Night trên đường Sư Vạn Hạnh, nó nói rằng chỗ này cũng ok lắm! Cả đám gần cả chục đứa vô ngay phòng Vip được thiết kế khá lạ mắt vói những họa tiết tuy đơn giản nhưng cũng rất độc đáo…mình rất thích chụp hình nên về lấy máy ảnh lên chụp quá trùi lun. Cả đám hát hò vui lắm, lúc đầu còn ngần ngại lúc sau thì giành giựt Mic quá chừng, mình ở ngoài cầm máy ảnh ghi lại mở ra coi cười vỡ bụng lun. Dàn loa ở đây cũng rất sống động, tha hồ la hét nhảy múa tứ tung mà không sợ bị la mắng vì phòng cách âm rất tốt. Hát đến 3 tiếng đồng hồ đến khi đứa nào cũng khan cổ họng thù mới chịu ra về. Đúng là đứa bạn giới thiệu một nơi cũng lý tưởng ghê, phòng khá chất lượng mà giá cả cũng phải chăng, lần sau có dịp mình lại ủng hộ Sài Gòn By Night nhé!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Hagatini 19/09/2009
130C Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một lần dạo đường Nguyễn Trãi – con đường của shopping, mình và nhỏ bạn thân đặc biệt chú ý tới bảng giảm giá của cửa hàng thời trang Hagatini – một nhãn hiệu thời trang ngoại khá nổi tiếng về phương diện tơ tằm và quần áo thời trang. Còn không biết vô nghía thử nữa. Nhìn ở ngoài khá bắt mắt, vô trong càng đẹp hơn, đúng là phong cách trẻ trung với cách phối đồ rất xì –tai, đẹp mắt. Quầy quần áo giảm giá cho dịp tết ở đây khá nhiều và cũng có những cái rất dễ xương mà lại khá rẻ nữa ( hàng sale mà lị). Mình mua được 1 cái áo thun và một quần lửng cũng sành điệu lắm còn nhỏ bạn cũng tậu mấy cái áo rất xinh. Rùi 2 đứa còn xuống hàng quần áo thời trang mới nhất để ngắm nghía nữa. Ui chao, mình trông thấy 1 cái áo sơ mi màu hồng cực xinh lun, dáng rộng mà kiểu cách lại khá lạ mắt nhưng rất dễ xương. Mình thử áo và thấy nó rất hợp với mình, hì hì, phải xem giá cả thế nào nữa. Chà, 140k cũng không đắt lắm, vậy thì phải tậu thêm cái áo xinh xinh này để diện ngày tết thui. Cám ơn Hagatini nhé, mình sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ Hagatini!!^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên 16/09/2009
120 Xa Lộ Hà Nội
Hồ Chí Minh
 
Đầu năm học mới, tụi mình phải vào trường sớm để đăng ký nhập học. Vậy là một tuần không học hành gì hết, tội gì không cùng đi chơi cho hết hè. Hì hì, vậy là nguyên một đám rủ nhau đi Suối Tiên chơi, thật ra ai cũng đã có lần đi rồi nhưng đi đông vui như vầy thì lâu lâu mới có dịp, phải “chơi hết mình” thui, chơi một bữa thiệt đã rùi vô học cho tốt chứ. Hẹn nhau ở trường, cả đám leo lên xe bus đi cho vui, vừa mát vừa rẻ nữa chứ, lại vừa tám đủ thứ chuyện trên đời..Công nhận Suối tiên cũng xa thật, ngồi đến 30 phút mới tới lun, nhưng vì sự ngiệp vui chơi, nhìn ai cũng thật hăm hở.
Hôm ấy trời trong xanh thật đẹp, Suối Tiên lại rộng rãi và thoáng mát, toàn những cây cổ thụ che bóng mát khắp cả đường đi. Thật đúng như đi vào cảnh tiên, nào là Long, Lân, Quy, Phụng được xây dựng rất công phu và đặc sắc, cả bọn chen chúc nhau mà chụp hình vui ơi là vui. Rồi thì gan dạ đi xuống 18 tầng địa ngục toàn những cảnh khiến người ta hãi hùng, xem xong hết dám ở ác lun. Hihi. Rồi thì cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc, mặc dù đường đi dài nhưng không nhiều khúc quanh co như những chỗ khác nên cũng không sợ là mấy, nhưng tàu chạy nhanh quá nên cả bọn cũng la om sòm. Rồi thì đem bánh mì và chả lụa ra gặm cho đỡ đói rùi lại dạo vòng quanh Suối Tiên kiếm chỗ chụp hình. Công nhận trong những khu du lịch nhân tạo thì Suối Tiên có lẽ là nơi đẹp và rộng rãi, mát mẻ nhất, cả bọn đi đến chiều mà vẫn chưa hết được nơi này. Rồi chiều tối cả bọn lại tạm biệt Suối Tiên và leo lên xe bus, đến lúc lên được xe thì phải đứng suốt buổi vì đông quá, người đến Suối Tiên lúc nào cũng đông mà. Thật là một địa điểm thú vị để vui chơi và giải trí. Có dịp mình lại rủ “người ta” đi thui..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp