Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
LinhLem'
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/3/2008

Tổng Lượt Xem:  49049

199 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 10/07/2009
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 

TIN MỚI UPDATE:

L'FAME SẼ NGHỈ NGƠI TRONG 1 THỜI GIAN DO MS.LILY KHÔNG ĐƯỢC KHỎE.

BỌN MỤN SẼ THA HỒ MÀ TUNG HOÀNH TRÊN MẶT MÌNH ĐÂY! 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hủ TIiếu Mì Sườn Tùng Hưng 21/05/2009
147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Mình thấy hủ tiếu ngon đó chứ! Sườn hầm mềm, không mất chất, mình cảm giác thịt được giữ tươi trước khi chế biến. Không gian quán cũng phình phường thôi, bàn kê san sát, tương đối chật và hẹp. Trên tường treo vài ba bức hình giản dị anh Hưng giơ bát cầm tô PR cho quán. Phục vụ hơi tệ, để xe dưới trời nắng chang chang, không có dù bạt che, tiền giữ xe 2k/xe, thà rằng tăng tiền ăn lên còn thấy vui hơn, nhưng không loại trừ khả năng mấy người giữ xe tự ý thu. Hôm đó nhỏ bạn rủ đi ăn vì nó thik hương vị hủ tiếu ở đó, trúng ngay ngày mất điện, (giữa trưa hè), nóng quá thể, cứ nghĩ anh Hưng sẽ bố trí 1 máy phát điện chứ, thôi kệ, cho tiết kiệm, đứa bạn giới thiệu là trà đá "lạ lắm", có hương vị rất đặc trưng, giá 3k/ly, eo ôi, vậy mà cũng hết sạch, có lẽ nóng quá nên mọi người uống nhiều, và có thể do mất điện nên không "sản xuất" được vị trà đá đặc biệt đó. Quán nóng là thế mà vẫn không ngớt khách, ngồi gần 20' mà chỉ còn khoảng 1-2 bàn trống. Giá cả cũng tương tự Phở 24, giao động khoảng 32-48k. có món "đặc biệt thập cẩm Tùng Hưng" là đắt nhất, 48k. Tô hủ tiếu so với mình hơi lớn, ăn không hết cả tiếu lẫn sườn. Theo khẩu vị của mình thì thấy quán Tùng Hưng ăn ngon tuy rằng không phải quá xuất sắc. Anh Hưng là người cẩn thận, không dại gì phát triển thương hiệu Mr. Đàm của mình với 1 sản phẩm tồi cả, mình nghĩ số lượng thực khách tò mò tới thưởng thức cũng có, nhưng không thể áp đảo số lượng thực khách thực sự ưng ý khẩu vụ của quán mà lui tới được đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Gốc Vú Sữa 04/12/2008
14 Nguyễn Trường Tộ
Vũng Tàu
 
5 ngày làm việc liên tục trong 1 tuần: quá nhiều! công việc tắc nghẽn: ức chế! Chỉ còn 2 ngày để lấy lại trạng thái cân bằng. Làm j? -> Đi chơi. Đi đâu? -> Một nơi mà SG không thể bắt chước-> Vũng Tàu.
Mất 90' theo tàu cánh ngầm là đặt chân đến bờ biển VT. Thật ra thì cũng không mất đến 90' đâu, vì bạn còn thò mặt ra ngoài hóng gió, còn ngắm các rừng cây ngập mặn, còn vẫy tay chào mấy chiếc xuồng vô tình lướt ngược chiều (mặc cho họ có thể đang chửi thầm mình là "con khùng!" )
Tới VT, sau khi đã thỏa sức nô đùa với những ngọn sóng hung hãn (không hiểu sao mùa này sóng lớn dữ dội, đang ngồi hiền lành trên bờ cát...ướt lâu lâu cũng bị sóng xô cho 1 mẻ), khi đã thỏa chí cưỡi cano (hay xuồng điện j đó) , và còn ảo tưởng rằng ta đây là Nữ hoàng biển cả (khửa khửa), cho đúng kiểu tabola, ta bắt xe xích lô dạo quanh đường sá VT, ta yên tâm rằng VT không nhiều khói, không kẹt xe như đất SG chật chội. Mặc cho các bác xích lô thuyết phục ta rằng "tắm biển đói, ăn cơm đi cho chắc bụng" và rằng "bánh khọt chỉ bán buổi sáng thôi, bi h hết roài", ta vẫn cứng cổ cứng đầu đòi bác chở tới kỳ đc quán bánh khọt đó, hihi, quán đông thế này làm sao đóng cửa được! (chắc bác vừa mệt vừa cay cú ta vì không chịu ăn cơm -nơi-có lẽ-bác được chia hoa hồng chài mồi khách)
Nguyễn Trường Tộ, đầu đường có 1 quán bánh khọt bên tay phải, nhưng không, ta nhất quyết phải bắt bác chở ta vào thêm 1 khúc nữa, đây rồi! Quán bánh khọt gốc vú sữa, một phần không thể thiếu của VT, như kem Tràng Tiền - một phần không thể thiếu của HN.
Phần trang trí của quán thì không có j đáng nói, kiếm đc 1 chỗ ngồi đã là tốt lắm rồi, hơi sức đâu mà săm soi bài trí của quán nữa chứ (nhưng thấy quán co dán mấy hình nho nhỏ diễn viên Đài Loan). Chờ...chờ...chờ...hơi bị đầu lâu, chị phục vụ mới mang ra đc 1 đĩa rau, sau thêm vài chén mắm, chờ từng chút - mang ra từng tí, như để an ủi khách rằng "chị không quên mấy em đâu".
Sau khi chị phục vụ đã mang ra đủ bộ, không biết có phải do ăn "mầm đá" không mà cả 3 chúng tôi đều thấy thật "hảo", không nhiều dầu mỡ, bột làm bánh ngon. Biếng ăn như trẻ còi xương mà mình tôi cũng xử lý hết gần 2 đĩa, quả là 1 kỷ lục đáng nhớ.
Mấy đứa ra về, dù không ăn nổi nữa nhưng sao lòng vẫn thòm thèm. Liệu rằng ở SG, có thể lại được thưởng thức hương vị bánh khọt gốc vú sữa???
Sẵn đây xin hỏi các Địa luôn, quán "bánh khọt Vũng Tàu" trên đường Võ Vân Ngân - Thủ Đức, có phải chi nhánh của bánh khọt gốc vú sữa này không nhé!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karaoke Apple 04/12/2008
753 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Không nhớ cụ thể địa chỉ Apple nữa, nhớ là nằm trên Bình quới, vì vài lần ăn Tư trì Bình quới xong là chạy ngược ra đây hát luôn. Nhưng Lém tìm trên GOOGLE thì lại thấy ghi địa chỉ là XVNT. Chắc ăn khỏi lạc, các địa cứ chạy hết đường D2 (xuất phát điểm từ D2-ĐBP nhé), hết D2, gặp đường Bình Quới, ngó bên kia đường là thấy Apple liền.
Dù mạng lưới Apple không rộng (không có chi nhánh), nhưng chất lượng phục vụ cũng ok lắm đó. Thường những tối cuối tuần sẽ khó tìm đc phòng trống để hát. Thường những thời khắc khó khăn như vầy, Lém thường fone và nhờ anh Phương - chủ quán - thu xếp giúp. Và chưa bao giờ anh Phương để Lém phải thất vọng.
Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, âm thanh ổn. Phòng VIP không có 2 màn hình ở đầu phòng và cuối phòng như Nice, cũng không bố trí bàn ghế kiểu Bar như Hoàng Sơn, nhưng có bục cho "ca sĩ" lên thể hiện, và có thêm 1 màn hình LCD 17" cho "ca sĩ" liếc khỏi quên lời.
Như 1 số quán khác, bạn hát 100 điểm -> bốc thăm -> nhận quà. Quà tương đối giá trị thì mình chưa may mắn đc nhận.
Lực lượng phục vụ nam, mặc đồng phục, tương đối chuyên nghiệp, đáng đề cao nhất là tinh thần luôn lắng nghe của chủ quán, lần nào hát xong chủ quán cũng hỏi nhận xét của khách về chất lượng phục vụ, chất lượng âm thanh.
Tuy nhiên, đôi lúc hát (dù trong phòng VIP), âm thanh vẫn bị hú, có lẽ vấn đề này anh Phương cần để ý nhiều hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bar Hồ Gươm Xanh 10/07/2008
32 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
Hồ Chí Minh
 
Suy nghĩ nhiều rằng có nên viết về HGX hay không, thứ nhất vì mình không là Thổ địa HN, thứ 2 là Bar này cũng hơi nhiều scandal, thứ 3 là: gái ngoan nên mình tới đây có 1 lần thôi.
Khoảng tháng 9 năm ngoái, Mr.Đàm hát ngoài HN, đang ở đó vi vu nên nhỏ bạn kéo HGX coi luôn.
21h mới tới, leo lên cầu thang, đường vô nhỏ hẹp, bên trong còn chật chội hơn, Club không có vẻ rộng lớn, nhưng sức chứa thì thật kinh khủng, thế nên xoay người trái là đụng anh này, vươn tay cái là đụng anh nọ,huhu, không kiếm được ghế trống, đành phải đứng quầy, mấy anh giai Hà Thành chẳng galant chút nào! Sau 1h nịnh hót anh quản lý mới được di dời đến 1 bàn và 3 ghế (trong khi tụi mình đi 4 người), thôi k lẽ lại về.
Nơi được chăm chút trang trí kỹ nhất là sân khấu, một màu vàng hoàng kim nổi bật và sang trọng, dường như được làm nổi bồng bềnh trên một thảm...đầu người.(Các fan ngồi vào ghế nên đầu cũng chỉ cao tới chân sân khấu thôi mà). Sân khấu đẹp, đẹp hơn 3 phòng trà Mr.Đàm hay hát trong này mà mình đã từng tới. Sân khấu tròn, xung quanh đc bao bọc kín mít bởi khán giả. Thế nên các ca sĩ được đưa từ trên nóc sân khấu xuống (giống như thang máy trên sân khấu mà thang máy đó k có 4 vách ấy mà), các em ca sĩ "nhí" hát trước anh Hưng dáng đẹp, da đẹp và nhảy cũng đẹp ra phết! Có lẽ để đáp lại tấm thân tình của các fan HN, hôm đó anh Hưng không những (vẫn) hát hay, mà còn nói chuyện rất chi hóm hỉnh nữa. Lúc nào coi anh Hưng hát, nhỏ bạn mình cũng nhất định phải kéo mình lại chụp hình cho = đc mới thôi, nhưng hôm đó đành bó giò, đông quá thể!
Kinh nghiệm bạn mình cho biết, muốn xí ghế ngay cạnh sân khấu thì đặt trước 2, 3 ngày, và đặt bàn thì chắc chắn phải đặt rượu rồi ( giá khoảng 3 "chai" trở lên). Hê hê, thế nên mình hông bao vờ để dành tiền vào Club này cả. Hôm đó 4 đứa thay phiên nhau ngồi 3 ghế, 1 đĩa trái cây, 4 ly nước ép, có lẽ do thiếu ghế nên chỉ tốn 400k Quan trọng là coi Mr.Đàm hát là đc roài!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Chưa Đặt Tên 07/07/2008
3A Công Lý, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 

"Chưa đặt tên" là một điều j đó gắn với những kỷ niệm đẹp của mình. Hồi còn SV, bất cứ tối nào muốn, mình cũng cùng vài người bạn thân thiết đều la cà tới quán, quán vẫn thế, vẫn đc chia thành 3 khu đặc trưng: ngồi bàn cao - cánh tả, bàn thấp - cánh hữu, vào trong là ngồi sàn - tạm gọi là khu tình nhân. Đường vào không dài không rộng, nhưng cũng tạm tặng cho nó 1 từ "quanh co" đc! Mình chỉ toàn tới đây buổi tối, nên "con đường" (đoạn đường thì đúng hơn) này có cái j đó sang sáng (chắc là nến! thông cảm, vì mình cận nên chỉ chăm chăm nhìn đường để khỏi té lộn cổ thôi!) và hoa, LÃNG MẠN! Từ 8h tối là có ca nhạc, có nhóm 3 người (2 nam 1 nữ) thường hát ở đây, hát nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang, nghe đi nghe lại mà mình vẫn thích, có khi tụi mình hay mua bánh mì chim cút quay (gần ngã 3 Võ Văn Ngân và Dân Chủ í) tới quán, vừa gặm bánh mì, vừa nhấm nháp nước uống, vừa nghe nhạc, vừa bàn luận sự đời (làm nhiều việc 1 lúc nên thỉnh thoảng có bị...nghẹn). Với bạn bè mình thường ngồi bên "cánh tả";  "cánh hữu" mình thấy hơi chật chội, gò bó (vì ghế thấp, bé và không đc duỗi chân trên ghế), chỗ này mình thường ngồi với TC (1 tên không phải người iu mà gần là người iu của mình, bí mật đó nha), cánh hữu này không có không gian riêng tư, nhờ thế mới ngăn đc n~ bốc đồng nảy sinh giữa 2 đứa. Còn "khu tình nhân" -  mới thật êm ái làm sao, Lão yêu hay kéo mình tới đây mỗi khi 2 đứa có chuyện, có chuyện thì phải nói chuyện mới hết đc! Khu vực này ngồi nệm dưới đất, ngồi giống người Nhật, xếp = tròn, hay ngồi chữ ngũ tùy bạn, mình thường ngồi duỗi thẳng 2 chân và tựa đầu vào (dĩ nhiên là) Lão ấy, cuộn tròn trong vòng tay Lão (như thằng mèo mướp cuộn tròn trong bếp tro hồi xưa mình học í), nhâm nhi  n~ bản nhạc nhẹ trữ tình, thỉnh thoảng thì thào vào tai nhau n~ lời mật ngọt. TUYỆT! Khu vực này đáng xếp 5 sao, ấm cúng, có không gian riêng, vẫn nghe nhạc đc, không ồn ào. Mà mình thích ngồi "khu tình nhân" bên trái và gần lan can hơn, vừa đc trong vòng tay của Lão, vừa có thể gác tay lên lan can thật thoải mái, vừa chiêm ngưỡng rõ n~ động tác của người chơi đàn. THIK! 3 người hay chơi ở đây không biết giờ còn chơi ở "Chưa đặt tên" nữa không mà hôm bữa mình thấy xuât hiện ở DIVA (QUÁN TÔI) bên quận 9 (quán này mình cũng rất thik!). Chà, nhắc mới nhớ là lâu rồi chưa đi tìm lại n~ ký ức đẹp với Lão, dạo này 2 đứa hay khục khặc quá, tối nay phải rủ Lão tới "Chưa đặt tên" thôi!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hoàng Thành 07/07/2008
77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 

Đôi lần ghé Hoàng Thành vì có việc phải về khuya, muốn ăn cháo, mà k nghĩ ra địa điểm nào quen thuộc hơn là đây. Món mê nhất tại quán là cháo bác thảo, hơi buồn vì quán mở cửa cả ngày đến tận 2h sáng (chứ k phải mở từ 10h tối) mà tới 10h tối mới có cháo bác thảo. Món thứ 2 khoái nhì là dừa xiêm, k hiểu quán có cách chọn dừa thế nào mà dừa nước rất ngọt, k non, chua, cũng k già quá. Có 2 món của quán mình k cho điểm tốt là gà tiềm thuốc bắc và ghẹ luộc; ăn gà tiềm thấy bã không, có lẽ do quán hầm ra hết nước, cả con gặm được đùi là thấy còn ngon ngon, ghẹ luộc có lẽ trúng hôm hết hàng, ăn phải con thịt nhão, k tươi. Nhưng mình mê món cháo đây lắm, nên cho năm sao vì nể quán có cháo bác thảo mình mê.

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làng Ẩm Thực Long Quân 25/05/2008
117 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Quán khai trương hôm nay - chủ nhật, ngày 25 tháng 05 năm 2008. Nhìn ngoài vào, quán có 1 mặt tiền rộng, thoáng đãng, cửa kính, "có vẻ" là quán máy lạnh, hoặc ít ra có phun hơi nước.
Theo băng rôn quảng cáo, quán có các món nhậu, cơm văn phòng, phở,..(...là chưa tìm hiểu)
Hôm qua tình cờ ghé quán ăn 1 tô nạm, 1 người ít để ý đến chuyện ăn uống như mình cũng nhận ra rằng nước phở thật vừa miệng, thật đậm đà, 1 kẻ đang đau răng như mình cũng nhai đc miếng thịt bò mềm, k quá dày, thịt dính chút gân, nên 1 kẻ khảnh ăn như mình cũng không cảm thấy ngán. Chỉ góp ý với chủ quán là đề nghị đeo bao tay khi chế biến. "Xông" quán trước ngày khai trương nên ngỡ ngàng khi chủ quán đề nghị ăn miễn phí, đề nghị ăn để quảng bá; nhưng cũng đã kịp "lì xì" lại chủ quán chút đỉnh. Theo tìm hiểu, giá thực tế một tô phở nạm là 14k, quá rẻ! và thật hợp khẩu vị mình. Chưa có dịp khám phá khung cảnh thật sự và các món khác của quán. Rất đề cao tinh thần lắng nghe góp ý của chủ quán, và (tự hứa) sẽ trở lại thường xuyên.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mỹ Phẩm Medicare 16/05/2008
254 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
ừm, mình cũng khoái ghé Medicare mua 1 số đồ chăm sóc cơ thể hơn là siêu thị. Đồ ở đây được sắp xếp tập trung theo nhóm, như nhóm quần áo, nhóm mặt nạ đắp mặt, nhóm kềm cắt móng, cắt da, nhóm chăm sóc răng miệng (như nước súc miệng, bàn chải các loại, kem đánh răng,...). Quan sát thì mình thấy thế chứ Medicare không có bảng ghi chi tiết ra cho KH như mình nói. Mình thấy sự sắp xếp hàng hóa thành nhóm thế này rất tiện để lựa chọn loại nào phù hợp với mình nhất. Có giấy thấm dầu Medicare vừa rẻ vừa xài khoái hơn của Acness, dạo trước lại còn có chương trình mua 2 bịch tặng 1 bịch nữa chứ!. 
Nhưng mình thấy bán đồ hơi.....tạp nham, đồ ăn uống lộn xộn cả lên, bán cả trà xanh O độ nữa.
Bước vô cửa hơi bị...khớp khi gian hàng trực diện cửa chính bày Durex đủ loại chuyên dụng. Mô hình bày hàng của hệ thống Medicare tương đối giống nhau nên cũng nhanh chóng tìm được hàng mình cần.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 17/04/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
chưa canh me đc bữa nào rảnh rang mà đi nghe nhạc tại đây, mới chỉ có dịp ngồi uống nước, ăn nhẹ và ngắm quán. Phong cách ấn tượng là đặc trưng của quán, với những chiếc xe cổ, kỳ dị, n~ bức tranh kỳ dị và n~ tông màu phối cho quán tương đối hài hòa. Cũng có 2 loại ghế nệm và ghế cao cho bạn lựa chọn. Mình thấy có 1 sự tương đồng giữa Aucostic và Trầm (Thủ Đức), vì cũng trang trí quán với vespa, với đồ cổ, với sách. Nhưng Trầm "trầm" hơn, có lẽ vì thế mà bước vào Aucostic bạn tưởng thấy trong đầu âm vang giai điệu của rock. Toilet cũng rất cool, cực kỳ sạch sẽ, hình ảnh dí dỏm, tuy nhiên toilet nữ cửa bị hở 1 chút (hì hì), Giá sách cũng rất bắt mắt, 1 lần bộp chộp (vì hôm đó gặp anh Hứa Vĩ Văn trong quán, mà quán chỉ có 1 người bạn mình, mình, và Hứa), mình lúng túng chụp ngay 1 cuốn nhìn bìa hấp dẫn. WOW! ảnh nuy nghệ thuật, xem xong hơi....sock! nhưng thiết nghĩ mình cũng lớn rồi mà có dịp phải ghé nghe nhạc thôi, ăn xong qua đó cũng gần mừa! (mình thích ăn dê ở Ngô Thời Nhiệm luôn đó!)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp