Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
NHT
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

2/17 nui thanh f13 quan Tan Binh
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  24104

71 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Mì Hàn Quốc 08/07/2009
Đường 3 tháng 2 (Đối diện gần nhà hát Hoà Bình), Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nói Chung quán này cũng như các quán mì Hàn Quốc khác trong hệ thống mì hàn quốc, cũng có lẩu nấm  với thịt bò Úc, sợi mì Hàn... cũng có nước ngọt pepsi, mirinda free cho thực khách.
Có điều chủ hệ thông nên coi lại công tác giữ xe của công ty bảo vệ, bảo vệ thì rất đông nhưng lại không dắt xe cho khách mà để khách tự lấy xe, ....
Nhận xét chung thì món ăn này của HQ mà cay 1 tí nữa thì thành món Thái :))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mì Bà Xí 01/07/2009
Ấp Ánh Sáng, phường 1, Thành phố Đà Lạt
Lâm Đồng
 

Đà Lạt không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hài hoà, khí hậu trong lành mát mẻ, đến Đà Lạt thưởng thức các món ăn đặc sản, các món rau trộn....thì thật không gì bằng.
Mình chỉ muốn giới thiệu đến các bạn món mì ở Đà Lạt, dân Đà Lạt cũng quen gọi là mì quãng nhưng thật tế món mì này phải đổi tên thành mì Đà Lạt mới đúng, mì sợi vàng, nấu với củ đậu, ba chỉ, sườn heo, tôm....tạo nên 1 hương vị riêng biệt cho món ăn này.
Và quán mì bà Xí này là một trong những quán nấu ngon nhất theo mình biết, quán nằm sâu trong con hẻm ấp Ánh Sáng nổi tiếng lâu đời, ngay trung tâm thành phố, đến đó các bạn hỏi quán này thì không ai không biết. quán này tận dụng khu vực cho khách ngồi là phòng khách của 1 căn nhà gỗ khá hẹp nhưng món mì ở đây nổi tiếng ngon, ai tới sau 5h chiều thì....tay không ra về là có vì quán chủ trương không nấu nhiều, ngày nào cũng nấu 1 lượng nhất định cho dù khách có đông hay không( có lẽ bí quyết nấu ngon, nhìu quán đông quá bán theo số lượng làm giảm đi vị ngon của món ăn), 
DL còn rất nhiều quán ăn ngon, rẻ, bình dân, chứ không đắc đỏ như các nhà hàng đang có trên Thodia.vn này, mình sẽ post thêm các địa điểm nếu như các bạn ủng hộ. mình chỉ muốn du khách tới DL không phải chen nhau vô các nhà hàng vừa cực khổ, vừa không hài lòng vì...đông quá. biến mình thành thổ địa của vùn nào đó để dẫn gia đình bạn bè đi cũng là 1 lợi ích thiết thực của thodia.vn. bravo!

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rock 30/06/2009
Cà Phê Tùng ở Bờ Kè
Hồ Chí Minh
 
Chiều qua ghé lại Tùng sau 1 thời gian phải nhập viện vì cái ...ruột dư, 
Quán vẫn theo phong cách rock tăng nặng dần từ chiều tới tối, vẫn 1 không gian đặc quánh của rock, nhưng mình nghĩ quán này cần có vài sự thay đổi nhỏ:
- Mấy cái Tivi để chiếu phim HBO hay Max, Star....làm gì nhỉ, trong khi người ta vô nghe rock, nếu để Tivi thì chiếu mấy đĩa dạng rock ánh sáng ảo....thì có lẽ hay hơn,.
- quán nên thường xuyên lau chùi dọn dẹp hơn, bữa vô quẹt tay 1 cái lên ghế....đen xì thấy ớn.
- dàn âm thanh cũng nên bảo trì, mình nghe cảm thấy có vấn đề sao đó như xuống cấp chứ không đã như lúc trước nữa.
Cuối cùng xin chúc quán tiếp tục là địa chỉ lựa chọn tối ưu cho nhưng fan của Rock, đặc biệt là các bạn SV, hì, vì giá cả chỉ ngang với Bắc Hải, khu cafe nổi tiếng.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gió và Nước 24/03/2008
6/28T Khu 3 Phú Thọ
Bình Dương
 

Hihi!

Nhiều lúc nghĩ ra Bình Dương đi công trình thì ...khổ! nhưng....

Đi nhiều khám phá được nhiều, chẳng hạn như được thả mình trong không gian của gió và nước thưởng thức cafe thật mát mẻ dù bên ngoài là cái nóng 35oC.

kết cấu quán thì toàn bộ bằng mây tre,.... không chê vào đâu được!

các bạn có dịp ra Thủ dầu 1 của Bình Dương thì ghé vào cho biết ha!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thủy Trúc 06/03/2008
180 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Một Thủy Trúc tĩnh lặng nằm giữa thành phố,!
ngay từ khi đặt chân đến cổng của quán, bạn đã thấy 1 sự khác biệt rất lớn với các quán càe khác_"1 bản nội quy" để ngay lối ra vào với nội dung chính là "tắt máy xe, dắt bộ vào trong quán"
để góp phần làm yên tĩnh không gian vốn có của nơi đây!
với những tình khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên....dẫn dắt con người về với " cỏi mơ", là một sự đứng lại để nghỉ suy về mình trước khi tiếp tục lao vào cuộc sống năng động đến bất tận hàng ngày! Mình sẽ cảm thấy những điều mình đã đang và sẽ tiếp tục làm có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của mình!
Nếu có dịp bạn ghé vào quán, bạn sẽ cảm nhận được một phần nào đó như mình, phần còn lại....!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu