Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
motthoidenho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/7/2008

Tổng Lượt Xem:  11401

50 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Quảng Vị 28/08/2008
157/6 Nguyễn Văn Thủ
Hồ Chí Minh
 
Với mình thì khi đi ăn thường để ý từ nhân viên giữ xe, nhân viên phục vụ của quán. Vì khi bạn có điều gì đó không hài lòng thì đồ ăn, thức uống được chế biến ngon như thế nào đi nữa thì cũng làm cảm thấy mất ngon.

Ở Quảng Vị mình nhận thấy sự vui vẻ, nhiệt tình của nhân viên ở đây, thức ăn được chế biến đem lại cảm giác ngon miệng. Mỗi khi vào một quán nào nấu theo hương vị miền trung mà có món cơm hến thì mình đều chọn món này. Quảng vị cũng có cơm hến và như thường lệ mình vẫn chọn cơm hến, các món khác khi nào ghé lại thử sau.

Quán lấy tên là Quảng Vị-- dịch nghĩa thế nào nhỉ? Hương vị đất Quảng được không ta. Dù gì thì Quảng Vị cũng sẽ là địa chỉ thường xuyên lui tới.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ibox 12/08/2008
135 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đi nhiều quán cafe rồi nhưng khi đến cafe Ibox nhận thấy ở đây có nhiều nét khác lạ, những bức tranh treo tường, những bộ salon- mỗi bộ 1 kiểu, không cái nào giống cái nào. Cách bố trí những ngọn đèn màu làm cho không gian trở nên ấm áp.

Mình thích loại salon thư giãn, có thể nằm , có thể ngồi.

Lần gần đây nhất mình gặp nhân viên rất chu đáo, nước uống pha chế ngon
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 07/08/2008
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua là lần đầu tiên tui vào cafe Terrace, nhìn menu hơi chóng mặt một chút vì không đem theo nhiều tiền, vì dạo này đang bị kẹt. chọn một món vừa túi tiền, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Những chậu tre cảnh màu vàng, những cái dù trắng, những người ghé quán, có người đến 1 cách vội vã, có người chậm chãi, có người đến một mình, có người đi cùng gia đình hoặc đi chung với 1 đám bạn bè.

Ngồi đây nhìn người qua lại đông đúc, nó lại nhờ về những người bạn , những người đã gắn bó với nó suốt mấy năm qua, giờ mỗi người một nơi.

Không hiểu do nó đadng có tâm trạng hay sao mà hôm nay tự nhiên cảm thấy cafe đắng thật.

Các anh chị ohục vụ công nhận chịu đựng giỏi thật, một ngày tiếp xúc với bao nhiêu loại người khác nhau, lịch sự có, thô lỗ có..mà vẫn phải tươi cười.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 04/08/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Gấu và nó cùng  thích đọc sách, nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua bất cứ cuốn sách nào mình cảm thấy muốn mua đem về nhà đọc 1 cách nghiền ngẫm. Rồi một chủ nhật đẹp trời gấu nói với nó rằng " vừa có một phát hiện " vĩ đại" dành tặng cho nó nhân dịp sinh nhật nó. Nó tò mờ, tò mò..trước giờ Gấu đâu có nói dối nó đâu, làm cho nó càng cảm thấy nôn nóng.

Gấu chở nó trên chiếc xe đạp, vẫn là chiếc xe đạp Gấu thường dùng để di chuyển đây mà, không hiểu sao nó lại cảm thấy có gì đó khang khác, hay do nó đang vui, vì nghĩ sắp được Gấu chia sẻ phát hiện " vĩ đại" của Gấu trong ngày đặc biệt- sinh nhật nó.

Gấu dẫn nó đến kem Goody plus, bước vào trong nó nhận thấy thật nhiều sách, không gian mới lạ, nó ngồi nhâm nhi ly kem, vừa đọc một cách say mê. Đúng gu của nó mà

Trên đường về nó cảm ơn Gấu nhiều đến nỗi làm Gấu phải bực mình luôn, nhưng Gấu cũng vui vì thấy nó vui mà.


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 26/07/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nó vốn thích ăn bùn bò, và thích những khung cảnh mới lạ, lần này nó xuống thăm anh được anh dẫn đi ăn bún bò, khi đi nó hỏi chỗ đó thế nào anh? Anh bảo: cứ đi rồi sẽ biết, đến nơi em sẽ có được cảm nhận của riêng mình về nơi đó.

Chạy 1 hơi vòng vèo qua Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Minh Khai, CMT8, rồi cũng ra tới Bến Thành..Úi anh ơi người ta làm gì trong công viên mà đông vậy kìa..

Anh dừng xe ở Bún Bò Huế 3A3 99 Phạm Ngũ Lão, cảm giác đầu tiên khi nhìn vào thấy có vẻ hơi chật chội, anh bảo mình lên trên lầu ngồi, chọn 1 bàn ngay phía ngoài để có thể nhìn xuống phía dưới đường.. Trước giờ mỗi khi ăn món nào mà có bò tái và bò chín thì luôn là 1 bò tái cho em  và bò chín cho anh ..

Với mười mấy bàn, khung cảnh nhìn ấm áp, phía trên lầu nhìn có vẻ thoáng hơn phía dưới đất, bậc thang bằng gỗ hơi cao

Bún bò mang ra nhìn dĩa rau ăn kèm thấy để gọn  gàng, lịch sự là có cảm tình ngay.. nếm thử 1 muỗng nước lèo, ngon, đậm đà..To bún bò hơi lớn, làm no quá chừng..

Cảm ơn anh, cảm ơn 3A3 đã cho mình 1 buổi tối thật tuyệt.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu