Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
zerolotus
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

322 Lô B chung cư Lạc Long Quân F5 Q11
Gia nhập: 31/3/2008

Tổng Lượt Xem:  48806

493 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 19
3 sao -
 14
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Gia Đình Long Huy 11/02/2009
129 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Long Huy là  1 quán ăn gia đình đáng để đến ăn vì:
- Bánh xèo ở đây thơm, ngon, có cả bánh xèo chay.
- Thức ăn rất phong phú.
- Sạch sẽ
- Giá cả phải chăng.
- Phục vụ rất chu đáo và niềm nở.
- Không gian sang trọng và ấm cúng.

Đây là những cảm nhận riêng của Zerolotus khi ghé Long Huy ăn, cảm thấy rất thích ở đây vì phong cách họ phục vụ khiến mình muốn quay lại vào lần sau, gia đình mà có con nhỏ thì có sẵn ghế và đồ dùng cho trẻ em nữa. Ngoài bánh xèo thì có món cơm cháy hải sản ăn khá ngon, ah nhưng món spaggetti thì ko ngon nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Khọt Vũng Tàu 05/02/2009
Đồng Nai, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Theo nhận xét của mình thì quán này bánh khọt ăn được đấy chứ, bánh chiên dòn có con tôm nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ có đều là chỉ có 1 loại này thôi ko có các loại khác nên muốn ăn thêm cũng hơi ngán. Tới đây ăn dù đông nhưng không phải chờ đợi dài cổ như bên cô ba VT, rau cho cũng thoải mái hơn. Còn về dầu mỡ chiên đi chiên lại là chuyện bình thường nếu như đã chấp nhận đi ăn ngoài là thế có điều khuất mắt thì ko thấy thôi.
Giá lên 20.000đ/ 1đĩa rồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Việt Chay 12/01/2009
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm), Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Vừa đi ăn đám cưới của 1 anh đồng nghiệp tối hôm qua, ra về cứ có cảm giác thất vọng, thất vọng vì nó trái ngược so với những gì mình tưởng tượng và mong đợi. Những mong tới đây sẽ có được không gian yên tĩnh bớt ồn ào náo nhiệt hơn những đám cưới bình thường khác và mình vẫn còn giữ suy nghĩ này cho tới khi bước vào trong phòng tiệc.
Sau màn chào hỏi chụp hình chụp ảnh với cô dâu chú rể khách được đưa vào phòng bên trong, gian phòng này khá nhỏ so với việc tổ chức 1 đám cưới, chỉ khoảng được 8 bàn nhưng chỉ có 4 nhân viên phục vụ, khá vất vả và lúng túng khi bên này có người gọi bên kia người khác gọi nhưng được cái lúc nào họ cũng mỉn cười thân thiện và nhiệt tình.
Tới màn cô dâu chú rể lên phát biểu, MC là bạn thân của cô dâu vừa phát biểu được vài câu thì nhạc rap ở đâu nổi lên ầm ầm, ngưng, cô dâu chú rể phát biểu vài câu nữa, nhạc lại nổi ầm ầm, đáng nói ở đây là loại nhạc mà có rapper cứ đọc đi đọc lại.Choáng. Giá như mà nhà hàng cho thay bằng loại nhạc hoà tấu nhẹ nhàng có lẽ phù hợp hơn với không gian của 1 đám cưới trong khuông viên của chùa.
Sài gòn mấy hôm nay lạnh mình phải mang theo cả áo len vì sợ lạnh thế nhưng ngồi trong đây 1 lúc mình thấy toát cả mồ hôi, không gian nhỏ và chật chội quá + nhạc to và ồn ào quá, cảm thấy ngợp.
Món ăn lạ miệng, mình không biết tên món ăn vì ko thấy thực đơn đâu cả, nhưng thấy có món gỏi và lẩu ăn khá ngon.
Đã từng nghe nhiều về nơi này, đã từng yêu thích, không biết từ ngày hoạt động tới giờ Việt Chay có những thay đổi gì không nhưng hôm qua mình thấy khá thất vọng, hi vọng sẽ ghé đây 1 dịp khác và thấy sự thay đổi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Miến gà Sơn Nga 05/01/2009
48 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chuyện của đồng nghiệp:
2 vợ chồng đi ăn sáng ở đây vô ngồi đợi 10' không thấy ai ngó ngàng gì gọi cũng ko ai thèm để ý, gọi thêm vài lần nhân viên tới hỏi ăn gì rồi cho ngồi đợi thêm 10' nữa vẫn chẳng thấy gì, lại gọi tiếp mà lần này là ông chủ cũng đang ở đó kêu mà ko thấy phản ứng gì, ghét. Đứng dậy bỏ về, nhân viên chạy ra kéo lại hỏi "anh chị ăn gì? " Bó tay.
Chuyện của tớ:
2 lần đều ăn bên Phan Xích Long, ở đây thì quán rộng rãi hơn bên NĐC. Lần 1 thì quán cũng vắng khách nhưng vẫn phải ngồi đợi gần 15' mới được ăn. Lần 2 thì quán khá đông nên tớ ngồi cái bàn tít trong góc nhưng cũng đủ để nhân viên nhìn thấy. Gọi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đủ để cả quán nghe thấy mà  có mỗi nhân viên là ko nghe thấy. Tức quá gọi thêm lần nữa thì thấy nàng nhân viên ngúng ngẩy đi tới, nàng chả cần đếm xỉa gì tới khách cả chỉ vừa buột miệng gọi "1 phở..." thế là nàng lại ngúng ngẩy bỏ đi dù rằng nàng thấy 2 đứa ngồi sờ sờ ra đó. Giận thế. Gọi giật nàng lại bảo "để người ta gọi xong rồi hãy đi chứ". Chắc từ trước tới giờ ko ai dám nói thế với nàng nên nàng tỏ ra ngạc nhiên lắm lắm, kêu xong nàng nhìn 2 đứa rồi nàng bỏ đi.Chắc nàng ức lắm đây. Thế mà lúc gọi tính tiền thì sao nàng vui vẻ thế cười toét cả miệng "Cho em xin 100 chẵn".
Dù rằng phục vụ ở đây ko tốt nhưng phải công nhận là gà ở đây ngon,thịt mềm độ dai vừa phải, còn bún, phở, miếng ko ngon bằng bên Kỳ Đồng, gọi gà mà kêu róc xương thì họ róc sạch, ăn ko thấy tí xương nào. Còn các loại nước ép thì chỉ là nước ép trái cây đống hộp mua sẵn nên ko ngon.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Câu Cá Giải Trí Hai Lúa 03/01/2009
558/8c Bình Quới
Hồ Chí Minh
 

Để đến được Hai Lúa phải đi 1 đoạn đường vòng vèo khoảng 200m,đường nhỏ hẹp 2 bên đường là ao súng với rau muống giống như đang đi vào 1 vùng quê vậy. Quán nằm trong sâu có vẻ biệt lập với bên ngoài nên hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người đến đây vào dịp cuối tuần thường để nghỉ ngơi, câu cá thư giản, hay họp mặt bạn bè...
Quán này được cái yên tĩnh, nhân viên phục vụ nhanh nhưng thức ăn ko ngon, giá cả thì thuộc vào loại rẻ, trung bình 1 người khoảng 50k-80k cho ăn uống no say.
Tới đây thì ko nên để bất cứ đồ gì ngoài xe, dạo trước nhóm mình đi để áo mưa ngoài xe tới khi về thì mất sạch.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Dê 30/12/2008
360 Điện Biên Phủ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ mỗi lần vô ăn là gởi xe bên kia đường rồi đi qua, ban ngày đi ngang qua thấy quần áo treo kín cái gác phía trên, tối lại thấy đông đen khách khói mù mịt. Thế mà thỉnh thoảng đám bạn mình lại thích ghé đây vì tiện đường và vì món nhũ dê nướng ở đây khá ngon, ở đây người ta toàn nướng sẵn cho mình tại quán nhỏ mà lại đông nên cũng chẳng ai muối ngồi mà nướng cả. Có món tuỷ chiên giòn ăn là lạ, lẩu cũng bình thường, ngoài ra còn có vài món dê khác nhưng Zerol thấy nhũ dê nướng là ngon nhất.
Cũng ko được vệ sinh nhưng lúc nào cũng đông chắc có lẽ vì quán bình dân hợp với túi tiền của nhiều người.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Tấm Ba Ghiền 30/12/2008
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thấy hầu như ai cũng khoái miếng sườn ở đây hết jậy, Zerol cũng khoái thật miếng sườn to, mềm gia vị thơm phức chứ ko khô queo như vài chỗ ăn qua, ngoài ra Zerol còn khoái cái món trứng ốp la ở đây nè, trứng chiên 2 mặt chín nhưng trong ruột vẫn còn hồng đào nhìn ngon lắm.
Dạo này thấy cho nhiều cơm hơn rồi đấy, kêu cơm thêm thì cho hẳn 1 dĩa cũng kha khá chứ ko phải chút xíu.
Phục vụ thì thấy tuỳ lúc, lúc nào mà có sườn nướng sẵn thì đợi chút là có cơm ăn àh ko thì phải đợi nướng sườn, lâu chút nhưng ăn ngon hơn, miếng sườn còn nóng, còn mùi thơm nhiều hơn.
Quán này cũng khá rộng 2 hay 3 gian gì đó trông hơi cũ, dầu mỡ cũng hơi nhiều. Nhưng công nhận hình thức ko bằng chất lượng món ăn bằng chứng là quán này lúc nào cũng đông, giá cả thì mình thấy ko mắc, 20k/ 1 dĩa cơm sườn.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Tân Lạc Viên 29/12/2008
87 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Cái món xá xíu với há cảo ở đây bạn Zerol cực kỳ mê nè, tuần trước cũng kéo Zerol vô đây ăn thử cho biết đúng là ngon thiệt, mê 2 món này ở đây rồi. Thường mấy món ăn của người Hoa Zerol chỉ mê sủi cảo thôi ah nhưng giờ thấy thêm quán này nữa
Gọi 2 tô hủ tiếu tôm cua, đúng là tô hủ tiếu chất lượng cả về chất lẫn lượng, sa tế thơm lắm. Ăn thì ngon thật nhưng giá mắc quá àh, 2 tô tôm cua + xá xíu, há cảo mà hết 96k.
Quán này rộng rải, sáng sửa. Chỉ bán tới 2h chiều thôi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Nướng Nam Bộ 29/12/2008
285/C145 CMT8, P.12, Q.10
Hồ Chí Minh
 
Đông gì mà đông kinh dị. Quán rộng thế mà đi từ ngoài vào trong tìm đỏ mắt mới thấy 1 bàn chuẩn bị tính tiền, cả đám canh người ta vừa nhỏm mông lên là xà xuống liền ko thì cái đám phía sau cũng như mình chỉ chờ có thế. Hầu như là công ty, gia đình, bạn bè tụ họp nhậu nhẹt ăn uống, tổ chức sinh nhật, thôi nôi... Lâu lâu công ty mình cũng tổ chức party cuối tuần ở đây nhưng toàn phải đặt chỗ trước vì ở đây được cái là rộng, tha hồ hò hét vì chẳng ảnh hưởng tới ai, mà xung quanh ai cũng như mình.
Thấy có món gà ta nướng lu ăn với xôi chiên cũng ngon, còn các món khác thì cũng bình thường. Vừa vô là nhân viên đã kêu "Anh chị gọi gì gọi luôn 1 lần em khỏi mắc công". Quán đông nên cũng thông cảm.
Chi phí trung bình ăn ở đây  chưa bao giờ dưới 100k/ 1 người cả.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Chay Thiện Tâm 29/12/2008
443 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ghé đây 1 ngày trời mưa mưa khá bất tiện khi tìm chỗ đậu xe ở đây vì quán nằm ngay mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh nên chỗ đậu xe chỉ là vỉa hè mà khu này vỉa hè nhỏ và hơi dốc. Bước chân vào quán thấy ấm áp hẳn vì quán trang trí với những bóng đèn màu vàng, mình luôn có cảm tình với những quán trang trí đèn vàng tạo cho người ta cảm giác thật ấm cúng nên vô quán là thấy thích, quán này hẹp bề ngang dài bề rộng nên nhìn có vẻ sâu.
Chưa có dịp thử nhiều món ở đây nhưng có dịp sẽ ghé lại vì hôm rồi ăn thử gỏi nấm kim châm + lẩu nấm thấy gỏi nấm rất ngon, còn lẩu thì ko có gì đặc biệt, ngoài vị ngọt của nấm thì ko có vị gì khác nhưng lại thấy an toàn hơn nên chắc là ko có chất phụ gia, hay các loại nước lẩu chế sẵn. Cách đây 1 tuần Zerol có ăn cái lẩu 1 người trong parkson lẩu toàn rau muống với lèo tèo vài miếng hải sản mà nước lẩu cực kì ngọt và thơm làm mình cứ e e sợ sợ kiểu gì ấy. Nên ăn lẩu ở đây dù sao vẫn có cảm giác an tâm hơn.
Nhân viên phục vụ tốt, niềm nở bà chị đi cùng cứ khen hoài: "Con bé mặc áo bà ba kia trông dễ thương thế ".
Hôm đấy ăn 1gỏi + 1 lẩu + 2 khăn + 2 trà nóng = 155k. Hơi mắc nhỉ
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp