Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ldquang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/8/2008

Tổng Lượt Xem:  29945

121 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 10/04/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến quán và ngay trong tuần khai trương, được giảm 10% nên còn 18k/100g. Nhìn 18k/100g thì rất rẻ nhưng khi vào cuộc thấy cũng tốn bộn. Ya-ua chứa khá nhiều nước, trái cây cũng ngậm nước, nên nếu thoải mái trang trí cho ly ya-ua của m2inh thì có thể bạn phải tốn đến 60-70k cho 1 ly. Nhân viên của quán cũng khá nhanh nhạy. Toàn bộ ly tách đều dùng lọai 1 lần rồi bỏ nên trông khá sạch sẽ. Các loại ya-ua ngon và lạ nhất là ya-ua trà xanh, nhưng đừng ăn ya-ua socola, giống y như kem tươi, lại nhiều đá, ko ngon. Trái cây trang trí, mấy lọai kẹo dẽo, bánh, siro rất nhiều tha hồ lựa chọn (mà cũng tha hồ tốn tiền, hi hi) Nói chung đây là loại thức ăn tốt cho sức khỏe nhưng giá như quán có thêm chỗ ngồi yên tĩnh thì tốt hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 10/04/2009
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Mình đến đây do có coupon 50k của quán. Mình đi cùng 1 người bạn. Mình ăn kem socola sữa tươi và người bạn kêu 1 ly cacao nóng. Đến chừng tính tiền, nhân viên mới nói coupon chỉ dành cho kem, cacao ko đc tính. Vậy mà lúc đầu mình cũng để coupon trên bàn trước rồi, mà nhân viên ko nói trước. Đợi tính tiền mới nói làm mình hơi thất vọng (trừ 1 sao cho vấn đề này). Quán nhỏ, sân để xe cũng khá rộng, nhân viên khá lễ phép. Trang trí với salon đỏ khá nổi bật và bắt mắt. Sữa tươi để viên kem phía trên rất là ngon.
Lần thứ 2 mình đến ngồi trên lầu sát cửa sổ nhưng nhìn thẳng là cửa sổ phòng ngủ nhà đ6ói diện, hơi phản cảm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Bố Gìa 10/04/2009
299 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Mình chỉ đi Bố già trên đường Nguyễn Trãi. Ở đó, bên cạnh kem còn có cơm văn phòng. Giá cơm văn phòng khá mắc mà thức ăn ít, cơm dỡ và ít. Quán nhỏ, trần rất thấp. Lần đó đi chung với ông sếp tây mà ổng cứ xém đụng đầu hoài, cứ đi khom khom trông buồn cười lắm. Quán ko đông lắm, nhưng nhân viên phục vụ hơi chậm chạp. Còn về món kem thì chỉ là ổn, ko phải là xuất sắc. Cách bày trí của món kem thì cũng giống như những quán khác, có phần đơn giản hơn. Kem cũng ít loại chứ ko đa dạng như những quán khác : cũng có kem dừa, socola, bạc hà, va ni, dâu, ....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Ừ Nhé 10/04/2009
20/C6 Đường 3 Tháng 2, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nói ra thì mình đến Ừ Nhé rất là lâu rồi, cách đây cũng gần 3 năm. Lần đó mình theo người bạn mới quen đi ăn kem, quán nhỏ thôi, mình nhớ lúc đó chỗ để xe cũng nhỏ xíu, phong cách thì hơi giống quán kem Vàng Anh. Đến nơi, mình với nhỏ bạn hỏi: ở đây em nào mắc nhất vậy chị ? Cô phục vụ trả lời : Kem Ừ Nhé. 2 đứa liền kêu ngay kem đó. Lúc đó kem Ừ Nhé cũng khoảng 15k - 16k gì đó. Chất lượng kem so với giá tiền là rẻ. Kem Ừ Nhé ngon hơn kem Vàng Anh nhiều. Ko biết giờ quán kem còn ở đó ko nhỉ ? (Nói nhỏ: 3 năm ko ghé rồi, giờ mình cũng ko biết quán kem đó nằm ở khúc nào, chỉ nhớ là gần Vàng Anh thôi)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 10/04/2009
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Kem ở đây rất nhiều mùi, khá ngon và chất lượng nhưng hơi béo. Thế nhưng điều phiền nhất ở đây là cách phục vụ. Nếu muốn đến đông bạn phải đặt chỗ trước. Mà đến nhóm đông thì chờ rất lâu do ưu tiên những nhóm nhỏ trước. Lần đó mình ăn kem bạc hà socola chip, kem dâu rừng, thêm 1 cái bánh pizza. Mà bánh pizza kêu lâu ơi là lâu ơi là lâu mới có đó (hic hic) Bánh pizza mùi vị được chứ ko phải là ngon lắm. Nếu quán thay đổi được phong cách phục vụ của nhân viên và cách trả xe sao cho nhanh hơn thì rất tuyệt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Hồng Xương 27/11/2008
357 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình chỉ mới ăn cơm gà Hồng Xương trên đường Nguyễn Trãi quận 1 thôi. Trang trí tiệm khá bắt mắt. Quầy thức ăn ngay ngoài cửa treo gà, vịt, heo sữa quay … Phòng ăn máy lạnh bên trong. Tường dán giấy hoa văn nỗi bật. Trông rất sang trọng và ấm cúng (hihi, mình thích dán tường loại này nên chú ý kĩ).
Bước vào 1 em dễ thương đứng hỏi ăn gì, gợi ý khá nhiều món ... Món ăn ngon, trình bày thì tương đối nhưng giá cả không dễ chịu tí nào. Nhìn sơ qua thực đơn thì món ăn thiên về những món của người Hoa chủ yếu vẫn là cơm gà luộc, gà quay, gà rô ti, vịt quay, heo quay … giá trung bình trên 35000đ/phần thịt không kể cơm. Canh thì khá đặt sắc với canh rong biển, canh củ sen … nước dùng nấu ngọt từ xương.
Hôm đó mình và bạn 2 ngừời ăn 1 phần gà luộc, 1 phần gà roti, 1 dĩa cải, 1 tô canh với cơm mà gần 200k.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 16/10/2008
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Onore chỉ duy nhất 1 tiệm trên đường CMT8, gần CLB Lan Anh là ngon thôi, giá cả mềm, bánh mới. --> 10/10 điểm
Onore trong Maximart 3/2 thì bánh ko được tương bằng, giá cao hơn 1 tí nhưng nói chung chấp nhận được --> 7/10 điểm
Onero trong siêu thị SG thì rất tệ, giá cao hơn nhiều, bánh lại ko có nhân, ko biết có phải là Onero hay là đồ giả cũng ko biết chừng --> 2/10 điểm
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Aro 16/09/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Diện tích quán tương đối, không nhỏ cũng không lớn, bố cục tương đối hài hoà. Mình đến quán vào sáng thứ 7, chưa thấy cá rồng nhưng thấy 1 đám giấy rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước hồ, trông rất mất thẩm mỹ. Trên lầu thì ghế đệm lưng tựa cao, ngồi khá thoải mái, rất thích họp nhóm bạn cùng trò chuyện làm việc
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Blog 20/08/2008
210 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hiện nay rất nhiều quán trà sữa trong thành phố. Nguyên liệu tập trung chỉ có trà và sữa, thêm trân châu hoặc rau câu. Điểm nhấn của quán này là tông màu xanh chủ đạo, bàn ghế giống bên trà đạo: cởi dép, ngồi xếp bằng dưới đất. Máy lạnh cũng là một trong những đặc trưng của quán (hiện nay ko thấy quán trà sữa nào có máy lạnh thì phải) Mình khuyến đến quán nên uống tại chỗ, ko nên mang về, ly trà sữa mang về chẳng khác những chỗ khác
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 19/08/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Là 1 nơi rất dễ đi lướt qua nếu chưa từng đi qua bao giờ. Trung tâm bề ngoài không nổi bật lắm với tấm bảng đen to nhưng chữ nhỏ. Điểm nhấn là phòng khách với 2 bộ salon to, sạch sẽ, tiếng suối róc rách, êm ái. Đội ngũ nhân viên hầu hết đều trẻ tuổi nên dễ gần và tư vấn rất nhiệt tình.

Sau khi được tư vấn ban đầu để nhận định về tình trạng da,và chọn chương trình chăm sóc fù hợp, ta sẽ được dẫn lên fòng mát xa,và tha hồ tận hưởng cảm giác "thiu thiu" trong tiếng nhạc nhè nhẹ. Chính vì thế, tôi chấm trung tâm được 10/10 điểm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu