Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
DavidBeckham
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/6/2008

Tổng Lượt Xem:  11505

65 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Gánh Hàng Rong 28/09/2008
392 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
quán này mới đúng là dân dã nè. dân dã từ cách bài trí quán cho đến các món ăn. Quán này hình như là của sinh viên, giá cả rất rẻ... Mọi người vào thử xem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 26/09/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Acoustic! nghe tên là biết rùi. Nói là bar nhưng thực ra ở đây cũng giống như quán cafe nhưng cao hơn một chút. Phóng cách rất tuyệt, phù hợp cho tất cả mọi người từ SV cho đến những dân ăn chơi.

Tui thấy vào đây đủ mọi tâng lớp: công sở có, SV có, doanh nhân có, khách tây có và mấy đứa teen choai choai cũng có luôn. Vào đây nghe tui chỉ ước ao được giống như Ritchie Blackmore để nhảy lên cầm guitar thể hiện hết sức.

Nếu có điều ước thì tôi sẽ ước được nghe những bài của nhóm Blackmore's night tại nơi này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 07/09/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hi,

Hôm nay mình vừa mới đi QA về. Hôm qua đọc lời bình của QA nghe mọi người khen nhiều quá và theo như lời kể của các bạn thì thấy hay hay nên hôm nay đi thử nhưng kết quả quá thất vọng.

Nếu nói về giá cả thì cũng ngang với những quán tầm khá ở SG, về không gian thì cũng bình thường chẳng có gì là độc đáo cả. Hôm nay đi ngay ngày thứ 7 nên có nghe hòa tấu Piano, nhưng có điều là đây là lần mình đi quán cafe nghe hòa tấu Piano dở ẹc đến như thế.

Thêm vào đó khi tính tiền thì trong hóa đơn ghi mờ câm mình thấy có dóng tính 10K tiền phụ thu. Hỏi người phục vụ thì mới biết đó là tiền phụ thu chơi đàn Piano. Chuối hột chưa từng thấy, thà tính chung vào với tiền ly nước chứ ai đời lại đi làm kiểu này trùi và mình cũng mới thấy lần đâu khi đi cafe nghe hòa tấu piano có lấy tiền phụ thu.

Bánh trung thu quảng cáo ăn lạ miệng và ko ớn nhưng mình thì thấy ngược lại. Dở và ngán. Tóm lại là không có lần thứ 2.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phúc ốc 02/08/2008
64a Trần Quốc Thảo, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này giống như quán vỉa hè, giá trung bình khoảng 40K nhưng ốc thì ko dc ngon. Đôi khi còn bán cả ốc chết cho khách. Hôm trước vào đây kiu món ốc gì trắng trắng đó mình quên tên rùi. đem ra mình ăn một con nhổ ra ko kịp luôn vì nó bốc mùi rùi. Lúc đầu tưởng có 1 con thui ai dè con nào cũng như thế hết. Làm kiu 1 dĩa ra mà ko ăn dc con nào nhưng cũng phải trả tiền. chán như con gián.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 08/06/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán đẹp và lãng mạn. Ngồi từ trên lầu cạnh chổ gốc cây nhìn qua thác nước vào buổi sáng hoặc xế chiều thập thú vị. Còn nếu một buổi tối trời mưa thì nên chọn ngồi trong phòng kính, chổ có mấy bàn nằm sát kiếng. Vì ngồi ở vị trí này thấy mình như đang dưới đại dương, phí bên ngoài là hồ nước cao bằng với mặt bàn + thêm mưa là quá tuyệt:D.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Pleiku Phố 08/06/2008
Cc1 Trường Sơn(Gần Cx Bắc Hải), Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Trùi, phải nói cái quán cafe này quá chuối hột. Quán thì có vẻ dơ dơ. Nhân viên phục vụ thì ko biết có bị khìn ko nữa. Phục vụ mà nó chãy trong quán rầm rầm như ăn cướp, cho dù có nhiều khách đến thế nào cũng ko nên thế. Cách tổ chức phục vụ thì ko logic chút nào. người này tính tiền xong mình đi ra thì người khác chạy theo hỏi tính tiền chưa, bỏ đồ lơ tơ mơ là bị chôm ngay. Đồ ăn thức uống thì dở mà mắc nữa. vào lần đầu và bye bye no see u again lun.hhahaha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu