Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cute-cat
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/10/2008

Tổng Lượt Xem:  27097

215 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 25/03/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ai chà chà. Lâu quá ruiùi mới có dịp múa bút tren Thổ địa. hem bít các địa còn nhớ mình hem nữa
Chả là thấy yogurt space này ok quá nên không kìm lòng đươc. Phải chia sẻ thui. Hum t6 vừa rùi mới đi lại. Bữa đó loăg quăng ở Hội sách mãi rùi bay qua tiệm trên Trần Hưng Đạo(vì kế nhà mình, quá tiện).....
Ôi chời, sao mà đông kinh khủng, so với các tiệm yogurt khác thì....vẫn lun là số 1. Hương vị vẫn ngon như ngày nào,rất phong phú với trên 10 hương vị tha hồ lực nhưng mà có góp ý nho nhỏ là mấy cái sauce (nước sốt) ở đây hơi bị nghèo nan lạc hậu nha. Bữa trước đi thử bên iyo thấy họ tuy chất lượng k bằng, ít mùi vị hơn nhưng sauce thì cực kool. Có sauce chocolate đông hay lém,mình vừa rưới lên cái lập tức đông cứng lun.....r có sốt kiwi chua chua thơm thơm nữa....Nhưng mà chỉ thử cho bik thu chứ tiệm nhà mình vẫn là số 1. Hum đó đi ngồi ghế nệm góc tường, nhâm nhi từng muỗng....lạnh lạnh thơm thơm...ngước lên trần nhà treo bao nhiu là trai tim nhìn thật là lãng mạn. Đẹp dễ sợ..... Mà phục vụ trà đá tận bàn cũng thần tốc cực kì lun. Không bù cho bên iyo, bữa đó khát khô cổ, xin mãi từ lúc vào đến lúc ra mới đc 1ly  Thế nên vẫn thix space nhất. Chúc space ăn nên làm ra và có nhìu chương trình khuyến mại hơn nữa.....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 23/03/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tới dynamic lần này là lần thứ n rùi mà mỗi lần tới là 1 điều thú vị mới mình khám phá được ở đây. Mặt tiền tuy có hơi hẹp nhưng lại có rất nhiều tầng, mỗi tầng lại được bài trí rồi sơn vẽ 1 màu khác nhau nhìn đều rất ấn tượng
Có cả khu phòng với wifi zone nữa chứ,bàn ghế được kê sát đất cùng những miếng nệm hình vuông nhỏ nhỏ xinh xinh để đằng sau ngồi cảm giác rất ấm cúng và thoải mái
Tường cũng sơn toàn những gam màu nóng nhìn rất bắt mắt và kích thích vị giác nữa chứ . Trong lúc ngồi chờ đồ uống mang ra thì tha hồ táy máy mấy trò cá ngựa rồi cả cờ vây ở đó nữa, dễ thương thật chứ ^.^ chắc chỉ tới đó mình mới có thời jan chơi mấy trò đó thui những ai ko thích chơi mấy cái đó thì có thể lấy báo hoặc tạp chí để đọc.nói chung là có rất nhìu lựa chọn hehe
Về khoản đồ ăn thức uống thì khỏi chê, rất ổn ngoại trừ vị trà sữa ko được ngọt lắm, chắc nhiều trà mà hơi ít sữa, hương vị thì rất đa dạng các loại hạt ăn chung cũng phong phú nữa, quá nhìu lựa chọn  mà thix nhất là ở đây uống tra sữa mình kêu thêm đủ loại hạt, bánh lăng mà vẫn k bị tính thêm tiền như các tiệm trà sữa khác. sướng!!! Đồ ăn thì ko được hợp gu mình lắm, cái j cũng nhỏ xíu xiu, ko có j đặc biệt.
Mà mình có 1 thắc mắc nho nhỏ, s giá uống tại quán với giá mang về cách xa nhau quá, mà các loại trà đều đồng giá ko (cái này thấy lạ lắm nà )
Các chị phục vụ ở đây cũng rất nhiệt tình và vui tính nữa, đồng phục màu xanh lá cũng khá dễ xương.
Nói chung h mình kết dynamic rùi ^.^ khi nào tụ tập đám bạn đi đâu kỉu j cũng vào đây bù khú 1 bữa nữa  Qúan ruột mà!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 14/03/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Qủa thật là hơi khó kím nhưng vì tâm hồn ăn uống quá dạt dào nên quyết tâm k thấy k về.Phù, chắc mình ăn ở có đức nên trời thương, theo như lời gthiệu của Thổ địa nhà mình, lần này thay vì "leo lên" như thói quen mọi khi thì mình..."chui xuống" coi cafe tầng hầm nó sao!
wa wa,rất đặc biệt.Công nhận cảm giác khác hẳn. Thú thật là mình mò tới chỗ này là vì món Sữa chua xôi cẩm- món mà mình chỉ đc thưởng thức 1năm 1lần là khi mình về nhà ăn Tết ( ở Hải Phòng món này rất nổi tiếng và rất ngon) ,chưa bao giờ dám mơ đến một ngày đc thưởng thức  nó ở đất SG này, vậy mà giờ đây....chắc f sáng tác thêm bài "ever had a dream come true" tuyên chiến với S Club7 quá. Đang hồi hộp k biết hương vị có đc như ở HP k......Hạnh phúc ngập tràn, mình cảm tưởng như đang ngồi ở 1 quán cafe nào đó trên đg phố HP vậy. Ngon quá!
Xúc động nữa!Sữa chua mát lạnh, nếp cẩm thơm ngon...Vậy là giờ đây k còn phải than vãn với mấy con bạn trong đt "mày ơi tao thèm sữa chua nếp cẩm wa" nữa ùi. Không bít dùng từ nào để miêu tả hết cái sự sung sướng nữa. Nếu bạn nào muốn thử 1 món ăn độc nhất vô nhị ở SG thì bít f tới đâu r đó.
Cám ơn Q.A lắm lắm!!!! Cái toilet công nhận hay thật! Nhìn mà cứ tủm tỉm cười hoài.
Mai mốt chắc mình mài quần ở đây lun quá.Hy vọng đc quán cho cái thẻ VIP thì quá đã lun....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 18/02/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Biết nói thế nào nhỉ?
Qúa tuyệt. mình bít đến M&M lâu lắm ùi mà hum 14/2 mới ghé quán lần đầu và thực sự đã M&M đã cho mình và người í 1 Valentine tuyệt vời. Không gian quán rất ấm cúng, bày trí rất có thẩm mĩ và đặc biệt là lầu "Ci-nê". bộ sofa rất thoải mái, rất tiện cho các coupletha hồ mà tình củm (như mình này).Phục vụ thì miễn chê, có điều quán đông nên hơi chậm 1 chút.Nhưng mà hok sao vì họ đều vô cùng niềm nở nên mình rất thoải mái. Menu thì cũng tương đối cả về chất lượng và giá cả( so với thời giá lạm phát bây giờ thì hok thể gọi là mắc được). Mocha cũng khá ổn, vừa coi film vừa nhâm nhi ly coffee và ngả đầu lên vai người ấy thật là tuyệt vời. tuy hum đó film hok hợp gu mình lắm vì đến trễ nhưng M&M đã chinh phục mình hoàn toàn về sự chuyên nghiệp và độc đáo của quán.
Mình có góp ý nho nhỏ là phòng chiếu film nên có thêm 1 vài quy định riêng như: không làm ồn, không mở đèn sáng.v..v. Như vậy sẽ giống 1 rạp phim chuyên nghiệp hơn và chất lượng chiếu phim sẽ tốt hơn đặc biệt là cho các couple như bọn mình có nhiều không gian riêng hơn. Được vậy thì number one M&M lun.
CÁC BẠN HÃY GHÉ THỬ 1 LẦN NHÉ, CHẮC CHẮN DÙ BẠN LÀ AI THÌ M&M CŨNG HOK LÀM BẠN THẤT VỌNG ĐÂU. NHƯ MÌNH NÈ.
HIX, mình vừa mới đc thổ địa tặng 1 coupon của M&M, mừng quá liền click vào ô "sử dụng" để in ra. tự dưng thấy mất tiêu lun. Hok hiểu sao nữa. huhu.hok bít có phải do web đang trong thời gian nâng cấp nên bị trục trặc hok nữa.
Tiếc quá, đang định dùng coupon để rủ người ấy tới đây nữa vậy mà....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Socal 28/11/2008
Hẻm 423 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mấy hum trước mình đã ghé Socal theo lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn của a.Nice về mấy bức nude
Hum đó đúng là thiên thời (trúng lúc cô giáo mình rảnh), địa lợi( gần nhà mình quá đi, nhà mình ngay Trần Quang Khải đoá, lại tiện đường cô đi dạy về) và cúi cùng cái này quan trọng nhất nà nhân hoà ( cô vui vẻ nhận lời mời của mình). Thía là còn j bằng. Qủa thực lúc chọn quán mình rất đắn đo vì bữa nay hok đi với tụi bạn bắng nhắng mà lại là cô giáo nên hok thể vào mấy quán trà sữa hay teenage được, đắn đo một hồi mình chọn Socal và thấy rất hợp lý. Quán có phong cách, khá sang trọng độc đáo nữa (cô giáo mình khen quá trời). Có lẽ mai mốt cô cũng thành khách quen lun mất.
Công nhận mấy bức nude thấy shock thật, may mà cô mình cũng khá thoáng tính nên hok sao. Quán mở nhạc rất êm dịu hok quá lớn cũng hok quá nhỏ, đủ để nghe thấy và hok làm át mất tiếng nói chuyện (vì bữa đó hẹn cô có việc quan trọng cần nhờ vả mà). Lúc đầu mình hơi căng thẳng, nhưng cái không gian Socal đã giúp mình thấy thư giãn hơn. Và kết quả là cô đã nhận lời giúp mình ( chùi ui, mừng hết biết, cái này là phải cảm ơn quán lắm lắm). Câu chuyện trở nên rất thoải mái và dễ dàng hok như mình tưởng tượng, thậm chí còn rất gần gũi và thân mật, có cảm giác như cái không gian này đã kéo gần khoảng cách giữa 2 cô-trò.
Lúc đầu mang tiếng là mình mời cô, mà cúi cùng thành ra cô mời mình mới chít chứ. Đã nhờ vả lại còn được mời nước nữamình đúng là quá.
Tuy quán hok hợp với tuổi teen bọn mình lắm nhưng chắc chắn khi có hẹn với những người quan trọng mình sẽ tới đây.Vì kỉ niệm lần đầu hok thể nào quên mà. Cám ơn Socal nhìu lắm!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 28/11/2008
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Em gái mình học Kĩ Thuật công nghệ nên D2 mình thuộc như lòng bàn tay vì phải đưa rước nó như cơm bữa. Biết đến quán cũng qua Thổ địa nhà ta nên hum qua có cơ hội nên ghé liền. Không gian ở đaây khá hợp với tụi mình, hok quá sang trọng mà cũng hok quá xì tin như mấy tiệm trà sữa, nói chung là duyệt. Nước uống thì mình thấy cũng bình thường, giá cả tầm 20k cũng hok quá mắc. Nhưng mình đi cafe thì chỉ đánh giá phần decor chứ nước uống thì thấy đâu cũng vậy à. Bàn ghế khá ấn tượng, dùng chất liệu gỗ chủ đạo nhưng có xen với kiếng nên hok gây cảm giác nặng nề. Mấy bức tranh trên tường thoạt đầu vào thấy rất ấn tượng nhưng tớ nhìn một hồi tự dưng liên tưởng đến phim..."Ma búp bê" hùi trước xem. thấy hơi ghê ghê
 Mấy đứa bạn tớ nói đi nhìu nhìn nhìu là quen à, khỏi sợ lun. Chùi, ngày nào cũng vào chắc tớ phá sản trước thời hạn mất.
Hum đó tiệm mở nhạc pop êm dịu mà bọn tớ lại cứ hí hí hố hố với nhau nên thấy chắc nó biến thành rock quá. Cắm ở đó cả buổi tối, tha hồ tám, lâu lâu mới gặp mà. Lúc sau tính kêu đồ ăn mà có mỗi mì gói nên thui, cả bọn kéo nhau đi ăn cháo vịt Thanh Đa chứ nếu hok chắc nta đóng cửa đuổi mới chịu về.
 Hum đoá được dịp vênh mặt vì toàn bít quán độc. Tụi bạn mình cứ gọi là nhìn bằng ánh mắt khâm phục. Có đứa nói bữa nào dẫn bồ đi chơi nhờ mình tư vấn cho vài tiệm. keke "quân sư quạt mo" nà...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng AL Frescos 20/11/2008
27 Đông Du
Hồ Chí Minh
 
mí địa có bít giá cả ở đây seo hem?
cho tớ vài cái choice đi. tớ mún đi lâu ùi mà hem bít giá thía nào. nghe nói khá mắc mà hem  rõ mắc tới đâu để còn chuẩn bị...hồ bao. Uì thấy có nhìu c.trình giảm giá lém hay sao ý, nó cụ thể thía nào nhẩy?
Help tớ cái nhoá, up cho tớ giá càng nhìu món càng tốt để tớ khỏi shock!
Xie  xie các địa lắm lắm!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Login 128 20/11/2008
68 Trương Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Greatttt!
Mình chưa cho quán nào trọn vẹn 5sao bao giờ đấy. Mình mới đi về nên cảm xúc còn nguyên vẹn, tranh thủ dốc hết cho các địa nghe. Địa nào mún tụ tập hàn huyên với bạn bè, gần gũi bên ng iu hay tìm nơi yên tĩnh đều nên tới đây. Quán rất đa năng với 4 phong cách decor đẹp mắt. Nói chung tớ coi hình là kết ùi, lên tới nơi thì phê lun. Từ giây phút ấy, tớ tự nhủ với lòng mình "quán ruột là đây, quán iu đây ùi".
Đồ uống thì cũng khá đặc biệt tuy nhiên hem đc xuất sắc lắm.Lướt hết cái menu độc nhất vô nhị thì khoảng 20k là kím đc thứ khá khá ùi. Nhưng nói chung chỉ cần thưởng thức cái không gian quán thui tớ thấy cũng đủ ngon mắt bù lỗ khoản đồ uống ùi.
Món ăn thì tớ chưa thử vì....hì hì,sv mừ. Nhưng đoán chắc cũng khá vì thấy mấy ng bên cạnh gọi mỳ Ý nhòm qua cũng khá hấp dẫn.Sợi mỳ mềm mại vàng bóng với nước sốt thơm phức (ngồi cạnh mà mùi thơm hấp dẫn quá nên phải ngó qua coi đó) Nói chung ở đó các địa quảng cáo j là mình cố gắng thử tuốt, mà có cái trò domino loay hoay mãi mà hem bít chơi sao nữa, tính hỏi mí em phục vụ mà ngại quá, quê chít nên đành hậm hực ).
Cúi tuần này nhóm bọn tớ sẽ hành quân ra Vũng Tàu đủi gió, nên đang âm mưu đoạt cho đc 1 coupon để lúc về dắt díu nhau qua đây đập phá cho thoả chí,còn đc tiếng là bít nhìu quán độc nữa chứ. Nhất định tớ phải măm măm cho kì được mỳ Ý ở đây mới đc. Tụi nó mà qua đây chắc có ng chỉ mình chơi domino ùi, yeahhhh!!!
Viết xong cái nà mình sẽ chắp tay cầu trời cho mình cái coupon mới đc..."Nam mô a di đà Phật...!"
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 20/11/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Quán này mới nhưng đc lém á!
Kem ở đây cũng ngon hok kém BUD'S đâu nhá. Tớ thấy cũng ngang ngửa nhau đó. Vị rất đậm đà, thơm ngậy mà hok ngán, hum đó mà rủng rỉnh là tớ quất cho 3 cups lun ấy. Yummy, đồ ăn đây cũng phong phú lém, rất tiện lợi cho mọi người trong thời buổi kẹt xe tràn lan thía này, chạy lòng vòng đi ăn ùi quay lại xơi kem chắc ăn bao nhiu gửi lại trên đường phố hết quá.
Lần này mà có cái coupon chắc sẽ qua đó thử mấy món ăn cho thoả chí mới đc!
Gía cả cũng khá hợp lý so với chất lượng đó, hok mắc như BUD'S đâu nha nên cứ yên tâm.
Bây giờ tớ còn chưa quên đc cái mùi thơm thanh thanh ngậy ngậy của cup kem hạt dẻ tớ ăn hum trc. Ngon thiệt, lần sau thử vị khác chắc cũng thú lém đây!!( háo hức háo hứa)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Hoàng Kỳ 17/11/2008
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nói về cơm gà xối mỡ thì bây h ta có thể bắt gặp nhan nhản ở bất cứ con đường ăn uống nào trong thành phố nhưng mún có 1 ấn tượng thật đặc biệt với khách hàng đủ để họ có thể quay lại 1 lần nữa thì rất ít
Cơm gà Hoàng Ký lại là 1 ví dụ trong số những cái "rất ít" đó .
Hum đó đi học về muộn , hình như gần 8h j đó, báo với nhà ko ăn cơm để đi với con bạn khám phá mấy quán ăn mới lụm được trên thổ địa nhà mình
phải vượt qua cả chục met những cái locot dọc đường Lê Quang Định mới tới được quán . sao mà thấy việc ăn được 2 dĩa cơm gà hum nay nó gian nan đến thía >.<
Nhìn quán vắng vẻ quá, ko bit phải vì mình đi ăn vào cái h người ta đi chơi rùi ko mà trong quán chỉ có 2 đứa với 2 mẹ con chị ngồi đối diện , bày trí thì rất bình thường ko có j đặc biệt ngoài mấy cái logo của Thổ địa dán khắp nơi nhìn nổi bật hẳn, hehe
Mình gọi 2 dĩa cơm gà Hoàng Ký (mục tiêu duy nhất mình tới đây mà ^.^)
Vừa đưa miếng cơm đầu tiên lên miệng.... chu choaaaaa..... ngon chịu ko nổi lun, cũng thật ko uổng phí biết bao công lao mình vượt bao nhiu chướng ngại vật để tới đây, hehe. Hạt cơm rất thơm và mềm nữa, miếng đùi gà to hoành tráng (mà ko chặt  ra Y.Y) lớp da bên ngoài vàng ruộm, rất giòn mà lớp thịt bên trong thì lại rất mềm và ngọt lịm. Đặc biệt nữa là thứ nước chấm của quán, nó ko phải loại nước tương bình thường mà nó rất  sánh,có vị ngọt ngọt của gà rùi cay cay thơm thơm của gừng nữa thì phải. măm măm....nhắc đến lại tiết nước miếng nữa òi ^.^
Mình đang chờ dịp nào nữa kéo thêm đám bạn đông đông chút nữa qua quán khám phá thêm những món khác, có coupon của quán để ăn nữa thì quá tuyệt
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu