Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tinhgiomay
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2008

Tổng Lượt Xem:  10622

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Soho 05/04/2009
52 Út Tịch, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
SOHO ở Út Tịch:
1)Quán rộng rãi,3 tầng với 3 khu vực khác nhau,thường đi đông nên chỉ lên tầng 3,có nhiều bàn ghép lại cho số đông.Nhạc không hay,nhân viên ít cười,phục vụ hơi lạnh lùng.=>bình thường.
2)Các loại thức uống bình thường đều như nhau.Chỉ có capuchino đá là thấy được nhất.Tuy nhiên có cảnh báo là giá nước không còn ở mức 20k nữa đâu nha.Trung bình là 35k rồi.Chỉ có mấy món như trà lipton nóng hay đá thì mới có mức giá như vậy.Đừng dùng các món ẩm thực của Soho,hôm bữa gọi thử bò lúc lắc,chỉ có một khúc bánh mì và ít cục bò,không tương xứng với giá 45k.
3)WC rất rất sạch sẽ và thơm tho.Cộng điểm toàn diện cho shoho WC.
4)Nghi ngờ cái chuyện để chìa khóa xe lại lắm.Nghe mọi người đồn đãi rằng có trường hợp bị mất đồ lặt vặt để dưới yên xe.Thậm chí thằng bạn còn quả quyết là chiếc Air Blade của nó bị luộc đồ lun mới ghê.Hi vọng chỉ là tin vịt hoặc là một con sâu trong bãi giữ xe của soho thôi.Chứ mà không thì chắc khách bỏ Soho hết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 05/04/2009
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ở ngã 3 Công Hòa và đường C1 cũng mới khai trương một tiệm Onore.Tiệm nhỏ thôi,nhân viên khá nhiệt tình.Nhưng thực sự ăn hok thấy nổi bật lắm.Pizza hải sản và Hawai vẫn vậy,65k.Đương nhiên không ngon bằng Pizza Inn và Pizza Hut.Bánh mì cũng ko đặc sắc,không ngon như Bready.Hôm bữa gọi cái bánh Sandwish 3 lớp,mình cứ tưởng bánh ở tủ kiếng là trưng bày thui,còn bánh ăn là được làm mới.Ai dè,thấy em phục vụ mang cái bánh mình vừa chỉ vô trong,chắc là hấp hay nướng lại jì đó rồi dọn ra cho mình.Và tất nhiên là bánh cũ thì khô và khó nuốt chứ không mềm và thơm như bánh mới.^^! tạm ngưng ăn ở đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Đạo Trúc Diệp 04/04/2009
7/89 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Giỗ Tổ Hùng Vương,đi ăn mì Hàn Quốc xong,2 cô bạn rủ đi uống trà đạo.Nhớ tới Trúc Diệp với lời bình hay hay của mấy Địa,chạy tới thử.8h tối mà không có khách luôn mới ghê chứ.Được cô chủ dắt lên lầu 2.Ít người,không mở máy lạnh,chỉ mở quạt máy=>nóng gần chết.Có cây đàn ghita để ở góc,định cầm lên dạo vài bài,phát hiện dây đàn đã đứt một sợi.Vẫn còn đó nét trang trí tường ốp thừng bệnh,cây đèn kiểu Nhật Bản...nhưng dường như mọi thứ đã tàn phai theo thời gian.Mà cũng có lẽ ít khách nên cô chủ cũng không buồn trang trí lại.Gọi cam vắt,được thông báo ko có,chỉ có tắc và trà thôi.Đành uống tắc mật ong và ấm trà Oolong.Ngồi được 20p,nóng quá chịu không nổi=>về.Thất vọng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu