Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nhóc Nguyễn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/10/2009

Tổng Lượt Xem:  39818

154 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Soho 25/03/2010
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thật sự thì nhok rất là không thích Soho nhưng các bà chị lại cực kì thích nên đã phải vào Soho đến 4 lần.
Nói về không gian thì Soho ko xấu nhưng cũng rất oan ức cho từ đẹp nếu phải gắn vào Soho. Hay có lẽ là mình ko hợp với vẻ đẹp quá ư là gì đó ở đây.
Về nước uống và đồ ăn thì có lẽ ko nên bàn tới.
Nhưng cái đáng lo ngại nhất khi đến Soho đó là việc giữ xe. 4 lần đến đây thì nhok chưa biết đi xe nên thường đi cùng 1 người bạn. Lần nào 2 đứa đi xe cũng đầy bình đến khi đem xe về trả thì xăng hết quá nửa. Có phải bãi xe của Soho quá xa trung tâm thành phố chăng????
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Terrace 25/03/2010
65 Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tính số lần vào đây thì không biết là bao nhiêu rồi. Nhưg giờ mới có thời gian viết đôi chút về Terrace. Về nước uống thì miễn bàn nhé, vì nước uốgn đóng chai thì ở đâu cũng vậy thôi.

Nói về cái thu hút nhok đến Terrace nhìêu như thế đó chính là do khung cảnh. Phải nói những cách bài trí ở Terrace thật tuyệt với, từ những thứ rất nhỏ như bình hoa hay ngay cả tấm lót ly cũng thể hiện 1 cái gì đó made by Terrace . Đặc biệt nhok đây rất tâm đắc với cái bàn dài ở ngay trung tâm của quán nhưng chưa có dịp ngồi vì ko bao giờ đi nhiều người như thế hix hix.
Đặc biết Terrace luôn trang trí bằng hoa hồng, làm cho Terrace càng trở nên quý phái giữa trung tâm thành phố.
Và nếu ai muốn đến Terrace để điểm tâm hay ăn nhẹ thì nên lên lầu 1 và gọi 1 crep ham chesse nhé.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 25/03/2010
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi nhok ko ghé lại cafe Du Miên.
Nhưng ấn tượng cuối cùng của nhok về quán này đó là khung cảnh thật tuyệt với. Dù có đông người cỡ nào thì vẫn có không gian riêng dành cho mỗi bàn.
 Về giá nước thì cũng okie so với cách phục vụ và chất lượng nước uống.
Còn nói về ngon hay dở thì nhok chịu vì đi đâu cũng chỉ có 1 thứ duy nhất đó là Coke thôi .
Du Miên cùng cũng chủ với Miền Đồng Thảo, Thềm Xưa.. nên cách bài trí ở đây cũng na ná giống với 2 quán kia đặc biệt là Miền Đồng Thảo ( mà có lẽ nói Miền Đồng Thảo giống Du Miên thì đúng hơn).

Sẽ quay lại Du Miên vào thời gian sớm nhất nhé!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Thềm Xưa 15/12/2009
371d1 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Biết đến Thềm Xưa chắc cũng lâu lắm rồi, lúc đó mình mới chỉ là 1 đứa con nít với mối tình đầu đầy lãng mạn. Mình và anh rất thích đến đây để tìm 1 chút yên tĩnh giữa Sài Gòn mênh mông nắng gió này.....Rồi mình với anh cũng không thể ở mãi bên nhau được, từ lúc đó mình cũng chẳng ghé lại quán.
Dạo gần đây có quay lại và thấy choáng vì sự thay đổi của Thềm Xưa... Sửa đổi theo kiểu chấp vá có gì xài nấy không vừa mắt chút nào, cái sự yên tĩnh ngày xưa cũng bị phá vỡ bởi tiếng nói chuyện, tiếng nhạc chẳng xưa chút nào...Thềm Xưa không còn giữ đc cảm tình của mình như lúc ban đầu nữa, bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành Thềm Nay, chỉ còn đúng 1 thứ là Xưa đó chính là Wifi ở đây, ngày xưa chưa có Wifi nên để đảm bảo đc cái Xưa nên Wifi ở đây có cũng như không, xài không nổi....
Ôi Thềm Xưa nay còn đâu????
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn A Bửu 15/12/2009
17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến A Bửu cũng đc vài lần. Không có ý định viết bài về A Bửu vì thực sự ngoài món cháo ếch mà người ta nói là ngon còn mình thấy  bình thường ra thì chẳng có gì đặc biệt ngoài những anh nhân viên phục vụ rất ư là lạnh lùng. Nhưng do vài lần tính tiền nhầm lẫn của nhân viên thì nhóc đây phải viết để các địa cùng cảnh giác không lại thiệt thòi.

Lần đầu tiên thì không bàn đến nhé vì mình không có cầm vào cái bill tính tiền nên chẳng biết thế nào.

Lần thứ 2 sau là đi cùng 1 người bạn của chị mình mới ở Pháp về. Vì anh này muốn ăn cháo ếch nên 2 chị em mặc dù không thích A Bửu cho lắm nhưng chẳng biết chỗ nào khác ngoài A Bửu có cháo ếch nên đành lủi đầu vô quán. Mà nói là cháo chứ bữa đó tụi mình ăn cơm với ếch, cháo gì mà nấu đặc quánh như là cơm mà thuở mình chưa biết nấu bị dư nước. Cũng may là anh bạn do lâu không được ăn cháo ếch nên nói là ăn cũng được, hú hồn. Sau đó mọi người kêu thêm 2 món nữa, và hình như là anh phục vụ lo cho khách còn đói nên cứ đi đi lại lại hỏi có dùng thêm gì không, mặc dù nhóc đây đã nói là không vài lần.........Sau khi kêu tính tiền, anh phục vụ nhanh nhẹn đem bill đến..... Mình thì chẳng kiểm tra gì cả chỉ hỏi bao nhiêu để cùng share, nhưng anh bạn thì coi rất kĩ lưỡng, sau 1 lúc thì tự dưng bill tính tiền dư hẳn ra món mực 1 nắng nướng muối ớt giá 140k .  Rồi nhận đc lời giải thích là do nhân viên ấn lộn máy. Rồi mình cũng chẳng quan tâm làm gì vì cũng có thể tính lộn thiệt.........

Cho đến khi thêm 2 lần nữa dư ra món mực 1 nắng 140k thì mình tự hỏi chẳng lẽ thu ngân chỉ biết bấm lộn món mực 1 nắng thôi à..... Haizzz không biết các địa có địa nào phải ăn mực 1 nắng mà không hề biết mình ăn không thì nói cho mọi người cùng biết nhé...
Bye bye A Bửu....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 23/10/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cơn mưa chiều vừa tan thì mấy ông anh rủ đi cafe. Bữa nay mình đổi địa điểm đến 1 chỗ mới. Lò mò đến địa chỉ 3/4 Thành Thái. Ấn tượng đầu tiên của mình với Q.A là 1 căn biệt thự hình chữ A máu trắng mang phong cách Đà Lạt.
Bước vào quán ấn tượng thứ 2 đó chính là chiếc piano đen tuyền ở góc nhỏ của quán. Chẳng kịp chào hỏi bạn bè mình lên piano nghịch trước đã. Và phát hiện tập nhạc ở đây toàn những ca khúc bất hủ và nhạc Trịnh. Đoán chắc là quán chơi nhạc live cũng rất hợp gu với mình.
Rồi mình vào 1 góc quán ngồi với mấy anh bạn. Ngoái trời lại chuyển mưa. Từ trong quán nhìn ra mưa rất là đẹp và dường như trời mưa lại làm cho không khí của quán thêm ấm cúng hơn. Bất chợt mình nhìn quanh và thấy có 1 cái gì đó thân quen trong thiết kế của Q.A. Thân quen như chính ngôi nhà của mình. Có lẽ vì trời mưa con người ta dễ xao xuyến nên thế, hay cũng có thể do mình không sống gần gia đình nên thế....
Và từ buổi chiều hôm đó cafe Q.A không còn là chỗ mới với mình nữa rồi. Ngày nào cũng thế, có lúc 1 mình, có lúc với nhóm bạn mình đều ngồi ở Q.A để tạn hưởng cái cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà của mình ngay giữa Sài Gòn xa lạ này. Nhâm nhi 1 ly cafe ấm nóng để bắt đầu 1 ngày làm việc mới. Cám ơn Q.A đã đem lại cho mình cảm giác thân thuộc này nhé! 
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
JUICY JUICE 22/10/2009
134 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bữa đó đi cùng chị mình đến JJ! Theo thông lệ gọi nước ép của mình là "1 ly nước ép ít đá". Vì đi nhiều chỗ rồi thấy nước ép nhiều đá quá chẳng thấy vị trái cây đâu cả.
Mình kêu 1 ly ép nho. Và kết quả khi ly nước ép được đưa ra là mình phải xin anh phục vụ cho thêm đá đến 2 lần . Lần đầu tiên uống nước ép ở Sài Thành này mà mình cảm nhận được vị trái cây đậm đà đến thế. It đá chất lượng nên bữa đó tính ra là mính uống đến 3 ly nước ép so với bình thường hehe . Tặng cho JJ 1 điểm ưu vì nước uống tươi, ngon và đậm đà nhé 
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu