Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tanpopo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/11/2008

Tổng Lượt Xem:  48346

650 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 14
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Lối Về 07/01/2010
438 Nguyễn Kiệm
Hồ Chí Minh
 

Đi wa đường này mấy lần , mà cũng không để ý có wán lối về. Hum wa nhỏ bạn tổ chức sinh nhật , nhờ kiếm quán mới lên thổ địa coi thử thấy quán này ok thế là cả nhóm đi...

Phong cách ở  khá ân tượng , mình rất thích phong cách kiểu thế này.... bước vào quan có lối đi bằng gạch dưới co ao cá nữa , vì đi buổi tối nên nhìn mọi thứ ko rõ lắm, quán có cây nhìu , có thác nước nhân tạo nữa nhưng mà không hề có muỗi nha...

thích nhất là trong quán  có để 1 cây piano và guita nhìn thấy thích lắm... quán còn treo nhiều tranh thư pháp nữa....  và có nhìu bức tranh khá ấ tượng và lạ mắt..

 

Nhạc ở đây đa số là nhạc Trinh zới mấy thể laoị xưa xưa chút , ngh kĩ thấy hay lắm...

 

Đang có tâm trạng mà ngồi nghe nhạc thấy thích lắm....

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Udon 16/10/2009
144 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hôm đó hẹn gặp mặt với anh kia mà trời mua, mãi tới 8h  tối mới ra kkhỏi nhà đc đành tìm wán gần gần, thế là ảnh chở wa khu Phan Xích Long.

Ảnh chở tới UDon luôn...

Nhìn bề ngoài wán khá đẹp lúc vào trong thì đông nghẹt luôn...

Tụi mình lên lầu tìm mãi mà chả có chổ ngồi, cuối cùng chen chút cũng tìm được 1 chổ mà dành cho tình nhân ngồi... 2 đứa nhìn nhau phì cười...

Ở đây co mấy cái màn hình LCD lớn cho mọi ng xem phim...lúc gọi đồ uống ngó wa thấy giá cả cũng ok mà vì đi buổi tối nên chắc có phụ thu mình ko rõ lắm....

Ở đây có nguyên dàn nhạc luôn , lúc mình vào có tới 3 ca sĩ hát đa số là nhạc vàng rất hay và ấn tượng.

Lúc a phục vụ bưng đồ uống ra, mình uống sinh tố mà kì lắm nha ở đâycứ ai uống sinh tố là ly lại có 2 ống hút và 1 cái thìa hihi

Thắc mắc chả hỉu tại sao định chờ tính tiền rồi hỏi a phục vụ thử mà mãi mê coi phim nên khi tinh tiền cũng chả hỏi hihi

Nhìn chung wán khá đẹp, phục vụ cũng dễ thương , giá cả cũng ok nói chung là dc 

Nhưng mình không thik wán loại này lắm vì nó hơi ồn, và đông
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Q5 03/10/2009
đừơng Dương Tử Giang, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Hôm trước thèm ăn lẩu , tìm thử coi có wán nào ngon bổ rẻ hok. Lên thấy mấy địa giới thiệu wán này . liền đi thử.

Tới nơi , thấy nguyên 1 dãy  đông ơi là đông. Nhìn không biết quán rẻ hok nhưng mà thấy nhìu ng ăn lắm.

Bước zô kiếm 1 chổ ngồi mệt phờ người, mà kêu lẫu rồi ngời chờ lâu oi là lậu ghét ghê zậy đó.

lâu ở đây ăn ngon rẻ , nhưng mà phục vụ hok chu đáo , zới lại nhìn ko vệ sinh cho lắm ....

Ăn 1 lần cho biết thôi chắc ko tới nữa 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cetana 24/09/2009
46 Phạm Văn Xảo
Hồ Chí Minh
 
Nghe một người bạn giới thiệu về CETANA lâu lắm rồi mà hom wa mới có dịp ghé quán.
Muốn vào quán, bạn phải gởi xe phía đối diện quán.

Bước vào quán khá ấn tượng với 1 kiến trúc Âu nhưng lại khá lãng mạng. Đạt chân vào đầu tiên là những bậc cấp bằng đá màu đen, bên dưới là một màn nước có rất nhiều cá đep. Trước khi bước vào cánh cửa đầu tiên bạn sẽ bắt gặp một  cái lu nhỏ dược thả vào đó các loại hoa, rất lạ và ấn tượng...

Đi xuyên wa dãy ghế tầng trệt tớ lên tầng 3 , định là lên sân thượng nhưng mà trời mưa wa nên thôi. Ở đây, phong cách chủ đạo là màu đen bàn ghế, nền gạch , cả đồng phịc của nhân viên nữa...

Lần đầu tiên mình bắt gặp 1 quán ấn tượng thế này, không gian nhẹ nhàng mà những bản nhạc cũng khá hay.

Lúc ngồi vào bàn mình ấn tượng với những cái ly bé xíu, được đặt lên mỗi bàn trong đó có mấy viên sỏi nhỏ màu trắng cùng 1 ít nước và 1 cành hoa cúc rất thơm và lạ mắt.

Quán này vừa có thức uống và cả thức ăn nữa đó, vì có chuyện buồn nên mình chỉ nhìn sơ kêu đại món wen thuộc thôi... nên ko để ý lắm

Mình có thử dạo wa trên sân thượng ( vì muốn đi wc các bạn phải lên trên đó) , một bên là 1 giàn hoa  và có nhìu bàn gếh được đặt ở đó, một bên lại dc che mấy cái dù rất to,nhìn khá lạ mắt.


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Dê Bảy Hồng 11/09/2009
2B/12 Bạch Đằng, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Mấy ngày nay Sài Gòn mưa hoài... Hôm qua, nhỏ bạn mới từ ngoài quê zô  mà sẵn sinh nhật nó, thế là bốn đuấ chúng nó định đi cafe mà đi cafe hoài chán wa'... nó nhớ ra quán lẩu dê Bảy Hồng tình cờ dược người bạn giới thiệu mấy hôm trước nghe nói ngon mà rẻ nữa 

Thế là cả bọn đi theo địa chỉ đó đến quán.... ban đầu nhìn vào cả bọn choáng lun...quán có 2 quán dối điện nhau mà rộng ơi là rộng ( tụi nó nghĩ quán bình dân chắc nhỏ nhỏ thôi)  Quán có sức chứa đến 200 chổ lận đó... mà không bít lúc đó tụi nó đi cũng 17h rồi nên đông kinh khủng , bon chen mãi cuối cùng cũng tìn được cái bàn trống... vì vậy các bạn nhớ hễ mà đi ăn ở đây fải đi sớm àh nha ^^

Quán chuyên bán các món ăn về dê: thịt dê nướng, vú dê nướng, dê xào satế, lẩu dê,... Cách ướp gia vị rất ngon và có nét đặc trưng riêng của quán. Ngoài ra quán còn bán các loại rượu ngâm các loại thuốc quý rất bổ cho cơ thể. ( nhưng tụi này hok bít uống rượu )

Lúc cầm thực đơn , đứa thì dòi ăn lẩu đứa thì nướng.... cải nhau chí chhóe... thế là cả bọn quyết định ăn cả lẫu và nướng

lúc chị phục vụ bưng chiếc dĩa gang có phần cao ở giữa để lên bếp lò (hoặc bếp gas), đổ dầu sống cho sôi lên rồi bỏ nầm dê đã xắt lát cho lên nướng dầu  mùi thơm nức mũi , ngồi chờ chín mà mún nhỏ dãi lun ... vì là sinh nhật nhỏ L nên cho nhỏ ăn trước nhìn nó ăn mà cả bọn mún nhào zô quánh...

Ăn kèm món nướng này có mướp , cải xanh sống… cũng nhúng dầu cho chín ăn kèm. Ăn vừa giòn, ngọt mà lại không có cảm giác ngán như ăn thịt.....

Nói tóm lại là cực ngon luôn áh.

Tiếp theo là xử nồi lẫu  trong khi tụi nó ăn nướng thì nước sôi cạn mất 1 ít luôn thế là phải xin thêm ít nước  lẩu^^

Lẩu thì củng khá ngon , vì lần đầu tiên tớ ăn lẩu dê mà thấy ngồ ngộ sao ấy... lúc đầu cứ hok dám ăn tụi bạn kéo wa' ăn 1 miếng... trời ơi ngon wa' chừng ... thế là bốn đứa nhào zô xì xụp chỉ 1 loáng là hết....

Ăn xong đứa nào cũng xoa bụng , no wa' đi ăn ngon mà no nữa, mà quán giá cực rẻ lun nha giá chỉ từ 45 đến 100k thôi

Quán này khá phù hợp với túi tiền của sinh viên đó ^^

Các bạn ghé thử nha, ngon bổ rẻ mà 

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Coffee Club 15/06/2009
327 Phan Đình Phùng
Hồ Chí Minh
 
Tin chắc rằng ai vào quán cũng sẽ ấn tượng bỏi sự đón tiếp nhiệt tình của quán, từ người giữ xe cho đến chủ quán

Bước vào quán là đã nghe sực mùi cafe thơm phức lên tận mũi lun, lâu lắm mới lại đc nghe mùi cafe thơm như thế...

Hôm đó Út có cái coupon của thổ địa nên Út rủ lun 3người , lúc mà cầm menu chọn đồ uống tụi nó được chị nhân viên hướng dẫn rất tận tình, popo  thik nhất chị này trong wán 

Nói đến không gian thì quán khá nhỏ , phải chi mặt tiền to thêm xí là chcắ quán dắt lắm áh. Trong quán bài trí kiến trúc dơn giản thôi nhưng khá đẹp..

Giá cả thì mình thấy cũng ok lắm, cũng bằng như giá bên Du Miên hay HighLand thôi àh.
mà  popo nấ tượng bởi nhất là cái bình trà of wán áh  nhìn nó là lạ xinh xinh.
Chắc phải ghé wán thường xuyên wa', popo rất thik mùi cafe mờ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Salon Nguyễn Lí 12/06/2009
Vĩnh Khánh, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
lâu òi chưa thay đổi kiểu cho cái đầu of mình , thế là định đi duỗi , nhưng mà anh bạn mình nói duỗi hư tóc hết, thế là bạn mình chở đi wa chỗ này bạn ảnh

Mình chỉ nói là anh cắt cho em sao hợp zới khuôn mặt em áh, thế là ảnh tự làm luôn tất tần tật, cắt xong mình gội lun, có một chị kia gội đầu cho mình , chỉ làm nhẹ nhàng mà thích lắm cơ, chị ấy còn mát xa lun mặt cho mình nữa , sau đó anh Lí  chỉnh lại chút xíu , mình thấy khác hẳn lun trẻ ra chút xíu hihi

ở đây không khí rất thoải mái , mấy anh chị ấy ai cũng zui tính  hihì

giá ở đây cũng ngang giá thị trường thôi :
cắt, gội thì 25K . duỗi thì hình như là từ 160K đến 200K , còn nữa mà mình hok nhớ hết..

Sau khi cắt tóc  mình thik lắm , bạn bè cũng khen nữa, cắt xong mình xí lun 1 tấm hình lám avar thổ địa lun đó ^^ 

Mọi người đến ủng hộ ảnh nha, bữa ngồi cắt mà lén nhìn thấy ảnh treo mấy cái bằng cắt tóc QTế lun ngưỡng mộ wa' chừng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Aiyaya 12/06/2009
Tới đường Nguyễn Văn Đậu cắt lê Quang Định quẹo phải đi thêm chút nhìn bên ttrái là thấy liền àh, phường 13, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Hum bữa shop mới khai trương tụi mình ghé shop mua vài thứ phụ kiện, quán không rộng lắm nhưng có khá nhiều mặt hàng, vì mua hàng trong lúc khia trương nên tụi mình được giảm 30% lun hihi^^ 

Cô chủ shop khá thoải mái , hễ khách thắc mắc thiếu 1 số mặt hàng cô chủ hứa là sẽ tiếp thu và dặt thêm hẹn khách vài bữa đến sẽ có.

Phục vụ ở đây rất ok.

Bữa đó đi tụi mình còn nhận được 1 thẻ VIP , đến mua hàng bất cứ hệ thống nào của shop sẽ được giảm 15% hihi

hên wa' chừng,cô chủ còn giới thiệu thêm 1 vài cửa hàng hệ thống cho tụi mình tiện ghé

Các bạn có ý định mua phụ kiện hay tặng wà cho bạn bè thì ghé shop nha

đây là web của shop các bạn có thể tham khảo các mặt hàng

Aiyaya.com.vn

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sông Mê 04/06/2009
125/2 Hoà Hưng, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
Kì đó mọi ng trong nhà trọ rủ nhau đi cafe ,thế là Út dẫn đến cafe sông mê bên quận 10 từ Bình Thạnh wa Q10 mà  đi xe đạp mệt kinh.
Nhưng ko tiếc vì chuyến đi đó zô wán phong cảnh khá đẹp còn có cả 1 phòng wán treo toàn lá vàng khô nhìn đẹp kinh, quán khá mát mẻ , mà trong wán mấy anh phục vụ nhìn đẹp trai nữa ,có điều wán khá đắt ,giá khaỏng từ 40-50k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 14/04/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Hum bữa đầu tháng , tự nhiên thèm đi xem phim wá. Thế là rủ bạn đi xem , mà đó giờ toàn xem ỡ Nguyễn Du thế là hum nay quyết định đi bên Nguyễn Trãi thử xem, với lại 1 phần vì giá rả hơn nữa hihi.

Lên diễn đàn galaxy tìm địa chỉ , xong lại phải lò mò wa địa điểm.com tìm đường đi (nhà trọ mình ở tận Bình Thạnh) , mà tính ra cũng không khó tìm mấy hóa ra nó nmằ ngay cạnh citymart. Mà galaxy Nguyễn Trãi được gởi xe miễn phí nữa, có điều hơi xa tí phải chạy zô 30m lận.

Thích nhất là kiến trúc bên này rất lạ nha, cầu thang đi lên chút xíu mà bên trong rộng rãi, hoành tráng , mình nhớ lúc đó đi thấy bên đó trên tường còn bức tranh chú Trâu bự ơi là bự có mấy lời chúc của mọi người gắn trên đó nữa nè.

Giá vé bên này được hơn, rẻ hơn (vì tụi mình là sv mà hihi), thức ăn cũng rẻ hơn nữa, trong khi bên ND thì 20k 1 bịch bắp rang bơ, bên này chỉ 24k mà có 1 ly  pepsi, 1 bịch bắp rang bơ và 1 gói poca nữa hihi

Hai galaxy thì phục vụ rất ok, nói chung là mình rất thik phong cách phục vụ của galaxy, mà bên NT có vẽ sạch sẽ hơn ND xíu mà thoáng hơn nữa.

mà bên cạnh galaxy NT còn có 1 nhà sách nữa chứ ,có cả một dãy ghế cho khách ngồi chờ nhìn dễ thương lắm, cũng có game đủ thứ nữa , thấy mấy nhóc chơi zui lắm.

Lần này mới vừanhận đc mail của thodia là nhận đc cặp vé xem phim của Galaxy, trời oi bất ngờ lun àh, mình có bít đâu là thổ địa có tổ chức sự kiện đó, chỉ thấy chổ nào ok thì viết, ai dè may mắn quá trời.

Cảm ơn galaxy, mình sẽ tiếp tục ủng hộ galaxy nhìu nhìu

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp