Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
coffeelover
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/4/2010

Tổng Lượt Xem:  18423

136 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
A2 Fish&Chips 03/12/2010
116 Nguyễn Du, Q.1
Hồ Chí Minh
 
là dân ghiền fish and chips ở Úc, nhưng chưa ăn ở đây quán A2 lần nào. Hôm qua được nghỉ sớm lúc 1.30 h trưa, tranh thủ happy hour giảm 20%, chạy qua ăn thử. vào quán thấy không một bóng người, có 3 nhân viên và mình là người khách duy nhất. lúc vào quán đồng hồ mình chỉ 2h. ngồi xuống gọi một dĩa fish and chips. nhân viên bấm rồi bảo 69k. mình nói happy hour mà, phải giảm 20% chứ. nhân viên bảo lúc bấm vào là 1h 57 phút. mình nói cũng gần 2h mà, cho qua được không, nhất định không chịu. mình bảo thế thì mình ra ngoài, 5 phút nữa mình quay vô. nhân viên trừng mắt bảo lúc bấm nút trên máy là 1h 57 phút, đã bấm rồi thì phải thu tiền. mệt cũng chả muốn gây sự gì nên trả tiền cho êm. đĩa fish and chips được đem ra, mình phải trố mắt nhìn, miếng cá tí xíu dài bằng 1/2 lòng bàn tay, mấy que khoai tây chiên le que, một tí salad. biết thế qua kfc ăn còn no bụng hơn. vừa ngồi ăn vừa nhìn vào bếp, bếp dơ quá, không biết bao lâu rồi chưa được lau chùi. khi ra về, chợt nhớ có gửi xe, hỏi nhân viên thì được đưa cho 3 nghìn đồng rách nát, nhuốm mực xanh, không biết có xài được không nên mình bắt đổi lại. thiết nghĩ, nếu quán có chương trình cho khách gửi xe miễn phí thì khi mình thanh toán phần ăn, các nhân viên phải hỏi xem mình có gửi xe không chứ. đằng này im lìm, nếu khách không tìm hiểu trước và hỏi thì nhân viên im miệng, dím luôn cái này. quán rất nhỏ, chỉ có 3, 4 cái bàn ngồi sát nhau, trang trí cũng không có gì nổi bật. ông chủ đang muốn tiếp thị một hình ảnh thân thiện, gần gũi với khách hàng, nhưng các nhân viên này đã phá vỡ hoàn toàn hình ảnh mà ông chủ muốn xây dựng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Chú Tắc 19/06/2010
20/6a Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm trước, 17/6/2010, ghé bên Kỳ Đồng, sáng nay 19/06/2010, ghé bên Bà Huyện Thanh Quan, tô mì vịt tiềm bây giờ 55k một tô nhưng ăn vẫn thấy ghiền.mùi vị 2 bên giống nhau. bên Bà Huyện mình thấy sạch hơn và có cơm tấm sườn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sủi Cảo Hà Tôn Quyền 19/06/2010
Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua , 18 / 06 / 2010, mới đến ăn quán 193 do bạn Kenny khen dữ quá. Đúng là sủi cảo to và có con tôm bự. 2 người ăn một tô mì sủi cảo hải sản, một tô sủi cảo không, một ly trà đá, một ly sữa đậu nành = 50 k chẵn. Sủi cảo ngon nhất Sài Gòn, nhưng vẫn không đủ để mình cất công đi xa, từ q.1 đến q.5. Đây chỉ là ý kiến của mình thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 26/05/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
không gian quán đẹp, nhân viên phục vụ không ân cần lắm, chắc vì mình đến vào giờ cơm trưa (quán đông). Cơm khô quá, cafe cũng được. chưa ăn thử kem, chắc để dịp sau. mấy anh giữ xe nói chuyện đàng hoàng và dắt xe ra giúp.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
IYO Italian Yogurt 21/04/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
hehe, tuần rồi ghé iyo lần thứ 3, định thử pizza nhưng xui hôm đó bếp đang sửa chữa. quán có mùi yogurt mới, giảm 40%. lần nào tới cũng thấy quán có mùi yogurt mới. yogurt ngon nhất trong các quán, latte uống cũng được và frappe trà xanh thì pha hơi ngọt nhưng có whipped cream không ngọt quá, pha vào frappe luôn thì uống rất ngon. anh chị phục vụ thân thiện. nhất định ghé lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Crab & Roll Restaurant 19/04/2010
190 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chiều hôm qua ghé Crab & Roll ăn tối. Menu không phong phú. Có bún riêu cua, miến riêu cua, bún riêu ốc, toàn bún và miến riêu cua hoặc ốc. không có cơm. mình thấy trong menu có chả giò chay nhưng khi gọi món thì chị phục vụ bảo rằng chỉ có món đó vào những ngày ăn chay :(. đĩa miến xào cua giá tới 85.000 nên không dám gọi. mình gọi tô bánh đa cua giá 32.000, bạn gái gọi bún riêu ốc cũng 32.000 luôn. món ăn cũng được, nước không béo và nấu lạt nên cũng dễ ăn. nhưng mấy viên chả cá và miếng cà chua trong cả hai tô, của mình và bạn gái đều có mùi thiu. dọn món ăn lên tương đối nhanh chỉ có điều nhân viên chả thèm nhìn mặt khách khi nói chuyện. trang trí màu sắc hài hòa nhưng vật dụng trang trí thì nửa Đông nửa Tây và không có điểm nhấn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ciao 17/04/2010
74-76 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
thấy các bạn cho sao nhiều quá nên chiều qua cũng ghé qua Ciao trên nguyễn huệ với bạn gái. Khi ra về thật sự rất ghét ciao cafe, chứ đừng nói là thất vọng. Gọi ly yo-shake, thực đơn ghi 35.000, ly latte 42.000 và cái pizza cho 2 người ăn, trên menu ghi 80.000, anh bồi nói 2 người ăn phải cộng thêm 30.000. Ok luôn. ngồi chờ thức uống không có ly trà đá. gọi anh bồi, anh bồi đem ra 1 ly trà đá. hehe dở khóc dở cười. phải gọi thêm ly nữa cho bạn đi cùng. đồ uống ra, latte pha không hạp khẩu vị của mình, ly yo shake của bạn gái thì uống ngon. anh bồi đem pizza ra. cái điện thoại và ví tiền mình để chung ở giữa bàn với mấy đồ linh tinh khác. anh bồi đem thức ăn ra, xin lỗi mình vì quán đông quá, hỏi mình thức uống có được không. đột nhiên bạn mình la lên "anh ơi, cái ví đó của bạn em" mình vội nhìn. thì thấy vị trí của ví tiền đang ở ngay góc mép bàn, đằng sau tay của anh bồi. anh bồi bảo, tưởng của khách khác để quên rồi đi ra chổ khác. bực nhưng mình cũng chả nói gì. đến khi tính tiền. anh bồi đưa hóa đơn ghi, yoshake 55.000 + latte 42.000 + pizza 100.000 = 302.500. hehe. hổng biết họ tính bằng máy tính nào mà ra số đó. mình lấy phone ra bấm theo giá ghi trên menu 35 + 42 + 80 + 30 (pizza 2 người) = 187.000. mình nhìn anh bồi ngờ ngợ. thấy mình nhìn, anh ta đi tới không cần nhìn hóa đơn mà nói với mình, 202.000. mình nghĩ chênh lệch giữa 202.000 và 187.000 chắc là phí phục vụ nên mình đưa 205.000, mặc dù trên hóa đơn và menu không ghi gì về phí phục vụ cả. anh bồi nói chờ thối 3.000, và nhắc lại chờ thối 3.000 hai lần. khi lấy tiền thối tổng cộng là 13.000. rắc rối quá, nếu tính theo đúng giá tiền trên menu 187.000 thì họ thối 13.000 là vẫn còn thiếu 5.000. thôi, xem như cúng cô hồn 5000 đó vậy. nhưng cái cách họ ghi giá tiền trên menu một kiểu, tính tiền trên hóa đơn cho số khác, nói miệng số khác, thối tiền lại số khác, và nhất là có ý định ăn cắp ví tiền của mình làm mình rất muốn cho Ciao Cafe 0 ngôi sao nhưng không được, nên cho nửa sao thôi. các bạn có đến đây thì phải coi chừng, trước khi đi nên kiểm lại xem có mất thứ gì không.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Highlads 13/04/2010
Saigon Center Lê Lợi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
đây vẫn là chỗ mình thích uống cappucino và latte nhất. Trang trí rất nghệ thuật. nhân viên cũng chịu khó để ý xem khách có cần thêm gì không. thích nhất là ăn omelette ở đây. mắc thật, một đĩa 72 k. nhưng thật là rất ngon, chưa ăn ở đâu ngon bằng. đi với bạn gái nên một đĩa hai người ăn cũng no
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gloria Jeans 13/04/2010
131 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
trang trí cũng được. nhưng mình đến đây hai lần mà lần nào cappucino của mình cũng có vị giống nước tương. không uống nổi. cũng may có đứa bạn đi cùng, chia đôi tiền, chứ không thì tức lắm.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thế Giới Donut 13/04/2010
210 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh ngon, phục vụ tốt. Lần thứ nhất đến hỏi cafe, quán không có. Lần thứ 2, quán bắt đầu phục vụ thêm cafe. :D Phục vụ tốt. Nhưng hồi trước quán còn sạch, bây giờ nhiều bạn viết đầy lên tường, lên bàn. Nhìn mất thẩm mỹ nên không ghé nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp