Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
trinhphuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2009

Tổng Lượt Xem:  31220

91 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Xèo Ăn Là Ghiền 23/07/2009
54a Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mới đi tối qua, làm cái bảng đánh giá nào:

1/ Vị trí: 5/5 Quá dễ tìm. Ngay mặt tiền góc đèn giao thông.

2/ Bài trí: 4/5
- Sạch sẽ. Tuy trời mưa dầm dề suốt ngày, khách ra vào nhiều nhưng đẩy cánh cửa vào thì thấy sàn nhà sạch, không bị ướt nước, không dính vệt bẩn. Có điều cầu thang lên tầng trên quá trơn, người yếu chân hay có tuổi tốt hơn hét là ngồi dưới.

- Khu trên lầu cũng không rộng. Chỉ để được tầm 8 bộ bàn ghế là cùng. Mỗi bàn vuông lồng 1 tấm kiếng dày ở trên, bên dưới là những mô hình gỗ nhà cửa, sông nước lọt thỏm trong ô. Nhìn hay hay xinh xinh. Ánh đèn vàng tạo hiệu ứng thèm ăn, và ấm áp. Quán ăn món dân dã nhưng không khí khá lịch sự.

3/ Món ăn: 4/5
-Bánh xèo nấm khá ngon. Bột ở đây có vị hơi ngọt nhẹ, ngồ ngộ. Có trộn hũ dừa trong nhân bánh nhưng nói chung là ăn hũ dừa không cảm thấy có gì đặc sắc.

-Mực chiên bột (giống giống tempura) :D cũng tạm. Bột chiên giòn, không đẫm dầu. Nhưng mực không ngọt, chỉ hơi dai. Ăn chơi vài miếng thôi. Không đủ đặc biệt để giữ miệng ăn nhiều.

-Bánh khọt: cái này mới thiệt "ăn là ghiền". Mỗi cái bánh bé bé đầy đặn như cái lòng chiếc cốc đầy ắp. Trong gắn con tôm nằm khoanh đỏ nổi bật trên nền bột bánh vàng ươm. Con tôm gia vị cực ngon, vừa miệng, mặn mà vô cùng. Nhai tôm hoà với bột bánh dẻo dẻo lăn tăn, đã cắn là chỉ muốn cắn nữa.

-Rau ăn ghém: tốt, tươi vô cùng. Nhìn rất bắt mắt, đủ loại.

-Nước chấm: không có gì đặc sắc. Như bao nước chấm ở chổ khác.

4/ Phục vụ: 4/5
- Gửi xe ở chổ khác, bạn được yêu cầu đưa cả chìa cho người ta. Có điều lấy xe hơi bị lâu dù khách lúc mình đi ko đông.
- Phục vụ thêm nước cũng khá nhanh nhẹn và niềm nở.

5/ Giá cả: 3.5/5 Hơi bị mắc. 3 phần bánh xèo+bánh khọt+ "tempura" mực tổng cộng 180k.

Tổng kết: Nhưng mà chấp nhận được. Nói chung sẽ còn quay lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 22/07/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
 Vừa nhận được coupon Vietart là lao đi luôn. Kéo luôn con bạn và chị nó vừa về VN chơi. Cả 3 người kéo tới 2/4 Thành Thái, vừa uống cafe vừa lựa túi xách. Sau khi ngắm nghía, sờ, vuốt, liếc tới liếc lui...và vác về 1 em thì mình có mấy nhận xét tổng quan như thế này:

1/ Hình thức: 4/5 Túi được gửi ở đây bán. Tất cả các mẫu đều đặt nằm trong 1 kệ kính âm tường chiếu đèn trắng xanh mờ. Mỗi mẫu hình như chỉ có 1 cái (có thể khác màu). Có túi đáy chữ nhật thân hình thang .Có túi đơn giản hình chữ nhật tròn 4 góc. Có túi bằng dạ. Có túi bằng bố. Có túi bằng nhung hoa văn chìm. Túi đính kim sa khá là bắt mắt, nhìn không đại trà như mấy cái ngoài chợ đâu. Phối nổi trên nền túi nhưng không màu mè rẻ tiền. Tóm lại là nhìn thấy thích rồi :).

Nhưng mà trong ánh đèn quán (mờ ảo và mờ..nhạt :D), muốn nhìn rõ hoạ tiết màu sắc chuẩn của cái túi hơi bị khó. Mình phải muối mặt xách túi chạy qua từng chổ có ánh đèn sáng 1 chút để săm soi cho vừa lòng. Cứ phải dí túi vào cái hồ cá bên cạnh để mượn ánh sáng trắng của nó =_=. Chị phục vụ cũng hơi bị thiệt thà nữa. Mình cầm 1 cái túi lên hỏi là chất liêụ gì. Chị ấy:" Túi này...nó làm bằng...e cũng hông biết nó làm bằng gì luôn" +_+

Mà cho mình thắc mắc chút nha. Thực ra mình không thấy mẫu nào bằng chất liệu da lộn cả :D. Mình đang tự hỏi, 1 là có bán nhưng đã có nhiều bạn nhanh chân tới trước mình rồi. 2 là "da lộn" thực ra là tên gọi khác của "nhung giả da lộn" hay "dạ giả da lộn" (??)

2/ Phục vụ: 4.5/5 Niềm nở tận tình, thân mật, lịch sự và...thiệt thà =_= (cái chị phục vụ phụ trách ra tiếp người mua túi)

Tổng kết: Ké ké ké, muốn quay lại mua 1 cái nữa quá!!!!! Chắc phải làm siêng qua bến chươg dưong cho đa dạng mẫu mã.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh 18/07/2009
97a Phó Đức Chính, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tầm tháng 2 có ghé qua đây lần thứ 3. Lần nào cũng đi để chụp hình cho bạn :), ôi những cô gái điệu đà...:) Nhân tiện đã có bài bình trong blog của mình, đem qua thổ địa post cho bạn nào thích tham khảo chắc không phạm luật chứ :).

T4 được nghỉ học , lấy máy ảnh rủ Uyên đi Bảo tàng Mỹ Thuật . Chưa ngừng thích thú với mấy kiến trúc cũ này :) bao giờ .

Đây là tầng 1,triển lãm gốm đầu XX ,tranh gốm... Mấy phòng cuối dãy triễn lãm tranh ngoại quốc . (Lúc đầu ăn mặc đàng hoàng lắm nhưng sau đó vận động nhiều nóng quá ,...hehe.)

Lên đầu tâng 2 sẽ thấy thang máy cổ nội bộ. Đầu thế kỷ XX ,khi nguyên con đường Nguyễn Huệ sầm uất còn là cái lạch ì ọp,gia chủ tòa nhà này đã chế riêng 1 cái thang máy trong nhà của mình . Có nhìn nó mới thấy mức độ xa hoa của "vang bóng 1 thời". (Ở trong này không "mần ăn" gì được hết :) ). À ai xem Titanic nếu chú ý sẽ thấy ,kiểu thang máy nội bộ trong tàu Titanic cũng như thế này.)

Từ ban công tầng 2 nhìn ra, sẽ thấy khuôn viên trong sân . Cái sân tennis này bị xây sau khi "quân ta" vào tiếp quản tòa nhà này (vốn trước đó của đại gia họ Hứa tên Hỏa). Thật sự đáng tiếc, nó đã phá hủy cảm giác tổng quan của tòa nhà cổ này.

Sau khj đi vòng sang bên hành lang bên kia , sẽ nhìn ra được bên hông của tòa nhà lớn này. Có 1 con gà bằng sứ đứng trên nóc rất tinh xảo (tiếc là đã bị gãy mất 1 cánh).Hành lang này rất đẹp , người ta đối xử không xứng với nhan sắc của nó.Đồ vật bài trí không mỹ thuật chút nào. Như cái kho vậy.Đặt nguyên bức tượng anh lính nửa ngồi nửa trườn...mất mỹ quan sao đâu...không ăn nhập gì cả...


Tòa nhà này xây theo kiến trúc Pháp nhưng chủ nhân là người gốc Hoa nên có kết hợp chi tiết Tàu vào . Nghe chú bảo vệ nói có cả dụng bùa Lỗ Ban tạo sai số giữa các khung cửa . Không biết năm xưa cô Hứa yểu mệnh có từng đứng đây mà ngẫm nghĩ chuyện xa với không? ĐI vô mấy cái hành lang hun hút chỉ toàn ô cửa sọc dọc thế này cứ thấy ghia ghia làm sao...

*Dành cho những bạn có cùng sở thích : THeo lời chú bảo vệ tâm sự . Không biết chuyện "con ma nhà họ Hứa" có thật hay không . Nhưng đúng là người trực ban đêm ở đây vẫn hay "được trêu đùa" rất là...phê...

Nếu thích đi bảo tàng ,đến các tòa kiến trúc cũ , rất nên đến tham quan ở đây . Đảm bảo sẽ cảm giác được 1 không khí không giống ở các tòa nhà khác .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ruốc 17/07/2009
Hẻm 38 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua sinh nhật bạn thân, 2 người cùng tới đây thể nghiệm món Huế. Tổng quan nhận xét là:

1/ Vị trí: 4/5 Cũng tương đối dễ tìm. Chạy vào hẻm sẽ thấy bảng hướng dẫn đề tên quán để báo hiệu cho khách là "Đúng đường rồi đó, chạy tiếp đi" :).

2/ Giữ xe: 4.5/5 Mưa gió nhưng bác giữ xe vẫn rất vui vẻ nhiệt tình. Lúc ra lấy xe, hỏi bác bao nhiêu tiền thì nhận được câu trả lời với 1 nụ cười "thấy răng không thấy mắt" : "Chòi ơi đi ăn tốn tiền mà giữ xe tốn thêm tiền nữa thì ai đi ăn" :)). Bác giữ xe còn kể thêm là quán có rất nhiều vị nhà giàu và khách ngoại quốc ( "Mấy ông Tàu, Hàn hay tới đây lắm"<--- :) ) với lại hay boa bác cả trăm ngàn tiền giữ xe  :D .

3/ Bài trí: 4.5/5 Chấm điểm cao không phải vì có gì quá ấn tượng, mà vì không khí tạo ra ngay từ lúc vào trong con phố của quán. Những ngôi nhà trong con phố nhỏ quán toạ lạc rất đẹp, thâm trầm (có thể do tâm lí mình bị ảnh hưởng ngày mưa phùn :D). Ở đây tạo ra 1 cái không khí như khu phố của những viên chức (cao cấp :D) về hưu sống thanh cảnh an nhàn. Ấy thế mà bước ra ngoài vài mét là lại mệt mỏi với không khí sài gòn công nghiệp hoá =_=.

Khuôn viên quán nhỏ, bao gồm 1 sân và nhà bên trong. Có cảm tình với quán vì kiểu bài trí rất "gia đình" thập niên 80-90. Trong sân đặt 1 bàn gỗ chữ nhật dành cho khoảng 6 người đã cũ sờn. Tán cây cao cao che chắn vòm trời bên trên còn lóng lánh li ti vạn vạn giọt nước, hắt lên 1 thứ ánh sáng không phải lãng mạn cũng chẳng phải kiêu sa mà là êm đềm. Lúc gió thổi qua không phải không gian xao động thì lòng người cũng xao động.

Khuôn viên bên trong thì chuẩn là căn nhà kiểu cũ thập niên 80-90 (thậm chí trước cả đó) . Gạch bông viên vuông nhỏ 3 màu. Tường quét vôi vàng nghệ hơi loang vết. Khung cửa sắt rộng sơn vàng ở gian bên. Cả ánh đèn cũng vàng võ. Đặc biệt phát huy "công lực" trong ngày mưa se se thế này :) . Đồng hồ treo tường cũng cũ nhưng cô gái trong bức tranh treo ở mảng tường vuông góc với nó thì cứ như đứng đó nghiêng đầu nhìn hoài, thanh tân luôn luôn. Hình như mọi bàn ghế trong nhà đều là gỗ. Có tất cả khoảng 4 bộ bàn ghế. Sức chứa của cả 2 gian trong phòng này không vượt quá 25 người để đủ thoải mái.

4/ Món ăn: 4/5 Có nhiều lựa chọn: bún, cơm, gỏi,v..v..Đúng kiểu cơm gia đình. Bún bò nêm nếm thanh cảnh, thích hợp người không thích gia vị quá đậm. Cục giò rất ngon :D, chắc phải là thịt loại 1, trong thịt có mỡ, trong mỡ có thịt, lại đệm 1 miếng da bao quanh dẻo dẻo. NHƯNG điểm trừ nhỏ cho gia vị thêm. Quá ít gia vị thêm cho người ăn thích thêm thắt, chỉ có sa tế bột và 1 hũ gì nữa (không mở ra, không biết).

CÓ ĐIỀU cơm hến không ngon như những gì đã thể nghiệm ở Huế và của cả mạ, mệ ngoại nấu. 1/2 máu Huế trong người mà sao không thấy vị Huế chất ở món cơm Hến này nhỉ :(. Bát nước luộc hến cũng không được gia vị ngon ngọt vừa dùng. Để "trần" nước hến thành ra nhạt nhẽo vô duyên.

5/ Phục vụ: 4/5 Không phải chờ lâu quá. Thực ra không có nhiều điều để thể nghiệm phục vụ nên cũng tạm thời chấm 4/5 vậy :) . Có nam đứng quan sát chung quanh phòng. Bàn nào dùng xong thì sẽ nhanh chóng được dọn đi 1 cách lịch sự.

6/ Giá cả: chấp nhận được. Nhưng món ăn dọn ra thì hơi bị ít :D, quét vài muỗng, gắp vài đũa là hết.

Tổng kết: Không tiếc tiền và thời gian khi tới đây.

Lời khuyên: Thích hợp mời người hoài cổ đến đây dùng bữa, trò chuyện.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tươi 1A 17/07/2009
 85 Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Đã đi vài lần, nhận xét tổng quan như sau:

1/ Vị trí: 4.5 /5 Mặt tiền, dễ tìm, nhưng cũng dễ lộn nếu không để ý ^ ^ vì dãy này có rất nhiều quán cũng hao hao (đèn đèn đuốc đuốc)

2/ Giữ xe: 4.5/5 Ngay trên lề vỉa hè quán, khỏi đi đâu xa +_=, phục vụ cũng lịch sự.

3/ Bài trí: 4/5 Không có gì đặc sắc nhưng cũng không phải tệ. Có 3 khu:
3.1 Khu 1: Ngay dưới lối vào, khu trệt. Ngồi dưới tán cây (cái cây này có vẻ là lâu năm tuổi rồi, tán rộng bự, thân to) , ghế vuông rộng giả mây, bàn kính. Ngày mưa không nên ngồi đây vì dù có lau ghế thì nước vẫn ngấm qua mấy cái khe vào.
3.2 Khu 2: Cũng khu trệt nhưng trong nhà. Có máy lạnh. Đặt khoảng 3,4 bộ sofa nhỏ. Không có gì đặc biệt nhưng dùng khi trời mưa cũng tốt. Có điều sofa hơi bị bẩn 1 chút (chắc lâu chưa giặt =_=). À, vào đây thì giá nước cộng thêm 5k/món hay sao đó (cũng quên rồi)
3.3 Khu 3: Trên lầu, đi theo cầu thang xoắn ốc quần quéo lên trên. Đây là khu dành cho tình nhân. Mỗi bàn 2 ghế mây lưng cao (khỏi sợ bị nhìn từ sau tới). Lúc đầu không biết, rủ con bạn lên đây ngồi...=_=#. Ngoài trừ ngửa mặt lên nhìn thấy cái mái kiểu nhà chòi lớp lá to đùng ra thì không có gì khác đặc biệt.

4/ Nước uống: 4/5 Kem khá ngon. Kem tươi cũng được lắm. Nên thử cho biết. Giá cả cũng khá phù hợp túi tiền sv (mười mấy cũng có, hai mấy cũng có). Kêu 1 phần kem gì bỏ trong trái thơm ăn 1 người ngán luôn mà vừa no =_= (hay do bụng mình nhỏ nhỉ)

5/ Phục vụ: 4/5 Lịch sự. Phục vụ nữ mặc ghile sơmi trắng đơn giản, sạch sẽ, năng động.

6/ Toilet : 3/5 Không bắt mắt lắm =_=, không đem lại cảm giác trong lành sạch sẽ =_= tuy không hẳn là bẩn.

Tổng kết: Thích hợp cho bạn bè sv gặp gỡ, snhat nhỏ nhỏ tầm 5-7 người.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Guitar Gỗ 17/07/2009
3F Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đã thể nghiệm mấy lần, rút ra nhận xét như sau:

1/ Vị trí: 4/5 Khá dễ tìm. Ngay trước quán còn có cái khu vui chơi nhỏ (đu quay) cho trẻ em.

2/ Bài trí: 4/5 Trừ bớt 1 sao vì diện tích hơi bị hẹp. Nhưng bài trí tạo ra 1 không khí ấm áp và trầm. Có gian dưới và gian trên (gác lửng). Dù sao nhờ hẹp, cũng tạo nên 1 sự gần gũi giữa nhạc công và thính giả.

Muốn có chổ ngồi tốt thì tốt hơn hết là đến sớm 1 chút chọn chổ. Nếu không sẽ phải ngồi 1 chổ xa tít (ai bị cận sẽ không thoải mái đây :D) hoặc phải ngồi trong góc (vướng tầm nhìn, muốn xem là phải ngễnh cổ ra==>mỏi).

Cô bạn mình thì rất thích cách quán ốp 1 tấm gương đối diện mảng tường có treo 1 bức tranh thiếu nữ. Như vậy dù không ngồi ở góc nhìn trực tiếp thấy tranh, người ta nhìn vào gương cũng thấy được. Bàn đối diện cửa vào có đặt 1 bình bông Pan-xe rất hay.

3/ Nước uống: 4.5/5 Giá cả khá tương xứng với chất lượng. Có nhiều lựa chọn.

4/ Dịch vụ: 3.5/5 Thực ra cũng bình thường, không quá niềm nở, cũng không lạnh lùng. Vì khách vào quán toàn nhâm nhi nước và lặng trong sự thưởng thức giai điệu quyến rũ của violon, guitar, chẳng mấy ai để ý phục vụ. NHƯNG trừ bớt 1 sao vì người hút thuốc còn nhiều quá. Mà quán lại không tạo ra 1 phog cách chuyên nghiệp và môi trường lịch sự xứng tầm của quán. Phục vụ không dám nhắc nhở những người hút thuốc khi có khách phản ánh. Bạn chắc chắn sẽ thấy vô cùng bực bội vì sự bạc đãi lá phổi hay cái mũi của mình. Tai thì du dương âm điệu mượt mà trầm bổng mà mũi thì nồng nặc mùi khói thuốc.

Tổng kết: Dù sao đi nữa, quán rất hay đáng để thể nghiệm. Cô bạn mình thì thích mê phong cách và những gì quán này tạo ra.

Lời khuyên: Nếu muốn mời 1 người có gu thẩm mỹ hay khó tính 1 chút. Hoặc là 1 người có tính cách trầm tĩnh... đến địa điểm thích hợp để giải trí nhẹ nhàng. Guitar gỗ là 1 địa điểm đáng để thử.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Elip 17/07/2009
530/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Mới đi tối hôm qua, thể nghiệm xong thì rút ra nhận xét tổng quan như sau:

1/ Vị trí: 3.5/5 Đường Thống Nhất thì dễ tìm, nhưng bảng số thì lung tung lộn xộn cả lên. Đi với 1 tâm lý "4 con mắt" - tức là cả người lái lẫn người đi cùng phải căng mắt mà đọc và phân tích số nhà. Nhờ may mắn + cái bảng hiệu bự "Eclip cafe" ở lề đường mới tấp vô được.

2/ Bài trí: 3.75/5 Lối vào quán thiết kế khá nhã. Bước qua 1 hồ nước nhỏ có phiến đá làm nền. Lau lách, cây thuỷ sinh xen chổ này chỗ kia. CŨng hay hay. Tuy nhiên, ở trong thì lại quá đơn điêu. Chỉ có 1 cái hồ hình elip y như tên quán. Lâu lâu nước trong hồ sẽ phun lên gây ra tiếng rào rào (dễ nhầm tiếng mưa).

Ghế ở gần sát hồ thì ngồi dễ chịu. Ghế ở ven lề hồ thì ngồi khó thoải mái vì có độ ngã quá mức cần thiết. Ai ăn mặc thời trang 1 chút (áo trễ ngực- vai, quần đáy sát) thì không nên ngồi ở đây.

Quán không có khu vực cho người hút thuốc. Nồng nặc mùi thuốc lá trong không gian do người uống vào ngồi phà ra.

Nhạc sống: có guitar điện + violon. Kéo xen kẽ nhạc Trịnh với mấy bài của Carpenter. Âm lượng quá mức cần thiết, lúc quá to, lúc quá nhỏ. Violon kéo dở. (nghe ở Guitar Gỗ xong thì không nên nghe ở đây, vì sẽ nảy sinh sự so sánh khôg tránh khỏi =_=)

3/ Nước uống: 2/5 Đơn điệu, tẻ nhạt. Mới vào được 1 chị ra chào mời mua Yeo's nước uống chiết xuất thiên nhiên nhập từ Sing vào: "rất ngon rất bổ rất tốt cho sức khoẻ. Đảm bảo chị dùng xong sẽ thích lắm". Chọn nước sương sáo. Hết! Chọn nước vải thay thế vì "nước vải là ngon nhất đó chị". Uống xong thấy tiếc 16k dễ sợ. Mấy cái nước của Wonderfarm còn ngon hơn mấy lần.

4/ Phục vụ: 3.5/5 Tối qua quán ít người (chắc do ko phải cuối tuần lại có mưa). Nhưng vào ngồi cả hơn 10p mới có người ra hỏi.

Tổng kết: Chỉ biết không có ý định quay lại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Thượng Đào Nguyên 17/07/2009
77 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Sau khi đi về thì sơ bộ rút gọn nhận xét được là:
1/ Vị trí: 5/5 quá dễ tìm. Ngay mặt đường (nhưng lần đầu đi xém lạc do phân vân với cái quán ngay kề bên cũng to to, đèn đuốc sáng sáng)

2/ Gửi xe: 4/5 xuống hầm. Hầm rộng (hơi bị dốc tí). Có người dắt, lấy xe cho bạn.

3/ Bài trí: 3.75/5 thật ra là không có gì xuất sắc hay ấn tượng. Quán chỉ hút khách nhờ tầng thượng cao. Khách lên đó ngồi vừa thư giãn ngắm máy bay bay qua bay lại trên đầu (to đùng, cứ như là vươn tay ra thì chạm được vào cái máy bay), vừa hóng gió- tránh bụi (cao quá mà), vừa ngắm đèn đuốc sáng li ti từ trên cao nhìn xuống bao quát.

Ở tầng 2 thì có 1 cái ngồ ngộ. Lúc đầu vào ngồi tạm vì tầng thượng đã quá tải, hết chổ (cuối tuần đi trễ 1 chút (>8h) là sẽ bị thế này thường xuyên. Ngồi bên Đào Nguyên nhìn sang bên kia, thấy 1 khuôn viên khác, cứ nghĩ cũng là của đào nguyên vì gần lắm. Nghĩ là chỉ cần bước vài bước là qua. Nhưng mà nhìn mãi không thấy cái cửa nào để qua cả :D. Làm con bạn mình hố.

4/ Nước uống: 3.5/5 không có gì đặc sắc.

5/ Phục vụ: 3.5/5 Trừ nửa sao vì bắt khách chờ nước trà sau khi chuyển sang bàn khác. Mình đi 2 người mà phục vụ chỉ cho 1 li trà. Không biết ai uống ai nhịn, lại có cảm giác bị bỏ rơi. Tuy có thông cảm cho lúc đó quán hơi đông, nhưng làm dịch vụ thì phải tôn trọng khách hết cỡ, chịu vậy thôi.

Tổng kết: nên đi cho biết cảm giác vung tay chụp được máy bay trên đầu :P
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu