Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H's style
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

13a/4 kp Binh Minh1, tt Di An, Di An,
Gia nhập: 29/10/2007

Tổng Lượt Xem:  71946

1124 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 26
4 sao -
 37
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
nhà hàng Bảo Anh 01/04/2011
110 Lý Chính Thắng, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nên nói sao bi giờ...
Hôm trước H tui có cái voucher 200k của nhà hàng Bảo Anh, vậy là hí ha hí hửng đến thưởng thức vậy mà...
Nằm trên đường Lý Chính Thắng, ko gian tạm đc. Đến khi nhìn Menu thì hồn ko còn trong xác nữa... Tình hình là mấy món trong đó thập nhất là 85k.
Thui kệ, ngon là đc.. Sai lầm lớn, món "cơm chiên gà cá mặn" (95k) cực kì hoành tráng: 1 chén cơm có vài miếng gà xíu xiu. Lẩu cũng chẳng khá hơn, chỉ cỡ 2 người ăn , giá 195k.
Thanh toán hóa đơn gần 350k, shock toàn tập.
Khuyên mấy địa đừng dại khờ đến đây, ko thì sẽ ko toàn mạng về với gia đình đâu.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
cafe Sport Rock 01/10/2010
130 Ba Tháng Hai, p12, quận 10
Hồ Chí Minh
 
Khi đến Sport Rock lần đầu bạn sẽ ấn tượng bởi gam màu trầm chủ đạo, những nhạc cụ cùng với chữ ký của những ban nhạc nổi tiếng khiến tui ko khỏi trầm trồ bất động giữa ko gian âm nhạc, gu riêng của quán.
Ngoài ra còn có màn hình 150 inch với âm thanh 7.1 thỏa mãn những vị khách đam mê điện ảnh với những bộ phim đc chọn lọc. Không những thế, quán trọng là vẫn giữ đc trọng tâm khi mà những ly Capuchino, Latte, Mocha.. lun thơm ngon. Ngoài ra, còn có điểm tâm sáng, cơm trưa văn phòng cùng những món ăn nhẹ (nhưng mà tui chưa có thử).
Thông tin giá cả (phần này quan trọng nà) chỉ tầm từ 28k đến 50k, vừa đc xem phim vừa thưởng thức cafe ngon thì còn gì bằng nữa he..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bệnh Viện Da Liễu 23/09/2010
2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nói tới Bệnh viện Da liễu là nhận được những cái nhìn ko đc dễ thương cho lém, chính tui cũng hơi ái ngại khi vô đây vậy mà không ngờ đến bất ngờ về dân số bệnh nhân nơi đây. 
Chỉ cách 2 phút bấm cái máy bóc số thui mà số thẻ đã cách nhau tới 30, chẳng biết sao mà nhiều người bệnh thế ko biết. Đa phần là bị về da mặt với những bệnh truyền thống, nhưng nhiều nhất vẫn là hậu quả của mỹ phẩm, những sản phẩm của những thẩm mỹ viện ko đạt chất lượng, chặc chặc, tự nhiên thấy sợ mấy cái hủ kem trộn quá chừng...
Và cái bất ngờ đến đau khổ chính là giá thuốc ở đây, phải nói tui chưa từng thấy thuốc nào mắc như ở đây, tùy bệnh mà giá thuốc có phần chênh lệnh, đôi khi chỉ là vài viên thuốc đặc trị thui nhưng có giá gần triệu đồng. Bởi vậy, ai mà chưa hiểu rõ về mỹ phẩm hay đừng dại thấy rẻ mà mua về xài, lúc đó thì mất nhiều thứ lắm đó nha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bệnh Viện Mắt TpHCM 23/09/2010
280 Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Trong cuộc sống của H, ngán nhất là những lúc "phải" đến bệnh viện. Vậy mà lần đó bị nổi mụn ở mắt phải đến Bệnh viện Mắt trị "mụn", phải nói đau khổ gì đâu .
Nhớ lần đó đến, nộp sổ được quăng cho câu duy nhất "25 ngàn tiền khám", vậy thui, xong rùi lại chờ. Cũng đến lượt mình khám, cố gắng hỏi nguyên nhân và cách trị dứt điểm, không nhận được câu trả lời mới đau chứ .
Và phải đến lần thứ 3 đến đây rùi, gặp bà bác sĩ này thì cho đến nay nó ko còn quay lại nữa, công nhận thuốc hay thiệt.
Nói chung bệnh viện này không đến nỗi tệ nếu như không phải là bệnh viện lớn .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Tương Phản 20/09/2010
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tương phản nhỏ, nằm lặng lẽ giữa đoạn vắng của Nam Kì Khởi Nghĩa. Vậy mà trong shop lại khá nhiều đồ với nhiều phong cách khác nhau, lại khá độc và dễ thương.
Điều duy nhất làm tui thất vọng ở đây bởi nhân viên bán hàng không nhiệt tình gì hết, hỏi mà chỉ uể oải trả lời rùi cứ nhìn chằm chằm tui lựa đồ cứ như tui sẽ chôm đồ không bằng, đã vậy lại không có người giữ xe. CHÁN .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 20/09/2010
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Không phải "đau khổ" mới dòm lại đây, cũng không phải ghiền cafe Bệt, cũng không biết tại sao có lúc thích ghé đây... Nhiều lúc thèm ly nước cho đã khát, không gian thoáng, rùi lại không biết đi đâu thế là quay lại đây hàn thuyên với chúng bạn.
Có lúc một mình đến đây, lại gặp mấy đứa bạn, chúng nó là dân ghiền cafe thứ thiệt, còn tui chỉ thích nước cam với trà xanh vậy mà ăn ý gúm: chỉ cần tấm áo mưa, ly cafe vậy là "bệt", thích cái nắng bị che bởi những tàn cây giữa công viên, nhiều lúc xui bị giành hết chỗ, tự nhiên bùn.
Có điều nhiều lúc ồn ào nên hok thích lắm, tui chỉ đến đây vào những buổi sáng sớm ngày thường, khá yên tĩnh mà thui...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Kèo 87 25/07/2010
87 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe thiên hạ đồn đãi đã lâu, tối hum wa mới có dịp đến đây thưởng thức món lẩu cá kèo nổi danh đã lâu.
Cũng tình cờ thui vì vừa xem phim ra mà trời lại mưa, ko bik đi đâu ngoài chiện "kiếm cái lẩu ăn là sướng nhất", bạn H nói vậy đó .
Đã gần 10h tối, quán vẫn đông. Gọi cái lẩu nhỏ cho 2 đứa, giá tiền thật tròn trĩnh và dễ nhớ 100k, nếu lớn thì 160k, được 10 con cá con nhảy đạch đạch cỡ ngon tay cái, nồi lẩu nhỏ nhưng nước lẩu ngon, thêm cái trời đang lạnh nữa, ăn xong tê tái luôn .
Có lẽ vì quán bình dân nên ko được châm chút về ko gian nè, gửi xe thì 3k nhưng nói chung cũng ko tệ vì cá kèo tươi sống, nhân viên cũng ko tệ như mấy địa từng bình lựng (dù trước khi đến cũng hơi lo chút xí). 
Quán có 3 địa chỉ: 87  và 18 Bà Huyện Thanh Quan với một chỗ ở đâu thì hết nhớ rùi, mà nghe nói chỗ nào cũng vậy hết á, có thể yên tâm thưởng thức rùi hen.
Ngoài lẩu cá kèo ra thì còn nhìu món lầu và thịt nướng khác cũng ngon ko kém đâu nha, giá từ 80k cho lẩu và 45k cho những món nướng, còn nước uống thì tuỳ thời giá, khoảng 10k thui.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
IYO Italian Yogurt 23/06/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Online Thodia.vn, thấy IYO quảng cáo hấp dẫn lắm... tuần rùi mới có dịp tận mục sở thị.
Công nhận yogurt ở đây ngon thiệt, gặp tui ghiền dưa lưới và trà xanh nên khõi phải nói, mần lun 400g, vị chua nhẹ cộng với hương và vị tự nhiên nên tạo cảm giác dễ chịu mà ko ớn lạnh như ăn ở mấy chỗ khác, thêm vào đó còn có nhiều loại sốt như: kiwi, dâu, chanh... nhãn nhục, nho khô... Yogurt có cặp đàng hoàng đó nha: Vani - trà xanh, dưa lưới - cherry, còn 1 cặp nữa nhưng quên rùi , mỗi cặp lại mix với nhau nữa, chưa ăn nên ko bik thế nào , thông cảm nha.
Điều đáng nói và làm tui hơi bùn là cái giá cả kia kìa, thực tế là 25k/100g (ko bik có phải tui là ng bik cuối cùng hok đây?) còn mấy cái món khác thì ngang ngửa gần hàng trăm, nếu mà nhóm nào ít ăn thì cũng hít mấy trăm đoá. Chắc tại nằm ngay q.1 nên thế, nói chung tạm chấp nhận đc .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Galaxy Tân Bình 23/06/2010
246 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Thuộc hệ thống rạp chiếu phim Galaxy, với 5 rạp rộng rãi, thật thoải mái khi cùng bạn bè đến đây xem phim.
Do mới đi vào hoạt động nên Rạp còn vắng vẻ, chỉ phục vụ phim và vài thức ăn chủ yếu, vì con đường Nguyễn Hồng Đào vốn đã ko ồn ào nên Rạp mở ở đây khá thuận lợi, chỗ để xe cũng rộng rãi, thuận lợi khi vào Rạp (vì gần) . Sẵn tiện giới thiệu luôn, đang chiếu phim The Karate Kid, hài dễ sợ, coi xong đau cả bụng vì cười suốt, công nhận là coi đã mắt và hay thật, vì cả 2 .

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 02/05/2010
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhớ lại lần đến Bảo tàng ngày hôm ấy, đọng lại trong tui nhiều điều ko bik nên nói thế nào...
Quá nhiều những đau đớn, là giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong thầm lặng trên niềm tự hào dân tộc, về những ngày tháng trường kì kháng chiến... Họ chỉ là những con người, vì đất nước, vì độc lập tự do mà xả thân máu xương với những gian khổ tưởng chừng như khó thể vượt qua. Tự hòi nếu tui đc sinh ra vào thời gian ấy ko bik tui sẽ có làm đc như ông cha ta, như những vị anh hùng còn chưa đủ tuổi thành niên mà sẵn sàng hi sinh vì Tổ Quốc.
Nhìn những hình ảnh bà con bị Mỹ thải chất độc da cam, biến dạng. Vì bom đạn mà họ mất đi cánh tay, bị thương tật vĩnh viễn, trên nỗi sợ khi tui thấy máu là những cái chết vô tội chì vì sự tàn ác của chiến tranh... Vậy mà những người của ngày ấy vẫn hiên ngang sống, dù mang trên mình những dị tật bẩm sinh hay thiếu đi một phần cơ thể, ko thể giấu trong tui sự ngưỡng mộ và thương tâm về những gì đất nước mà những con người dân mình đã trải qua...
Bảo Tàng là một ko gian thu nhỏ về tất cả của đất nước trong Chiến Tranh, để những người tuổi trẻ như tui bik về lịch sử Tổ Quốc một cách chân thật nhất, những trận bom, những cuộc càn quét ko chỉ qua lời kể của ông nội, mà còn bằng những hình ảnh đc thấy trong Bảo Tàng... quá nhiều tội ác, những thiệt thòi chưa thể bù đắp bằng tiền bạc hay tình thương đc...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp