Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Yo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/5/2009

Tổng Lượt Xem:  39770

298 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 8
4 sao -
 7
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
IYO Italian Yogurt 11/01/2010
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sau nhiều năm chờ đợi,cuối cùng người Việt Nam chúng ta cũng có cơ hội được thưởng thức ly cafe Starbucks trứ danh tại quán IYO.

Đến với IYO,ngoài cafe Starbucks,bạn hãy dùng thử frozen yoghurt và kem đá bào,hai loại thức uống theo kiểu tự chọn taste và topping đang rất thịnh hành hiện nay.Trong menu còn có các loại thức ăn nhẹ và thức ăn chính quen thuộc như khoai tây chiên,pizza,bò kho,cơm chiên ...vvv... Mọi người tham khảo thực đơn ở website nhé.

Không gian quán đẹp,rộng rãi và sang trọng nhờ những bộ salon màu đỏ và xám ở tầng trên và cách bố trí các tấm kính.Giữ xe miễn phí.

Theo kinh nghiệm của mình :

- Starbucks tuy rẻ hơn nhưng ko ngon bằng Gloria,topping để thêm vô cũng ít hơn nữa,hình như chỉ có chocolate syrup và một loại gì đó.Whipped cream ko béo và ngọt bằng Gloria
- Pizza ko ngon lắm,chắc tại đế bánh làm theo kiểu Ý nên hơi cứng và khô
- Đồ ăn giá quá mắc,các phần ăn nhẹ toàn cỡ 30k dù chỉ có vài miếng khoai tây,vài cục cá viên.Phần ăn chính cũng vậy,một phần cơm chiên úp thành hình cái bát mà 50k ... !!!

Nói chung nên đi cho biết và chỉ uống thôi,đừng ăn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Tours Les Jours 09/01/2010
180 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Khuyên chân thành nhen,TLJ bán bánh ngọt thôi,đừng bán bánh mặn hay bánh mì baghet.Bánh mặn làm ko được ngon như ở Onore lại có vẻ ngán ngán thế nào ấy,chắc tại cho phô-mai và bơ nhiều.Chưa kể là ở TLJ ko có dàn kệ giữ nhiệt như ở Kinh Đô Bakery nên đến tối là bánh mềm nhũn và chất béo đọng lại,ăn rất ngấy.Tương tự,bánh mì để đến tối là khô queo và mềm oặt.

Bù lại bánh ngọt ngon ko tả xiết,nhất là những loại bánh có kem sữa tươi hoặc là bánh kem.Ko biết TLJ có bí quyết gì mà đánh topped cream rất ngon,có điều hơi mắc.Tui mua một cái bánh nhỏ hơn bánh bao mà gần 30 ngàn >.< Bánh kem co84 200-300k cỡ 4 người ăn,trang trí đẹp,ngon khỏi chê

Nước uống quá mắc làm người ta chỉ muốn mua bánh về nhà ăn chứ chẳng thèm ngồi lại ngắm cảnh nhâm nhi.Pepsi 25-30k 1 lon ai chịu nổi ?
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Bít Tết Nam Sơn 09/01/2010
188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; 200b nguyễn thị minh khai
Hồ Chí Minh
 
Đã từng đi ăn rất nhiều quán bít tết ở Sài Gòn nhưng vẫn ưu ái bít tết Nam Sơn nhất.

Thứ nhất,bít tết mềm,làm ngon,trên mặt lại rưới thêm loại nước sốt gì đó rất đặc trưng mà ko đâu có nên ngon cực kỳ.So với bít tết Hỏa Diệm Sơn dai ơi là dai,mắc ơi là mắc thì bít tết Nam Sơn hơn hẳn.

Thứ hai,quán sạch,mát mẻ,ko hầm và bí như Hỏa Diệm Sơn,quán lại chú ý dọn dẹp nên ko có chuyện giấy vệ sinh vất vưởng dưới đất.

Thứ ba,free đồ chua và các món ăn theo như salad trộn,khoai tây chiên khá rẻ.Có nhiều loại nước ép trái cây uống ngon.

Có điều quán nên cải thiện khoản bánh mì đặc ruột,vừa nhỏ vừa nguội ngắt và ko được giòn.
 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 08/01/2010
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là một trong những quán cafe có phong cách nhất thành phố,ko có cái kiểu hỗn độn sân vườn ko ra sân vườn,cổ điển ko ra cổ điển như nhiều quán khác.

Hi-end nằm khá khuất ở ngay đoạn đầu đường Nguyễn Văn Thủ,biển hiệu cũng khá nhỏ nên ai ko để ý sẽ tìm ko ra.Mấy bạn chạy từ Hai Bà Trưng rẽ vô ngay đầu đưong bên tay phải,cỡ chưa đến 100m.

Quán đẹp,mang phong cách cổ điển Tây Phương với tone đèn vàng.Nhạc cũng thuộc loại kinh điển nên ko còn gì để bàn.Tuy nhiên có những điều sau mình ko vừa ý :

- Gía nước chia ra sau 19h và trước 19h,nhưng ko có nhạc sống như những quán áp dụng 2 giá khác,chỉ là mở nhạc trên đầu DVD bình thường thôi.

- Phòng riêng ở tầng trên trưng bày dàn máy đĩa LPs rất đẹp nhưng lại để nguyên dàn DVD phát nhạc ngay đó lộ liễu quá,làm ko khí mà những vật dụng cổ điển tạo ra.

- Gửi xe 3k/cái trong khi những quán khác miễn phí ?
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 08/01/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình ghé Yoghurt Space từ những ngày đầu tiên quán khai trương ở Phạm Ngọc Thạch.Càng về sau Sài Gòn càng xuất hiện nhiều những quán Yoghurt bắt chước Yoghurt Space nhưng theo cảm nhận của mình thì Yoghurt Space vẫn là nhất.

Thứ nhất là về phần yoghurt,ở YS có nhiều mùi vị nhất,5-6 gì đó,còn có thể mix lại nữa,trong khi các tiệm khác chỉ có 3-4 mùi.YS còn có nhiều mùi vị mới lạ,vd : dưa gang ^^

Thứ hai là về topping,topping ở YS cũng phong phú nhất luôn,ko chỉ topping khô,topping trái cây mà còn có các loại cốm,syro.Ở các quán khác ko tính tiền theo gram mà tính theo loại topping nên vừa tốn kém vừa ít phong phú đa dạng.Có điều mình góp ý cái topping gì nhìn giống mứt dừa hay dừa nạo gì đó ... hơi đậm mùi chất hóa học,ăn kì kì.Và nên bỏ topping Oreo đi,mình thấy ăn nó vô duyên sao í,chưa kể là để lâu ngoài trời oreo ko còn giòn và ngon nữa >.<

Còn lại thì okay hết ( không gian,phục vụ,giá cả ...vvv... )
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 19/09/2009
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ấn tượng ở quán Ngon ... lúc nào cũng đông,chắc tại nổi tiếng quá nên người xếp hàng chờ bàn dài một hàng luôn,mà toàn khách sang với tụi Tây.

Bài trí cũng được,có điều ko mang đậm phong cách dân dã lắm,mặc dù ý đồ của nhà hàng là nhắm tới phong cách dân dã ... chỉ le que ba cái đèn vàng,ghế gỗ ... nhìn giống là nhà cũ hơn là nhà cổ.Chắc tại quán bày nhiều bàn ghế quá để tăng sức chứa nên bị mất ko gian.Được cái là nhân viên ăn mặc phong cách thôn quê.Lối đi vào có một dãy bếp làm tại chỗ những món ăn quê như bánh bèo,chè,bánh cuốn ...vvv... Có điều mấy chị này vừa làm bếp vừa cười nói trêu chọc nhau lớn tiếng rất vô duyên.

Ăn ngon,tui công nhận ... Nhưng mà mắc và ít quá ... Tưởng tượng 1 ly trà đá thôi mà 7k ... !!! Vé giữ xe ghi 2k mà lúc ra thu 3k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Piano 19/09/2009
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Piano là một địa điểm lý tưởng cho những ai th1ich không gian trầm,lãng mạn.

Không gian quán ko rộng lắm nhưng có tần lửng và bậc cao thang rất đẹp,có điều vừa đốt nến mà vừa chiếu đèn ki xoay xoay giống trong vũ trường thì không hợp lắm.

Cây đàn piano là điểm nhấn chính của quán.Vừa ngồi thưởng thức cafe vừa nghe tiếng piano dưới ánh nến thì khỏi nói.Mỗi bàn được phát một phiếu yêu cầu ca khúc cho nhạc công chơi.Có điều là giữa thời gian chuyển tiếp từ nhạc công chơi piano sang bộ ba guitar,violin,piano lại bật nhạc dance ... làm hỏng hết cả không khí.

Gía cả cũng được.Từ 7h tối trở đi có biểu diễn piano nên chia làm 2 mức giá,trước và sau 19h.Trước thì khoảng 25 - 45k,sau thì từ 45k trở lên.Mà tui thấy thức uống cũng bình thường,ko xuất sắc lắm.

Giu xe miễn phí,dắt xe ra vô giùm khác luôn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Pizza inn 18/09/2009
8a/D5 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ko ngon bằng Pizza Hut nhưng mà sao mắc quá,một cái bánh lớn phải hơn 200k.

Nói vậy chứ sau Pizza Hut thì chắc đến Pizza Inn rùi,tuy là của Hàn Quốc nhưng ăn cũng rất đúng điệu.Hình như điểm mạnh của Pizza Inn là lớp cheese hay sao ý,mà sao lúc order nhân viên phải hỏi kỹ mình chọn pho mai thế nào @#$%^&* rùi tính riêng tiền của lớp pho mai nữa.Mà cũng đáng,lớp phomai này rất rất là béo và ngon.Còn lại thì cũng bình thường.

Nên phát triển thêm bộ phận delivery đi,giao hàng gì đâu mà vừa lâu vừa phải kêu trên 200k mới giao,trong nội thành thôi đó ... !!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Pizza Roma 18/09/2009
66b Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thiệt tui chưa thấy cái quán Pizza nào tệ như cái quán này,ko hiểu sao nó còn tồn tại được ở TPHCM,mà có nhiều chi nhánh nữa mới ghê chứ.

Thứ nhất là cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó,kêu là 3 cỡ bánh nhưng lúc nào order bánh nhỏ cũng bị kêu là ko có,bắt mình ăn cỡ trung và cỡ lớn.Đã ko có ( chứ ko phải là hết ) thì sao ko sửa lại bảng đi,tui ăn ở mấy tiệm luôn đó,trên Nguyễn Thị Diệu,Hồ Văn Huê ...vvv... mấy năm rùi cứ treo bảng kiểu đó để câu khách.

Thứ hai là cung cách phục vụ.Kêu có 1 cái pizza thôi mà ngồi chờ nửa tiếng,đã vậy thái độ còn ko thân thiện nữa chứ,cái mặt cứ hằm hằm,thấy ghét.

Quán ko có máy lạnh,dòm là biết quán Việt Nam,nhìn nhếch nhác thấy mồ luôn.Đã vậy pizza còn dở nữa chứ,y như ăn bánh mì kẹp thịt ấy.

Đúng là tiền nào của nấy thôi,ko bao giờ quay lại nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng AL Frescos 18/09/2009
27 Đông Du
Hồ Chí Minh
 
Thích Al Fresco tại nó có nhiều thẻ giảm giá thôi,ví dụ như giảm 50% cho Pizza lớn ( từ 180k còn 90k ) hoặc là miễn phí 250k gì đó thôi,chứ pizza tui thấy đâu có ngon đâu.Đế bánh nướng kỹ quá,hay là nhào bột ko khéo hay sao í,mà nó cứng ngắc à,ăn muốn mẻ răng,ko có giòn xốp và mềm như pizza Hut,chưa kể nhân trên mặt thì thấy nó lèo tèo thế nào ấy,nhìn ko hấp dẫn,ko béo bằng Pizza Hut nữa.Chỉ được cái là thực đơn phong phú thôi.

Nhưng sườn nướng thì ngon đó.Chắc quán này chuyên đồ nướng chứ ko chuyên pizza.Miếng sườn to đùng,nướng thơm lắm,ăn cũng ngon,mà nhiều mỡ quá ... sợ bị béo ... !!!

Nếu ko có phiếu giảm giá thì hơi bị đắt đó,kể cả đồ ăn và nước uống ... !!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp