Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Sdlethanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  32815

116 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Piano 24/11/2007
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi mới vào lại Thổ địa, ko hiểu sao lại thấy đúng quán này, quán mà mình muốn bình từ lâu.

Rất thích không gian và cách bày trí ở đây, dù diện tích quán có hơi hẹp một chút. Quán nằm trên đường HXH, đủ để tránh xa ồn ào,  xô bồ. Lối vào mang chút hơi hướng của thiên nhiên  tạo cảm giác mát mẻ dù là bất cứ buổi nào trong ngày. Dãy nến chạy dọc theo cầu thang lẫn nến ở mỗi bàn làm không khí vừa lãng mạn, vừa ấm cúng (vào buổi tối). Đi với bạn bè hay người yêu đều thích hợp cả.

Đúng như cái tên Piano, đến đây để thưởng thức piano thật là thú vị. Đặc biệt nhạc công ở Piano chia làm hai nhóm, trước 8h30 tối thường là một nhạc công bình thường (ko chuyên lắm), chỉ đánh độc Piano. Sau 8h30 là phần hòa tấu của một bộ ba nhạc công khá đặc biệt (piano và guitar là man, violon là woman). Họ đều đã có tuổi,  trông như là tri kỷ của nhau. Khi bắt đầu chơi, dường như bộ ba này say sưa với nhạc cụ của mình đến quên hết ko gian xung quanh. Có thể cảm nhận được họ đến đây không phải để làm việc mà để trình diễn, chia sẻ một đam mê, sở thích. Theo mình biết, bộ ba nhạc công này đã gắn bó khá lâu với quán và có lẽ họ cũng chính là lý do khiến đa phần khách đến với Piano đều "canh me" từ 8h30 tối trở đi.
Góc nhìn lý tưởng nhất ở Piano là những bàn ở tầng trên, chạy dọc theo hai cạnh của lan can cầu thang, có thể nhìn rõ xuống sân khấu, nơi thấy được những ngón tay lướt điêu luyện trên những phím nhạc, dây đàn...

Giá nước ở đây có thể đắt hơn so với bình thường nhưng lại khá vừa phải với cái thú đắm mình trong những bản nhạc hòa tấu kinh điển. Bạn cũng có thể yêu cầu những bản nhạc mà mình và bạn bè yêu thích. Đó là chưa kể nước uống cũng ok (mình hay uống nước ép xoài, cóc ở đây) và phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình.
Lần nào đến đây cũng được thư giãn, cảm giác thoải mái và tĩnh lặng làm sao!

Note: Nếu đến trễ, không còn chỗ, có thể bạn sẽ phải... co ro vì ngồi ngay cái máy lạnh đang làm việc với công suất  cao :D
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tí Nị 05/07/2007
5A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thường ra thư giãn với chị mỗi khi xì-trét. Thích món cam kem và cái chuông leng keng ở đây! MÓn gì ở đây cũng có thể thử được (chất lượng từ trung bình khá trở lên), trừ món... yaourt hủ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Hello Boba 05/07/2007
82 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán khá hay, lạ chỉ có điều hơi hẹp một chút. Có bán hộp mang về và nhận giao hàng tận nơi (miễn phí) với những khu vực lân cận quán!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Riêng Một Góc Trời 21/06/2007
119a Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Chấm hết điểm cho khung cảnh, cách bày trí và món "Riêng một góc trời" nhưng món "Cảm xúc" thì... í ẹ quá!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu