Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thewhiterose
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/4/2008

Tổng Lượt Xem:  29275

81 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Khúc giao mùa 21/10/2009
110A Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình đến đây 1 lần cùng với nhóm bạn, đúng ngay vào dịp có khuyến mãi rửa xe miễn phí. Nhân viên ở đây rất lịch sự và nhã nhặn. Thức uống thì không có gì đặc biệt hơn so với các quán khác. Giá cả tầm 20-30k. Cái chính mình thik ở đây là không gian, có vẻ hoài cổ, trầm buồn, mình đến quán đúng vào một buổi chiều mưa nữa, nghe anh bạn bên cạnh nói: "Ai mà mới thất tình đến quán này ngồi một mình chắc khóc luôn quá." Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân có những dây leo buông rủ xuống, nhìn rất ư là lãng mạn, cả cách bố trí không gian cứ như một gian nhà gỗ thời xưa, tông màu nâu trầm là chủ yếu, rất thích hợp đối với những người muốn thư giãn, tìm một không gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm cuộc đời :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Mi Mi (ba) 21/10/2009
662/10 Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình cũng đi vài lần rồi, so với các quán karaoke khác trong Q10 thì quán này khá ổn về vụ phòng ốc, khá là sạch sẽ. Do vậy ở đây cũng hay rơi vào tình trạng hết phòng. Giá cả ở đây tầm 60K nếu vào ngày lễ nên có thể chấp nhận được với SV. Vào giờ cao điểm thì đi xe rẻ tiền mặc đồ nghèo nàn một xí hoặc 4,5 đứa cho dù còn phòng hay ko, ng ta cũng nói hết phòng à. Chỉ có điều hơi bị phiền là nếu vô quán mà ko kêu đồ ăn hay nước uống thì cứ bị vô hỏi miết đến khi nào bực mình phải kêu vài chai nước suối lấy lệ thì ng ta mới bỏ qua cho. Thang máy lên trên tầng cao thì đi chậm rì, đã vậy còn ko thấy đèn từng lầu trên phím bấm sáng nữa, nhiều lúc chui vô cứ sợ là mình chạy quá vài lầu phải cuốc bộ xuống. Chạy bộ nhanh hơn đi thang máy nữa. Nói chung thì về mặc giá cả và phòng ốc cũng thuộc mức chấp nhận được với đám SV
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Bò Bít Tết Bình Dân 29/07/2009
Hẻm 473/8/16 Tô Hiến Thành F 14 Q 10
Hồ Chí Minh
 
Mỗi lần đi ăn bít tết mình đều đến đây, giá cả dễ chịu hơn ở Hỏa Diệm Sơn nhiều, phục vụ cũng nhanh, nhiệt tình. Quán cũng khá đông khách nhưng mỗi khi mình đưa ra yêu cầu đều được đáp ứng nhanh và thái độ phục vụ cũng dễ chịu, ko tỏ vẻ bực mình hay gắt gỏng khách hàng. Bít tết thì khá ngon, mùi thơm nức mũi. Do ko còn đi ăn hàng nhiều nên dạo gần đây ko biết giá cả nó có tăng lên chưa nữa. Nhưng mà nếu đi ăn bít tết để có chất lượng và vừa túi tiền thì đây là 1 lựa chọn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Pizza Teen 13/05/2009
354 Cao Thắng, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình đến đây vài lần rồi, khá ấn tượng về phong cách bài trí. Quán khá nhỏ, nên phải chạy xe lại để ráng tìm cái tên. Chú giữ xe hiền và vui tính, lần nào đến cũng cười nói vui vẻ và nhiệt tình hết.Giá ở đây hơi mắc 1 chút so với teen, các món ăn như spaghetti hay mì xào nhìn rất hấp dẫn, nhưng có giá từ 40K trở lên, nhưng đúng với chất lượng của nó. Tuy vậy, khi nào rủng rỉnh tiền mới dám đến. Quán hơi thưa khách. Thực đơn thì có rất nhiều món Ý,Mỹ, cả pizza cũng có nhiều loại và khá ngon. Riêng chỉ có sinh tố là pha chế ko được ngon lắm. Còn lại thì khá tốt, quán máy lạnh, không gian dịu mát,có cả wifi và tạp chí thời trang cũng như những trò chơi xếp gỗ,... rất hợp để tránh cái nắng, nghe một chút nhạc dịu nhẹ.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Mỹ 24/04/2009
11 Số 41, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
Hum bữa rủ nhỏ bạn ghé ngang qua xem hương vị kem Mỹ là như thế nào. Chạy từ Q10 qua Q4, quán cũng khá dễ tìm. Mấy anh chị trong quán rất ư là thân thiện. Không gian hơi nhỏ, khoảng hơn chục chỗ ngồi thôi. Xung quanh treo rất nhiều hình ảnh về các món kem nhìn rất bắt mắt.
Nhìn vào thực đơn thì mình hơi bất ngờ, vì giá kem khá rẻ, và nhìn hình rất là ấn tượng. Giá dao động khoảng từ 20K->30K thôi. Mình gọi món bảy sắc cầu vồng bảy hương vị, keke, kem khá là ngon, ăn nhấm nháp từng tí một, có điều nó tan hơi nhanh. Đủ 7 viên kem, 7 vị nhưng 7 mùi rất riêng biệt, ko trộn lẫn vào nhau. Giống như ăn buffet kem vây. Còn nhỏ bạn mình kêu kem dâu, nhìn rất ư là hấp dẫn. Từng lát dâu được cắt mỏng trang trí xung quanh ly, trình bày công phu thế là xốc của nó ăn lun, mình là fan của dâu mè Nó có vị ngọt ngọt chua chua của dâu và yogurt trộn lẫn vào  rất lạ, có điều kem tan nhanh quá nên một hồi nó thành nước kem và dâu, chắc tại hai đứa ăn chậm quá nên nó tan hết trơn.
Anh chủ quán cũng khá ư là thân thiện, anh nói là kem do nhà tự làm, quán cũng hơi nhỏ do mới mở, hy vọng tụi mình ghé ủng hộ thường xuyên, hỏi tụi mình học ở đâu mà ghé qua đây nữa. HihiHam hố ăn chơi mà. Nhất định lần sau sẽ ghé để thưởng thức những món kem còn lại, hấp dẫn wé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thế Giới Sắc Màu 18/12/2008
150 Hồng Bàng
Hồ Chí Minh
 
Mình đến đây 1 lần rùi, phục vụ thì không được nồng nhiệt cho lắm, có vẻ khó đăm đăm ấy. Còn về chất lượng ảnh chụp sticker thì tương đối là đẹp, chất lượng. Đặc biệt là có vụ làm tay hấp dẫn. Nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ chán quá, làm mất vui, không biết giờ có cải thiện chưa nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu