Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bánh Mì Bamizon
10386 lượt xem | 22 lời bình | 3 sưu tầm
77 Hai Bà Trưng, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
7
Yêu thích -
11
Bình thường -
3
Thất vọng -
0
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
88
30
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nơi đây có một phong cách dạng như KFC, Lottery, nhưng món chính là bánh mì. Không gian khá tuyệt, có nhạc nhẹ, có sách, báo đọc, có ghế nệm êm. Tới đây ăn bánh mì trong không gian như vậy quả thật là lần đầu.
Bánh mì ở đây ngon, giòn, nhưng không cứng như món bánh mì bình thường, ăn rất vừa miệng có thể nói là ngon hơn bánh mì Như Lan.
Ngoài ra còn các món chè tráng miệng cũng khá ngon. Mình kết nhất món chè trôi nước, hương vị đặc biệt, đậm đà.
Có điều lúc mình tới chổ này vào tối thứ 7 thấy ko có khách gì cả ko, vào chỉ có một mình mình thấy hơi ngại ngại.
Sưu tập: Quán kem, Quán cóc
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
42
q10
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ấn tượng đầu tiên cho Bamizon là làm rất hợp vệ sinh. Đúng là nhà hàng bánh mì thì khác hẳn với xe bánh mì.

Bamizon có bánh mì thơm, đặc ruột, giòn, nhưng sao tui vẫn thấy không ngon bằng bánh mì của Bánh Mì Tươi. Bánh mì của Bánh Mì Tươi có vị đậm đà, bùi bùi.

Ở đây có nhiều loại bánh mì kẹp thịt khác nhau, nạc có, mỡ có lun, nói chung là phù hợp khẩu vị nhiều người.

Phục vụ khá ổn, cũng vui vẻ, nhiệt tình.

Tuy nhiên, tui chỉ tới đây cho biết thui, chứ còn hero của tui là Bánh mì Hà Nội, fan trung thành suốt đời của nó
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đây sẽ là 1 lời nhận xét rất thật lòng
...
Nghe mọi người nói đến Bamizon nhiều quá, mà một tín đồ bánh mì như mình ko vào Bamizon thì coi hok có đc >.<, nên hum nay đã hành hạ anh trai bắt ông ý chở đi Bamizon bằng được mí thôi mà đã đi là fai đi cho trót, ghé HBT cũng coi như là một nhánh lớn của Bamizon rồi nhỉ...
...
Quán - nhà hàng rất lịch sự, cả về phong cách nhân viên lẫn phòng ốc, trang trí đẹp, tao nhã, phía bên trong rộng rãi, ghế rồi rất thoải mái, rất êm ~^.^~
Ở đây có giá sách, giá CDs cho mình nhòm ngó trước khi măm măm cũng sướng, nhân viên cũng rất để ý [có lẽ vì lúc đó bên trong chỉ có 2 anh em =.=] cho nên khi 2 anh em lên kệ coi sách đến đâu thì nhân viên bật đèn theo đến đó, ko để 2 anh em lâm vào cảnh "thầy bói xem voi"
...
Bước vô gọi món, thì, 2 anh em quyết định mua luôn 1 ổ thịt + 1 ổ gà, vì đói nên ko chơi với ổ mini mà order ổ "mà - người - ta - kêu - là - to" luôn.
...
Sau khi ngắm sách chán chê thì bánh mì cũng tới, 2 ổ bánh mì được bọc trong 2 miếng giấy dài trông rất lịch sự + 1 tờ khăn ăn [2 ổ bánh mì mà 1 tờ khăn ăn, vô tình hay cố ý nhỉ hay là mua 2 ổ được khuyến mãi 1 tờ khăn ăn ---- một câu hỏi lớn ko lời đáp ]...
...
Thôi thì đang đói ngấu ra nên hai anh em ko thèm bàn nhiều mà rút bánh mì ra măm luôn --- thì hiện ra trước mắt mình là ổ bánh mì 2 ổ bánh mì dài bằng gấp rưỡi cái mắt kiếng của mình @.@ ko lầm là tầm 15 cm mà có bạn đã nói là: bự - ơi - là - bự hay là ổ - bánh - cực - lớn - fai - 2 - người - mới - ăn - hết ----> 2 anh em shock toàn tập, vì rõ ràng trong menu ghi Baguette [hay mình nhớ nhầm nhỉ ] mà trong trí tưởng tượng của mình chỉ có những cái Baguette dài như ở I love Bread, ở BigC, ở Onore, vâng, trong suy nghĩ của mình: Baguette là bánh mì que, nhỏ và dài, và hôm nay đến với Bamizon, mình đã được mở mang tầm mắt khi biết Baguette bánh mì que còn có loại nhỏ và ngắn

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Rất xin lỗi, có lẽ mình thất vọng ko fai tại vì Bamizon mà tại vì đã có những cms nói là bánh mì to lắm, nhiều thịt lắm, hay là bánh mì khá béo ngậy vì nhiều bơ... mình rất tin tưởng vào những cms của mọi người ở thổ địa nên đã đến thử xem Bamizon có như lời mấy bạn nói ko - thì chỉ có phục vụ là đáng iu thật, phòng ốc là đẹp thật, giá cả là đúng thật, riêng chuyện bánh mì này thì... mình chịu rồi - khác j nói cái bánh mì cóc ở Như Lan bự như cái bánh mì dài của nó v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ... mình cũng nói rõ là ko fai tại bụng mình bự, hay mắt mình to mà nói cái bánh mì bé, thực tế là mình ăn khá ít [chỉ 1 miếng gà của kfc ~18k - ko fai 1 phần gà - cũng làm mình no bụng rồi] - và nếu đối với mình cái bánh mì còn bé thì đối với những người khác nó còn như thế nào?

2 anh em đã fai giả bộ ngây thơ gọi chị bán hàng đến và hỏi nhỏ: "chị ơi cho em hỏi cái bánh mini nó = bao nhiêu phần cái bánh này" [cũng hơi bất lịch sự nhưng ko còn cách nào khác, vì sợ có khi đem lầm cho mình bánh mini] thì chị nhân viên trả lời "cái bánh mini nó ngắn hơn cái bánh này tầm vầy" [chị đưa tay chỉ ngắn hơn khoảng 3,4 cm] và lúc đó 2 anh em mới chấp nhận sự thật là, vâng, 2 cái bánh mì này là 2 cái mà anh em mình order
...
Bánh mì thì ngon, tất nhiên; bánh mì gà có vẻ ngon hơn bánh mì thịt, vì đơn giản là vị gà thì mỗi tệm bánh mì đều khác nhau và mình cảm nhận chỗ này ăn cũng khá được, còn vị của bánh mì thịt thì ko có ấn tượng j sâu sắc lắm, và cũng ko nhiều thịt như bạn địa nào từng hào hứng nói - có thể cho là lượng thịt vừa fai...
...
Nói j thì nói, Crox hài lòng với thái độ của nhân viên phục vụ ở đây cũng như phong cách ở đây.
... Nói điều thứ 2: thật ra, giá bánh mì 22k cho 1 ổ thế này là chấp nhận được. Theo như mình thì cái bánh mì ở Bamizon cũng tương tự như 1 cái bánh mì ở tiệm Minh Châu Q4, mà giá ở MC cho 1 cái như vậy đã là 10k rồi, nên đến với BMZ, thêm tiền cho việc được phục vụ tận răng, được ngồi máy lạnh ghế êm trong khung cảnh thoáng mát dễ chịu + sự chắc chắn về độ sạch của thức ăn thì mình ko có j fai tiếc.

Điều mình thất vọng ở đây là những ý kiến có phần ko chính xác của một số địa - àh mà, có lẽ mình sẽ quay lại BMZ một lần nữa để đo chính xác độ dài của những cái bánh mì, cho những bạn chưa đến BMZ bao h có một số liệu chính xác nhất, ko fai lăn tăn vì người này nói ổ bánh bự lắm 2 người ăn mới hết, hay người kia bảo cái bánh bé nuốt cái là xong.
Còn muốn viết tiếp nữa, nhưng sao cái dòng "nội dung của bạn vượt quá giới hạn" cứ hiện lên =.= để post cái coi được ko rồi viết tiếp (_ __!)

Tiếp tục viết...

...
Theo ý kiến cá nhân của mình, BMZ là thương hiệu thức ăn nhanh của Việt Nam, mình rất là ủng hộ, đặc biệt BMZ là một làn gió mới thổi vào thị trường thức ăn nhanh cao cấp gần như quanh đi quẩn lại chỉ có gà, hams... nhưng BMZ cần fai hiểu rằng - viết ra vậy thôi chứ cũng hok biết có ai trong BMZ "biết + bỏ thời gian ra đọc" ko:

1. để làm được món gà rán ở nhà rất tốn công mà có khi ko ngon được như ở hàng, còn muốn làm 1 ổ bánh mì ở nhà thì dễ như trở bàn tay vì nguyên vật liệu rất dễ kiếm: bánh mì, đồ nguội, bơ, pate,... muốn đồ cao cấp sạch sẽ cứ siêu thị mà tiến.

2. nói một chuyện rất đơn giản, bản chất của bánh mì là một món ăn nhanh, bản chất của bánh mì là dễ dàng đem đi đc mọi lúc mọi nơi, ăn mọi lúc mọi nơi --- nhanh chóng gọn gàng ko vướng víu và đặc biệt là: ko dơ tay. Và BMZ là một cửa hàng bán bánh mì cao cấp, ko chỉ phục vụ bánh mì như 1 loại thức ăn nhanh mà còn như 1 loại món ăn "chậm": đánh mạnh vào khâu khách dùng tại quán.
Dễ cảm nhận khi khách ăn tại quán thì sẽ thấy tiền mình bỏ ra rất xứng đáng, còn khi mua mang về thì thà ra Như lan mua cho lành. Như vậy, BMZ đã bỏ quên 1 lượng khách dồi dào, trong khi những người công sở, những bạn choai choai thì vào KFC vẫn sang hơn vào BMZ chứ ---> BMZ cần fai khẳng định vị thế của bánh mì cao cấp của mình: hương vị fai có đột phá phù hợp, nguyên liệu cũng fai khẳng định đc mình, chứ nếu thực khách chỉ cần 1 chỗ để dừng chân, BMZ sẽ ko đánh lại cơ số những quán cafe đang ngày càng hoàn thiện [vd mua bánh mì ở đâu đó rùi chui vô quán cafe ngồi], chứ đừng nói đến ông lớn - vừa - phải như KFC...



... đạt được sự chú ý của dân tình lúc nào thì fai biết tận dụng ngay lúc đó để đánh bóng khẳng định mình, nếu ko BMZ sẽ chỉ nổi lên phút ban đầu vì "mới" và "lạ" --- sau khi hết "mới" và "lạ" thì... hy vọng BMZ sẽ tiếp tục tìm được cái "lạ" khác để tồn tại trong lòng thực khách.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
bithub1 thích lời bình này.
...^0^~ Dạ em gái phải tật dài dòng chứ chẳng có ý mún viết đến thế đâu khổ cái tật nói dà...
02/11/2008  
Nice Hơ hơ đọc được 1 nữa là đuối sức rồi, hic hic. Cảm hứng của em từ đâu tuôn trào ra mà có 1 tác phẫm thuộc hàng kinh điển trên thodia như vậy ? chĩ anh với
31/10/2008  
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Trong 3 quán Bamizon thì hình như chỉ có duy nhất địa điểm này là có sách thì phải, vả lại rộng hơn nhiều so với 2 địa điểm kia.

Về nhân viên cũng khá ổn, phục vụ khá chu đáo, vui tính.

Còn về chuyện gửi xe ^^. Vì nằm trên đường Hai Bà Trưng, khá đông người qua lại nên lúc phi xe lên lề để gửi cũng gặp ko ít khó khăn, mà chưa kể là ở trên lầu hình như là văn phòng cho nên thì rằng là mà..... xe nhiều, lúc vắng thì đỡ chứ hôm nào đông lấy cái xe ra hơi bị cực (_ _").

Cho địa điểm này 4 sao ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
trong 4 địa điểm của BMZ thì mình thích BMZ Hai Bà Trưng nhất.

lý do: + nhân viên cực lịch sự, dù mình dùng coupon đổi bánh mì. và bánh mì ở HBT cũng ngon nhất...so với PNT và NVC.

           + mình cực kì ghiền cái tủ truyện và bộ salon ở đây...mỗi khi tới mình đều ngồi đúng cái ghế đó, thả người ra xem phim ( HBT có 1 cái tivi bự coi fim đã lém)...1 cảm giác thật BMZ ..hìhi`...

và cái đặc biệt của cái cm này là vì mẹ mình và dì mình cứ nhất định bắt mình lên mạng cm lại rằng : cái vị bánh mì gà của BMZ rất ngon, là cái vị mà mẹ và dì mình đã tìm suốt 40 năm nay mới gặp lại được, cái vị bánh mì tuổi thơ của 2 người...

rất rất cảm ơn BMZ, love u much...^^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Moon cũng thích ở đây nhất !
22/08/2008  
2
33
q10
Gửi tin nhắn
21/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Phải nói là bánh mì, chỉ là bánh mì không ở đây ngon ơi là ngon luôn. Nhưng mà sao bánh mì thịt toàn là thịt mỡ ko vậy trời, ăn ko đc gì hết!
Không gian tiệm này dễ thương, bước vào đây ngồi ăn tâấ ngon miện lắm kìa. Lại thêm mấy nhân viên phục vụ cực kì dễ thương nữa.
Mới ghé vô có 1 lần thôi nhưng mà sẽ ghé nữa, thấy dễ thương nên ghé!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu KHông chỉ dẽ thương mà bánh mì cũng ngon nữa chứ, he he
22/08/2008  
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
banh mi bamizon noi trang tri danh cho tuoi teen nhu chung minh ,ko gian soi dong ,mot phong cach moi ne thu hut hau het 98% phan la co bang tuoi minh ,minh thi chi moi 17 ma thoi .Mon an ngon du loai che ,banh lang..... deu co the noi la noi co the vui choi sau gio hoc hoac ma con la noi ho hen dia diem cua cac anh chang dang doi nguoi tinh minh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đó mình đươc bạn cho coupon Bamizon ở 77 Hai Bà Trưng mình đã vao sử dụng thử, lần đầu xài coupon nên cũng run lắm, nhưng khi nào thấy các anh chị nhân viên ở đây rất vui vẻ, niềm nở mình cũng đỡ ngại.

Mình cũng qua bên 62 Phạm Ngọc Thạch rồi nhưng ở đây mình cảm thấy khác hẳn, không được như bên 77 Hai Bà Trưng, cũng là sử dụng coupon, cũng là bánh mình gà nhưng thấy ở Phạm Ngọc Thạch cho có chút xíu gà à- có lẽ do nhận bánh mì bằng coupon nên thế.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Bên nào ngon hơn bạn
11/08/2008  
14
39
PiS
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
bánh mì ở đây ăn rất được, giòn, nóng!:D Tuy nhiên, vì cho khá nhìu bơ, patê, nên có cảm giác ngậ, béo...:|. hơn nữa ổ bánh cực lớn, chắc phải 2  người ăn mới hết được 1 ổ, hix...à, thái độ phục vụ ở đây rất uke, thân thiện từ nhân viên đứng quầy, đến ng mở cửa, và kể cả chú gữi xe. dễ thương cực.:D Thường thì ăn bằng coupn ko được nhận khuyến mãi, thế nhưng, ở đây lại share đều, dù là ăn coupon hay ko... Noi' chung, ở đây cực ổn, ko gian thoải mái, sang trọng, và có đủ sự riêng tư!:D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hum nay đi thử cái coupon của bamizon nà
tuy hơi xa nhưng muh dzì ham hố đi thử Bánh mì Việt là như thế nào.Không như tưởng tưởng ban đầu của nhỏ quán rất sang trọng và rộng rãi.Bạn nên ăn thử ngay tại quán để cảm nhận hít vẻ đẹp của nó
Đúng như cái địa khác nhận xét nhân dziên ở đêy rất dễ thương nhé.Mở cửa cho mình vào nỳ trên miệng lúc nào cũng sẵn 2 câu"Xin chào" dzới "Cảm ơn"
2 đứa 2 coupon thế là đc 2 ổ bánh mì thịt bự ơi là bự lun,ma` thấy nó hơi
béo thì phải ăn hơi ngán
bánh plan dzới chè sương sa hạt lựu ở đây cũng ngon hem kém bánh mì đâu nhé  


mặc dù sài coupon nhưng muh cũng đc quán tặng dỉa khoai tây chiên theo chương trình khuyến mãi của quán
Sưu tập: kem
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Bánh mì ngon không em ?
08/08/2008  
0
2
q10
Gửi tin nhắn
05/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
    Phong cách phục vụ rất tốt  chính là điều mà tôi ấn  tượng nhất khi đến với nơi này. Từ câu xin chào đến cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự của từng nhân viên ở đây tạo cho tôi cảm giác rất gần gũi không mang cảm giác "công nghiệp" như những tiệm thức ăn nhanh khác. Cửa hàng thức ăn nhanh  này có cái hay là vẫn giữ được nét riêng của mình khách vẫn được phục vụ rất chu đáo  mà không phải là "do it yoursefl" như những hệ thống thức ăn nhanh khác.
   Về món ăn thì quán lại càng thể hiện được cái riêng của mình. Từ những món ăn dân dã khó tìm  như khoai mì dừa, bánh chuối hấp... với lớp nước cốt dừa béo ngậy thật hấp dẫn. Hay những món ăn chính khác như cơm gà rôti, bánh mì càri... hay các loại thức uống như sâm, sữa đậu nành. Tôi không nghĩ là trong 1 cửa hàng sang trọng như vậy lại có thể tìm được những món ăn ấy.
   Và điều mà tôi hài lòng hơn cả đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây rất được chú trọng. Trong thời buổi mà các bệnh liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm như hiện nay thì nơi này đúng là một điểm đến lí tưởng.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice bánh mì ăn quá đã
05/08/2008  
0
6
q10
Gửi tin nhắn
03/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
bamizon là tiệm bánh mì mà tôi ưng ý nhất. bánh có nhiều loại để chọn lựa.vùa zòn vừa ngon giống với tên của tiệm.tôi mong tiệm càng phát huy thêm và giữ được hương vị này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời đâu tiên muốn nói là "bánh mì mắc quá à! huhuhu..."
ăn ở đây có vẻ an toàn thực phẩm lắm, hợp vệ sinh (ko sợ bị đau bụng)
mình có thể ăn tại chỗ hoặc mang về cũng được. Nhưng mình nghĩ nên ăn tại chỗ vì bánh được nướng tại chỗ, ăn giòn và ngon hơn bị nguội!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
24
q10
Gửi tin nhắn
15/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua  cho nhỏ em cái coupon Bamizon. Nhóc lấy 2 cái về nhà (chắc tại nhà xa quá nên bánh mì nguội hết rồi)
Nhỏ kể xem cái menu,  ổ bánh mì 30.000 (kha kha, lấy 2 cái là 60.000---> tự sướng), cô nhân viên nướng bánh ngay tại chỗ, trông ngon phết!
Ổ bánh nhóc lấy về cũng ngon lắm, nhiều chả và thịt. Được để trong cái bịch--->trông sạch lắm.
Phải nói nhóc lấy thêm mới được, hí hí
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
38
22
q10
Gửi tin nhắn
12/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chuyện là sáng nay mình cũng mới vừa tham gia với thổ địa và cũng có được 1 coupoun bánh mì bamizon,lúc đó cũng sẵn tiện đường nên mình cũng muốn thử nghiệm thử xem sao. 

-Lúc đầu khi bước vào tâm trạng cảm thấy sao sao đó : " hem bít tý mình vào đưa cái này nó có nhận hem nhỉ ? Hum bữa được ăn 1 tô bún bò huế là trước đó thằng bạn của mình đã test thử qua rồi nên mình mới dám vào.bây giờ là tự 1 mình tự test luôn,thui kệ vô luôn,hên xui. ". 

-Vừa bước vào tiệm,có 1 anh nhân viên bước ra mở cửa chào đón (Lịch sự ra phết nhỉ.hiii ^.^ )không những thế vừa đứng trước quầy thì có 1 tốp nhân viên đứng ra chào đón (Long trọng không thua kém gì chào đón thủ tướng-hii,Đúng là tiệm này chào đón khách hàng như thượng đế)Đây là điểm nổi bậc đầu tiên nhất mà mình đã thích rùi.^.^ .GOOD 

-Đứng quan sát được xung quanh tý,chị nhân viên dễ thương : "Dạ a vui lòng cho e biết a dùng chi ạ ? "hii.Mình lúc đó khá ấp úng,"Sao bây giờ ta,chẳng lẽ nó hỏi thế mình lại nói : Ở đây dùng coupoun ăn Free được hem chị,kì qué.", "Dạ cho em hỏi tiệm Bamizon đây có phải là tiệm mà trên website thổ địa đã đăng không ạ ?Em là thành viên trên thổ địa,em được ban điều hành tặng 1 vé coupoun bánh mì thịt Bamizon.Chị cho em hỏi em có thể sử dụng tại tiệm này không vậy ? (Hix,nói ra xong vừa cảm thấy nhẹ nhỏm vừa cảm thấy sao sao đó,ngại muốn chết đi được.hehe.Ăn Free nên hơi ngại sao đó.Nhưng nếu mà được thì lần sau chắc mình sẽ hem như vậy nữa đâu.hii ^.^ .)Vòng vo tam quốc nãy giờ ruốc cuộc mình cũng đã có 1 ổ bánh mì Bamizon thơm ngon giòn giòn để mà ăn. ^.^ 

-Nhân viên ở đây thật là vui tính và hiếu khách,mặc dù mình mua bánh mì không trả phí nhưng phục vụ chẳng khác nào là 1 khách hàng bình thường. 

-Khung cảnh quán ở đây cũng khá là ấn tượng,đặc biệt có lẽ nó sẽ ấn tượng nhất với các teen,vì hình ảnh ở đây các nhân vật được ăn mặc chưng diện thật bắt mắt dành cho tuổi teen.Mình nhìn mà còn muốn theo 1 phong cách nào đó của các anh chàng trên hình này nữa.Hii ^.^ (Đi 1 ngày đàng học 1 sàn khôn đó mà.hii.Học là không ngừng nghĩ,cái nào hay là mình cũng sẽ học theo à. ) 

-Giá cả ở đây cũng không khá cao lắm.Nói chung là nằm khoảng trung bình (hem dám nói rẽ,vì có 1 số bạn cũng không chắc là đồng tình với quan điểm của mình,tạm cho nó điểm trung bình về giá cả luôn. ^.^ ) 

-Cuối cùng mua được 1 ổ bánh mì với bỏ thêm 10.000 VND mua 1 ly Pesi,chạy xe tà tà ra công viên Tao Đàn.tay cầm ổ bánh mì,1 ly nước nhâm nhi từ từ. 

=>Tóm lại mình cũng không thể nào nhận xét rõ được là bánh mì đây ngon hay dỡ được,vì cũng chỉ Test qua thử bánh mì mà vé coupoun định sẵn mà thôi.Có lẽ mình cần trải qua thêm 1 vài món ở đây mới có thể nhận xét rõ hơn được nữa.Tạm cho trung bình ở đây.Vì bánh mì mình ăn cũng chẳng khác gì bánh mì ngoài vỉa hè bán cả. ^.^ .hiii (Nói sự thật đó thôi,chứ không phải chê Bamizon hay khinh thường Bamizon sánh ngang với bánh mì cóc ngoài đường đâu.Mỗi 1 nơi có đặc điểm khác nhau mà.Đương nhiên Bamizon nó cũng sẽ có đặc điểm khác của nó ) 

=>Nói chung mình thích Bamizon .Mình thích nhất đó chính là phong cách phục vụ của quán.Cái noi đi đầu luôn là cách phục vụ.Quán rất....rất....rất.....GOOD.Cho quán 5 sao luôn.
-Còn những bạn nào chưa ghé qua thì cũng ghé qua 1 lần xem sao nhé . ^.^ .
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy hihi, hợp tác với thổ địa rồi thì xài thoải mái chứ lo gì?
15/07/2008  
Nice ông táo này ở lỳ trong quán bamizon này luôn, ha ha đọc xong là té xỉu
14/07/2008  
4
14
q10
Gửi tin nhắn
02/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này ngoài bán bánh mì ra thì còn phục vụ cả những món ăn khác.Quán phục vụ tốt,thức ăn ngon và hợp vệ sinh.Giá cả tương đối trung bình.Nhận xét khi đi đến cả 3 quán thì quán ở 2 bà trưng là lớn nhất và phục vụ nhiệt tình nhất,còn quán nguyễn văn chiêm klhông lớn lắm,nhân viên có thái độ khó chụi,quán phạm ngọc thạch quán nhỏ nhất,bánh mì cũng nhỏ hơn mấy quán kia,bánh mì giòn giòn hơn nữa.Quán này tốt nhất nè.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
26
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng đã đến Bamizon ở Nguyễn văn chiêm với Hai Bà Trưng rùi.Nói chung có nhận xét rằng.Bánh mì ở Bamizon cũng như những bánh mì thường thôi,nếu nói ngon thì mình khọng dám thừa nhận.Vì có lẽ nếu ngon thì mình có thể liệt kê bao nhiêu tiệm bánh mì lề đường.Thật ra thì bánh mì vốn dĩ cũng là bánh mì.Cả bánh mì Bamizon cũng vậy,ăn bánh mì ở đây thì thấy nó có cái khác hơn ở ngoài đó là chất lượng bánh mì khác hẵn bánh mì thường.và bánh mì ở Bamizon cũng khá giòn và ruột cũng khá đặc,Khi đến với Bamizon ở nguyễn văn chiêm mình thấy các nhân viên có thái độ không được tốt với những khách hàng sữ dụng phiếu ăn Free này (Miệng thì cười nói vui vẽ nhưng lúc mình lơ tý thì những nhân viên này đua nhau đi nói xấu khách hàng,mình đã từng nghe được như vậy "Thằng này ăn miễn phí mà còn chảnh nữa,hỏi lung tung,có thì cứ ăn đi sao mà nhìu chuyện wá " đó là nguyên văn mình đã nghe được. )Còn ở Hai bà trưng thì nhìn vào quán mình thấy khá lớn hơn so với quán trước và phong cách phục vụ của nhân viên cũng hết sức nhiệt tình và niềm nỡ.Nói chung bánh mì cũng tạm được thôi. ^.^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
koutouyo thấy cái mặt doraemon khóc dễ thương quá nên vào comment cái kakakkka còn cái quán chưa đi chưa biết thông cảm
:D
02/07/2008  
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay mới là ngày đầu tiên thử cái coupon mà thodia cho , quán bánh mì bamizon 77 Hai Bà Trưng . Có vài nhận xét như thế này :
+ Bánh mì quá ngon , giòn , thơm cũng như bánh mì bình thường thui nhưng vệ sinh sạch sẽ , khi làm còn dặn nhân viên phải luôn mang bao tay làm bánh mì cho khách nhưng mà béo quá , mập như tui ngày nào cũng ăn chắc không tăng cân mới lạ 
+ Nhân viên vui vẻ tận tình lắm , hứơng dẫn điền vào coupon , nhân viên phục vụ lịch sự nữa chứ
+ Không gian như 1 quán cafe vậy , không ai tưởng là quán bán bánh mì đâu , ghế ngồi có 2 dạng : sofa và ghế gỗ nhưng mà cái nào cũng êm ái hết.
Quán có mở nhạc nữa , đôi khi là những khúc guitar la tinh , đôi khi là nhạc Việt
+ Thêm 1 điều nữa là món chè rất ngon , chén chè tuy nhỏ nhưng đậm đà 
3 người ngòai cái coupon miễn phí bánh mì thì gọi thêm 3 ly pepsi giá 10.000đ , 3 chén chè giá 9.000đ/chén , ngồi thêm chút nữa gọi thêm 3ly pepsi nữa để có sức tám 

Chấm cho Bamizon 5 sao nhé 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice oh
23/06/2008  
26
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Dc 1 coupon bamizon cũng thử 1 lần xem sao.
Lần đầu tiên nó đứng trước tiệm bánh mì mà không dám vào...giống restaurant bé quá! Lớ ngớ 2s tự hỏi có nên vào “restaurant” để thưởng thức bánh mì không nhỉ?! Vi sáng nào nó cũng trung thành với ổ bánh mì hà nội, giờ lại bánh mì...!!! Cảm giác không thể bộc bạch. Nó cũng quyết tâm : “đã đến thì vào thôi!”. Nhìn quanh không biết gửi xe chỗ nào
- Chú ơi cho con hỏi gửi xe chỗ nào để vào trong kia? 
- Dẫn vào đây cháu.
Hí hửng lẫn hồi hợp, đẩy cửa bước vào bên trong.
Wow, tiệm bánh mì thôi mà hoành tráng vậy. tiếp tục hồi hợp chọn loại bamizon nào tích cực đoán xem coupon của mình sẽ là ổ nào đây, chọn cho đúng không thôi..hí hí biết rùi đó! Cố tỏ ra rất tự nhiên: “Vui lòng cho hỏi ...tôi có 1 coupon như vầy là dc cái nào trong đây?” 

Chiễm chệ chọn 1 chỗ ngồi chờ...ui cha êm quá, view xung quanh ấm cúng và nhẹ nhàng. Nó bắt đầu dựa lưng ra sau, nhắm mắt thưởng thức không gian yên ắng (chỉ có 1 mình nó + thêm 1 người đối diện), relax với dòng nhạc cổ điển yêu thích. Great! 

Một lát sau, bamizon được đem ra. Chỉ có 1 phần + 1 receipt là 34k, không hiểu và hồi hợp chờ (thường nó hay ngại lắm khi dùng những coupon, tâm lý muh..). cuối cùng thêm 1 bamizon nữa được mang ra...cái này chính là coupon của nó đây.
Bụng không chứa dc nhiều hơn o bamizon nên chỉ gọi thêm dc 1 chè nữa thôi.
- Nhận xét thức ăn nhé:
• Bamizon đúng là zòn mà không cứng thiệt, “xzựt cái là đứt” không phải kéo...ehèm ngon!
• Chè ở đây thơm ngon lắm nha! 
Ở đây mình có thể xem truyện tranh in English, lựa mua đĩa film or music yêu thix nữa.
Về giá thì không biết nói gì hơn là OK. 1 phần bamizon từ 34 –> 54 gồm 1 bamizon + 1 ly coca (hay nước khác) + soup nhỏ + với 1 không gian như vậy thì rất ok đó các bạn!

p.s. sau khi rời tiệm nó còn bon chen đến quầy phát biểu cảm nghĩ “xin chào, đây là lần đầu tiên tôi đến đây do 1 coupon của thodia tặng,..không gian ở đây rất tuyệt, banhmi rất ok, giá cũng ok luôn và nhất định tôi sẽ quay lại để thưởng thức hết những món ở đây cùng với những người bạn mới!” 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tiệm được mở ở 1 vị trí trung tâm như vậy, design, đội ngũ nhân viên biết tiếng Anh thì giá cả khá đắt như vậy là phải. ‘_’ Tuy nhiên, tiền nào là phải của đó. Đồ ăn nhất là bánh mì ở đây không ngon, Ngoài chuyện giòn ra, (vì được hâm nóng, bỏ vào lò, chứ không phải nứơng tại chỗ, of course, đâu phải lúc nào người ta cũng có thể làm bánh mì mới đuợc), nhân, thịt, sốt đều không được ngon ‘_’ Cái đó mới quan trọng.

(ăn bánh mì từ nhỏ tới lớn, sang ăn trưa ăn, tối cũng ăn XD, ăn cho dù biết nó tổn hại đến nhan sắc cũng ăn lun, nên tôi hơi bị khó chịu về bánh mì. Mà ngay cả bạn của mình đi cũng đều chê chỗ này. ~.~

Thích nhất bánh mì là không cần nóng mà vẫn ngon :D Chỉ cần chú trọng phần thịt, chả phải thơm, sốt không quá mùi dầu, đồ chua nêm vừa phải là ok.

Top ten bánh mì trong lòng mình: bánh mì Như Lan, lâu đời nhất, 40 năm và the best in my heart (50 hàm nghi, q1, 365 hai bà trưng quận 3), bánh mì Hà nội ở đường nguyễn thiện thuật (quên số rồi) ^^; và bánh mì kẹp jampon xông khói kèm avocado ở highland coffe)

Anyway, mỗi ngừơi đều có khẩu vị khác nhau. Hãy thử và cảm nhận theo cách riêng của bạn.

Have a nice day everyone.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 34 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?