Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bar Yoko
40068 lượt xem | 23 lời bình | 6 sưu tầm
22A Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 9330577
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
thích nhạc rock nhạc sống rock
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
10
Yêu thích -
8
Bình thường -
4
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
9
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
minh nghe noi wan nay cung duoc nhung ko biet gia ca ra sao het
Ai di roi co the PM cho minh duoc ko ah
Sưu tập: COFFEE
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Vu Yen thích lời bình này.
Vu Yen bạn huonghoang đi bar này rùi hả, thích thế, chia sẻ cho tớ biết về phục vụ, thức uống cũng như mọi thứ với...bạn huonghoang up avatar lên đi, cho xinh
02/06/2011  
0
4
q10
Gửi tin nhắn
28/02/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán dễ thuơng, giá tiền hợp lý. Cuối tuần vào nghe nhạc live hết xẩy. Nhớ đi sớm hay đặt chỗ truớc nha. Mình không thích quán ở chỗ là cho hút thuốc tùm lum. Hên xui ngồi chỗ mấy chú ít hút thuốc. Mấy ngùơi ko thích khói thuốc như mình vô trong đó là chịu ko nổi trong 1 nốt nhạc. Mà phòng kín thì nên không hút thuốc luôn đi quán ơi !!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Dap dap mat vi rock! Dung ban chat rock cuc kool! Cuc khoai! De me, manh me, sang khoai, am u hang rock chang mottin do rock nao co the phu nhan dieu nay! Dam me den toi dem thu 7.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Có lẽ căn gác ở Yoko không phải là một nơi thích hợp với ánh sáng ban ngày. Vì khi ấy, những khuyết điểm của Yoko bị vạch trần rất rõ, đó là những tấm nệm trắng không sạch, những vết nứt khe tường, sự cũ kĩ của máy lạnh... những nét có thể khiến người ta thất vọng!

Vì thế, nếu đế Yoko vào ban ngày, hãy chọn một chỗ ngồi ở tầng trệt, gần sân khấu. Ở đó, ánh sáng dễ chịu hơn, nhạc dễ nghe hơn và không gian cũng không có nhiều khiếm khuyết.

Điểm cuối cùng, ghế ngồi ở Yoko khá đơn giản nhưng lại rất thoải mái!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tối thứ 2 không có ctrình ca nhạc buổi tối. Các ngày khác có band chơi.

Không gian ở đay khá thoáng , tuy nhiên không cho trẻ em vô đc vì nếu trẻ chạy lên trên tầng lửng rất ng\guy hiểm khi đi cầu thang và ở trên đó vì cầu thang hơi giống ,,, cầu khỉ và lan can ở đây bằng dây cáp kim loại mắc ngang từng sợi riêng tạo ra khoảng trống khá rộng .

Tối thứ 4 có guitar bass là bassit của Unlimited solo "chấm mút" không kém gì guitar lead .
Tối thứ 5 có keyboard là keyboard của Unlimited solo khiến khán giả ... khóc thét .

Guitar lead phong cách biểu diễn khá ấn tượng ,

Nói chung band ở đây chơi khá đều tay, cover nhưng có sáng tạo trong ca khúc, làm mới ca khúc .


Không gian của Yoko đã hiện đại hơn 1 chút nhg chất nhạc vẫn okie , chơi "chất".

Nếu muốn nghe nhạc và tránh xa xô bồ của cuộc sống thì Yoko là một trong những địa điểm phù hợp với bạn .
Sưu tập: Rạp chiếu Phim
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Cafe Nhện Hehe, mấy "Com quỷ" đó thật là quá ..."Điên cuồng"
22/01/2010  
Nhóc Nguyễ... hì  hì bass là anh Phương thì khỏi chê rồi con gì! ông đó là con quỷ bass hehe! còn keyboard là anh Quân thì còn gì để bàn nữa đâu! nói chung Unlimited thì khỏi ch&e...
20/01/2010  
1
2
q10
Gửi tin nhắn
28/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tới Yoko khoảng 4 lần, mỗi lần là một tâm trạng khác nhau, nhưng bao giờ ra về cũng lâng lâng cảm xúc khó tả, không hiểu là ly cocktail hơi nặng hay do âm nhạc nơi đây. Thích không gian yoko, thích các anh phục vụ rất dễ thương, thích band nhạc U60 chơi nhạc rất ngầu. Lần nào cũng vầy, bao giờ cũng là một dịp tình cờ nào đó của tối T6 lãng đãng không muốn về nhà.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết là thik.

Lần đầu tiên ghé quán là với những nguời bạn đồng nghiệp, vì phải về truớc 10h nên tiếc lắm, hứa lần sau quay lại.

Một nguời bạn là dân kiến trúc, rec quán này với 1 lời hăm dọa "không ghé Yoko, mất nửa cuộc đời" nên háo hức lắm. Vậy muh hình như không có duyên, định ghé với bạn cũ bao nhiu lần, vậy mà đến khi chia tay bạn vẫn chưa ghé.

Lần thứ 2, với 1 ngừơi iu thương, vì không còn chỗ ngồi ở tầng trệt nên leo lên gác lửng. Tối thứ 3, trốn học thì phải. Thik lắm. Bạn ấn tuợng 1 anh tóc dài, gãy guitar hát 1 bài dài hơn 15 phút. Mình thấy ấm áp, vui.

Những lần sau đó, lần nào cũng ghé tối thứ 7, nghe rock. Không phải là tín đồ của Rock, nhưng Yoko là sự lựa chọn khi mún thay đổi không khí. Rock vừa đủ, ồn ào vừa đủ, chật chội vừa đủ, thêm 1 tí Spice, thế là đủ cho 1 tối thứ 7 ngọt ngào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
19
q10
Gửi tin nhắn
20/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu lắm rồi mới ghé lại Yoko
Nhưng cũng vẫn mọi lần, lúc nào cũng chạy xe lố wa mà k thấy, mặc dù chạy chậm. Quán vẫn xinh xắn và giữ nguyên phong cách như ngày nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
13
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Một địa điểm nữa mà mình và nhóm bạn thường hay lui tới .Và mình nghĩ các bạn nào chưa đến hãy đến một lần thử xem sao,biết đâu  các bạn sẽ thích cho mà xem ! đặc biệt là tối thứ 7 không khí sẽ rất lửa và vui hơn nhiều lắm lắm luôn,hihi.Bạn bè và mình cũng đến đấy vào thứ 7 để xem nhỏ bạn cùng lớp nữa,ngoài ra còn có Tuấn Khanh của nhóm Microwave và một vài ca sĩ khác.... Quán này nói chung trừ việc là ko gian hơi nhỏ một tí  thì mọi thứ đều okie hết!!nhưng có lẽ do quán có ko gian nhỏ,nên âm thanh cũng rất hay .ko khí ấm cúng !
tuần này và tuần sau thi xong rồi tụi mình lại sẽ ghé Yoko nữa đây !hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán được trang trí rất ấm cúng.Mình được chị mình dẫn đi chung với 1 vài người bạn.Ngồi trên gác quan sát xuống chỗ ca sĩ hát.Mọi người cùng nhấm nháp VODKA thêm chút soda,chanh,muối,thật là hết chỗ chê.Nếu chưa biết pha VODKA bạn hãy nhờ chị phục vụ chỉ giùm,vì pha VODKA cũng là một nghệ thuật 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
1
An Giang
Gửi tin nhắn
05/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình rất thích nơi này, mặc dù hát nhạc mà mình ko  thể nghe được, nhưng ít nhất bạn cũng có thể gặp được những người biết thưởng thức âm nhạc.

Quán này lấy tên Yoko là vợ của John Lenon thành viên nổi tiếng nhất của ban nhạc huyền thoại The beatles và cái chết của ông cũng rất nổi tiếng trở thành bất hũ, bị một người quá hâm mộ muốn ông là của riêng.

Bài hát nổi tiếng nhất là Image được NaSa phóng lên vũ trụ. Ông và vợ Yoko đã góp phần vào phong trào chống đối chiến trang ở Việt Nam.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Am tường quá, những thông tin này rất mới về Yoko
06/10/2008  
126
98
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe quảng cáo Bar Yoko lâu lắm, mà tuần trước mới có dịp ghé qua. Bất ngờ với không gian của quán. Quán nhỏ nhưng trang trí đẹp và chơi nhạc rất hay. Nước ở đây pha chế ngon.Giá nước từ 50k trở lên vào buổi tối, còn ban ngày thì rẻ lắm. Giá cả không quá mắc. Nhưng nếu bạn là 1 người mê nhạc, đặc biệt là rock thì nên đi vào buổi tối. Những bạn không mê Rock cũng đừng lo là nhạc sẽ khó nghe, vì là quán nên cũng có lúc chơi những bài nhẹ, dễ nghe.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Cỏ Dại ban ngày khoảng 15k trở lên
29/09/2008  
Dũng Tạ Giá ban ngày rẻ lắm là nó rẻ làm sao vậy cỏ dại ơi ?
29/09/2008  
2
10
q10
Gửi tin nhắn
20/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chưa được thưởng thức nhạc sống ở đây lần nào, chỉ được nghe lỏm khoảng 1 tiếng tập của 1 nhóm rock. Hay! Có 1 chị phục vụ rất dễ thương buổi sáng, nhưng không biết tên, chắc mai đi sẽ hỏi. Quán là nơi ần nào đến cũng họp nhóm. Coi bộ chỗ này có duyên với hội họp!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
63
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hhihi.....nhờ MCR wa Vietnam mà Cherry mới biết nhiu` quán cafe rock (vì đi lang thang kiếm vé ấy mà ^^) ........ trong mấy quán đã từng ghé qua thì thik nhất YOKO ......quán này lấy tên của bà vợ của 1 ông rocker nao` ấy quên tên mất ròi.......Đầu tiên nhìn vô rất ấn tượng về cái cửa, cái bảng hiệu nhỏ xinh ,be bé ,cái cửa sổ,moi thứ ^^ ........Bước vô thì cảm nhận được 1 ko gian khác hẳn,...nhỏ nhưng ấm cúng..1 dàn trống ,guitar,mic ..dien tích hơi bé nhưng gần gũi ^^...thích cái bar với mấy chai Bailey ......Đến đây 3 lần  rùi mà chỉ mới uống 1 lần ( toàn ghé wa hỏi vé ^^) , trưa hôm thứ 5 đi với anh ấy lên lấy vé gặp bọn Microwave thì phải hi`hi` ..lúc di ra wen đóng cửa ,tên guitarist phai đóng lại dùm (hix we wa' )....mấy anh chị nhân viên ở đấy thân thiện thật ^^ cái anh kia thấy mặc đồng phục Phú nhuận nên toàn hỏi truong` PN, cái chi gi` ở đấy quên tên roi` con` đồng ý giữ vé cho mình nữa (mà cuối cùng ở đóko có vé ,vậy mà bọn tiger nói phat vé ở đó )...thích nhất trà Cherry.(bsang có 15K ah` ^^ tối thì 32K)....chưa ngồi thử ở trên lầu....... trang trí ở đây đẹp thiệt....có treo mấy bức ảnh trắng đen trên tường, đặc biệt là ngay cửa,lợi dụng ánh sáng làm sáng chữ trên nền đen, mấy cái đèn ở đây cũng đẹp,dễ thương ^^ ,còn có dãy bàn dài nhìn ra mấy cái cây........hum bữa đi 4 đứa ngồi cái bàn ở giữa như trên hình ấy ,lâu lâu lại nhớ anh,rủ anh đi Yoko mà anh ko chịu ><...hmmm tất cả cũng wa rồi hmmmm..........hôm nào phải đi lại ,nghe live, ngủ trưa 1 bữa hahhaha.......thèm đi Yoko waaaaaaa
Sưu tập: Cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
StrawhatHu... Yoko là tên bà vợ góa của John Lennon, ko biết có phải quán được đạt tên theo người này ko...
Chưa đi Bar Yoko lần nào, dù cũng có chạy qua "nghía" vào mấy lần. Quán đạp lắm hả?
22/07/2008  
Nice a giờ thì biết vì sao em có nick là cherry rồi , " thích nhất trà Cherry " , ha ha
21/07/2008  
13
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Yoko cafe mở cửa từ 8h30 sáng . Nhân viên hầu hết vui vẻ , gần gũi với khách hàng , điển hình nhất là chị Yến,chị Trúc , anh Đức  lúc nào cũng sẵn sàng bắt chuyện chọc cười khách chơi . Không gian yên tĩnh trên nền nhạc jazz nhè nhẹ làm khỏang cách như nới rộng ra , khiến mấy bộ bàn ghế đặt sát nhau là thế nhưng cũng thành ra xa ,bao bọc lấy thế giới riêng của khách..Ngồi đây làm việc hay học hành là lý tưởng nhất nếu bạn cần một chốn riêng tách bạch hẳn với bên ngoài.
Price vừa phải cafe khỏang 20k, nếu là khách quen sẽ được giảm 15% :) .Giá nước sau 6h sẽ tăng lên cỡ 30% do buổi tối có chơi nhạc . Nhưng nếu túi tiền hôm đó khiêm tốn, bạn vẫn có thể nghe nhạc free vào những buổi chiều , vì đó là giờ các thành viên của ban nhạc đến tập .Tất nhiên là nghe hơi "lỗ chỗ" nhưng vẫn rất hay. 
Nói chung , với mình Yoko cafe rất tuyệt .Cứ như một ngôi nhà nhỏ ấm cúng vậy , lâu không tới lại thấy..thèm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
03/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Theo như lời của người bạn khá rành về quán thì Yoko đã được bài trí lại. Tụi nó kéo đến đây khá sớm. Chủ yếu là để dành chỗ nghe nhạc live lúc 9:15pm. Nếu đến lúc 7 pm thì quán khá vắng.
Sân khấu không được chiếu sáng bằng đèn nên rất khó nhìn kỹ được mặt ca sĩ (đặc biệt là người mắt kém như nó). Không gian nhỏ không khuyến khích những màn trình diễn cầu kỳ. 
Rock'n Roll không làm tim nó bị ép lại nhưng đủ làm cho nó phê, thiều điều muốn ngủ tại chỗ. Mà cũng có lẽ vì hôm đó nó buồn quá chăng.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic hihih... đúng rồi, hôm bữa mình mới đi ngang wa thấy decor mới rồi.
03/06/2008  
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
YOKO - lâu lắm rồi không đến. Chắc cũng đến hơn 2 năm.
     Đọc 1 số lời bình gần đây về quán thì có vẻ YOKO chả có gì thay đổi, có chăng chỉ ca sĩ là mới thôi.
     Từ khi phong trào cafe còn chưa sôi động nhu bgiờ thì YOKO khá độc đáo. Nhưng now, quá nhiều quán với đủ mọi phong cách, thì YOKO không có gì đặc biệt. Nhưng vẫn đông. Mình cho rằng khách đến YOKO phần lớn là khách quen và vì cảm xúc, cũng giống như mình vậy. Bởi thiết kế bthường, nước uống dở, phục vụ cũng k tốt lắm. Nếu bạn xăm soi về thiết kế, về phục vụ, về nội thất thì có lẽ chẳng nên tới YOKO làm gì vì sẽ thất vọng. Hãy tới chỉ vì cảm xúc mà thôi!
     Ca sĩ thì hát khá. Mình thích nhất giọng của cô ca sĩ tròn trịa, mái tóc quăn tém, xinh xắn. Một giọng hát vang, ấm và đầy cảm xúc. (Hình như tên là Phương Đài) Không biết now cô ý còn hát không.
      Đáng ra tới YOKO thì dùng cocktail là hay vì thưởng thức nhạc ở đây có tí men mới khoái, nhưng hồi đó mình tòan kêu chanh muối nóng và lipton sữa nóng, vừa là vì mùa mưa buổi tối lạnh, vừa là vì hẹn hò với người mình chỉ thích làm bạn, không muốn làm người yêu. ;)) (Buồn cười thế đấy!)
      YOKO buổi tối khá lãng mạn với ánh nến lung linh. Mình và người bạn đó lạ kỳ thay chỉ hẹn nhau ở YOKO, thường xuyên YOKO, cứ như tự ngầm hiểu ngừơi ấy dảnh riêng YOKO để 8 với mình và ngược lại. Rồi YOKO chứng kiến những đỏng đảnh, những tranh luận, những vui buồn... cả những lời tỏ tình, những câu từ chối., những tiếc nuối ...  YOKO buổi tối cuồng nhiệt và đầy cảm xúc như chính tình cảm của người ấy.
Và mình sợ.
Từ đó hẹn với lòng không dám tới YOKO nữa.
Thời gian trôi qua, nghĩ lại thấy buồn cười cho sự sợ hãi ngớ ngẩn của mình. Vết thường đã lành lâu rồi. Giờ YOKO như 1 kỷ niệm đáng trân trọng.
Chắc sắp tới sẽ ghé thử xem sao.
Sưu tập: Quán cafe
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy lời bình này đoạn cuối lãng mạn quá chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!em giờ mới đọc đó, chưa đến yoko bao giờ cả, khi nào sẽ đến thử xem biết đâu bất chợt có cảm xúc
29/09/2008  
H_classic oh, tiếc wá nhỉ. Từ nay tới YOKO giảm bớt 40% cảm xúc rồi!
10/06/2008  
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có phong cách khá hay.
Giá cả tương đối. Chỉ mỗi tội đông quá! Thế nên phải đến sớm từ khoảng 7h tối để chờ đến khi biểu diễn thì có được chỗ ngồi tốt.
Chương trình rock thì ổn. Sôi động và đúng phong cách rock. Thế nhưng phục vụ ở đây hơi là lạ, không thích lắm!
À, thỉnh thoảng đi quán này có thể gặp Anh Khoa và các tay rock nổi tiếng của thành phố đấy!
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Bar Yoko chơi Rock là chủ yếu, ca sĩ hát rất hay, không gian ấm cúng, nên đi sớm để có chỗ ngồi, giá cả chấp nhận được.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
hongvan rock áh?hay là jazz bạn?
25/08/2007  
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Chà, ai thích quán này chứ riêng tôi chẳng thích một chút.
Quán trông cũ kỹ và nah6n viên phục vụ lại cứ như muốn bắt mình phải ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ ấy thì phải, không được tự do chọn nơi ngồi mà mình thích mặc dù uống phải trả tiền...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 65 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?