Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Buffet nướng và lẩu không khói Seoul Garden
28947 lượt xem | 7 lời bình | 1 sưu tầm
208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-6299 1936
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Nhà hàng - Quán an -> Buffet
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
08/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trước mình rất hay đi ăn Seoul Garden nhưng từ hồi có buffet nướng và lẩu Sumo BBQ mình chuyển hẳn qua Sumo BBQ vì những lí do SUmo BBQ hơn hẳn Seoul Garden: Thứ nhất: đồ ăn tươi hơn rất nhiều so với đồ ăn đông lạnh và lấy ra vẫn có mùi tủ lạnh của Seoul Garden (tất nhiên nướng lên thì ok nhưng mình thích và yên tâm với đồ tươi của Sumo BBQ hơn). Thứ hai: về độ đa dạng, buffet nướng và lẩu Sumo BBQ cũng có rất nhiều loại đồ ăn từ thịt bò nhập khẩu, các loại thịt, gia cầm, hải sản v..v.. là lẩu theo phong cách Nhật Bản. Thứ 3 phong cách phục vụ buffet Ala carte, buffet tại bàn, nhân viên phục vụ tận nơi và rất cool! (ko bày la liệt, nhìn đã no mà tâm lý ngồi xem thực đơn và order thoải mái vẫn thích hơn :D). Thứ 4 nhà hàng đẹp và giá lại rẻ hơn Seoul Garden ^_*
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
09/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cuối tuần vừa rồi Su mới tung tăng cùng đám bạn đến Seoul Garden trên NKKN. Mấy lần trước xem comments của mọi người Su cũng thấy ngại ngại nên chưa muốn đến đó dùng thử. Lần này, có thằng bạn thân mới ở Singapore về, nó bảo Seoul Garden ở bên đó được lắm, nên vvề VN rủ cả đám đi ăn thử....

Tình hình là đồng ý đi, nhưng cũng tò mò dữ lắm, hẻm bik có đúng y như những gì mà pakon chia sẻ ko

Ấn tượng đầu tiên, nhìn từ ngoài vào thấy cũng bắt mắt, sách sẽ.
Bước vào trong, lễ tân nhiệt tình chỉ dẫn đến bàn ăn,,,,cái chị lễ tân với mấy anh phục vụ cười suốt, rất niềm nở và thân thiện (thì cũng đúng...nghề của người ta mà) kekeke

Tiếp đến là món ăn, nhìn đẹp và bắt mắt, trông rất thơm ngon,,,nói chung Su cũng thuộc tuýp kén ăn,,, nhưng cái nì thì thấy okie,,,rất được,,,nhược điểm duy nhất là hải sản chưa được tươi lắm (hẻm bik là do chiều tối rồi or là sao !???)

Cả đám ăn uống thả ga, nói chuyện rôm rả,,,,không gian ở đây trông rất ấm cúng, phù hợp cho đối tượng gia đình, tụ tập bạn bè...khoảng không gian cũng okie

Giá cả ở đây so với những nhà hàng mà có phục vụ Buffet thì so ra không quá đắt, nói chung là phù hợp. Nếu pà kon đi ào ngày thường thì cũng chỉ có 199k/ ng. So với đi ăn uống ở những nhà hàng bình thường thì chi phí cũng thế (nhiều khi đắt hơn). Còn ở Seoul Garden thì cứ gọi là tự do ăn uống, lưa chọn.

Đặc biệt tối thứ 7 vừa rồi có trao giải thưởng cho những khách hàng đã trúng thưởng đợt 2 chương trình "Bốc thăm may mắn nhận Ipad, Iphone gì đó" (Su cũng được mấy cái phiếu để tham dự,,,,có cả phiếu thăm dò ý kiến khách hàng nữa...~> ko hài lòng gì thì cứ nói ra)... su ước gì mình trúng cáii Ipad đi

Su nghĩ pà kon nên ghé Seoul Garden dùng thử đi,,,Theo tình hình hiện tại, chắc họ đã thay đổi tốt hơn về chất lượng dịch vụ, ko giống như lúc trước đâu...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
k bít Seoul ở NKKN như nào, chứ Vincom có dc mời free mình cũng chả thèm bước zô vào time vàng cho hs - sv ~.~
- trưa đi học về rủ 1 đám 6 đứa wa vincom chơi (tới nơi là gần 12g), chơi game xu ở B2 thả ga, lê lết mãi để đợi đúng 2g mà zô. Ai... dè bước zô cửa thì cái đồng hồ điện tử là 1: 55 PM. Nghĩ bụng sớm có 5' chắc cũng dc cho zô ăn, chứ vừa mới mở cặp lấy thẻ SV thì bị ngay con nhỏ tiếp tân nói "mấy em chịu khó chờ chút đi, còn 5' mới tới 2g mà". Lúc đó vừa bực vừa quê, đứa nào cũng đói lả hết ---> sợ cho mình vô sớm thì mình ăn nhìu, lỗ
- 2:5 PM, "cố tình" đi lố để mắc công bị mời lần 2, zô thì cũng cái con nhỏ đó, soi thẻ sv từng đứa, từng li từng tí, còn bonus câu cho nhỏ bạn "ủa thẻ này fải của em ko sao khác dữ vâỵ?" ---> sợ k fải sv thật thì k cho vô
- hồi đó đi ăn với pà chị, buổi tối weekend, tôm ghẹ nghêu hến ăn thả ga, đằng này h vàng chả thấy j cả, toàn 3 cái thịt nướng ko ----> tiền nào của nấy
- ăn buffet mà, ngồi nhâm nhi hàng tiếng là chuyện bt`, trong khi chỉ có từ 2g - 5g, thú thực bây h nó cho còn có 2g - 4g chắc khỏi ăn lun, chứ hồi đó còn 5g hip với đám bạn fải ăn nhanh, vừa ăn vừa canh, mắc công lố thì fải trả thêm >.< (sry sv nghèo mà :D)
- cái cuối cùng cũng là cái tức nhất, thiệt chứ nguyên buổi đó hình như có 10 đứa phục vụ đi ngang wa thì hết 11ng` xì xào "ê tụi nó là sv đó nha" -- "uh uh tao bít rồi"
pà má nó tụi này là sv thì sao, tức là k dc fục vụ chu đáo chứ j. Âý là chưa kể mấy lần gọi châm nước với thay vỉ khản cổ cũng k thèm chạy lại, với lúc đưa bill tính tiền thì ném xuống bàn cái phịch. H nghĩ lại lúc đó hiền wá, k dám phản ứng lại với mấy đứa đó.

Nói chung là pó chíu cho Seoul, đã ko muốn sv đi ăn, k mún phục vụ sv thì thôi, mắc chi cái giống j mà còn để chương trình giảm giá cho sv nữa, bữa đó là bực mình lắm đấy @#$@%$^%, mình trả tiền đàng wàng mà giống như đi xin xỏ dc cho ăn giảm giá vậy >""""""""""""""""""""""""""<. Khuyến cáo nếu mún thử cảm giác 1 lần ăn trong h vàng thì cứ try, try xog đi rồi đừng tức ói máu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình có đi ăn seoul garden 1 lần với bạn trai vì có chương trình khuyến mãi cho sinh viên chỉ với giá 99k chưa thuế. Thấy giá buffet như vậy cũng rẻ mà lại là Hàn Quốc nên cũng tò mò đi ăn thử. Vì khuyến mãi chỉ từ 2-4h trưa nên đi giờ này khá vắng, muốn ngồi vị trí nào cũng được, nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình. Bữa đó mình chọn nước lẩu Tomyum nhưng khi ăn thấy nước lẩu ko được ngon lắm, ăn giống giống nước mì lẩu Thái; còn đồ ăn thì đủ loại thịt bò, thịt heo, thịt gà, mực, cá, tôm ướp nhiều hương vị cũng khá ngon; ngoài ra còn có các loại ốc và sò, nhưng mà mình không biết sò thì ăn nướng hay bỏ lẩu vì nướng thì không biết khi nào mới chín, sò lông mà bỏ lẩu thì cũng hơi kỳ. Có 1 điểm không thích lắm là nhân viên phục vụ nhiều lúc đứng gần bàn khách đang ăn quá, ngồi ăn thấy người ta đứng nhìn cũng ngại. Đánh giá chung là quán này cũng tạm ổn nếu ăn với giá dành cho sinh viên học sinh, chứ giá bình thường thì khá là mắc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     

Hi moi nguoi . 
Hi mọi người!
Tối hôm wa mới rủ chồng đi ăn thử nhà hàng này, đi ăn rồi mới biết có nhiều cái xạo cùa nhà hàng này.
1. Giá thì cắt cổ, đăng trên mạng chỉ từ 179.000 chưa thuế, khi tôi ăn thì 245.000 chưa thuế. Hỏi tại sao trên mạng đắng có 179.000 thì nói giá đó giá của trẻ em. ngày 7, 8/3 giá lên tói hơn 3tram, không nhớ kĩ, hình như thêm vài món.
2. Ghi Seuol làm gì, tưởng đồ ăn Hàn Quốc, ai dè mấy loại thịt ji đâu, ướp rùi mà để trên một đống đá như vậy thiệt mất vệ sinh
T, không đủ độ lạnh sẽ có vi khuẩn, có lẽ ghi Seoul vì có mấy loại kim chi, và bột ớt, rồi tương ớt HQ, mà làm chẳng ra mùi vị của HQ j cả.
3. Chỗ ngồi thì chật không đi được, mà ghi GARDEN làm gì???
4. Nói là nướng không khói nhưng người vẫn nồng mùi khói của thịt nướng
5. Bếp nướng gì mà để 2 ốc móng tay lên nướng hoài không chín.
6, Nhìn thịt thấy sợ quá không dám ăn nhiều, chỉ ăn mấy miếng hải sản nướng, đến lúc ăn lẩu thì ghẹ có mùi hôi, nước lẩu dở ẹt.
7. Đến lúc ăn kem, thấy rõ ràng còn thùng kem sôcla còn nguyên chưa múc, chồng mình kiu cho 1 viên sôcla và 1 viên dâu, nhan viên ra nói là hết sôcla rồi, tức ghê, ăn đại 1 viên vani..
8. Đến lúc tính tiền, mình hỏi có hóa đơn ko, NV nói có, ok tính tièn, thêm 2 lon tiger tổng cộng hơn 600.000. Thôi bấm bụng trả mà không đáng chút nào, đợi lâu quá không thấy đưa hóa đơn, mình hỏi lại nhân viên nói đợi chút, đang ghi, đợi tiếp, ghi xong ko ai cầm lại, mình ngồi bàn gần quầy tinh tiền, 1 cô nhân viên trong quầy kiu, chi6 ơi hóa đơn xong rồi, mình gật đầu ngồi đợi đem ra, đợi hoài cô NV kiu, chịoii7 lại kí tên, Po tay. Làm 2 vợ chồng đứng dậy ra kí tên và lấy hóa đơn về.
..Kệ, bỏ tiền ra ăn cho biết , sẽ ko tới nữa...Đồ ăn thì chán, chẳng có gì đặc biệt, nếu muốn an thịt nướng của HQ phải đến nhà hàng HQ thật sự thôi, hoặc muốn ăn thịt tốt nhất nên tới Âu Lạc The Barzil...
mong bà con chú ý!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
candywen25... mình cũng đi ăn ở đây rồi, đồ ăn y chang như bạn nói, toàn đồ lạnh,không tươi, nước lẩu thì nhạt nhách, cá viên tôm viên thì chẳng có vị gì, như là bột vậy. Giá vé hôm mình đi ăn là 330k gồm cả VAT hay sao đó. Tóm lại mình không tới lần thứ 2, dù có bạn tặng cho 2 vé khuyến mãi bên NKKN
29/07/2011  
HípLípBíp chị ơi em đồng tình với chị về khoản đồ ăn, chứ về phục vụ thì em cay cái seoul này lắm, thề trc h chưa có chỗ nào mà nv bất lịch sự đến vậy, có j chị đọc thêm lời bình của em cho Seoul này nhé
28/07/2010  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Seoul garden còn nhiều điểm không tốt cần khắc phục:

- Các loại thịt để đông lạnh có lẻ bọc không kỹ nên có mùi đông lạnh (tủ lạnh) rất khó chịu khi mới lấy, nướng lên rồi thì không còn nhưng vẫn thấy không thoải mái. 

- Đã là buffet tự chọn mà món soup thì bị tính thêm tiền riêng!

- Tôi đi với gia đình gần 15 người vào buổi tối đông khách dưới nhà, phải ngồi trên lầu và tự đi xuống nhà lấy đồ ăn rất bất tiện ! Sau đó thì các món ăn như tôm không được đưa ra thêm ... giống cách của các nhà buffet Vietnam khác.

Seoul Garden NKKN hoàn toàn không giống với chuỗi buffet này ở Singapore mà tôi đã ghé qua. THẤT VỌNG VÌ ĐÃ GIỚI THIỆU VÀ MỜI NGƯƠI NHÀ ĐI ĂN Ở ĐÂY. 

Regards
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HípLípBíp e thấy rút kn đi, đi đông ng` mà ăn buffet là hoàn toàn sai lầm, đi ăn nhà hàng tính ra tiết kiệm dc hơn nhìu
28/07/2010  
fan an uon... hihihi....mình khi đó ăn dưới đất, và cũng không bị tính thêm tiền soup như bạn. Nên mình không biết mấy chuyện đó. Dạo gần đây mình nghe thấy mọi người than phiền về việc tính tiền ở đây lắm. Hình nh...
28/01/2010  
2
16
q10
Gửi tin nhắn
26/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Tuần trước mình được mời đi ăn ở đây nè! Không gian đẹp, ấm cúng, giá hơi mắc tí, nhưng ăn ngon. Nhiều loại thịt, tôm, hào, để lựa chọn.
Có 3 loại lẩu là Tom yum (chua cay), kim chi (cay nhẹ) và nhân sâm (không cay và bổ)(Mình ăn loại này, ngon thiệt!)
Ăn xong có thêm 16 loại chè và trái cây để tráng miệng nữa.
Wow, không biết có mời mình đi nữa không ta! (tại giá hơi mắc đấy mà!)
Sưu tập: Buffet
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
polydexa Đã là buffet tự chọn mà món soup thì bị tính thêm tiền riêng! Các loại thịt để đông lạnh có lẻ bọc không kỹ nên có mùi đông lạnh (tủ lạnh) rất khó chịu khi mới lấy, nướng lên ...
28/01/2010  
Gợi ý lựa chọn
 61 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 33 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 8 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 4 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?