Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4
25408 lượt xem | 20 lời bình | 4 sưu tầm
Đường Lê Duẩn, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe đạp & xe gắn máy - Có thu phí
Visa/Master Card:
Không
Giao hàng:
Không
Wifi:
Không
Thích hợp với:
Gia đình
Không gian:
Rộng & Thoáng mát
 
Phân bố
Tuyệt vời -
5
Yêu thích -
15
Bình thường -
0
Thất vọng -
0
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi cấp 3 cứ buồn buồn và mệt mỏi là hay ra đây ngồi. dưới hàng cây cùng những bãi cỏ xanh mướt mình cảm thấy quên đi những nặng nhọc của cuộc sống.
Mình thích uống cafê bệch ở đây, giá vừa rẻ mà vừa ngon, rất đậm đà mà cả những quán cafê sang trọng cũng không so sánh được, mà thấy vui vui nữa, như 1 nét văn hóa Sài Gòn, ngồi uống cafê vừa nghe người ta bàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nghe cũng vui tai,quên đi hết chuyện buồn bực của mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
27
q10
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Cafe Bệt có thể nói là 1 trong những thú vui đặc biệt của dân Sài Gòn,,,1 trong những nơi bệt đẹp nhất là khu vực công viên 30/4. Bệt tức là không cần bàn ghế mà cứ mặt đường làm ghế...tay cầm ly cafe
Đa phần khách đến đây là trí thức có học vấn cao tìm cảm giác mới lạ và thỉnh thoảng cũng có cả khách nước ngoài nữa đấy.

Buổi sáng, vừa ngồi ôm ổ bánh mì, đọc tin trên báo và thưởng thức một tách cafe nóng, ngắm dòng người ngược xuôi, hít thở không khí trong lành với cây xanh gió mát thì còn gì bằng. Còn muốn buổi sáng hấp dẫn hơn thì gọi thêm vài phần KFC nhưng hơi bị tốn tiền đấy

Nếu muốn an tâm để tận hưởng trọn vẹn thú vui cafe lề đường thì bạn nên chịu khó gửi xe và đi bộ sang khu này. Đi bộ cũng là một  phương pháp tập thể dục rất tốt cho sức khỏe đó nha

Tại đây có một điều khác lạ với các quán cà phê khác là chỉ phục vụ vào buổi sáng và buổi chiều thôi chứ buổi tối thì mình nên ghé vào quán khác vậy
Nơi này thì khỏi phải nói, cà phê cực rẻ, gió mát, có thề ngồi ngắm xe cộ người qua lại hằng ngày, lót tờ giấy báo ngồi bệt xuống đất, vì thế mà nó còn có tên là "cà phê bệt". Giá thì chỉ có 4 - 6 K. Tuy nhiên lâu lâu cũng bị công an dí chạy hụt hơi luôn. Vì thế muốn ngồi ở đây được yên tâm hơn bạn đên đem xe đi gửi vào bãi.

Công viên 30/4 xanh rì bóng cây, mát mẻ thuộc loại bậc nhất thành phố HCM, lại có khung cảnh rất đẹp đối diện Dinh Thống Nhất, gần Diamond Palza và nhà thờ Đức Bà.
Lúc ngồi đây bạn có thể cảm nhận  Sài Gòn thật khác. Sài Gòn không ồn ã và tấp nập. Sài Gòn lặng lẽ, nhẹ nhàng như những cánh chò nâu tháng năm vẫn xoay đều trong gió...  Sài Gòn của những bạn trẻ năng động, trong trẻo, đầy sức sống

Nếu các bạn chưa từng đến nơi này thì hãy một lần ghé thăm nhé, mình chắc là các bạn sẽ không thất vọng đâu
Sưu tập: Nha hang
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Riêng cá nhân mình thì mình không thích cafe Bệt lắm! Nhưng mình vẫn ủng hổ và vote cho các bạn trẻ.

Không khí gần gũi & cái cảm giác thân mật khi bạn bè được ngồi quây quần bên nhau thì ...tuyệt vời rồi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
34
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Cực kỳ thích cảm giác trốn việc hoặc trốn một ai đó để ra công viên 30/4 uống café Bệt. Bệt này là bệt hẳn xuống đất, chẳng thèm ghế đá, chẳng cần giấy báo,… cứ thế mà lê la thôi.

Café không ngon nên Cucai toàn uống nước đóng chai nhưng cũng không yêu cầu gì hơn vì đã ra đây mà còn đòi hỏi thì ở nhà sướng cho rồi.

Với Cucai đó là một góc rất khác của Sài Gòn, cái ồn ào vốn có lại kín đáo bao bọc cho sự yên tĩnh hiếm hoi tại nơi gọi là Trung tâm này. Thích ngồi im lặng và nhìn người ta nói cười. Có thể gọi là mông lung, vô định – không suy nghĩ gì, không cân nhắc gì và cũng không giận dỗi gì. Khi người đi, ta dừng lại – điều đó không hẳng là ta sẽ bước chậm hơn người.

Thời gian này, ít ngồi lâu được ở Bệt vì mấy “chú” cứ đuổi hoài – chẳng hiểu nổi vì café Bệt được xem là một nét văn hóa ở Sài Gòn…
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
(Thực ra ngồi bên Alexander De Rhodes nhưng tìm ko có điểm nên viết qua đây, tạo điểm mới thì cũng chẳng làm gì cho trùng lặp) Hôm nay làm việc đụng trúng vấn đề khó nhằn quá, suy nghĩ riết căng thẳng nên chạy ra cà phê bệt ngồi ngắm đường cho thoải mái. Thích kiểu cà phê này vì ngồi bệt xuống đất rất thoải mái, thế nào cũng xong, lưng dựa vào tường ngó người chạy xe qua lại. Thích cảm giác này vì ngồi đây ngó xe qua lại, chỉ đơn giản là vậy, ko suy nghĩ gì, ngồi một chặp là nhẹ đầu lại quay về làm việc (đúng hơn là viết lời bình rồi làm việc :P ). Có một số vấn đề ở đây: - Ngồi lúc nào cũng phải canh Hugo - Ko được vệ sinh lắm (nhưng mà đã ra đây thì ko quan tâm nhiều đến cái này) - 3G ở khu vực này yếu quá Vậy thôi, giá cả thì khỏi nói, cứ cầm 10k ra là xong.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho , tvtbinh thích lời bình này.
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
20/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Không phải "đau khổ" mới dòm lại đây, cũng không phải ghiền cafe Bệt, cũng không biết tại sao có lúc thích ghé đây... Nhiều lúc thèm ly nước cho đã khát, không gian thoáng, rùi lại không biết đi đâu thế là quay lại đây hàn thuyên với chúng bạn.
Có lúc một mình đến đây, lại gặp mấy đứa bạn, chúng nó là dân ghiền cafe thứ thiệt, còn tui chỉ thích nước cam với trà xanh vậy mà ăn ý gúm: chỉ cần tấm áo mưa, ly cafe vậy là "bệt", thích cái nắng bị che bởi những tàn cây giữa công viên, nhiều lúc xui bị giành hết chỗ, tự nhiên bùn.
Có điều nhiều lúc ồn ào nên hok thích lắm, tui chỉ đến đây vào những buổi sáng sớm ngày thường, khá yên tĩnh mà thui...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Sinh viên thành phố không biết đến cafe bệt thì hơi ... uổng. Thật ra mình không thích uống cafe nhưng thích không khí ở đây, mát mẻ, nói chuyện với bạn bè cũng rất thoải mái, lại vừa hợp túi tiền. Tốt nhất nếu không muốn bị mấy chú cảnh sát huýt còi thì gửi xe ở NVH Thanh Niên rồi tản bộ qua, vừa an toàn, lại vừa tập thể dục.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hihh, công nhận ngồi ở đây thì thoải mái thật, view đẹp, nhưng mà hơi mỏi lưng chút Confused smiley với lại mình quan tâm tới vđề vệ sinh nên nhiều khi ko dám uống cafe vì sợ....ko sạch :D nói gì thì nói thì thỉnh thoảng vẫn thích ra đây ngồi hưởng thụ gió trời hihi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi SV, khoái cà phê Bệt.
Đi làm, mặc đồ công sở, vẫn mê cà phê Bệt.
Hôm trước hẹn sư phụ đi cà phê Bệt. Sư phụ là người mình gặp ở công ty thực tập, hướng dẫn mình làm bài, hơn có 2 tuổi mà pro lắm. Con bạn mình làm giảng viên đòi gặp sư phụ nhờ giảng 1 số kiến thức thực tế về Xuất nhấp khẩu, thế là đi luôn, một công đôi việc.
Mới up tấm hình lên, hình của sư phụ và con bạn, đang ngồi cà phê bệt. Ham học tới nỗi trời tối luôn.
Yêu cà phê Bệt, rất Sài Gòn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
HHôm nay ngày nắng đẹp, chợt nhớ 1 ngày nắng ở Sài Gòn...
"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát..."
Không phải bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông như trong lời bài hát, mà vì ...

Em không uống được café. Em bị say với cái thứ chất lỏng đặc đen ấy. Nhưng em cực thích hương café trong gió. Ngày đó em ra nơi đây, chỉ có em và 1 góc Sài Gòn. "Không ai thuộc về nơi này nhiều hơn em", em nhớ lời tựa 1 bài viết của bạn. Ngồi café bệt 1 mình vào 1 buổi chiều nắng đẹp hiếm hoi trong những ngày hè mưa tầm tã, em thấy em sinh ra là thuộc về nơi đây. Con người ta sẽ có 1 nơi và 1 người để thuộc về. Và em cảm thấy em hạnh phúc khi đã tìm được 1 trong 2 điều đó.

Em cảm nhận 1 Sài Gòn rất khác. Sài Gòn không ồn ã và tấp nập. Sài Gòn lặng lẽ, nhẹ nhàng như những cánh chò nâu tháng năm vẫn xoay đều trong gió... Sài Gòn tinh tế khi ngừơi ta chịu nhìn xa hơn những ly đen đá rịn nước... Sài Gòn xa hoa của những Diamond plaza, Carravelle hotel... Sài Gòn bình dân 1 café bệt... Sài Gòn của những cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt... Sài Gòn của những bạn trẻ năng động, trong trẻo, đầy sức sống và muốn cống hiến cho đời...

Bên ly café cuộc sống nói gì, em nghe chăng?
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung "Con người ta sẽ có 1 nơi và 1 người để thuộc về" mình thích câu nói này của bạn. Và có lẽ bạn nên hạnh phúc khi đã tìm ra 1 trong những hạnh phúc của cuộc đời hãy tiếp tục lên đườ...
27/07/2009  
Litteren Nghe kathy khen qua,cung tim bai cua em doc thu....Qua that em viet rat hay!
Nhẹ nhàng...nhưng sâu lắng...Ngắn gọn nhưng súc tích,chắc nhớ nhà lắm rồi pk?
29/06/2009  
45
33
q10
Gửi tin nhắn
31/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nhận xét đầu tiên của 9x về nơi đây bằng từ "Ấn tượng"
Lần đầu tiên đến đây với 1 người. Trước đó, nói thật, chưa bao giờ 9x nghĩ nơi đây chính là quán cafe Bệt mà mọi người từng truyền tai nhau. Nhớ lần đó, đã dừng xe trước "quán" mà mình còn ngây ra, chưa chịu xuống xe vì nghĩ người ta đang đùa. . Giờ nghĩ lại mới thấy mình "lúa được mùa".
Nơi đây là 1 điểm hẹn khá lý tưởng cho các cặp đôi, bởi vì nhìn đâu cũng thấy couple. Thay vì hẹn hò nhau ở sát bờ kè thì Bệt là nơi tuyệt vời đấy chứ. Thứ nhất, đã có sẵn khung cảnh lãng mạn bởi vậy sẽ chia nhỏ sự chú ý của khách bộ hành. Thứ 2, giá cafe ở đây ko quá mắc, lần đó 9x chưa có dịp thưởng thức cafe nên đây chỉ là nghe người ta nói thế. Thứ 3 là không khí ở đây có vẻ trong lành hơn...
Cũng có những nhóm tụm năm tụm bảy nói chuyện, người cứ thế đến và đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Lần ấy,  vừa trò chuyện, vừa được thưởng thức món xôi gà, món bò bía ngọt. Lâu lâu phải ngồi đổi tư thế vì tê chân. Dân dã và sinh viên quá! Một kỉ niệm khó quên nhưng cũng là "bản tango xa rồi", lần đầu tiên 9x mới biết cái cảm giác "bụi" là như thế nào. Về đây, được nếm trải nhiều cái "đầu tiên" quá. Chiều hôm qua, buồn buồn, dạo 1 vòng Sài Gòn, rồi bất chợt nhớ đến nơi đây
" Dừng chân đứng lại trời non nước
      Một mảnh tình riêng ta với ta"
Nơi đây thì vẫn thế, nhưng người thì đã ko còn như xưa...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hehe, quán này nếu ngồi đúng chỗ  thì có cả wifi đó bạn ah.
có dạo đang ngồi uống thì trời mưa, đám mình lúp xúp leo xe bỏ chạy được vài mươi mét thì mưa lại hết.. quay đầu lại... ngồi típ xin lại ly nước chưa kịp dẹp chả ai nỡ mắng. Thi thoảng mí anh Đô thị quây bắt như bắt độ đua xe, ai xuôi tới sớm bị bao bộc giữa muôn trùng vây thì 70k tiền phạt. Nhanh tay tẩu tán thì chả ai dí.. bị bắt chỉ cười trừ năn nỉ với mác SV.... 
Sài thành ngày càng ít bóng cây, nơi đây ít nhiều cũng bị công trường vây hãm nhưng mát... trưa đi ngang, thấy mấy bác xe ôm núp nắng ngủ trưa thật hiền hòa. gánh hàng rong trĩu nặng quây quần nhau chia sẽ chuyện buồn vui... Ghét nhất mí quán cafe cao cấp xung quanh đấy... nhạc xập xình, người đông đúc quần là áo lượt, tay ga và xế hộp dập dìu... trông ko biết mình đang buồn hay vui vì bỗng thấy lọt thỏm... lọt thỏm giữa nhưng sự sang trọng  và lọt thỏm giữa ko gian thiên nhiên mát lạnh thoải mái ko phải trả tiền... 
lần nọ bị truy quét mà cười buồn... mình ngồi uống nước họ ko cho...okie, nhưng mí cặp tình nhân ngồi ôm ấp thoải mái thì ko ai quan tâm... Ngộ nhỉ!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     

Nếu thưởng thức cafe bệt, nhớ phải có bạn hiền, ko thì cũng mất phần nào thú vị.

Ai đến cafe bệt thì nên đi sáng sớm, khi công viên còn đẫm hơi sương, nhìn SG từ từ thức giấc rất kul, ko thì chạy quà nhà thờ Đức Bà mà chụp vài bô với ánh sáng mặt trời khi đó mới vừa kịp nhú

Còn nếu đi ban tối thì chọn góc nào đó, nhúm bạn túm tụm, nhưng chọn chỗ sáng sáng để tránh "bụi hồng trần" hay tránh tình trạng làm "khán giả bất đắt dĩ".

Giá cafe vào loại ko thể mềm hơn nữa rồi, cafe sữa thì 6k, cafe đen thì 4k hay 5k gì đó (ít uống nên ko cập nhật).

Đặc biệt, phong cách phục vụ hết sức chuyên nghiệp với phương châm "có nhiu tiền thối cnũg được" của anh chàng nhỏ nhỏ con phụ bán.

NƠi này hợp với nhóm bạn thân, ra ngồi, nhìn xe, "xem phim", trên cao là đèn vàng, cây xanh, mát... Mỗi tuần nên xả stress một lần bằng cách trở về với thiên nhiên như thế này
Sưu tập: Cà fê
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Thỉnh thoảng có ra đây Bệt , rất thú vị và vui
21/07/2008  
4
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Gần cả tháng vừa qua rãnh hè, mình đến đây hầu như mỗi chiều đến thành thói quen, từ 30p - 1,2 tiếng đồng hồ. Sau đó bạn bè tập trung vui thì off buổi tối rất tiện.
Riêng mình thấy cà phê 4k ở đây tương đương hoặc hơn với em 26k ở Window 4 gần đó và nhiều quán khác vì độ thơm và sánh đặc của nó, ai ko uống nặng được thì gọi cafe sữa cũng ngon không kém. Lưu ý mình là cafe-fan.
Buổi chiều thời tiết ít khi nóng, lâu lâu mưa, còn lại là mát mẻ dễ chịu với đôi lần hoàng hôn nắng nhẹ.
Có khi đi một mình, phần vì giờ đó bạn bận, phần vì thích thế, ra xa xa một chút phía bờ đối diện hàn thuyên chỗ mấy gốc cây. Vừa nhâm nhi ly cafe vừa cắm headphone nghe pop country ưa thích và ngắm phố xá, con người cũng thấy đáng 1 giờ xế chiều thư giãn. Lưu ý mình ko điên và ko hẳn thiếu tiền, chỉ là thích thế.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy là khách hàng thường xuyên ở đây......
15/09/2008  
TG Đồng ý là café ở đây ngon hơn nhìu tiệm lớn á. hihi, mừ có ai nói gì đâu mừ địa andy phải giơ cảnh báo trước là "lưu ý mình ko đ..." zợ 03/07/2008  
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nơi này Bờm hay đi cùng bạn bè, nhất là những ngày sắp "cháy túi". Nói vậy thôi chứ "cafe Bệt" lại có cái hay riêng của nó đấy. Đến đây, đừng tưởng là chỉ có "dân bụi" mới ngồi bệt như thế này.
Đa phần khách đến đây là trí thức, có cả khách nước ngoài nữa đấy. 

Buổi sáng, vừa ngồi ôm ổ bánh mì, đọc tin trên báo và thưởng thức vài ngụm cafe, ngắm dòng người ngược xuôi, hít thở không khí trong lành với cây xanh gió mát  thì cò gì bằng. Còn muốn buổi sáng hấp dẫn hơn thì gọi thêm vài phần KFC.

Nếu muốn an tâm để tận hưởng trọn vẹn thú vui cafe lề đường thì bạn nên chịu khó gửi xe và đi bộ sang khu này. Thỉnh thoảng giao thông cũng hay ghé ngang hỏi thăm lắm đấy.

Chỉ tiếc ổ đây chỉ có phục vụ sáng và chiều, còn tối thì ...
Nơi này thì khỏi phải nói, cà phê cực rẻ, gió mát, có thề ngồi ngắm xe cộ người qua lại hằng ngày, lót tờ giấy báo ngồi bệt xuống đất, vì thế mà nó còn có tên là "cà phê bệt". Giá thì chỉ có 4 - 6 K. Tuy nhiên lâu lâu cũng bị công an dí chạy hụt hơi luôn. Vì thế muốn ngồi ở đây được yên ta6m hơn bạn đên đem xe đi gửi vào bãi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nghiện Caf... Mình thường xuyên qua chỗ này luôn nè!
03/07/2008  
1
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
càfê Bệt...những ngày còn là sv chúng tôi thường ra đây, có thể là vì bệnh viêm màng túi cả đám,nhưng cũng vì cái không khí rất sinh viên...Đến bây giờ dù cả đám đã đi làm, vẫn thỉnh thoảng ra đây ngồi, tuy không còn đông đủ như xưa...
Hãy ghé thử 1 lần bạn nhé! để biết thời sv ra sao....
cà fê Bệt... 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Rẻ, mát, cảnh thì khỏi nói ... có thể gọi là ngay trung tâm thành phố, chỗ ngồi không tốn tiền, nhìn ra là nguyên dòng xe cộ ngược xuôi ... thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi thành phần :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
16
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
lâu lâu ghé cà phê "bệt " thấy người zui zẻ hẳn ,toàn sinh viên kô ah ,hợp gu lun ,bửa nào chán chán chạy ra ngồi vừa nhâm nhi cfê vừa nhìn mấy người ,cơ hội giao lưu và học hỏi thì vô số heeeeeeee
nhưng mà thik nhất vẩn là cái kiểu "bệt",ngồi hồi đứng lên kô đành (kô nổi vì tê chân heeeee)
uhm mà gởi xe rùi đi bộ lại cho an tâm ,rủ đông thì vui chứ đi 1 mình thì ,,,,ai củng ngồi tụm năm tụm bảy 
chà ,đừng tượng "bệt "là kô ngon nha ,hương vị ngon (tuy kô độc đáo bằng ở" buôn ma thuột ")
ghé đường hàn thuyên gần nhà thờ đức bà ,buổi tối gió mát ơi là mát .ackack ,không khí lảng mạn kinh .....chỉ tiếc chưa có ...để mà dẩn đi chỉ bik đi zới nguyên bọn lonely heeeeeeee
Sưu tập: ăn uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
464
131
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy hôm nay thi cử liên miên, đầu óc rối bời nhưng được đổi lại là được khám phá một phong cách uống cafe mới sau mỗi đợt đi thi về, có lẻ đối với nhiều người đã quen với nó, nhưng với tôi nó là một điều gì đó khá mới mẻ.
Dắt xe để gọn một chỗ trên lề đường, tốt nhất là trong tầm quan sát của bạn, nếu không muốn chiếc xe của bạn tự dưng bốc hơi.Cả đám tìm được một chỗ tương đối mát nơi công viên, chị bán hàng nhanh nhảu từ một nơi nào đó không biết đến hỏi các em uống gì, ở đây chỉ có cafe sữa, nước chanh muối, hay vài chai nước giải khát gì đó thôi.

Ngồi dưới bóng mát của những cây to trong công viên, lâu lâu phải nhích qua từng bước để tránh ánh nắng chíu vào (có thể làm hư da và hại tóc:D).Đôi khi, ngước mắt nhìn, lại thấy từng đôi một xúm xính trong những bộ váy cưới, đến nhà thờ, có khi vào công viên lưu lại những hình ảnh đẹp của mình trước thời khắc lên xe bông. Những cậu bạn trong nhóm tôi đôi khi lại suýt soa khi có một bóng hồng đẹp rảo bước qua.

Qủa thật uống cafe nơi đây chỉ là cái cớ, vì đúng ra đến đây để ngắm cảnh và ngắm người hay luyên thuyên những câu chuyện bạn bè khi trong tình trạng cả nhóm đều viêm màng túi thôi!!!!
Một lối sống mới không gò bó và tự do
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
alone Nếu những ai có thú và thích vespa, mỗi sáng chủ nhật có thể gé góc Hàn Thuyên và công xã Pari để ngắm và nghe nta trò chuyện về cái thú vui này. Dân trường anh là trùm địa điểm này, ngồi la liệt ở đây vào bất cứ chổ nào và lúc nào. Em có rảnh thì sáng cn đi nhe!
18/07/2007  
37
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Công viên 30/4 xanh rì bóng cây, mát mẻ thuộc loại bậc nhất thành phố HCM, lại có view rất đẹp đối diện Dinh Thống Nhất, gần Diamond Palza nhiều hot girls và hot boys và nhà thờ Đức Bà. Thế nên ở đây có nhiều quán cafê mọc lên nhưng hôm nay không nói đến nhưng quán cafê bàn ghế như Press cafe hay Highland cafe của Diamond mà nói đến cafê cóc trong công viên. Đây là điểm đến thường xuyên của giới sinh viên nhất là những trường gần đó như Kiến Trúc, Kinh Tế..Giá thì khỏi nói rẻ wá trời 3000-5000đ ngồi từ sáng tới chiều, cơ hội làm quen bạn rất nhiều,hot boys girls lượn ào ào vèo vèo ngắm lé luôn, có điều trời mưa thì chạy mất cả dép ^0^ ^0^. Có 2 wán kiể này. 1 cái ngay góc Pastuer và Alexando..gì đó wên cách viết rùi và 1 cái ngay kế bê nhà thờ góc Hàn Thuyên chỗ bán thiệp, chỗ này sáng chủ nhật có buổi sinh hoạt của CLB moto cổ toàn BMW có khi còn có CLB Vespa cổ kg bít ngày nào! Enjoy
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 59 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?