Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil)
58146 lượt xem | 33 lời bình | 5 sưu tầm
135 Lê Thánh Tôn, Q.1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3822 5209
Fax:
Email:
Website: faviocoffee.com
TAGs:
lãng mạn phong cách Nhậtcafe cửa sổ mặt trời
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
14
Yêu thích -
11
Bình thường -
4
Thất vọng -
2
Quá tệ -
2
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/10/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay mình di chỗ này ...giống y chang như bạn Jade Lê nói.Thật tình chưa thấy quán nào nvpv bất lịch sự như quán này.từ nhân viên bảo vê giữ xe chô đến nv pv bàn.chỉ có ông chủ là ok thôi(rất niềm nở và lịch sự).nv bảo vê-giữ xe thỳ ko giúp đỡ khách khi đến quán mà vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc điện thọai khiến mình bực mình.mình phải lên tiếng mới chỉ tay : "để vào đây ,xoay ngang...".Phải chi có con trai ko sao nhưng đàng này là 2 dứa con gái,xoay dịch xe cũng dc như có cần phải có thái độ khó chịu vậy ko?lên tới nơi khi chọn chỗ ngồi,phải công nhận là nv phục vụ rất là phân biệt khách.Khi gọi nước mình đã hỏi trước rằng có được chụp ảnh ko? cái cô nv đó trả lời là để cô í hỏi lại,nhưng mãi ko thấy ai nói j với Pink hết.Mà quán này cũng lạ,thường quán ngta đi cũng phải có nước lọc hoặc trà lõang đi kèm trong khi khách chờ nước chính nhưng nv quán hình như lơ tụi mình luôn khi thấy khách là người Việt lại ko ăn mặc sang trọng(vì lúc sau có 1 nhóm ng nuoc ngòai tới thì trên bàn họ ngòai thức uống chính còn có nước lọc kèm theo).tụi mình chỉ chụp hình trong khỏang bàn của tụi mình thôi nhưng cái cô khó chịu đó bảo,ko dc chụp đứng như thế,khách nhìn khách nói..v.v...(lí do hết sức vớ vẩn)giọng nói cục mịch như sắp quăng luôn ly hay chén vào mặt tụi mình vậy đó,còn với khách nước ngòai thỳ cực kỳ nhỏ nhẹ,niềm nở. tụi mình cũng im lặng.tụi mình chụp thêm vài tấm nữa thì ông chủ quán có đi ngang,ông ấy ko nói j cả,cũng chả nhìn tụi mình.1 lúc sau 1 ng nvpv nam chạy ra nói mình ko dc nằm dựa trên ghế salon,cũng ko đựoc chụp hình nữa,nếu chụp hình phải tính phí,nv nãy h đã nhằc nhở nhiều lần?!(mới có 1 lần là ko dược chụp đứng trên salon thôi cái mem nhé mà nó nổ trên trời)-cả nv nam cũng cái giọng đáng ghét,thái độ giống như muốn đuổi khách áh.mình ko biết ở đâu ra cái quy định vớ vẩn này,mình chỉ chụp bằng máy kts thông thường và ko có êkíp j cả,chỉ có 2 đứa con gái vs nhau,chứ đâu phải chụp quảng cáo j đâu,chỉ là chụp kỉ niệm thôi mà tính phí là thế nào?! trứơc đây khi quán còn ở Lê thánh tôn ko có như vậy...các thodia nào lỡ thích ko gian quán này thì nên ăn mặc sang trọng trước khi vô đây và chuẩn bị tâm lí để đừng tức xì khói nha.Thiết nghĩ ngta đi vào quán đương nhiên có tiền trả,tip 10% cũng đã được tính vào bill khi thanh tóan rồi,ko lẽ phải gắn mác nước ngòai mới đựợc pv tận tình,niềm nở?Mình nói thật chứ quán đẹp mình đã đi nhiều rồi nên cái quán này chả là gì cả,mình ko phải ko thik quán vì chủ quán rất ok nhưng mình ko muốn vào quán uống nước thư giãn mà phải mang cục tức thêm vào ng và bị nvpv đối xử phân biệt nhu thế.! lần này và sẽ ko bao h mình đi đến quán nữa và cũng sẽ ko bao h mình giới thiệu hay dẫn bạn bè đến nữa. Like mạnh những quán như Floramisu - Lê thánh tôn(hẻm kế bên Thái Express)
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Josh Pham Thấy bạn nói có vẻ serious thật. Tiếc mà mình chưa tới. Mình mà tới là mình làm thịt 2 đứa nhân viên này rồi. Sao lại có cái cách phục vụ ấy nhỉ. Serious smiley
11/01/2012  
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến quán trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của đứa bạn thân cách đây 2 tháng.
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (Le Fenetre Soleil) là một ngôi biệt thự cổ sang trọng, có hẳn một chiếc giường căng rèm tím trông rất lãng mạn.
Những bộ sopha vải cùng nhiều gối ôm, một khung gương đặt trên tường, một chiếc quạt gió...Làm mình cảm thấy thích vô cùng .
Song ấn tượng nhất là những chiếc rèm cửa với những họa tiết như trêu đùa, nghịch ngợm, vừa như e ấp với nắng.
Đồ uống ở đây có giá từ 35.000 tới 50.000 đồng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Đồng Nai
Gửi tin nhắn
17/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
quán bị giải tỏa rồi! huhu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
16/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Có lẽ đúng là ta nên phải "thấy tận mặt, day tận tay" thì mới biết được như thế nào. Đến quán này là một kinh nghiệm cho tôi khi đến các quán mới. Tôi và nhóm bạn biết đến quán cũng phần nhiều qua mạng , qua những tấm hình đẹp , những lời comment hay và khen quán rất nhiều. Mang tâm trạng háo hức đến quán, quả thật lúc đầu đường vô quán khá "lạ", vì nơi này không có chổ gửi xe và thứ 2 là đi vào một khu chung cư , khách muốn tìm đến quán phải thật sự để ý . Nhưng không sao, điều này chỉ càng thêm thôi thúc sự tò mò của tôi cùng những người bạn.Quán khá nổi tiếng ở Sài Thành về kiến trúc và cả mặt phục vụ của nhân viên. Về mặt kiến trúc của quán, thật sự không có gì phải phàn nàn đến, vì nó có nhiều nét lạ, khi lên hình trông rất đẹp. Tuy nhiên, những thiện cảm tôi dành cho quán như bị mất sạch. Khi nhóm chúng tôi đến là khoảng 2h mấy chiều, quán lúc này là toàn người nước ngoài, chỉ mỗi nhóm tôi là người Việt chính cống. Vừa ngồi xuống tôi đã nghe anh bạn đến trước ngồi đợi chúng tôi phàn nàn vì nơi đây nhân viên phục vụ không được tốt, có vẻ như phân biệt quốc tịch, tôi không tin lắm, vì mới trước đó đa số những lời khen cho nhân viên tại đây là thân thiện, hoà nhã và phục vụ rất chu đáo. Nhưng đúng là trãi qua rồi mới biết, anh nhân viên đón tiếp chúng tôi với gương mặt "lạnh như tiền" và không lời. Ngược lại với những người nước ngoài thì rất niềm nỡ và hoà nhã. Lạ thật ! Bàn bên cạnh chúng tôi ngồi lúc đó là một du khách Nhật , cũng như bất cứ ai đến quán này cũng đều muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp của quán, những góc view hay, cô chụp hình rất nhiều. Ấy thế mà, khi đến phiên tôi cầm máy lên chụp được vài tấm, thì anh viên ấy lại đến và bảo quán không cho chụp hình. Tôi hơi ngỡ ngàng và ngạc nhiên, bởi tôi cũng biết có những quán khi khách chụp hình sẽ có tính phí hay là không chụp sẽ báo trước cho khách. Tuy nhiên, với quán này thì tôi đọc rất nhiều thông tin, thì quán này không hề cấm chụp hình và trên mạng cũng đã có rất nhiều ảnh đẹp của khách khi đến quán, chụp về rồi up lên. Có lẽ với hoá đơn 190k, chúng tôi chỉ có thể nhận được những thái độ "niềm nở" như thế. Lần đầu tiên tới quán cũng như lần cuối. Có lẽ những lời khen, những comment đẹp dành cho quán của những người khách ấy là dành cho những gì của quán ngày xưa, còn bây giờ thì ... Thành thật khuyên những ai muốn đi thử đến quán này, nên dẫn theo một người bạn nước ngoài , bạn sẽ nhận được sự tiếp đãi rất khác so với chúng tôi. 5 sao cho bình chọn ah, chắc không rồi quá!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
babypink thích lời bình này.
1
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Chèm chèm, nghe mọi người khen quá mình up luôn làm địa điểm gặp bạn. Hic, nhưng hơi thất vọng một xí, anh bạn đi cùng cũng "ừa" như thế. Không gian quán hơi tối và cảm giác không thoải mái lắm. Quán phục vụ hơi lâu, kiu mãi anh phục vụ mí chiu xuất diện. Uhm, chắc là k come back again đâu.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon giá cả có tăng ko ? nghe bình thấy thích lắm, đang mún tới mà ....Không gian tối lắm ah?
26/02/2010  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
23/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe anh em khen quán này nhiều quá phải đi thử mới dc. Mình nghĩ bây giờ quán cafe quá nhiều rùi, quán nào có 1 phong cách riêng thì thành công thôi. Tạo một cảm giác nào đó mới mẻ cho khách hàng.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
vnntravel.... ngày xưa mỗi buổi tối thứ 5 mình đến chơi.. nhảy salsa và bachata đến ướt nhẹp smiley Bây giờ quán dời qua 44 Lý tự trọng rồi, mình thik ngày xưa hơn
24/05/2011  
0
9
q10
Gửi tin nhắn
30/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
qua'n na`y dac sa'c, la...
nhung co' die`u thuc uong hoi cao
mi`nh thix nhat ca'i giuo`ng...hehe...khoai ngo`i o~ do' ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
La fênête du Soleil là tên của Pháp,nhưng mình có nghe ngta nói quán này đc thiêt kế bởi 1 ông người nhật( bên trong cũng thấy có vài dòng chữ nhật ..),mà lạ nữa là tòan mở nhạc bùm bùm của Mỹ la tinh ..()...Quán yên tĩnh,tọa lạc ngay trên chung cư...hơi hẻo lánh + khó tìm nếu bạn ko tinh ý ...Không gian thì tuyệt thật ...nhưng ghét là ko có chỗ giữ xe ... Cũng thik đến đây lắm ...nhưng bùn là ko có thật nhìu thời gian để ngồi lại thưởng thức âm nhạc ..
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quán cafe này là một quán nó rất thik...nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn - Nam Kì Khởi Nghĩa ...nếu không chú ý kĩ bạn có thể sẽ phớt lờ qua nó ...vì quán nhỏ và nằm khá là ẩn dật...
con đường vào đó nhỏ nhỏ xinh xinh làm cho người ta như đang vào một thế giớ mới...quả thật vậy..
không gian khá nhỏ nhắn nhưng được cái khá là sạch sẽ...chũng phải thôi vì tọa lác ngay trung tâm, khách nước ngoài cũng nhiều nữa ....
Giá ở đây từ 35000 trở lên còn phục vụ thêm rượu như một quán bar vào buổi tối....
quán nhìn rất sang trong , không khí nhẹ nhàng...mỗi một  đồ vật trang trí là cả một bức trang nghệ thuât...từ ghế nệm tới những chiếc bàn những pho tượng những bức ảnh...
thì vẫn cafe thui...chĩ thik mỗi nó ...không hỉu sao lại iu cafe đến thế...
ấn tượng nhất là cái tên của nó...lúc đầu dường như không hỉu vì chĩ nghĩ đó là một tiếng pháp tiếng ý gì đó...
sau đó bạn nó goi là quán mặt trời ....mới thấy ấn tượng và thik thú làm sao..một cái tên tuy đơn giản nhưng lại chứa rất nhìu màu sắc lạ lùng và đầy bí ẩn, nó như sự mê hoặc từng người khách đến đây...quyến luyến không muốn về..
có một cái màu tím mà em thích..màu của sự nhẹ nhàng...màu của nỗi buồn...
sẽ đến đây ngắm mặt trời lần nữa để thấy mặt trời không chỉ rực rỡ mà còn đầy phép màu ...thế nhé Le Fenetre Soleil..........
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Harrison Nghe kể hoài lại được đọc nữa nhưng kiếm hoài không thấy chắc bữa nào phải nhờ ThuyVan dẫn đi mới được
12/04/2010  
Nice Quán này a chua được đi, thèm quá
11/03/2009  
30
57
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lên hết những bậc thang, lần qua 1 hành lang còn tối hơn nữa thì bước vào căn phòng lát gỗ cũ kỹ của Cửa sổ mặt trời (La Fenêtre Soleil). Một khoảng không nhỏ, một nơi tồn tại như thể lâu lắm rồi chẳng ai buồn chưng diện lại, vậy mà Cửa sổ mặt trời vẫn gây nghiện cho những kẻ thích "trốn tìm"...

Rồi lơ đãng nhìn ra mấy khung cửa, và phát hiện Sài Gòn bên ngoài có 1 khoảng lặng đáng yêu ở dưới những vòm me... Do hơi khó tìm 1 chút, cũ kỹ nhiều chút mà Cửa sổ mặt trời chọn & lọc được cho mình lượng khách quen vừa phải, đủ để ngồi kín mấy khung cửa sổ, với rèm cửa trắng mang nét duyên thầm...

Một người bạn bảo: Sài Gòn huyên náo & nhanh nhẹn quá, góc lặng chẳng tìm thấy đâu. Tôi phản đối ngay: Ai bảo Sài Gòn không có, không biết lưu giữ những góc khuất của ngày hôm qua? Ít ra hãy ghé Cửa sổ mặt trời, góc cà phê ung dung tự tại tự thuở nào. Khác hẳn với những quán xá nhạc đùng đùng đèn chớp tắt, đông nghẹt mà ta vẫn thấy cô độc, quán cho ta cảm giác mình không bị bỏ rơi, cho ta trọn vẹn cảm xúc của dòng chảy cuộc sống đang trôi...
Sưu tập: Uống
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Le fenetre Soleil, Nhật hay Pháp?
Tên quán là tiếng Pháp, ông chủ quán là kiến trúc sư người Nhật, thiết kế  theo phong cách Nhật Bản và mở nhạc Mỹ La tinh. Đó là tất cả sự "hỗn tạp" ở Solie.

Tối thứ 5, trở thành thói quen khi nghĩ xem hôm nay Nó có đi Solie không? Lần nào ghé quán cũng sau 9h, ở lại đến 11, có khi 12h đêm để nghe, và thưởng thức âm nhạc và không khi cuồng nhiệt ở đây.

"Shut up and dance", đó là Salsa, là Bachata. Khách đến Solie tối thứ 5 để khiêu vũ là chủ yếu. Tây có, Ta có, Tàu có, mọi người gần như thân quen và biết mặt nhau cả. Không có khoảng cách trong suy nghĩ, không có khoảng cách khi ngồi và dĩ nhiên, càng không có khoảng cách khi khiêu vũ. Ai không thích, và không "cảm" được, có lẽ không nên ghé Solie vào tối thứ 5.

Đến, 1 lần để yêu nhau hơn, gần nhau hơn, và đam mê hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
48
q10
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Rất nhiều lần đi ngang qua chỗ này, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một quán như vậy. Mãi đến khi thằng bạn rủ cả nhóm đi tâm sự vào ngày cuối của năm 12, nó giới thiệu, mới biết đây là quán cà phê.

Lạ, đặc biệt, và ấn tượng vô cùng. Đường dẫn lên quán là một cầu thang hẹp, nhỏ xíu, cổ cổ, cũ cũ như các cầu thang trong chung cư, nói ghê rợn thì hơi quá, nhưng cũng có chút nào huyền bí, lạ lẫm.

Quán không được trang trí với cây cối và hồ nước như các quán sân vườn bình thường khác, nhưng với sàn lót gỗ, mùn mềng gối chăn, ghế nệm, ánh sáng yếu yếu, tối tối, quán tạo cảm giác vô cùng yên tĩnh, thanh bình và ấm cúng.

So với các quán cà phê khác tui từng đi thì giá nước ở đây hơi nhỉnh cao hơn xíu, nhưng so với mặt bằng trung tâm thành phố thì giá như vậy là bình thường, vừa phải.

Quán không có chỗ gởi xe, phải qua Parkson gởi, khá xa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có thể nói lần đầu tới quán này hết sức ấn tượng và bất ngờ.Lối dẫn vào quán là những bậc cầu thang cũ kỹ làm cho mình có cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò.Nhưng khi tới nơi thì cảm thấy rất ngạc nhiên.Một không gian thật ấm cúng với cách sắp đặt các bộ ghế trường kỹ .Có lẽ điểm ấn tượng tiếp theo là được học nhảy những điệu nhảy thật là lý thú.Chắc chắn lần sau sẽ đến tiếp
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
36
q10
Gửi tin nhắn
14/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thích Le Fenetre de Soleil lắm lắm luôn nè. Gần trường. Lần đầu tiên bạn dắt tới ngay trưa nóng. Thích nhà gỗ lắm lắm luôn. Sàn gỗ đẹp ơi là đẹp. Nhìn ở ngoài vào ko ai ngờ cái nhà chung cư chật hẹp và xuống cấp đó là có thể có một quán cà phê sang trọng và lịch sự theo phong cách rất Tây thế này. Ghế ngồi êm ái mà không gian cứ dìu dịu và im ắng. Buổi trưa lên đây không khéo sẽ ngủ quên tới chiều mới về í. Hì hì. Quán như một căn phòng, tạo cảm giác ấm cũng thân thuộc lắm. Cách bày trí nội thất rất hay, như mình lạc vào một phòng nhỏ nào đấy ở cung điện hoàng gia í. Nhạc nhẹ nhàng, tạo không khí lãng mạn rất hay. Giá cả ở đây mắc hơn so với các quán cà phê khác, nhưng mà đáng đồng tiền lắm nha. Thích quán này lắm lắm. Mấy bạn nam nào muốn tỏ tình thì đây là địa điểm lí tưởng nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sáng nay mới đến Le Fenetre Soleil, Nghe quảng cáo trên Thổ địa thì cũng đã nhiều lăm lăm ui, Nhưng chưa có dịp đi, Sáng CN sai gòn Na7ng1 hơi sơm, Vòng xe dạo wanh quận 1 và quyết định ghé Le fenentre.. Đi qua thi đã nhiều nhưng cứ ngóc đầu ngó zô, Lần nay thì đáp xuống.
Quán đâp vào mắt là 1 lối kiên trúc Pháp cổ, Tạo sự sang trọng và huyền bì, Sàn nhà bằng gổ hầu như mị thứ ở đây đều trang hoàng bàng màu gổ, Tạo sự huyền bí nhẹ nhang. Ngồi ngắm quán không đã thấy thích rồi. 
Phong cách phuc5 vụ thì củng khá dể thương. Nước uống giá cả không đắt lăm, vừa túi bà con. 
Cách đây chừng 2 tuần, Nhom nhác cảu tui đã chọn Le Fe là nơi cuối cùng cho clip của mình, Vì cảm giác thấy đây là nơi rất phù hợp với bài hát nhóm đang quay.
Chiều nay đang dụ đứa bạn ghé đây để biết cái cảm gíac chiều ở đây như thế nào.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice OH clip cuối cùng ? khó hiểu quá ha, bật mí clip gì vậy bạn
28/07/2008  
48
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu bạn đã từng đi cafe Nếp, ắt hẳn bạn sẽ không bất ngờ về quán này lắm. Và cũng nếu như bạn đã lỡ trót yêu cái không gian của Nếp, thì Le Fenetre Soleil sẽ thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên ^^.

Đường vào là 1 cầu thang nhỏ, cũ từ thời Pháp. Mọi thứ dường như không được phục chế lại nhiều cho lắm. Đi lên hết cầu thang, bạn sẽ gặp một hành lang dài như các khu chung cư hay có (nét đặc trưng cực kỳ riêng cho nhưng khu nhà Pháp cổ), ngay bên tay phải bạn sẽ thấy bảng hiệu nhỏ màu hồng ghi tên quán.

Quẹo vào, trước mắt bạn là 1 căn phòng nhỏ sáng rực lên (hấp dẫn nhé). Mở cánh cửa đi vào, căn phòng bỗng rộng hẳn lên, và trông sang trọng tuyệt vời. Đập vào mắt mình là 1 cái mùng nhỏ (hơi choáng về vụ này), còn xung quanh thì rất ấn tượng (chắc do mình vốn mê về kiến trúc phòng ốc ^^).

Hôm đó mình đi vào, đi đến cuối phòng ngay khung cửa sổ nhỏ (2 khung cửa sổ cực to kia có người ngồi rồi - nên hok có ngồi dc T_T), ngồi xuống cái ghế sopha bự. cảm giác tật tuyệt khi thả mình trên chiếc ghế đó, thư giãn tuyệt đối luôn.

Quầy cafe được làm trông như 1 bar khá hay, nếu ai thích có thể chọn quầy bar để ngồi cũng được. riêng mình thì mình thích ngồi ở cái ghế sopha to hơn (cực thích ^^).

Quán có phục vụ thức ăn, giá món thấp nhất là 30.000 đ. Còn thức uống thì với món cafe Việt Nam là 30.000 cho cafe đen, 32.000 đ cho cafe sữa. Những món cafe Ý hay khác thì giá giao động trên 35.000 trở lên. Nói chung mức giá phù hợp với vị rí của quán ngay ngoài trung tâm Sài Gòn.

Về wc thì khá ok, sạch và có cảm giác ấm áp, nên dù ngay trong phòng luôn nhưng vẫn ổn, không gây cảm giác phản cảm hay khó chịu trong phòng.


Nếu như bạn muốn tìm một không gian để thư giản, nhẹ nhàng và mang chút bâng khuân, thì hãy ghé Le Fenetre Soleil thử một lần xem. Mình đảm bảo những lo âu của bạn sẽ biết mất hết thôi ^^ (nhưng đừng vào quán rồi cảm cái không gian này, suy nghĩ tùm lum rùi nặng nề thêm nha ^^).

Le Fenetre Soleil xứng đáng là 1 quán cafe cần ghé đến trong sổ tay của bạn. Thử nhé ^^.


-----------------------------------------

Đánh giá

Phong cách: 5 sao
Thức uống: 4 sao
Giá cả: 3 sao
Phục vụ: 4 sao
Âm nhạc: 4 sao

Tổng điểm: 4 sao
Sưu tập: Cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
blruby666 Nhom tui vưa quay Clib ở đây hah, hum kia hehe, chổ này lý tưởng kiến trúc đẹp, tiếc là chưa uống lần nào, chỉ đi với nhóm đến đó thui
17/07/2008  
t.h.o.d.i.... hehe, bữa đầu tui đi ngồi ngay cài ghế sô pha to gần wc... ^^ phải nói potay luôn ^^
07/07/2008  
3
20
q10
Gửi tin nhắn
08/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có tổng diện tích kể cả nơi pha chế , restroom chưa tới 80m2 mà phải đến 50 người. 5,6 người ngồi trên giường (có giăng mùng nữa mới "ghê"), khoảng 10 người ngồi trên ghé sopha lắc lư theo nhạc, vài người đứng xem còn lại là tập trung ở giữa nhảy Salsa hết.

Nhạc ko hay, nếu ko muốn nói là quá bình thường.Mình đặc biệt thích cocktail ở đây, morita, rượu pha với gì ko biết, nhưng có vài lá bạc hà sắt nhuyễn, thơm, dễ uống. Đây là thức uống phổ biến nhất trong quán

Như một cộng đồng thu nhỏ, đủ cả : Pháp, Anh, Sing, Hàn Quốc, Nhật, Tây Ban Nha....người Việt mình có khi chỉ tới 30%. Theo mình được biết  thì quán này khá phức tạp. Một số người "không ổn" ngả ngớn, lẳng và....những bước nhảy nhìn nhức mắt, trang phục như trong vũ trường.... Cách đây không lâu quán từng bị kiểm tra và tạm giữ một số người vì hoạt động (dạy khiêu vũ) không có giấy phép. Còn có cả "thuốc và kim tiêm". Giờ cũng thế, có thể bị "hốt" bất cứ lúc nào !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
7
nue
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chua den quan nay bao gio, nhung doc loi biinh cua moi nguoi thi mog muon duc den day la, co le la rat tuyet day. phia den do 1 lan, minh rat khoai loi kien truoc kieu phap, trong co kinh va rat lich su tao nha, khong kem phan sang trong nua. Hen moi nguoi tai  Le Fenetre soleil
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
1 chung cư cũ kỹ, 1 cầu thang cũ kỹ, và 1 lối đi cũng rất cũ kỹ.Le Fenetre Soleil: đến cả cái bảng hiệu mang tên này cực vô cùng dơn giản và củ kỹ. Nhưng tất cả những cái ấy vẫn không ngăn được bước chân của những vị khách muốn tìm 1 chốn cafe là lạ, dìu dịu, nhè nhẹ để thư thái tâm hồn.
"Cửa sổ mặt trời". Lần đầu tiên HTD đặt chân đến đây cũng đã gần 1 năm, ngày ấy đi cùng fisrt love (bây giờ tuy không còn nhưng cũng chưa tìm ra second love để rủ đi Le Fenetre Soleil) "1 Kiến trúc sư" để tìm nơi "coi đá banh" , loay hoay tìm chỗ gửi xe, rồi lần mò bước lên "choáng!", nhìn từ ngoài vào thấy 1 cái mùng, mấy cái giỏ treo, tưởng đâu là 1 Beauty salon....vội vàng bước xuống. Và ghé "Blue cafe" ở đối diện.
Sau lần đó, KTS kia bị bạn bè la là "khùng, lên tới đó còn quay xuống, mày lên thử đi, thú vị lắm". Thế là 2 tuần sau quay lại, đúng vào thứ 5.....
1 không gian kiến trúc thật lạ (Đi với 1 KTS lại càng thấy nhiều cái thú vị hơn về không gian, kiến trúc ấy.
Còn về cách bài trí : không gian chỉ như 1 căn phòng, có cái quầy bar. Hôm đó là thứ 5 nên bản ghế được kê gọn xung quanh, chừa ở giữa 1 khoảng trống để mọi người có thể nhảy và khiêu vũ.
Những điệu nhảy nhẹ nhàng, trẻ trung. Bạn không cần phải là người nhảy giỏi, bạn hãy cứ tự tin nhảym sẽ có người sẵn sang nhảy cùng bạn và dìu bạn nhảy. Chủ yếu là sự đam mê, lòng nhiệt tình và …. Vui là chính .
Nhưng chỉ có tối thứ 4 và 5 là có chương trình này thôi (bắt đầu lúc 9 pm), còn các ngày thường thì bình thường như bao quán café khác. (nếu mệt quá có thể vô đây và nằm lên giường làm 1 giấc, bởi không gian thoáng mát, tiếng nhạc nhè nhẹ và đặc biệt vào ngày thường thì quán không đông khách lắm.
Lần thứ 3 HTĐ bước chân lên cái cầu thang củ kỹ ấy chỉ mới cách đây gần 2 tháng, đi với 1 anh bạn pv báo tuổi trẻ và 1 anh HDV du lịch tour Nhật, vào tối CN nên chẳng thấy gì, tưởng đâu họ đã dẹp mất cái chuyện “nhảy nhót” buồn mất 10’. Cũng vẫn quán ấy, nơi ấy, nhưng chỉ đi cùng 1 người khác thì ta lại khám phá ra những điều thú vị khác. Lần này là “thức uống”, ở đây thức uống khá ngon, và HTĐ đặc biệt thích món “trà gừng nóng”, có lẽ sẽ ghé thêm nhiều lần để khám phá những món khác. Và lần thứ 3 ấy, có 2 cô gái người Nhật vào uống café, nhưng khi họ trả tiền, do giá thanh toán không đủ lớn để thanh toán bằng USD, mà họ lại không biết tiếng Việt, còn phục vụ không biết tiếng Nhật, nên thành ra…không ai hiểu ai, may sao có anh bạn đi cùng… Mỗi lần lại đọng lại trong HTĐ 1 chút gì đó dịu nhẹ….thư thái và lâng lâng bay bổng với “chung cư củ kỹ, cầu thang củ kỹ, lối kiến trúc Pháp cổ cổ, những điệu nhạc nhẹ nhàng và với cả lòng người” . Le Fenetre Soleil!

1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice oh hay quá, thích nhất là cái vụ nhảy nhót à nha ! kha kha
23/06/2008  
8
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
lần đầu tiên mình tới quán này, cũng khá là ấn tượng,
ở đây mình tìm thấy được bình yên...với những ko gian rất riêng...chẳng ai làm phiền ai được, vì không gian rộng, thoáng, ánh sáng mặt trời ở khắp mọi nơi...
ghế ngồi êm lắm, khi ngồi phịch xuống, mình chỉ muốn đánh 1 giấc mà thôi...
không gian kết hợp giữa phương tây và phương đông rất lạ mà cũng rất hay,
có thời gian mình lại sẽ đến đấy...ngồi cả ngày ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?