Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Papa
16889 lượt xem | 8 lời bình | 2 sưu tầm
6b Công Trường Quốc Tế, Quận 3, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8222944
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Cafe Papa Cafe Papa nhạc Pháp mì xào bò
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
18/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
PaPa cafe dù trải qua nhiều năm tháng, dù nhân viên có thay đổi, nhưng khi trở lại đây tôi vẫn tìm được một cảm giác quen thân thuộc, đặc biệt là không gian chủ đạo với tông màu sáng nhẹ, nhạc relax. Đây thật sự đúng là một nơi để giải trí sau một ngày mệt mỏi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
          Đang nằm thiu thiu thì chuông điện thọai réo vang...con bạn từ Huế vào í ới:" Cà phê đi, tao đang ở SG nè, 2 vợ chồng tao mới vào á"..vội vội vàng vàng hẹn nó đúng 15p sau có mặt nên cứ cuống hết cả lên.
         Nó hẹn ở SG Square mà mình tới đứng ở SG Centure , đúng là mình mù phương hướng trầm trọng òi...khổ...nó dắt tới Pa Pa á, nó bảo lần trước vào SG có tới đây rồi thấy hay hay nên giờ muốn ghé lại. 

         Thả xe ở ngòai, bước sâu vào bên trong , hình như bên ngòai là 1 quán khác nữa thì phảiQuestionmark Cái quán này khá đẹp , hình như có chơi nhạc nữa , thấy phía bên kia có cây Piano, giá để nhạc, ...thấy ko tiện nên cũng chẳng hỏi phục vụ làm gì. Kêu cà phê, kêu mì xào bò, lần đầu tiên vào cà phê mà thấy mì xào bò làm ngon như ở đây, con bạn tấm tắc khen, còn mình thay vì khen như nó mình đá sạch bách dĩa mì dù trong đó có lẫn cả ớt xanh+ hành ( những thứ mà trước nay mình ko ăn được). Lượng khách quen của quán khá đông, lẫn trong những người miền Nam la 4 người con của Huế, riêng 1 góc trời!

       Lâu ngày không gặp nên có đủ thứ chuyện để hỏi han, té ra đợt này tụi nó tính kinh doanh nên vào dò xét thị trường coi sao? Ha ha..Huế đổi thay rồi ôi Huế của tôi.

       Trừ cái vụ nhạc nhẽo của quán ra thì mình khá là thích quán này ! Gía mà quán mở nhạc classic hay trữ tình thì có vẻ phù hợp hơn với phong cách của quán. Mình và con bạn có cùng suy nghĩ!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
không ồn ào , không náo nhiệt mà đầm ấmvới tiếng nhạc du dương trữ tình. nằm giữa lòng thành phố náo nhiệt , PaPa là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thơ , nhạc , cho cả những buổi hẹn hò và tất cả

hãy ghé thăm....!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
24
9
q10
Gửi tin nhắn
10/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm ở trung tâm nên việc ghé vào quán thật thuận tiện, quán có gam màu buồn, nhưng izuki rất thích, anh chị chủ quán rất dễ thương, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo, âm nhạc tạm được, không được nhất quán lắm, nhiều thể loại khác nhau quá, ánh sáng đẹp và ấm áp.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
33
q10
Gửi tin nhắn
04/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Là 1 nơi thật sự có phong cách. Ngày xưa chỗ này khá rộng nhưng giờ thì còn bé xíu thôi, không gian hơi chât chội. Bên trong quán trang tri những món đồ nội thất xưa rất đẹp.

Quán này chắc theo phong cách hoài cổ, cũng hay. Ánh đèn cùng với cách trang trí quán làm người ta khi bước vào đây như đang trở về với quá khứ xa xôi. Đây ko phải là 1 nơi dành cho những đôi tình nhân lãng mạn nhưng đây là nơi bạn có thể đi 1 mình để suy nghẫm về mọi thứ. 

Thích nhất ở đây hay mở nhạc Pháp, nghe hay lắm lại hợp với phong cách quán nữa. Tự nhiên giữa lòng thành phố ồn ào lại có 1 chỗ nghỉ chân để cho tâm hồn mình lắng lại - Papa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice papa nếu dịch sang tiếng việt thì nó có nghĩa là gì nhỉ ?
04/08/2008  
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chết thật! Có đến mấy năm rồi không vào Papa nữa cơ đấy. Vì nhiều lần hết chỗ, vì nhiều khi không nhớ ra, vì khi nhớ ra lại đi với 1 đám ồn ào....

Vẫn không thể nào quên Papa thời mà dân SG cứ nhắc tới cafe sành điệu là phải Papa, 42, Miss Saigon ... quanh Hồ Con Rùa bé tẹo.

Papa nhỏ nhắn, ấm cúng và sang trọng, kỹ lưỡng từng chi tiết rất ... rất... dễ nuôi cảm xúc. Không gian đúng nghĩa của quán cafe. Nhưng mình nhớ nhất lại là lần tới Papa vào lúc 22h - hết chổ - ngồi ngay cái bàn duy nhất ngoài hiên. Đêm SG mát rượi, chưa bao giờ ngắm trung tâm SG về đêm như thế. Chẳng có nhạc, chẳng có đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường và gió cùng câu chuyện miên man không dứt. Cố tình phải ngồi bằng được Papa vì tối đó đưa 1 người bạn HN thăm SG. Chỉ ngồi đúng 30p thôi rồi về (lần ngồi cafe ngắn nhất của mình, hihi...).

Bây giờ không để ý là quán còn kê cái bàn sơ cua làm dáng ngoài hiên nữa không? Nhớ wá đi thôi!
Sưu tập: Quán cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
06/07/2008  
TG Zị quán nào "hân hạnh" là quán ngồi cafe lâu nhất của sis zợ
05/07/2008  
12
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
_Thật là mún đjên cả đầu,kjếm đjạ chj của papa cafe ,ma` cứ nój là hok phảj,là Art cafe mớj đúng ,kjểm tra nhjù lần,đúng phone,đúng address ,zậy mà hẽm hju sao nưã..tứx woa ,đành phảj tớj kjểm tra mớj được
_Tớj nơj thj` cuốj cùng Nhox đã hju ra,Papa  & Art  cafe nằm chung 1 đjạ chj,cách nhau co cáj cổng pé pé xjnh xjnh thuj.....ngoaì ra chj phân bjệt wa 2 cáj bảng hjệu khác nhau thuj....thế mà làm kjếm mún chết lun..
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Ha ha, Trung Gà cũng bị 1 lần rồi.
12/06/2008  
6
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có khi nào vô tình trong quán nhỏ ấy: ta vô tình nhận ra nhau?

Trong cái vàng mờ ấm áp từ những ngọn nến, hay từ cái róch rách tiếng nước nơi cuối quán nhỏ, ta nghe thấy tiếng từng lớp ván gỗ nâu sần sùi cũ kỷ kể những câu chuyện thời gian? Cái mùi ngây ngất của ly cà phê đúng điệu Việt Nam khơi lên một chút nhớ bấng khuâng.

Nếu ta có vô tình gặp lại, thì anh hãy cố gọi tên em dù chỉ một lần. Để chi ấy à? Để em vội chạy lên cái bậc bằng gỗ nâu đến chiếc bàn cạnh ô cửa sổ và bắt đầu huyên thuyên những câu chuyện như bất tận.

Nếu có vô tình gặp lại, ừ vô tình thôi anh nhé, thì anh hãy nắm tay em kéo em về phía bàn đằng sau cái đèn bão nhé! Đừng để em rút vào góc khuất mà gặm nhấm nỗi buồn trong giai điệu mượt mà của những bản tình ca buồn bên ly soda chanh đường đã nhạt.

Nếu ta có gặp lại, vào một chiều nhiều gió, anh sẽ vẫn ngồi ở phía ngoài nơi có những chiếc ghế tre và vài cây dù hướng ra Hồ Con Rùa nhé anh. Để em còn chút lung linh như đêm tối Sài Thành hay tựa hàng ngàn dây đèn vàng óng treo nơi thềm quán. Hãy để em cùng anh, với gió trong đêm tối chớm đông trong quán nhỏ nơi ồn ào tấp nập.

Vậy là bao nhiêu ký ức sẽ ùa về, nếu ta gặp nhau nơi quán ấy, như từng ký ức Sài Gòn cỗ ùa về theo từng nét trang trí đượm chất thực dân nơi đây.

PaPa, một chiều hồng nắng!
Sưu tập: Papa
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
MinguyeN Mình ở Hà Nội, nhưng mình biết quán này rồi nha. Thú vị lắm...
10/03/2008  
Mỹ Nồ hơhơ, bình về chỗ ăn chỗ uống gì mà cứ như viết những truyện cực ngắn ấy, không dám đọc hết mô, đã lâu rồi không đọc những thứ quá ư lãng mạn như thế, hichichic, chời ơi!
02/10/2007  
Gợi ý lựa chọn
 4 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 67 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 34 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 59 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 10 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?