Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Regina
28126 lượt xem | 11 lời bình | 2 sưu tầm
84 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-8247669
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
2
58
q10
Gửi tin nhắn
02/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
khá tuyệt, chỗ này phong cách hay, hình như là kiểu pháp, phục vụ rất tận tình, đặc biệt phục vụ ở đây có đồng phục nhìn khá lạ ^^, hay phết, lúc nào cũng tươi cười, không gian sân vườn với tiếng nhạc êm tai, cỡ 8h tối có ca sỹ hát, cafe khá ngon nhưng pha theo kiểu xay đá ra, lạ lạ, nếu thêm 1 tầng trên lầu nữa để ngồi ngắm đường phố bên dưới thì tuyệt vô cùng
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sao dem Quán này méc lém, hem cóa đi thuong xuyen duoc mờ
03/12/2008  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
29/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đến Regina vào một sáng CN đầy nắng, đón một người rất yêu thương từ Hà Nội vào. Từ xa tít đã thấy cái màu xanh lá đặc trưng của quán nổi bật lên trên con đường yên ả. Cả đêm trước cố kiếm một nơi để đặt cái hẹn này, một nơi có thể mang cho người Hà Nội của mình cảm giác dễ chịu. Hi vọng thế. Nền quán, không biết vô tình hay hữu ý mà lại đặt cao hơn hẳn so với mặt đường. Thành ra cái chỗ để xem là một con dốc nhỏ thoai thoải. Vừa vào là đã thấy những tấm ành đen trắng treo bên tay phải, hình ảnh của những đứa trẻ đường phố ngây thơ. Tự nhiên mình cũng bất giác mỉnh cười. Lúc mình đến cũng 10g sáng, có vài gia đình đang ăn sáng ở đó, mấy ông chồng bản luận sôi nổi về chuyện gì đó không biết, tiếng họ chìm khuất giữa tiếng cười đùa của mấy đứa con nít áo váy xúng xính xinh tươi. Người Hà Nội và mình chọn ngồi ở ngoài chứ không vào trong khu bàn gỗ có máy lạnh. Ở ngoài, tụi mình ngồi dưới tán dù vuông ngộ nghĩnh, giữa mấy cái cây xanh mát dịu. Mà thật ra, ở nơi này, hầu hết mọi thứ đều màu xanh. Không những là sự khôn ngoan trong cách trang trí làm xua đi những bận rộn tấp nập của cuộc sống Sài Gòn; mà còn như một biểu thị của lòng yêu thiên nhiên, của tình yêu thương đồng loại giữa con người với con người. Một ly cappu và một Regina trong ngày. Cà phê đúng điệu, hương vị cực kì ngon và lượng thì vừa đủ cho một buổi sáng bạn bè. Thứ âm nhạc tình lãnh mạn của pháp từ chiếc loa lấp ló sau lùm cây làm cho mình như mê đi giữa những câu chuyện bất tận. Cái cảm giác như đang ngồi café ở một nơi nào đấy lạ lẫm lắm, êm đềm và bình yên đến lạ. Nhân viên ở đây phải nói là quá ổn, vì vẫn ân cần mà không là ẩm khách có cảm giác bị ép buộc. Thức ăn cũng ổn, đừng nhìn cái giá mà kêu mắc vì thật ra một đĩa cơm chiên Regina, 2 mình ăn mới nổi đó. Hỏng biết phải tại con gái tụi mình ăn ít hay không nữa.. P/S: nếu trên mỗi cái bàn có mộ cái bình thuỷ tinh tròn, thả hai ba cái bông cúc nhỏ vô cho nổi trên nước nữa thì coi như mình tình nguyện dọn nhà tới quán ở luôn đó. Hihi [đừng có chơi hoa giả nhe, ghét lắm] Điều cuối cùng là, anh quản lí dễ thương.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
27
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Muốn thưởng thức cafe theo đúng kiểu Châu Âu thì Regina là lựa chọn số 1. Mình thực sự kết những món cafe ở đây, ngon, đậm đà và rất rất rất tuyệt, nhất là những món cafe có thêm chocolate.

Đã ghé quán 1 lần, uống cafe và ngất ngây bởi cái ly cafe đó, ấn tượng quá mạnh nên tới giờ vẫn còn mê đắm. Cafe ở đây ngon theo kiểu đặc biệt, khi mới uống cứ nghĩ là nhạt, vì cafe theo kiểu Châu Âu nên không có đắng và đậm ngay đầu lưỡi như cafe Việt mình hay uống, nhưng sau khi uống hết nửa ly thì say thật sự, lúc đấy mới biết tuy hương vị nhạt nhưn thực chất độ cafe thì đậm đà không kém cafe Việt mà có khi còn nhỉnh hơn nữa. Không khí quán thì cũng bình thường, nói chung là không có gì đặc sắc ngoài vị thế ngay trung tâm nên khách thường rất đông và ổn định, Khuyến cáo nên đi theo nhóm thì sẽ hay hơn, vì ở đây không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh, phù hợp cho việc tụ tập bạn bè ở mức vừa phải, chừng dưới 10 người. Món ăn ở đây cũng khá nhiều, tuy rằng không đúng chuẩn lắm với món Phở, nhưng bù lại, những món khác thì tương đối. Cuối cùng là giá menu, cafe thì trung bình khoảng 45k nếu mình nhớ không nhầm. Vì thế địa điểm này cũng không phải là nơi ghé thường xuyên với giới nhân viên văn phòng như mình. Tuy nhiên, vì cái món cafe quá ngon và đậm đà nên thiệt tình là lâu lâu cũng phải ghé để thưởng thức cho......... đỡ ghiền. Ôi.......... con sâu cafe tui..........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán đông đúc nhưng vẫn có cảm giác thoải mái dễ chịu chứ không quá xô bồ ồn ào như những quán ở trung tâm. Quán rộng rãi, nhiều góc ngồi khác nhau, cũng có phòng nhỏ cho nhóm bạn đông người nhưng mình nghĩ ngồi ở ngoài vẫn hay hơn. Không gian quán rất là dễ chịu và thoáng đãng. Một trong những quán thuộc loại ồn ào mà mình vẫn thích đi lần nữa lần nữa.
Trang trí thiết kế khá hiện đại. Có Tây hay không thì k0 biết :D
Phục vụ tốt, và rất kiên nhẫn. Vì hôm mình đi với một đám lố nhố mà người ta vẫn không khó chịu hay cau có. Trong khi mình đi tới lui mà thấy ngại muốn chết. Làm bể cái ly mà không bị bắt đền nữa =.= Xấu hổ dễ sợ luôn.
Đồ uống ở đây làm ngon nè. Giá cả okay, không đắt không rẻ nếu so với mặt bằng chung hiện tại. Nhưng một phần quan trọng là tiền đó sẽ được trích làm từ thiện :) Đồ ăn với bánh ngọt không biết vì chưa thử. Nhưng đồ uống thì mình thích Green Tea Latteeeee đó. Thơm ngon ơi là thơm ngon:X
Buổi tối có nhạc. Nhạc hòa tấu thì hay. Có ca sĩ nữa nhưng ca sĩ hát dở ẹc.
Giữ xe miễn phí.
Nên đi nên đi :D
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mèo mắc ma bạn ui,lời bình bạn gõ cách dòng sẽ dễ đọc hơn đó. 
05/09/2008  
14
55
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ấn tượng đầu tiên: quán rất Tây. Chỗ ngồi mát mẻ có điều hơi nhỏ và 2 bàn trên sân thượng khó thấy sân khấu. Nhân viên phục vụ rất dễ thương. Thức uống thì mình chưa thưởng thức hết nhưng nói chung là khá ok. Bánh ngọt cũng được, không ngọt lắm, dễ ăn, chỉ có điều bánh không xốp lắm. Đến đây, món khóai khẩu nhất của mình là Green Tea. Tuyệt!

À, chỉ trừ 1 điểm là WC hình như không được sạch lắm. Thức ăn không đặc sắc lắm lại hơi mắc.

Nhưng tóm lại, ngay quận 1, có được 1 quán như vầy là cool rồi ;)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Trưa đói mà vô reggina ăn và uống cafe thì tuyệt cú mèo.
Mình làm rất gần reggina, cũng hay ra đó uống cafe, ngắm xe.
Bữa nào mình tổ chức off một buổi ở đó đi pà kon
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Chỉ có thể nói 1câu: Rất là relax!
Mình là khách ruột của Regina đã khá lâu, không chỉ vì nghe nói 01phần tiền nước sẽ được dùng làm từ thiện, mà còn vì phong cách phục vụ rất good của các bạn phục vụ tại quán, món nước ruột của mình ở Regina là bơ xay không đường, chỉ dùng sữa và đá.(hix hix, do mình sợ béo phì) và 01 tô phở.. Xin bật mí là phở ở đây hơi bị ngon.. Thử đi nhé!
Còn zụ này nữa: nhạc ở đây hơi bị ổn... Sẽ có 01 mùa nào đó, bạn sẽ choáng vì cây hoa lồng đèn của quán nở vàng rực.. đẹp mê hồn.. ngồi ở regina mà cứ mong cho thời gian trôi qua thật chậm... 
Mỗi lần đến Regina, ra về thấy lòng mình nhẹ nhàng.. không biết vì không gian ở đấy, hay là ảnh hưởng của "chất" nhạc, hay hơn nữa là vì mình đã làm được 01 việc từ thêện nho nhỏ....
Hy vọng  quán thực hiện tốt sứ mệnh từ thiện của mình..
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ximeobaby Bạn có chắc là quán đó làm từ thiên không?
19/02/2008  
21
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Giữa Sài Gòn đông đúc, ngay trong lòng trung tâm, bạn khó có thể nào tìm được một quán cafê thoáng mát cây xanh, không khói bụi, hay ồn ào xa cộ, như tách biệt giữa thế giới ồn ào bên ngoài. Đó là Regina. Thoáng nhìn bên ngoài, ai cũng có thể nghĩ đây là một quán càfê sang trọng. Nhưng thực chất giá cũng chỉ bằng Highland hay Window, nếu không nói "ngon", "chất" và "rẻ" hơn nhiều so với số tiền bạn bỏ ra.

Nói "ngon" là vì tại đây bạn được thưởng thức cafe theo phong cách quốc tế, cafe được rang và chỉ xây và pha khi bạn order. Cafe cũng không thêm các phụ gia gì khác, hoàn toàn rang tự nhiên. Không dân cafe sành điệu, nhưng đôi lần đến đây vào lúc trời mưa, mình thường gọi một ly Latte nóng. Lớp bọt béo phía trên, vị cafe thơm thơm, tự dưng thấy sảng khoái lạ.

"Chất" ở đây là cái "style" của quán, rất ấn tượng. Ngoài cổng bước vào,bạn nên nhìn lên bức tường phía bên tay phải bạn. Chủ đề được diễn tả bằng bốn bức tranh trắng đen trên nền gạch tường thô, nhẹ nhàng. Bỏ qua tiệm bán trái cây khô của Vinamit bên tay trái tại cổng, bạn rẽ trái vào con đường nhỏ, bước lên từng bậc thang, dãy bàn bên tay trái nhìn ra đường qua hàng rào sắt, tay phải la 1 dãy cây lùm nguyệt quế nhẹ nhàng đưa hương mà sau lưng nó là những ghế gỗ sắt như bạn từng thấy clip "When You Say Nothing At All - Ronan Keating" --- lãng mạn. Bàn không nhiều, lác đác trong sân là 5,6 cái. Nền thì là những miếng gạch plastic màu nâu đen nhìn sang mà sach sẽ. Phía trong bạn sẽ thấy sảnh kín cách biệt, có cửa kính, máy lạnh có nhóm bàn cho khoảng 7,8 người, có máy với wifi cho bạn truy cập. Kề bên là phòng pha chế và quầy bánh trưng bày vài loại bánh Tây dành cho nhâm nhi cafê.

Bên cạnh phòng là 1 cầu thang rẽ làm 2, bên trái thấp hơn, đưa bạn ra 1 sân nhỏ có 2 bàn, nếu đi buổi sáng, góc này mát mẻ và sáng sủa, lại có tán cây rậm rạm che nắng nên yên tâm mà ngồi. Còn ban đêm thì kín đáo, nhưng lại có tới 2 bàn nên ... bất tiện , hehehe. Phía dưới là 1 phòng kín gọn dành cho họp mặt khoảng 10 người. Nhánh phải cao hơn, đưa bạn lên sân trên của phòng pha chế, có hơn 10 bàn, góc sát bên quầy nước và góc ngồi bên tay phải, nhìn ra phía cổng là chổ lý tưởng cho buổi tối. Từ đây, các bạn có thể nhìn ra tòa nhà Metropolitan, dàn đèn giăng ngang lãng mạn toả màu xanh dịu mắt mà tươi trẻ, hay nhìn xuống sân xem người ta đánh piano và violin, đôi khi là guitar (chỉ tối thứ 7 và CN thôi). Ở đây chuyên trị nhạc Pháp, đôi khi nhạc không lời hay nhạc jazz.

Nắng chỉ ảnh hưởng buổi sáng thôi bạn à, nhưng không nóng lắm vì có tàng cây cao che chắn. Còn mưa, đặc biệt là mưa nhẹ thì luôn có những cây dù to luôn xếp lại kế bên bàn của bạn và được các bạn phục vụ bung ra nhanh chóng. Nếu dưới sân thì dãy bạt ngăn mưa được xoay ra cũng nhanh chóng như bật dù. À, toilet cũng là 1nơi thú vị để khám phá, thử xem, hehehe.

À, nói lang man mà chưa nói tới cái dzụ "rẻ". Vì một ly nước tại đây cũng xem xem với các nơi khác, nhưng lại được trích một phần tiền ra để làm từ thiện, xây nhà, xây trường học cho các tỉnh vùng sâu vùng xa như tôn chỉ của quán "All We Add Is Love". Những gì thêm vào chỉ là tình thương thôi! 10% là giá nước được tính trên menu rồi, chỉ ghi lại trên hóa đơn để hợp thức hóa thôi.

Theo thông tin từ thời báo kinh tế Sài gòn,cà phê Regina là ý tưởng kinh doanh của công ty Vinamit, nhãn hiệu thời trang Ninomax, nước uống tinh khiết M-Kitech và công ty thời trang Lan Hạnhphối hợp với Saigon Times Foundation. Theo ông Nguyễn Lâm Viên, tổng giám đốccông ty Vinamit, Regina sẽ tiếp tục mở thêm 200 tiệm trên cả nước và chuỗi cà phê Regina sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận kinh doanh làm công tác từ thiện và hỗ trợ các vùng nông thôn về y tế, giáo dục, nông nghiệp.
Sưu tập: Hàng Quán
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CANDY[V.i.... Đánh giá rất hay đấy. ^^
10/04/2008  
Trung Gà Bài viết chất lượng lắm. Tuy chưa đi nhưng vẫn cảm nhận được rất nhiều.
21/09/2007  
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tối hôm qua mình thử đến quán này, phải nói là "Tuyệt".
Ấn tượng đầu tiên và xuyên suốt của mình tại quán là phục vụ ở đây cực kỳ dễ thương, nhiệt tình và tốt bụng nữa, ngay cả anh bảo vệ cũng rất sẵn lòng trả lời những thắc mắc hơi bị "lung tung" của mình :)
Cà phê ở đây rất ngon và đúng vị, và giá như vậy là chấp nhận được so với các quán ở quận 1, chưa kể tới việc còn được trích ra một phần để làm từ thiện. Bộ tách cà phê đúng "gu" Tây, đơn giản, thực tế mà sang trọng.
Đang ngồi thì người bạn của mình mắt chữ O, mồm chữ A vì phát hiện ra có một đôi tuần lộc bằng đèn chớp trên nóc ngôi nhà gạch đang lúc lắc đầu rất đáng yêu. Thử để ý nắm tay trên cửa kính của ngôi nhà, bạn sẽ thấy rất "art" !
Trời mưa! Những cây dù mày xanh được anh chàng phục vụ nhanh nhẹn dựng lên, lúc này đến lượt mình reo lên thích thú vì nó quá đẹp, phải nói là thiết kế cực kỳ thông minh vì chân dù ít chiếm diện tích, có thể dựng trong góc nhỏ, mái dù là hai hình vuông chồng lên nhau, khác hẳn với những cây dù tròn xoe mình thường thấy. Qua màn mưa mỏng, dãy đèn so le treo ngang trước quán càng đẹp lạ.
Không biết hôm qua có là một ngày gì đặc biệt, hay do mình đến quán khá trễ mà quán chỉ mở toàn nhạc Pháp với hầu hết là những bài Rumba trữ tình, buồn đến nao lòng.
Là người cuối cùng rời quán nhưng mình lại nhận được những nụ cười hết sức thân thiện, dễmến. Nhất định Noel năm nay sẽ đến quán này thật sớm, nhâm nhi tách cà phê ngon tuyệt, thưởng thức không khí Noel cho đến 12h thì lao ra Nhà thờ Đức Bà mừng Chúa Giáng Sinh.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này từng được giới thiệu trên HTV. HTV giới thiệu đây là quán do những người hay làm từ thiện trong thành phố mở. Mỗi ly nước khi bạn uống ở đây sẽ đươc trích ra một phần làm từ thiện.
Không gian quán quá tuyệt, một mảnh đất lớn ngay khu trung tâm. Quán khá mát mẻ, nhạc du dương, rất thích hợp đi 2 người.
Thức uống mình thấy ngon: do chủ quán cam kết tuy làm từ thiện nhưng phục vụ 1 ly nước uống phải chu đáo ngon, chứ không dở tệ (theo lời giới thiệu trên HTV); tuy nhiên hơi bị mắc.
Mình cũng an ủi là có đóng góp từ thiện. Hy vọng chủ quán làm ăn phát đạt, luôn thực hiện cam kết có làm từ thiện trong mỗi ly nước uống.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Hết sẩy smiley

Một phong cách rất Tây!

Một thể loại nhạc hòa tấu nhất định! Âm thanh tuyệt vời. Nếu không nhìn ra phía cây piano xem có người ngồi đánh không thì khó mà phân biệt được đâu là nhạc phát ra từ đĩa CD hay đâu là tiếng piano và violon thật.

Một tách cafe đúng vị cafe. Chỉ 3 muỗng espresso đã làm tim mình đập thình thịch (Mặc dù bản thân đã lê la nhiều nơi chỉ để thử vị cafe)

Với tách cafe trên bàn, với cơn gió thổi vu vi qua từng kẽ lá, thưởng thức bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, cứ ngỡ như mình đang ngồi uống cafe ở Paris...

Regi na có phòng dành riêng cho group khoảng 10 người, thoải mái bàn tán xôn xao mà ko phiền hà bàn kế bên smiley Bên trong còn có sẵn máy vi tính kết nối internet...

T rừ 0,5 điểm vì trong bill tính tiền có thêm 10% service fee Crying smiley bù lại được cái là gửi xe free hihi.
Giá 1 ly cafe sữa là 22k. Espresso hay capuchino... thì khoảng 30k/ly.

PS: Nguyễn Du là đường 1 chiều, để ko phải đi lòng vòng, bạn nên rẽ từ khúc nhà thờ Đức Bà, đi xuống tí xíu vừa qua Mobifone là tới Regina.
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 22 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?