Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Sân Thượng Đào Nguyên
36667 lượt xem | 22 lời bình | 1 sưu tầm
77 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
3
Yêu thích -
6
Bình thường -
12
Thất vọng -
0
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
2
q10
Gửi tin nhắn
18/10/2013
Gửi lời cảm ơn
     
cafe này và cafe Điểm Hẹn 97 Quang Trung là 02 quán có thể ngắm và chụp hình máy bay đáp xuống TSN runway đẹp nhất khu Quang Trung.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
03/02/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Chỗ này phục vụ kém quá, mình tới lâu rồi mà phục vụ chỉ tụ tập nói chuyện, không chú ý khách. Mà gọi thì họ không nghe.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
79
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Lần nào đến quán mình cũng ngồi trên sân thượng hết và chỉ đi vào buổi tối thôi, bởi lẽ vào thời điển này mới thấy được hết cái hay của quán.
Ngồi trên sân thượng gió thổi lồng lộng rất mát, cảm thấy rất nhẹ nhàng, lại được ngắm đừờng băng từ phía sân bay với lấp lánh màu sắc trông thật đẹp, nhìn mỗi chiếc máy bay bay lên trời lòng mình lại nao nao 1 cảm giác gì đó như muốn được đi xa.
Giá nước trong quán cực kì rẻ nhé, so với mấy quán cafê khác thì như vậy giá ok lắm, rất nhiều thức uống giá dưới 20k
tuy nhiên, mỗi lần lên sân thượng là phải leo 4 lầu, mà lối cầu thang thì bé tẹo àh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
29
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
đến đây chung với mấy anh em họ, cuối tuần, quán khá đông khách, phải ngồi bàn chờ ở tầng dưới 1 lúc mới được lên sân thượng.
cảm giác ngồi uống cafe trên cao, không khí thoáng đãng, mát mẻ, rất sảng khoái. Nên đến đây trước 9h tồi thì sẽ thấy máy bay lên và xuống, vì sau 9h chỉ toàn máy bay đáp đất thui.
Ai chưa bao h đi cafe sân thượng ngắm máy bay thì đi thử cho bik. thử cảm giác ném cục đá, trúng máy bay!!!!
Phục vụ và nước uống cũng tạm tạm, mình uống nước ép bưởi mà còn có vỏ trắng bên trong, đắng ngét.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ở Gò Vấp nhưng Ỉn chỉ uống cafe ở Đào Nguyên có vài lần hà! Nói chung,  ngoại hình quán không có gì đặc biệt, thức uống cũng tạm được chứ không ngon... nhưng được cái giá mềm+ cái view đẹp (trên sân thượng), buổi tối co thể nhìn thấy ánh đèn từ hướng sân bay và ngắm máy bay bay ngang. Ngồi ở đây buổi tối hơi lạnh (khuyến khích bạn nữ nên mang theo áo khoác- nhất là vào lúc thời tiết chuyển mùa này). 1 ly cafe và bạn có thể cảm giác được không gian tự do, có 1 thứ gì đó tuy xa mà gần, tưởng vừa tầm với nhưng không với tới được.
Hạn chế:
tiếng nhạc hơi lớn, phải chi là những bài êm dịu và vừa đủ nghe thôi thì hay hơn
phục vụ còn lơ là với khách.
Nhưng lâu rùi, không ghé lại Đào Nguyên, không biết tình hình có gì thay đổi không nhỉ?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sau khi đi về thì sơ bộ rút gọn nhận xét được là:
1/ Vị trí: 5/5 quá dễ tìm. Ngay mặt đường (nhưng lần đầu đi xém lạc do phân vân với cái quán ngay kề bên cũng to to, đèn đuốc sáng sáng)

2/ Gửi xe: 4/5 xuống hầm. Hầm rộng (hơi bị dốc tí). Có người dắt, lấy xe cho bạn.

3/ Bài trí: 3.75/5 thật ra là không có gì xuất sắc hay ấn tượng. Quán chỉ hút khách nhờ tầng thượng cao. Khách lên đó ngồi vừa thư giãn ngắm máy bay bay qua bay lại trên đầu (to đùng, cứ như là vươn tay ra thì chạm được vào cái máy bay), vừa hóng gió- tránh bụi (cao quá mà), vừa ngắm đèn đuốc sáng li ti từ trên cao nhìn xuống bao quát.

Ở tầng 2 thì có 1 cái ngồ ngộ. Lúc đầu vào ngồi tạm vì tầng thượng đã quá tải, hết chổ (cuối tuần đi trễ 1 chút (>8h) là sẽ bị thế này thường xuyên. Ngồi bên Đào Nguyên nhìn sang bên kia, thấy 1 khuôn viên khác, cứ nghĩ cũng là của đào nguyên vì gần lắm. Nghĩ là chỉ cần bước vài bước là qua. Nhưng mà nhìn mãi không thấy cái cửa nào để qua cả :D. Làm con bạn mình hố.

4/ Nước uống: 3.5/5 không có gì đặc sắc.

5/ Phục vụ: 3.5/5 Trừ nửa sao vì bắt khách chờ nước trà sau khi chuyển sang bàn khác. Mình đi 2 người mà phục vụ chỉ cho 1 li trà. Không biết ai uống ai nhịn, lại có cảm giác bị bỏ rơi. Tuy có thông cảm cho lúc đó quán hơi đông, nhưng làm dịch vụ thì phải tôn trọng khách hết cỡ, chịu vậy thôi.

Tổng kết: nên đi cho biết cảm giác vung tay chụp được máy bay trên đầu :P
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi biết quán lâu rồi, và là khách ruột nơi đây, từ ngày đường nguyễn kiệm thành 1 chiều là tôi ít đến nữa vì đi khó khăn, và bận rộn cho các cuộc đi tìm địa điểm đẹp lạ mới ,nhưng khi đến thì luôn cho tôi 1 cảm giác thanh thản và mát mẻ nhất , ngồi ở trên cao nhìn xụống thật là thích, gió mát thổi lồng lộng, thức uống là ok , giá cả cũng ok lun , nhưng tôi thích nhất ở quán là nhân viên phục vụ vô cùng chu đáo và tận tình, chăm nước liên tục cho khách, dù cho quán đông nhưng họ vẫn vui vẻ, dễ mến, Lên quán tôi lúc nào cũng thấy dịu nhẹ tinh thần, quán luôn là nơi tôi xả stress tốt nấht, thanhks quán nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
28/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
 Hình như ở GV nhắc tới Đào Nguyên ai cũng bít nhất là những người trẻ , đây cũng là 1 trg những wán ruột  mình kết ngay lần đầu tiên vào vì view thật sự rất đẹp và thoáng , thấy toàn bộ sân bay và đường băng , mỗi lần có máy bay đáp xuống thấy như rất gần chỗ mình ngồi thiệt  là zui!!  trc kia hầu như cuối tuần nào cũng fải đến wán ngồi nhìn máy bay, khói nhat là nhung ngày mưa trời se lạnh ngồi dưới táng dù thấy cũng hơi lãng mạn dó chứ. Nhân viên của wán cũng khá vui tính và dễ chịu, nếu vào trễ ko còn chỗ trên sân thuong bạn có thể ngồi tầng dưới đợi  khi có chỗ mí anh nhân viên sẽ dọn cho bạn lên liền.Nói chung đây là wán mình thấy nếu tới và tấhy view ở day bạn sẽ ko thất vọng đâu...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Uống cà phê nơi đây rất đã. Vừa cà lại vừa phê nữa chứ. Vì sao bạn biết không? Tại nơi đây là sân thượng nên không gian thật thoáng đãng.

Ngồi nhìn khunng cảnh xung quanh và nhấm nháp một vài ngụm cà phê đen mình thấy cuộc sống thật thú vị. Không biết quán lấy cà phê từ đại lý nào mà hương vị rất  đậm đà.

Đặc biệt khi đến đây bạn sẽ được nhìn rất rõ từng chiếc máy bay đấy nhé. Mình và các bạn cùng lớp hay rủ lên đây mỗi hôm uống lại quy định đếm mấy chiễc máy bay rồi về. Cứ giao ước là 10 chiếc, 12 chiếc rồi về nè nhé.

Mình giới thiệu các bạn đến thử đi nhé! Nhưng  cũng nên chú ý là những ai không thích tiếng ồn lớn  bởi những động cơ của máy bay thì không nên đến nghe.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Địa ở khu vực gò vấp hả ? quán này củng hay, thú vị là máy bay cừ vù qua đầu phành phạch, đâm ra quyen
27/08/2008  
14
39
PiS
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này nhìn khá là cũ kỹ, nhưng đến mỗi tối là chỗ gũi xe cứ chật ních! hix!Menu của quán ko có gì mới lạ, tuy nhiên, view quán khá đep, nhìn ra sân bay, lâu lâu lên sân thương, ngắm máy bay, thiệt thú dzị!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
thấy ai cũng khen quán cà phê này, mình thấy cũng chẳng có jì đặc biệt!
 ngắm đường bay TSN chỉ khi nào bạn lựa chọn dc chổ ngồi hơp lí tức là ngồi ở ngoài bìa, phục vụ thì cũng hok mấy hiếu khách lắm,
mình tới đó chỉ dc ngồi ở trong cứ 30p lai có 1 máy bay vèo qua nhìn dc 10 s kết thúc.
   điều quan trọng là quán khá đông nên ít khi nào mà ban tìm dc chổ ngồi tốt,
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
đi quán này mấy lần
quán có view khá xấu nếu nhìn từ bên ngoài:cũ kĩ dzà chả có dzì đặc sắc,bên trong cũng hem khá hơn là mấy.Điểm đặc biệt thu hút mọi người đến với quán là từ khu sân thượng có thể nhìn rõ toàn bộ đường bay của khu TSN muh hem hề có cái gì cản trở
Nước ở đây cũng bt như bao quán cafe khác.Có món kem trái dừa thì được dzừa rẻ muh dzừa ngon.Chỉ thik đc mỗi 2 điểm đó còn lại thì........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
        Nhìn bên ngoài. Đào Nguyên ko có gì là nổi bật lắm so với các quan' khác, cả bên trong cũng vậy. Nhưng được cái, quán đi tiên phong trong mô hình cafe ngắm máy bay, hồi đó là kha' đỉnh ở khu GV.
        Nếu bạn đi những lần đầu, ấn tượng sẽ rất tốt, đặc biệt là ban tối. Ngồi sân thượng, đèn heo hắt, gió thổi hiu hiu, xung quanh là tiếng nhạc rất quen thuộc, lâu lâu veo` cai'...một cái máy bay lướt wa đầu để mọi người chỉ chỏ, bàn tan;.hiih. Nói chung là nơi khá  lý tưởng để một group friend tan' doc' va` ôm em vao` lòng ngắm phi trường.
        Điểm tệ hại của Đào Nguyên đó là vấn đề không gian, do wan' rất đông nên việc chen lấn sô bồ là không tránh khỏi. Bạn sẽ phải ngồi đợi ở tằng dưới để được lên sân thượng khi đã có người uống xong ở phía trên (gian nan lắm, có khi bạn về rồi vẫn chưa có chỗ trên sân thượng). Và đa số là dân teen nên cách cư xử nhiều khi không văn hóa cho lắm (rất ghet' cái vấn đề này).
        Do làm ăn wa' tốt nên bây giờ kha' nhiều quán mọc ra xung quanh, điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý người đi thưởng thức cafe, có vẻ như mình không được ở trên săn thượng cho lắm. TIn mình đi, những việc nhỏ nhặt như thế sẽ làm bạn bị it' vui đi cho coi
         Nói chung Đào Nguyên là một nơi thưởng thức cafe kha' khác biệt so với những chổ trong trung tâm tp
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tui đã đến quán này 1 lần. Đúng là ngồi ở đây có thể vừa hóng gió vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao và những chiếc máy bay lên/xuống giữa đường băng nhấp nháy ánh đèn. Tuy nhiên, quán khá đông và hơi ồn. Nếu bàn ghế được sắp xếp các xa nhau 1 tí thì sẽ hấp dẫn hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Wán Đào Nguyên tuy ko có bề ngang lớn nhưng cao vào dài vào trong, buổi tối đa số mọi người đều lên sân thượng ngồi uống cafe hóng gió và ngắm máy bay rất gần với mình. Hơn nữa fục vụ rất nhiệt tình và năng động, fù hợp cho nhưng ng có gu vừa uống cafe vừa ngắm cảnh (vì nhìn dc ra tận fi trường mà)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này được đó chứ, ngày trước hay vào đây, tâậm chí có thể nói là ngày nào cũng vào đây, vì trước có cô bạn gái làm ở đây mà, nên cứ gần tới giờ bạn gái mình về là chạy vô đây uốgn, chờ đợi.
Không biết có phải là bạn gái mình pha hay không nên thấy cafe rất ngon, quán có phong cách , hơn nữa gần nhà tụi mình nên là địa điểm thường xuyên ngồi uống, khoái nhất là khi riêng tư ngắm nhìn trên cao xuống thiệt đã người
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhìn chung quán có phong cách rất trẻ trung, khoái nhất là cái vụ leo lên tầng thượng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mọi thứ từ trên cao thiệt đã đời. Lâu lâu lại được nghe thấy máy bay ù qua đầu cái. Tuy nhiên tầm tầm khoảng 7 - 8h là đông  nghẹt, có nhiều lúc muốn nán lại thâm chút nữa nhưng vẫn không thể chịu được sự ồn ào do quá đông nên đành về.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đó là địa điểm mà mình thích nhất và nghĩ đến đầu tiên khi có ai rủ đi cafe,nơi đó tuy ồn ào,nhưng ko khí mát mẻ,nhìm mọi thứ từ trên cao rất đẹp,nhất là nình rõ đường băng.
Ngồi đó thấy tâm hồn đc nhẹ nhỏm đến lạ người
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
221
16
An Giang
Gửi tin nhắn
09/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đã đến quán này vài lần, View rất đẹp có thể ngắm sân bay về đêm, xem máy bay cất cánh hạ cánh. Nhưng quán quá đông đúc và ồn ào không hợp gu với mình. Mình chỉ thích những quán yên tĩnh thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
154
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
      Híc...uống quán ni lâu rồi mà bây giờ mới viết lời bình đây...ahem!

      Hồi trước còn ở Gò Vấp mình hay vô quán Đào Nguyên uống cà phê lắm, vừa uống cafe vừa ngấm mấy bay hạ cánh. Nhất là buổi tối đó, bạn có thể đến sớm để chọn chổ ngồi trên sân thượng chứ khoảng 8h tối là trên đó đã hết chổ rồi.
        Quán có 4 tầng nhưng chỉ phục vụ cà phê ở tầng giữa là sân thượng ah...Không gian ở đây cũng bình thường không có gì đặc biệt so với các quán cafe khác. Nhưng bạn sẽ thấy thú vị nếu ban đêm được thấy nơi xa xa đường băng rực sáng và máy bay ngay trên đầu mình từ từ hạ cách...Thật thú vị ! 
          Ở trên đường Quang Trung có nhiều quán cafe nhưng nếu nhắc đến cafe sân thượng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Đào Nguyên...Có lẽ nó trở thành một thói quen của nhiều người vào buổi tối là đi uống cafe và ngấm máy bay..

      Có một dịp mình ghé quán vào buổi tối cũng hơi khuya rồi, chiều hôm đó Sài Gòn có mưa và đã tạnh, quán sẽ vắng nếu trời mưa (Mình nghĩ là vậy). Mình tìm đến một góc trên sân thượng và ngồi nhâm nhi với một đứa bạn lúc đó trời thật lạnh.Mình có cảm giác giống như mùa đông vậy đó...Nhớ cái cảm giác đó quá đí...híc.
    Nhận viên phục vụ ở đâu toàn là nam, mặc đồng phục trong dể thương và khá vui tính. Nước uống ở đây ngon và giá cũng không quá mắc ...
Thử đến đó một lần xem sao nha!
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ximeobaby Nếu như mà từ q8 sang gò vấp uống cafe ...thì cũng hơi xa, nhưng nếu bạn đến đó một lần thì mình nghĩ rằng...bạn sẽ đi lần nữa đó.~.~
07/05/2008  
dethuong_v... hơhơ nge hấp dẫn nhỉ ma co dieu` từ q8 wa đó hơi bị ..đừ àh....
05/04/2008  
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 114 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?