Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Vỉa Hè
3363 lượt xem | 2 lời bình | 1 sưu tầm
Nguyển Đình Chiểu Q3, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
2
4
q10
Gửi tin nhắn
16/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cafe vỉa hè Ktrúc, cái khoảng thời gian tôi lê lếch ở đó có khi còn nhiều hơn thời gian trên lớp. Sáng sớm , phê! Giữa giờ, phê. Trưa lại phê! Cái mật độ phê phê của tôi phải nói là dày đặc.

Cái dạo ấy thì cũng chục thằng bạn ngồi cafe tán dóc, vài ba thằng 1 ly cafe, vài điếu con mèo. Giờ quay lại trường, lâu lâu vớ được 1 thằng là mừng hết lớn. Giờ thì giàu hơn rồi, 2 thằng 2 ly cafe, còn thuốc thì mày hút thì mày kêu, tao không hút! :D

Cái vỉa hè gắn liền với một thời lê lếch ngã nghiêng ở đó. Đi ngang bỗng nhớ nhớ thương thương muốn dừng lại làm ly cafe. Nhưng bạn bè thì tứ xứ xa phương, chỉ còn Thúy là cứ cặm cụi cười nói bán buôn. Thế là lại cắm đầu đi thẳng...

Bỗng muốn được phê cùng lũ bạn....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Không có chiếc bàn nào.....Có khi cũng chẳng có chiếc ghế nào nhất là tháng hành động.....của ban quản lý đô thị......không có quầy pha nước chỉ với chiếc giỏ xách chất đầy bao nhiêu là thứ.....Cà phê không quá ngon nhưng cũng không dở tí nào.....Dân uống cà phê vẫn cảm thấy thích thú lớn tiếng chuyện trò vẫn náo nhiệt.....vẫn là chỗ trao đổi việc học hành.....vẫn có thể tình cờ kiếm được vài công việc làm ăn ngoài giờ.....Cho dù đôi khi chỉ là ngồi trên miếng carton hay một cục móp nhỏ......thế đấy mình đã thưởng thức cái hương vị đó trong năm năm.......Cà phê vỉa hè bên hông trường Đại học Kiến Trúc TP HCM.
Vẫn nhớ như in cái hình dáng của một sinh viên Kiến, cái thời mà Harry Poster chỉ mới ra được tập đầu tiên và được dịch và in ra thành nhiều tập nhỏ.....Cậu ta say sưa đọc truyện đến mức mắt cứ dán vào quyển truyện không rời, đến lúc khát tay cầm truyện tay còn lại xò xoạn lên vỉa hè tìm ly cà phê... rồi uống.....rồi lại từ từ bỏ xuống....hết cà phê...tay lại lần tìm ấm trà ...rót nhiều khi rót ra ngoài ... cái ly rỗng cứ thế đưa lên và uống .....mắt vẫn không rồi cuốn truyện......hay không thú vị không?.....thổ địa nào mà chưa từng thử qua thì thử xem.... biết đâu sẽ gặp một câu chuyện thật ngộ nghĩnh khác....
Sưu tập: Cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Chuột Nhắt ngày nào Chuột cũng đi ngang chỗ này, nhìn dân Kiến và dân Kinh tế lê la càfê... Chuột chưa từng ngồi uống càfê ở những nơi như thế bao giờ... k bít cảm giác sao nhỉ
06/08/2007  
alone Lời bình đầu tiên của alone là viết về cafe lề đường của dân Kiến mình, nhưng lỡ tay luýnh huýnh sao delete mất tiu, hì hì..bi h thì ko sao vì có Kiến kaila viết lại rùi...fav nhe! cafe vừa rẻ vừa ngon, nhưng cái quan trọng mỗi lần cafe ở đây là 1 điều khác..!
03/08/2007  
Gợi ý lựa chọn
 1 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 44 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 55 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 16 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?