Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Yowapa
18901 lượt xem | 21 lời bình | 0 sưu tầm
63 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)362916471
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
cafe cafe kem cafe sảnh điệu
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
6
Yêu thích -
7
Bình thường -
7
Thất vọng -
1
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
05/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
quán này đã đóng cửa hoặc dọn đi nơi khác rồi hay sao ấy,6 tháng trước chạy qua không thấy quán này nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nằm khuất ngay góc ngã tư giữa 2 đường 1 chiều nên sẽ khó khăn nếu như lỡ đi hố. Lần đầu tiên đi, phải vòng tới mấy lần mới đến được quán. 
Đồ ăn thức uống cũng được, giá cả cũng không đến nỗi, phục vụ cũng ok. Chỉ có điều bàn hơi bị nhỏ mà dĩa thức ăn lại lớn (thức ăn bên trong thì không có lớn) chiếm hết diện tích bàn. Mình đi 4 người, kêu 4 dĩa, không cẩn thận 1 tí là mất ăn như chơi, có khi còn phải đền tiền chén bát. Điểm này cần khắc phục.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
39
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Híx, dù nằm ở q1 và hai mặt tiền nhưng trái với tưởng tượng của mình, quán này có vẻ khá heo hút, góc đường này nhỏ, không rộng lớn đông đúc. Quán nhìn từ ngoài khá đẹp, bên trong bài trí trang nhã, dễ thương

Chỗ ngồi ở đây không thoải mái lắm, khó ngồi lâu, mình đến buổi trưa nên quán khá vắng. Món chủ đạo ở đây là yaourt kem, chua chua xốp mịn như kem, ăn ngon mà đắt quá. Món ăn cũng khá đa dạng

Nhân viên mặc cái tạp dề xinh lắm, nhìn style nhí nhảnh, nhưng thái độ thì hơi lạnh nhạt, không thân thiện chút nào
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đi ăn Yogurt quán này vào tối t4 tuần trước với anh bạn thân nhất sau khi 2 anh em đã "chiến" xong bên pizza hut :)
Quán đang sửa chữa lề đường, nên ko vào đc cửa chính, đi cửa phụ, và mình vừa bước tới thì anh phục vụ bưng nguyên cái ghế để 1 dĩa cơm to đùng chặn ngay cửa quán rùi quay lưng bỏ đi. Hớ, ngớ ? Rùi lại anh í chạy ra, bảo vô đi, ông anh mình hỏi gì kỳ vậy, anh ý giả lả cơm em đem ra lát ngồi ăn ! Hehehe, ngộ thiệt!
Bước vô trệt là nhạc bật dã man, 2 anh em kéo nhau dzọt lẹ lên lầu 1, điếc lỗ tai quá.
Hỏi ông anh, chắc hem ai dám ngồi dưới wá, nhạc gì mà khủng khiếp. Ổng cười, chắc trên đây ko bật, nên bật ở dưới cho trên đây nghe lun!
Order yogurt dâu và chuối. Hix, ăn ko thích = bên Bliss Yogurt, vị ở đây giống yaourt vinamilk quá ah, hem có gì đặc sắc. Bàn ghế thì cũ, nhìn hơi bị "điêu tàn". Không gian quán bé tẹo. Nói chung là thường.
Giá thì 27k/150g, theo phục vụ nói, vì các chỗ khác là 20k/100g, nên quán em để giá này cạnh tranh
Nếu đi lần nữa sẽ chọn lại Bliss, giá cao hơn xíu nhưng đáng đồng tiền và thix không gian Bliss hơn (hehe mình còn teen wé, dù già chát òi)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
30/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Co' 1 buoi chieu mi`nh di voi nho~ ban...wow...qua'n de thuong, do` an thuc uong de`u ngon, chi~ co' dieu` ghe' ngo`i ho*i bi mo~i co^~
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Như mọi người đã báo thì Yo hơi khó tìm, may mình có ông bạn biết chỗ chở chứ k là lạc như 2 đứa khác đi chung với tụi mình rồi -.-

sau khi đông đủ hết thì lên lầu, lúc đấy cũng vắng vẻ nên khá thoải mái, k bị hỗn tạp mùi như nhiều địa nói :D có điều k biết tại ghế hơi thấp hay tại mình mặc quần chật ( :"> ) mà ngồi k đc dễ chịu lắm Confused smiley

vào yo thì tất nhiên fải gọi yo, lúc gọi thì cũng hí hửng lắm nhưng lúc bê ra thấy 1 chén chút síu mình cũng hơi buồn 1 tẹo "." nhưng nói chung là ăn đc, chỉ k thấy có zì đặc biệt như mình mong đợi :-<
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     

Đi ăn buổi sáng về, cho nhận xét đây:

Nhìn chung yaourt kem ăn cũng được, đúng chất yaourt & tạo hình kem, vị vừa phải. Nếp cẩm ăn khá lạ miệng. Kết hợp 2 thứ thấy cũng ok. Ly kem bưng ra khá lớn, lúc đầu nhìn hình tưởng nhỏ. Chỉ có điều chẳng thấy gì đặc sắc ??? Có chăng chỉ là bề ngoài khác lạ.

Nhân viên nam tuy ko đẹp nhưng phục vụ cũng lịch sự, chu đáo. Riêng mấy cô ngồi dưới có vẻ hơi rảnh rang, ngồi 8 chuyện, mấy trái cây chế biến xong ko bỏ vỏ, để đó. Có cô còn lấy vải ra ăn vụng. Hàng trái cây chưng trong tủ thì chắc cũ lâu rùi, nhìn chẳng tươi ngon gì hết (chẳng thà để đồ giả còn hơn). Tóm lại khu vực chế biến ko được tốt.

Nhà vệ sinh thì ko để gì trước cửa để khách biết đây là nhà vệ sinh.

Ghế màu xanh rêu, nhưng chẳng thấy vẻ dịu mát, tươi tắn,… mà thấy cũ kĩ (chắc do xài nhiều rùi nên màu nhìn thấy vậy). Nhìn chung cách trang trí ko đẹp & ko phù hợp cho lắm.

Thiếu khăn trên bàn ăn.

Nước tráng miệng là nước nấu (hay nước lọc) để nguội. Khuyến cáo nên có thêm đá & nên dùng nước trà sẽ hay hơn.

Menu các món về yaourt kem & fastfood hơi nghèo nàn, lẽ ra phải nhiều hơn & sáng tạo hơn.

Và cuối cùng nếu có chương trình thẻ Vip gì đó nên đính kèm theo menu hay trên tường,… cho khách biết chứ.

Nhìn chung cũng được, nhưng chưa thật sự thỏa mãn cho lắm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Theo lời bố mẹ thì tớ là một đứa kén ăn cực kỳ, hay chê ỏng chê eo.
Tớ còn là một đứa đi ngược trào lưu. Mọi người đổ xô đọc Harry Prter, tớ ứ đọc. Mọi người đọc “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”, tớ mù tịt.
Tớ được phát cho một tờ menu Yowapa lâu rồi, nhân một lần đi xem Galaxy ở Nguyễn Du, đem về nhà ngâm cứu cũng kỹ lắm, sau đó …quên luôn.
Một hôm tình cờ đi học thêm trên đường Nguyễn Văn Thủ, đói bụng, tình cờ ghé vào một quán ở góc Ng V Thủ-Đinh Tiên Hoàng.
“Quán gì khuất quá- Xấu mù” Câu chê đầu tiên đã nảy ra trong đầu tớ.
“Nhân viên gì lịch sự quá mức cần thiết.” câu chê thứ hai. Ấy, nghĩ trong đầu thôi, không có tội. Tại tớ thấy bộ đồng phục ấy, nữ mặc thì giống Bạch Tuyết, nhưng nam mặc thì sao sao ấy, chẳng có nam tính chút nào, có 1 anh nam phục vụ nhiệt tình, lịch sự, dịu dàng và duyên dáng đến mức tớ thấy ảnh…hổng giống con trai.
Tới lúc cầm Menu lên tớ mới “à” một tiếng, là Yowapa.
Món uống và đồ ăn ở đây cực ngon, trang trí món cũng đẹp nữa. Cảm giác lúc uống nước là “phê phê”, “tê tê”, “hết chỗ chê” (hehe, không chê được nữa rồi nhá).
Sẽ ghé đây thường xuyên trước khi đi học. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
phải viết ngay chứ không để lâu quên và không còn nhớ gì để viết , bởi không có ấn tượng gì nhiều về Yowapa , có chăng chỉ là tò mò về 1 món mới xuất hiện trong thời gian gần đây “Yaghoust kem” . Tọa lạc ngay mặt tiền đường , mà chính xác phải là 2 mặt tiền đường , thế nhưng dùng màu xanh nhẹ làm cho quán không được nổi bật , nhiều khi đi qua mà cũng không biết . Ban đêm thì đỡ hơn nhờ có ánh sáng của những dây đèn trang trí .
Không gian mát mẻ , dùng gam màu vàng nhẹ làm ánh sáng đèn . Tầng 1 là những chiếc ghế cao , nhìn ra bên ngoài qua lớp kính trong suốt và quầy pha chế . Tầng 2 chia thành 2 khu vực , vừa bước lên cầu thang bên tay phải là không gian pha trộn giữa những chiếc bàn ghế cao và thấp , bên tay trái là không gian dành cho nhóm 10người trở lên , ghế nệm thấp và liền nhau . Những chiếc bàn cho 2 người có khoảng trống kính trong suốt , trên thành là những chậu cây xanh . Trên tường họa tiết , sàn vửa trải thảm vừa không . Không thích cái ghế ngồi , cảm giác khó chịu , tức tức , không được thoải mái , trong khi ghế thấp thì không có chỗ dựa hoặc có chăng chỉ là dựa tượng trưng . Tầng 2 chưa dc lên nên không biết ra sao , phục vụ bảo khi nào tầng 1 hết chỗ mới lên dc tầng 2 . Anyway , chỗ nào cũng dc
Phục vụ ok , toàn người trẻ , trang phục lạ lạ .
Thức uống tạm được , chỉ mới thử món chính là yaghout kem nên không đánh giá gì nhiều được .
Đa số những người tới vì nét lạ và hình như 1 chút tò mò .
Có thể sẽ quay trở lại …….. thử những món khác .
Quán có Happy time discount 10%
Đi nhóm 10người trở lên cũng dc discount 15%.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
28/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm trước được thằng bạn chỉ đến quán này, nghe tên lạ lạ tên mình quyết định đi thử. Lần đầu đặt chân vào thì đã có cảm giác quán hơi nhỏ rồi nhưng được cái không gian mát mẻ. Đồ ăn và nước uống cũng khá ngon và lạ nên cũng thấy thích. Nói chung nhìn sơ là đã thấy nhân viên rất nhiệt tình nhưng rất thiếu chuyên nghiệp. Nhưng không sao, ngon là được. Thế là ngay tối hôm sau (mùng 7 tết) dẫn liền mấy đứa em đến ăn. Khi vào quán đã thấy khác hơn với hôm trước rồi. Không gian nhỏ quá nên dù khách không có tình làm ồn nhưng mình vẫn thấy rất ồn.

Mấy bạn nhân viên ở đó cũng niềm nở lắm nhưng mình chỉ đến món nào đều nói là hết rồi. Nhìn cái list dài mười mấy món mà chỉ gọi được 2 món thôi. Bực mình tập 1. Sau một hồi lâu, bạn nhân viên chạy lên chạy xuống thì đến nói là chỉ làm đồ uống thôi còn không có đồ ăn vì nhà bếp nghỉ rồi. Lúc này mới bất ngờ thật sự nè. Ở đất Sài Gòn mà mới 9h tối mà nghỉ làm mới ghê. Dân Sài Gòn toàn khoái đi ăn chơi đêm mới chết chứ. Bực mình tập 2. Đi có 4 người mà đồ uống chờ lâu ơi là lâu trong khi các bàn xung quanh mình đã uống xong từ hồi nào, chỉ ngồi đàm đạo thêm là về nên cũng không có nhiều order lắm lúc đó. Chờ 10 phút rồi thì mới có 2 ly bưng lên. Mình cũng vui vẻ ngồi uống với đứa em chờ tiếp 2 ly kia. Uống xong ngồi chơi được 20 phút mà 2 ly kia vẫn chưa thấy đâu. Bực mình tập 3. Thế là nói tính tiền luôn, khỏi cần làm 2 ly kia nữa thì nhân viên nói lỡ làm rồi chờ thêm chút nữa đi. 2 ly cuối cùng được bưng lên tới ngay cầu thang và không bưng đến bàn mình mà là bàn kế bên. Xong, người ta nói không phải của người ta, vậy mà nhân viên ko bưng đến bàn mình mà bưng ngược xuống nhà bếp hỏi lại số bàn hay sao đó. Thế là mất thêm 5 phút nữa. Khi đến tay mình ly nước chảy tè le. Ngon lành gì nữa đâu mà uống! Nhìn nhân viên chạy cũng thấy tội nhưng nguyên nhân chính là không có kỹ năng phục vụ chứ không phải tại đông khách.

Trước khi đến đã nghe phong phanh anh chủ quán trẻ và rất dễ thương với khách nên thấy tình hình quán như vậy cũng muốn gặp anh góp ý vài câu để quán tốt hơn khi lần sau đến (quán mới mở nên thông cảm mà). Kêu nhân viên cho gặp thì chạy đi 1 hồi thì quay lại nói không có chủ quán ở đó. Sau bạn đó 2 bước là chủ quán. Rồi chủ quán bước tới luôn. Là sao nhỉ??? Vậy mà gặp anh đó xong mới thật sự shock. Chủ quán có trẻ thiệt đó (khoảng 30) mà nhìn xong thì biết quán như vậy là đúng rồi. Nghe khách phàn nàn, góp ý mà thái độ như nói chuyện với bạn (chắc thấy mình nhỏ tuổi hơn chăng???) Sau đó là 1 câu “Những điểm em nói chỉ là do những lý do khách quan thôi!”. Mùng 7 nên siêu thị chưa mở cửa, quán đông và nhân viên mới nên phục vụ chậm, vật giá lên mà không tăng giá…bla bla… Chẳng có thái độ gì là xin lỗi khách cả!

Nghe xong là biết không có ngày trở lại. Mong bà con cũng đừng đến đây để vừa bỏ tiền ra (mắc chứ không rẻ) mà chỉ mua lại cái bực mình.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thuong Hi Tina, minh la Thuong, director cua Yowapa. Minh cam on ban nhieu ve nhung y kien dong gop va cung nhu lan truoc, 1lan nua minh xin thay mat cho Yowapa xin loi ban ve nhung gi da xay ra. Doi voi minh cung nhu toan the nhvien Yowapa lau nay luon co gang phuc vu tat ca cac khach hang voi ...
02/03/2009  
sorry Mình cũng đã từng đến đây một lần, công nhận là nhân viên phục vụ rất chậm chạp, không chuyên nghiệp chút nào cả.
Còn chuyện khách hàng complain mà chủ quán không xin lỗi thì...
02/03/2009  
12
32
q10
Gửi tin nhắn
23/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
nghe các địa khen quán này quá chừng luôn, nên tui cũng tò mò ghé quán.thôi thì nhận xét về ưu điểm trước nha:
-màu xanh lá cây là màu chủ đạo của quán -->tạo cảm giác mát mẻ.
-nhân viên kute ,đồng phục cực cute,nhìn thích lém,nhân viên lịch sự,hình như toàn là teen hay sao đó,dễ thương lém.nhiệt tình,tóm lại nhân viên ok,  yawapa có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời.
-giá cả cũng k mắc cho lắm ,giá bánh mỳ ý khoảng 22k cho đến 27k ,giá cơm thì cũng giao động ở khoảng 20k thì phải .tui k cũng k nhớ lém,đặc biệt kem yawapa chỉ có 28k thui.ăn ngon lém.nhưng bánh mỳ ở đó mới đầu tưởng to lém ,ai dè bé xíu ,lại dẹp lép nữa chứ,nhưng được cái lịch sự bỏ vào cái j ta....k biết phải nói như thế nào cho các địa hiểu heng.khó diễn tả quá.hix,nó tựa tựa như cái phong bì thư đó.
-nền nhà thì được trải thảm 
còn đây là khuyết điểm heng:
-phòng rộng như vậy mà chỉ có 1 cái máy lạnh,k đủ mát,nếu ngồi gần cái máy lạnh thì k sao,chứ ngồi xa 1 chút ,nóng lém 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hôm nay đc 1 coupon YoPaWa bên kênh 14 trị giá 50k nên đi cùng nhỏ bạn thưởng thức ở đây..Ban đầu hơi choáng vì tình hình cập nhật thông tin phối hợp khuyến mãi chưa phân bổ đến từng nhân viên.Họ cứ chạy búa xua hỏi nhau rùi mới cho mình nhận coupon ghét...

nhưng thú thật thái độ nhân viên rất ok,nhiệt tình ,đồng phục cực xinh lun hehe
chua kể ở đây giảm giá cho Happy Hour ,đi với nhóm bạn nữa ~~~> thích
Mình ăn yaua kem trái cây bánh cookie caramen 28k cũng rất ngon, chua vừa miệng ,sữa không quá béo ,nói chung hợp khẩu vị của mình
Chưa có dịp ăn Pakini nữa...mà sao nó nhỏ wa à ước gì to hơn 1 chút hehe

Quán nên có chỗ cách mùi , vì mùi thức uống trái cây trộn lẫn trong mùi thức ăn hơi khó chịu
Có dịp mình sẽ thử ăn các món khác.Cơm và cafe ở đây giá rất vừa cho sv.Còn có nhiều món lạ nữa, gây trí tò mò cho mình
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
mộng thủy ... Thía là quán nì làm ăn hem chin nghịp rồi, không thể trách nv được, phải trách thèng quản lý
17/02/2009  
14
3
q10
Gửi tin nhắn
16/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tui có sở thích ăn uống nên quán nào cũng biết - mà nói thiệt là tui cũng lại có sở thích  chê người khác Hình như cái miệng tui có thốt ra được những lời xấu xa ra thì trong lòng tui mới cảm thấy thanh thản được!
Bây giờ đi đâu cũng nghe mấy đứa bạn kể tốt về Yowapa - yaua ngon, mấy món nước trang trí đẹp lạ, giá ok, nhvien ok, quan ok ... ( sorry nhe, tụi nó là 1 lũ ăn không ngồi rồi đó) - Thấy ngứa tai quá đi. Tui fai đi thử .....
....
.....
....
Rùi. Xong... sự thật là cái thằng Yo đó nó đã làm tui không thỏa mãn được cái thú chê mãn tính của tui rùi. Và tui quyết định không nói về nó - mắc công có nhiều người sẽ bị nó gây mê nữa - hehe đáng đời mày chưa Yo, cuối cùng thì tao cũng đã thỏa mãn được 1 phần thú cua tao rùi
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Có thấy lời bình nào của bạn chê quá đâu, thấy cũng khen nhiều đó chứ!
17/02/2009  
9
1
q10
Gửi tin nhắn
16/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Úi, mới đi với đám bạn hôm qua về. Mà đầu tiên là không vui vì địa chỉ hơi khó tìm mặc dù nằm trên 2 mặt tiền Rồi bước vào quán thì không còn bàn nên phải đứng chờ 1 hồi
Nói chung tâm trạng bắt đầu quê rồi đó. Nhưng sau khi ăn thử món yaua kem thì cảm thấy dễ chịu lại - sau đó gọi thêm 1 ly Bánh Chocolate uống rất lạ và bị ghiền ngay nên nghĩ lại thấy cũng vui Con nhỏ bạn kế bên thì uống Cam Xoài Caramel, nghe cũng lạ nữa nên nhí nhố giựt của nó uống thử - ok luôn. 
Nhân viên thì nhiệt tình thiệt. Thấy ai nấy cũng chạy chạy như điên, bưng bê đổ mồ hôi quá trời !! Có lẽ do quán đông khách quá.
Chấm điểm: 4,5sao - trừ 1/2sao vì bắt đứng chờ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy bữa lên thodia tìm quán, thấy dân tình khen quán này quá trùi, nên tò mò đi thử. Thật ra mình đến quán với tâm trạng tìm lại món kem chua hùi trước từng mê mẩn. Món kem chua trước được bán ở quán Kiwi ở Trần Cao Vân, với giá 20k. Haizzz,món ngon vậy mà giờ họ không bán nữa.
Nhìn phía ngoài, Yo khá đẹp và sang.
Điểm tốt nhất của Yo có lẽ là phục vụ. Mấy bạn phục vụ rất nhiệt tình, nhẹ nhàng. Khi mình đến, các bạn hỏi có phải đây là lần đầu mình đến quán, và giải thích về các món uống của quán. Khi ra về, lúc mình và bạn xuống cầu thang, có một bạn phục vụ thấy khách đi thì nép sang một bên và chào tạm biệt khách.
Hôm đến mình chọn ăn món kem gì quên mất, chỉ nhớ 28k, và được chọn thêm trái cây, bánh hạt, sốt. bột ca cao có vẻ ngon và thơm mùi quế. Kem của mình được mang ra trước, có vẻ hơi chảy. Một lúc khá lâu sau kem của bạn mình mới được mang ra, đông và ngon hơn kem của mình. Ui, sao họ không đợi đông hết rồi làm một lượt.
Kem của Yo có vẻ ngon, nhưng mình đã lỡ nặng lòng với kem chua rồi...
Điểm trừ cho quán có lẽ về khoản....khử mùi. Quán kem có bán kèm thức ăn, nên trong phòng có lưu lại mùi thức ăn. Mùi này gây cảm giác hơi khó chịu cho người mới vào, chứ không phải dạng mùi thơm lừng hấp dẫn khách muốn ăn đâu. Vì vậy mình nghĩ nên có phòng riêng cho khách chỉ định ăn kem, để họ cảm thấy thoải mái hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
10
q10
Gửi tin nhắn
14/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Năm rồi đi Mỹ với gia đình thăm bà con vô tình được biết món yaua kem. Bên đó bây giờ đi đâu cũng gặp tiệm yaua kem của rất nhiều thương hiệu khác nhau với nhiều kiểu phụ vụ phong phú. Có thể nói phong trảo ăn yaua kem bên Mỹ cũng giống như Trà sữa ở Vn vậy.

Về VN rất lâu và vô tình đọc báo Doanh nhân sài gòn mới biết rằng ở VN bây giờ dã có món yaua kem liền chạy đến ăn thử ngay. Qủa thật mình rất bất ngờ với Yowapa, rất ngon và sáng tạo lắm.

Mình bất ngờ nhiều lắm, vì cái mô hình của Yo có thể nói ngay cả bên Mỹ cũng chua có. Vì ngoài món yaua kem ra còn có nhiều món yaua khác nữa cũng ngon không kém. Trang trí nước rất đẹp.

Tóm lại: ủng hộ Yowapa hết mình vì rất sáng tạo và ngon
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
6
q10
Gửi tin nhắn
13/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tới ăn vào dịp Tết. Khách đông, hết bàn, phải đứng đợi một lúc mới có chỗ ngồi
Đi cùng với 1 nhóm bạn, thấy menu món nào cũng mới lạ nên mỗi đức gọi 1 món khác nhau -> mang ra trên bàn đủ hình hài, màu sắc ... đẹp và vui lắm. Hầu hết đều ngon, riêng yaua kem ăn vào là biết ngay yaua thật vì vị chua giống y như yaua mà hồi xưa nhà mẹ tui hay làm ăn (không như chỗ PNT, ăn cứ như kem tươi chua chua, vậy mà dám nói là yaua thật với lại khách quan mà nói là nội thất thua xa Yowapa)

Cho Yo 1 sao yêu thích lun
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
5
q10
Gửi tin nhắn
13/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe bạn gái nói nhiều về yaua Yowapa mà cũng không nhớ lắm! Là boy mà :P
Nghe báo chí khen hay về mô hình giải khát tốt sức khỏe của Yowapa mà cũng không ấn tượng lắm! Là người anti-quảng cáo mà >.<
Nghe tụi bạn du học nói nhiều về cái món yaua kem đang rất HOT bên các nước mà cũng không tin lắm. Là người thường ít đi theo phong trào mà!

Đến hôm nay trên đường đi làm về, trời mưa. Cơn mưa nhẹ nhưng đến sớm, mình không kịp chuẩn bị gì. Hừm...tấp vào thôi, ướt gần hết cái áo jacket rồi.

Trời lạnh, gọi ly Lipton nóng ... Laptop, online ... Hết ly nước, nhìn sang bàn bên cạnh thấy thố yaua kem. Trong fresh lắm, trái cây tươi với yaua được trang trí khá Fresh. Order thử...

Wow...vị khá lạ, thơm mùi sữa. Có vị chua rõ của yaua nhưng lại ngon như ăn kem. Bắt đầu suy nghĩ lại về những dòng chữ trên đây - cảm thấy mình hơi "ì", dù nghe nhận xét tốt về Yowapa vậy mà đến giờ mới ghé :)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến Yowapa vài lần, rất kết quán này. Giá cả từ 20k - 37k/ món . Đặc biệt thích kem yoghurt, ăn kem vị yoghurt, với trái cây tươi. Tầng 1 là bàn dành cho 2 người, tầng 2 cũng vậy, có 1 khu ngồi 1 nhóm 10 người, lên tầng 3 thì ghế sofa thành cong private hơn hai khu dưới, phục vụ dễ thương. giữ xe free, TV truyền hình theo yêu cầu, quán khá đẹp, 10đ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
30/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Menu rất sáng tạo, đẹp, chuyên về yaua, đặc biệt là yaua kem ăn ngon y như kem mà không ngán. Ngoài ra còn nhiều món khác cũng hấp dẫn, chưa thấy ở đâu khác.

Đến quán do bạn bè giới thiệu. Thích ngay từ lần đầu tiên. Cũng đã từng đi ăn món này ở 1 quán ở Phạm Ngọc Thạch - nhưng thật sự thấy không thể so sánh được về nhiều mặt (chất lượng, phục vụ lẫn không gian - quán PNT trong hơi "cheap" !!)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 208 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 78 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?