Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cầu Sông Hàn
17668 lượt xem | 10 lời bình | 1 sưu tầm
Trung Tâm Đà Nẵng, Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điện thoại: 0905494678
Fax:
Email: danangonlinetravel@gmail.com
TAGs:
Du lịch văn hóa Cầu sông Hàn
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giờ hoạt động:
11h00 - 24h00
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Không thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Visa/Master Card:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè, Tình nhân, Trẻ em
 
106
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Sinh ra  ở Quảng Ngãi, nhà ở Quảng Nam, nhưng nguyên quán thì lại ở Đà Nẵng, Cho nên tôi yêu tha thiết cả 3 nơi này.Cứ tết đến tôi lại về Quảng Ngãi trước, rồi mồng 1 cả nhà kéo về QN thăm ông bà nội, mồng 4 đi ra nhà thờ tộc ở ĐN.

Mặc dù mấy năm trở lại đây thời tiết những ngày tết cực kỳ lạnh buốt,nhưng năm nào Ba cũng chở cả nhà đi dạo quanh ĐN, những nơi đã gắn bó với Ba suốt tuổi thơ đi học,Tôi đặc biệt yêu thích cầu sông Hàn, ra đến nơi Ba má thường ngồi nghỉ ở ghế đá, ba chỉ cho Má chỗ này ngày xưa như thế nào, bên kia đường ra sao, lâu lâu ba kêu mấy chị em lại để chỉ chổ này chỉ chỗ kia, tôi cảm nhận được trong đôi mắt Ba một tình yêu quê hương vô bờ bến.

Còn ba chị e chúng tôi nhảy nhót đầy phấn khích, người cầm máy ảnh, người làm điệu để chụp hình, chụp với những giỏ hoa, với dòng sông xanh ngắt, với con đường thẳng tắp không bụi bặm không rác rưởi, với những người cùng đi ngắm sông Hàn, với gia đình, với Ba Má thân yêu....

Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua đây thôi...đến bây giờ dù sắp đến cái tuổi phải đi lấy chồng thế nhưng tim tôi vẫn đập rộn ràng mỗi khi nghĩ về những ngày này, còn bao nhiêu cái tết được cùng cả Ba Má, Chị và em trai đi ngắm cầu Sông Hàn như thế này nữa???
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ducanh thích lời bình này.
4
1
q10
Gửi tin nhắn
10/07/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Hi các bạn.
Tôi ko phải là 1 người con của mảnh đất Đà Nẵng. Nhưng nếu có ai hỏi " nơi nào tôi muốn sinh sống nhất, thì đó là thành phố Đà Nẵng". Tôi đang sống tại TPHCM được 7 năm, và tôi đã sống tại Đà Nẵng đc 1/2 năm. Thế nhưng , Đà Nẵng gắn liền với những kỉ niệm thân thương nhất của tuổi học trò.
Lúc đó chúng tôi hay lang thang trên những con đường của thành phố. Hay đi dạo chợ, và nhất là hay đi ngắm cầu sông Hàn. Tôi ko nhớ rõ, nhưng khoảng 1h30 hay 2h sáng gì đó thì cầu quay. cảm giác đứng trên cầu lúc đó thật thích. Cứ như là mình đang bay cùng thế giới vậy..Trong kí ức của tôi, cầu sông Hàn rất dài và có nhiều điện nữa, ánh điện rọi xuống mặt nước, thứ ánh sáng thật lung linh.Dòng sông cứ như là được dát vàng ấy, đẹp thật đó.
Con người Đà Nẵng thì thật là hiếu khách, họ có một thứ như là sự thật thà và chân thành đó. Tôi cảm nhận được đó là những con người giàu tình cảm. Một thứ tình cảm mà hiện tại tôi ko cảm nhận đc ở nơi mình đang sống.
Quê của tôi cũng ở gần Đà Nẵng nhưng mỗi lần về quê tôi ko có nhiều thời gian để ghé thăm lại "thành phố của những giấc mơ". Nhưng chắc rằng, tôi sẽ quay lại nơi mà tôi có những phút giây rất hạnh phúc.
Ah, mà tôi còn biết đặc sản ở Đà Nẵng là món Mì quảng, ăn vào rất ngon. Nhắc tới tự nhiên thấy thèm ghê. Sợi mì dai, có màu vàng, có trứng, có thịt, có đậu phộng....hì ước gì bây giờ có mặt ở Đà Nẵng nhỉ, tôi sẽ ăn thỏa thích.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
skylyly , Duyên Sen , my house 1 người khác thích lời bình này.
Duyên Sen Chưa bao giờ sống ở Đà Nẵng nhưng lại rất yêu Đà Nẵng...Thích ngắm ĐN về đêm...smiley
11/07/2011  
my house Mình cũng đến Đà Nắng rồi nhưng chỉ được nhìn cầu quay. Chưa được tận hưởng cảm giác đứng trên cầu khi cầu quay.
10/07/2011  
5
3
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
10/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nói đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến dòng sông Hàn thơ mộng và cầu Sông Hàn - cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam - niềm tự hào của người dân thành phố. Cầu Sông Hàn là biểu tượng cho sức sống mới, là khát vọng đi lên của thành phố được xây dựng bằng sự đóng góp của mọi người dân.

Cầu sông Hàn đẹp nhất là vào buổi tối, khi nó khoác trên mình một "chiếc áo đèn" với nhiều màu sắc rực rỡ khiến cho ai cũng phải thích ngắm nhìn.

Đứng trên cầu sông Hàn nhìn về thành phố, nhìn về biển, ánh sáng lấp lánh của ánh đèn cùng sự lóng lánh của mặt nước khiến người ta dễ đồng điệu với thiên nhiên, đất trời.

Cầu sông Hàn là 1 địa điểm không thể bỏ qua khi bạn tới Đà Nẵng. Khoảng 1h sáng, Cầu sẽ xoay nhịp giữa một góc khoảng 90 độ, và điều gì hấp dẫn nữa? Hãy đến và tự bạn khám phá một lần nhé!

Đoàn sẽ tập trung tại quán 2 Anh Em để ăn khuya và uống nước giải khát, sau đó đi bộ lên trên Cầu để tận mắt chứng kiến.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa trên đường biển Phạm Văn Đồng, chỉ cách cầu sông Hàn 90 m. Quán 2 Anh Em với không gian thoáng mát, gió lộng, có bãi đổ xe.

Quý khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng, tốt cho sức khỏe như: Thịt vịt, cháo vịt, cháo gà, miến nấu lòng, vịt um măng, lẫu cá lóc, ếch xào sã ớt, ốc bươu um, ... Đặc biệt món tiết canh vịt hấp dẫn lạ thường.

Đây là quán duy nhất gần Cầu Sông Hàn phục vụ đến 3h sáng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
   Nhắc tới những địa điểm du lịch ở Đà Nẵng thì thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua địa điểm là: Cầu quay sông Hàn.

   Mình mới du lịch Đà Nẵng cách đây hơn 1 tuần. Có lẽ, cầu quay sông Hàn là một địa điểm du lịch đẹp nhất trong các địa điểm mà mình đã từng đi tại Đà Nẵng. Tiếc là... Không được xem cầu quay.

  Điều làm mình cứ thắc mắc mãi khi đi trên cầu là: Tại sao một khối bê tông lớn như vậy lại có thể quay được? Và để giải thích cho sự thắc mắc đó mình đã phải tốn công đi qua đi lại trên cầu không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng cũng tìm được câu trả lời từ những điểm nối ngay giữa cầu.

  Nghe nói, cầu chỉ quay khi có tàu thuyền lớn đi qua thôi, chứ không phải lúc nào cũng quay, và thường quay trong khoảng thời gian từ 1-3,4h sáng gì đó. Nhưng đúng là cầu sông Hàn đẹp thật. Nhất là vào buổi tối, nó lại khoác trên mình một "chiếc áo đèn" với nhiều màu sắc rực rỡ khiến cho ai cũng phải thích ngắm nhìn nó.

  Mình sẽ tới Đà Nẵng lần nữa, và chắc chắn lần này mình sẽ lên cầu quay sông Hàn bằng được.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyễn Thị Tuyến thích lời bình này.
14
37
q10
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Rất thích đi Đà Nẵng, nhất là ngắm thành phố vê đêm. Đứng trên cầu sông Hàn mà nhìn về thành phố, nhìn về biển, thứ ánh sáng lấp lánh của ánh đèn cùng lóng lánh của mặt nước khiến người ta dễ đồng điệu với thiên nhiên, đất trời. 

Đi cầu sông Hàn nhưng mình chưa thử cảm giác được "quay" nó như thế nào, chỉ đứng ngắm người ta vui thôi. Hôm ấy mình ra đúng trời mưa, tự dưng chỉ muốn đứng yên lặng nhìn người ta háo hức đi xem và thử cảm giác chơi cầu quay. 

Nghe mùi biển, tận hưởng chút gió mát lành, thấy một Đà Nẵng đẹp và đánh yêu như con người vậy!

Ước mong một ngày quay trở lại, sông Hàn ơi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
46
100
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
         Cả bọn đi bộ ra cầu sông Hàn xem cầu quay vào 12h đêm, quả là ý tưởng điên rồ. 6 đứa con gái bộ 2km. Vừa đi vừa nghỉ, khi tới nơi thì cầu quay đang mất rùi, nên không có cơ hội lên cầu quay, mất công toi. 

          Thấy mấy đứa cùng lớp đến trước đang ở bên kia cầu. Nhìn tụi nó hét ầm ĩ vì cầu quay, cảm giác vừa sung sướng vừa sợ hãi. Đứng trên cầu nhìn xuống sông cảm giác chỉ một chút sơ xuất là rơi xuống, bị dòng nước cuốn đi luôn. Cầu sông Hàn vào buổi đêm rất đẹp, nhìn mọi thứ đều không rõ ràng, hư thực xen lẫn. Mấy phút sau cầu quay trở lại vị trí cũ.
           
           Dưới ánh đèn điện, thời tiết hơi lạnh không làm giảm bớt khả năng tự sướng của tụi bạn tui. Mỗi đứa một cái máy ảnh (dân báo mà), hết chụp cảnh thì lại nhờ người chụp giúp, làm dáng đủ kiểu. Chỉ có khoảng mười mấy đứa lớp tôi mà làm huyên náo cả vùng đó. Khi về, 6 đứa nhét trên 1taxi, tới cổng khách sạn là 1h đêm. Nhưng ai cũng vui vì được tận mắt ngắm cảnh cầu quay, lại có được một số tấm ảnh đẹp.  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
12/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thật thú vị khi ngắm cầu sông Hàn và dạo phố cùng bạn bè, đi từ đường Lê Duẩn sang bên kia đường Phạm Văn Đồng là ra đến biển. Cách cầu khoảng 100 m có quán cháo vịt rất ngon, giá bình dân, thịt thật béo và thơm. Đó là quán 2 Anh Em. Ăn xong ra đứng trên cầu ngắm thành phố một lát rồi về ngủ, thật là tuyệt.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
cầu sông Hàn là 1 địa điểm không thể bỏ qua khi bạn tới Đà Nẵng, 1 thành phố năng động và phát triển. Cầu sông Hàn buổi tối rất đẹp với hệ thống chiếu sáng trên cầu và ở dưới. Đặc biệt cầu sông Hàn là cầu xoay. Trước đây 2h hằng đêm là cầu xoay ngang lại cho tàu bè qua lại, bi giờ thì ít goài. Lâu lâu mới có 1 lần
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
Hà Nội
Gửi tin nhắn
31/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
È hèm....!
   Chắc hẳn những ai mà đã đang sinh sống ở đà nẵng, ak khôg gần sông hàn thì chắc hẳn bíêt đc biển ở đây đẹp thế nào đúng khôg? Nó trong xanh, nứơc biển khá mặn vì nó sạch mà . Chỉ cần từ đèo hải Vân nhìn xuống biển là đã thấy như một bức tranh đầy màu sắc, không những thế mà nơi đây có rất nhiều món ăn lạ miệng so với người miền bắc mới vô đấy giá cả thì phải chăng nhưng lại rất ngon đoóchính là điều quan trọng cho nên mỗi lần có dịp đc vào nhà bác là tôi ko thể quên đc cái cảm giác đấy ko biết phải miêu tả thế nào để mọi ng` biết đc nhỉ???? Nếu mọi người có điều kiên và cơ hội thì hãy thử vô đà nẵng một lần xem tôi nói có đúng ko nhé..!!! 
                                        
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Ngày còn là sinh viên, tụi bạn lớp mình có một chủ đề thảo luận ”Chiếc cầu nào đep nhất Việt Nam”. Có bạn bảo cầu Tràng Tiền, có bạn bảo cầu Mỹ Thuận, còn B thì bảo là cầu sông Hàn. Đi từ bắc chí nam có không biết bao nhiêu chiếc cầu đẹp, nhưng duy nhất chỉ có cầu sông Hàn có thể xoay được.

Cũng có thể nói cầu sông Hàn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đứng ở trên cầu có thể trông lên đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, nhìn xuống biển mênh mông sóng vỗ, hay tận hưởng không khí trong lành của phố biển về đêm.

Lần trước B về DN vào dịp Festival, đứng trên cầu xem lễ hội đua thuyền trên sông Hàn rất náo nhiệt. Người dân Đà Nẵng rất hiếu khách, thân thiện.

Ông anh họ chở B dạo một vòng trên bãi biển, ra Sơn Trà ăn uống, về lại trên cầu, B nhất định phải xem cho được cầu xoay rồi mới chịu về. Nhìn mặt ổng nhăn nhó khó chịu nhưng cũng đành thôi, lâu lâu em gái mới về một lần mà. Cầu xoay nhịp giữa một góc khoảng 90 độ vào khoảng từ 2 - 4h sáng để tàu lưu chuyển. Nhưng vô tình tạo ra sự cuốn hút du khách mỗi khi có dịp đến DN. Có lẽ ngày xưa, người kiến trúc nên chiếc cầu này cũng không nghĩ đến những giá trị văn hóa mà cầu sông Hàn đã đem đến cho DN hôm nay.
Sưu tập: Giai tri
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 3 lời bình
Phân loại: Khu du lịch
 2 lời bình
Phân loại: Khu du lịch
 2 lời bình
Phân loại: Khu du lịch
 1 lời bình
Phân loại: Khu du lịch
 1 lời bình
Phân loại: Khu du lịch
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?