Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Công Viên Hồ Con Rùa
11612 lượt xem | 5 lời bình | 0 sưu tầm
Công Trường Quốc Tế, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Gần đây nhất là buổi cúp học môn Giao tiếng truyền thông của ông thầy già nhạt nhẽo (hehe... lại cúp), ghé hồ Con Rùa cùng 2 nhỏ bạn chung lớp, không hề thân. Nhưng sau hôm đó tự dưng lại thân nhau.

Hồ nhỏ nhưng kiến trúc ngộ, theo ngôn ngữ của mình là "loằng ngoằng". Thấy clip mời của Hoang Thùy Linh có đoạn đi vòng vòng nhìn giống giống hồ con Rùa mà không biết có phải không. Hôm đó mình mang giày cao gót nên cũng bắt chước đi lòng vòng quanh hồ như thế, cả đám cùng đi và cùng cười vì thấy sao nhảm quá. Những câu chuyện tâm sự bắt đầu được kể ra sau màn cười sạc sụa vì hành động quái gở vừa rồi. Góc khuất dưới gầm cầu thang dường như là nơi mát mẻ nhất giữa buổi trưa nhiều nắng, nắng cũng không chạm được đến đó. Ngồi nơi ấy cứ như ngồi giữa lòng Sài Gòn mà không sợ ai nhòm ngó, nhìn nước gợn nhẹ và thủ thỉ về những chuyện đặc biệt của mỗi người. Sinh viên mà.... cái gì đơn giản nhất cũng trở thành câu chuyện.

Đói bụng... lộc cộc lên Loteria đối diện làm dĩa cơm gà. Từ trên cao, nhìn xuống cái góc khuất 3 đứa vừa ngồi, thấy sao bình lặng quá. Hồ con Rùa nhẹ nhàng đi vào một con hẻm nhỏ trong kí ức sinh viên....
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Vu Yen Nơi này mình hay đến lắm, nhất là hồi con sinh viên. Sau này đi làm, ít có thời gian ra đây ngắm cảnh và nói chuyện với bạn nữa, vì mỗi người 1 nơi. Nhưng nhớ lại thì nơi này khá vui, thoáng mát, chỗ ngồi miễn ph&#...
11/06/2011  
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thỉnh thỏang chiếu mát mình hay ra đây ngồi, thấy cũng thích, tuy nhiên nước dưới hồ hơi bẩn nhé.
Mấy cặp tình nhân hay ra đây ngồi, đám học sinh tụi mình cũng vậy, có khá nhiều món quà vặt giá rẻ bèo như bắp xào tôm, bánh tráng trộn, kem ốc huế, đặc biệt mình thích ăn nhất là gỏi cuốn ở đây, ngon và rẻ, hehe.
Bây giờ xung quanh hồ nhiều quán mọc lên ghê, như cháo vịt Sài Gòn, cafê Ngõ thời gian, cafê Gió Bắc....
Tuy nhiên không vì thế mà không ai ghé qua Hồ con rùa nữa, vẫn như xưa, thình thỏang còn thấy mấy bạn bên Mĩ thuật tới vẽ nữa, trông hay hay và như 1 nét văn hóa Sài gòn vậy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy cặp tình nhân hay ra ngoài này ngồi hóng mát. Mặc dù không rộng rãi, nhưng nhờ nằm ngay trung tâm thành phố nên Hồ Con Rùa  vẫn thu hút nhiều bạn trẻ. Hồi sinh viên, Trung Gà vẫn thường ghé ra đây ăn hàng cùng bạn bè (Góc đường Võ Văn Tần). Tuy giờ không còn quán lề đường kiểu đó, nhưng lại có các quán sang trọng mọc lên, đủ loại: Cafe, Nhà hàng nướng...

Chiều tối, bạn có thể ghé ra đây ngồi thư giãn, ăn vặt linh tinh như bắp nướng cũng được.

Dù Hồ Con Rùa không đặc biệt, nhưng vẫn có nhiều kỹ niệm đối với mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
38
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
     Chỗ này nói cho đúng thì là 1 cái hồ nước thôi chứ không phải là công viên. Hồi còn nhỏ,  vào buổi chiều, mình  hay cùng mấy đứa bạn hay đạp xe chạy vòng vòng ở đây chơi hóng mát, ăn kem, còn không thì gửi xe leo lên cầu thang ngồi ở phái trên nhìn xuống cũng vui vui, vừa nói chuyện vừa ăn trái cây, khô mực nướng rất vui.

    Bây giờ, mình thấy  Hồ Con Rùa đã khác trước rất nhiều, nó không còn đẹp như ngày xưa nên rất chán. Trước kia, vào  buổi chiều, người ta thường  mở cái  đài phun nước bên dưới có gắn đèn nhìn rất đẹp, mọi người hay ra đây chơi, từ người lớn đến con nít.

   Trước kia ở đây, chúng ta  có thể thấy  rất nhiều người bán hàng, bán bong bóng, chuối nướng, bò bía, kem, bắp, khô... vừa vui vừa náo nhiệt, hiện nay vẫn còn nhưng rất ít. Còn bây giờ thì không có đài phun nước, chỉ có đèn đường gần đó  và một vài ngọn đèn gắn gần hồ, nên nhìn khung cảnh hơi  âm u và buồn, chỉ có vài người ngồi đó tâm sự, hay sinh viên của trường  Kinh tế rủ nhau ra ngồi chơi cho mát hay một vài người bán khô nướng ngồi gấn đấy thôi. Đối diện chỗ này, mình thấy mọc lên một số quán ăn, nhà hàng nên cũng sáng sủa và nhộn nhịp chứ không đến nỗi quá buồn và tối tăm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Nhắc đến hồ con rùa là nhắc đến bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên của tôi. Có rất nhiều lý do để khiến Hồ Con Rùa thành dịa chỉ mà tôi luôn nhớ đến khi nghĩ về thời sinh viên.

Đầu tiên tại đây là bến xe buýt, nơi khởi đầu để chúng tôi đi học mỗi ngày tại Đại học Nông Lâm. Vì thế đây cũng là nơi mà chúng tôi trở về mỗi ngày. Thông thường khi về đến Hồ Con Rùa thì cũng đã 6h, lúc này chúng tôi phải chuẩn bị đi học Anh Văn buổi tối. Nhưng bụng đói rồi, làm sao đây? Bạn không phải lo vì nơi đây có rất nhiều quán ăn bình dân từ gỏi cuốn, đến bún bò, bún riêu, bột chiên. hay những xe bắp nướng đẩy dọc đường nhắc đến là phát thèm.

Nơi đây còn là nơi chúng tôi tổ chức sinh nhật nữa. nó vừa rộng rãi, thoáng mát vô cùng. đã vậy đầy ấp đồ ăn nữa, chỉ cần ngồi 1 chỗ là có người phục vụ tận nơi, thật kháp Sài Gòn không có nơi nào tiện và rẻ như vậy. Nếu dược, các bạn hãy thử trải nghiệm 1 lần ở đây xem nào.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?