Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Công nghệ sử dụng trẻ em một cách tàn nhẫn.
10/06/2011 | longthaico | 774 lượt xem | 6 thảo luận
    Cuộc đời của trẻ em ngày nay ngày càng một khó khăn và bi đát quá chừng, các em liên tục bị lợi dụng một cách tàn nhẫn và quá bi đát, sau đây mình xin trích dẫn vài minh chứng như sau:

        Được địu trước bụng cậu bé 14-15 tuổi, đứa bé chốc chốc lại khóc thét, còn "người anh" tay cầm bình sữa, tay bê rổ kẹo, mặt buồn rầu mời chào khách. Ít phút sau, một phụ nữ to béo phi xe máy đến đón cả hai.

      Tối ngày đầu tháng 6, tại đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (Hà Nội), sau khi đưa hai đứa trẻ xuống quán trà đá vỉa hè, người phụ nữ dáng to béo mặc bộ đồ ngủ đi xe Dream quay đầu xe lao vun vút về phía đường Xuân Thủy.

       Rời xe của người phụ nữ, một tay giữ bé trai địu trước ngực, một tay bê rổ nhựa đựng kẹo cao su, cậu bé chừng 14-15 tuổi quỳ gối bên quán nước với vẻ mặt buồn rầu và liên tục mời chào: "Mua giúp em phong kẹo cao su anh chị ơi".

      Thấy ánh mắt có phần van lơn, đặc biệt thấy bé chừng hơn một tuổi chốc chốc lại ngọ nguậy, khóc thét lên từng hồi, nhiều người không ngần ngại rút ngay những tờ tiền mệnh giá 20.000-50.000 đưa cho cậu bé để đổi lấy một phong kẹo cao su.

     Đi hết những hàng quán trên đường, rổ kẹo vơi dần, "người anh" dừng tại một góc tối, từ từ đếm tiền rồi rút điện thoại gọi. Vài phút sau, người phụ nữ to béo lại có mặt, tiếp tục chở chúng đi về hướng quảng trường Mỹ Đình.

   Ngày hôm sau vẫn cậu bé, nhưng với trang phục khác và được đưa tới quảng trường Mỹ Đình bởi một thanh niên đi xe SYM màu xanh. Giống như hôm trước, với bộ mặt sầu não, tiếng khóc thét của đứa trẻ, hai anh em cậu bé nhanh chóng bán được khá nhiều kẹo.

     Đến 23h đêm tại một điểm hẹn sẵn, người thanh niên quay lại đón hai cậu bé rồi lao về phía cuối đường Đê La Thành, khuất dần trong con ngõ nhỏ.

     Ở một góc khác của thủ đô, trên đường Ngọc Hà, 12h trưa hằng ngày, 3 bé gái chừng 11-12 tuổi bê rổ kẹo cao su được một người đàn ông trung niên đưa đến quán bia 1B Bắc Sơn.

    Chúng ta phải có những biện pháp nhằm bảo vệ và ngăn ngừa chuyện này, nhằm giúp cho cuộc sống các em đỡ khổ hơn mới được.


Thân hình nhỏ nhắn, gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo cộc tay màu xanh nõn chuối với nhiều vết loang lổ, bé gái khoảng 11 tuổi vừa bước vào quán bia đã vội lôi lọ kẹo cao su trong rổ nhựa ra mời chào "Chú mua cho con lọ kẹo".

Thấy những vị khách mải mê nâng cốc không để ý đến lời mời, cô bé đưa lọ kẹo vào trong rổ rồi nhanh nhẹn đấm bóp vai cho khách và kiên trì mời chào. Trông cô bé nhanh nhẹn, lại khéo léo, không ít vị khách đã rút hầu bao mua kẹo. Đi khắp quán bia, bé gái bê rổ kẹo ra quán trà đá gần đó ngồi đợi người đến đón.

Bé gái cho biết tên Hương, 10 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa. "Cháu theo bà lên Hà Nội kiếm sống được 3 năm, hàng ngày bà đi bán báo dạo, còn cháu bán kẹo thuê. Mỗi tháng họ nuôi ăn và trả cháu 1,5 triệu đồng, số tiền này hàng tháng cháu lại gửi về cho bố mẹ", Hương cho biết.

Khi được hỏi thêm về danh tính, địa chỉ của người thuê và hàng ngày chở bé đi tới những hàng quán để bán kẹo, cô bé im lặng và nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn Hương mất hút giữa dòng xe cộ, chị Vân, người bán trà đá gần 10 năm nay trên đường Ngọc Hà cho biết, trưa nào chúng cũng được một người đàn ông đưa đón ở đây. "Chúng nó chưa đủ tuổi lao động, không hiểu bố mẹ nghĩ gì mà cho đi lang thang để bị bóc lột sức lao động", chị Hương nói.
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
11/06/2011
Mình không biết "bà to béo" và "anh thanh niên đi xe SYM màu xanh" có quan hệ gì với những đứa trẻ này, nhưng mình thấy chuyện này thật đáng lên án. Mình có xem một đoạn trong phim truyền hình (ko nhớ tên), có tái hiện lại cuộc sống của những đứa trẻ đường phố.... một cách rất tàn nhẫn. Nhiều em bị bắt cóc rồi bị bắt phải đi xin ăn, bán vé số. Lớn lên nếu là nữ thì bị bán bán vào "lầu xanh", nam thì làm "xã hội đen"... tàn nhẫn lắm.

Không biết đến bao giờ tệ nạn này mới giảm xuống, để cuộc đời các em vơi bớt đi những bất hạnh.
1 Phản hồi
11/06/2011
Dạ. Theo em nghĩ thì 2 người đó là hợp tác cùng nhau làm ăn ấy mà, vì nói chung ai cũng biếng làm hết mà vẫn muốn có ăn, nên chi bằng cùng nhau phối hợp rồi chia nhau lợi thôi. Sự thật tàn ác tồn tại ở Việt Nam này khá là nhiều và rõ nét quá. Ở Sài Gòn này, em cũng bao lần chính mắt thấy rõ ràng luôn, mà tiếng nói của em không được gì cả, vừa muốn không cho tiền các em nhưng cũng vừa lo các em không xin được sẽ bị hành hạ nên đành cho tiền nhưng tự thân biết cũng thật không hay. Tháng 6 này, em nghe nói là tháng hành động vì trẻ em nhưng không biết là có thể dẹp bỏ được chuyện này không nè.
11/06/2011
Không thể xóa được các tệ nạn này khi mà vẫn còn những bậc làm cha làm mẹ sẵn sàng bán con mình , khi mà vẫn còn những kẻ mất hết nhân tính kiếm tiền trên xương máu của các em và khi mà nhà nước ta không thực sự nghiêm khắc trong vấn đề này!
1 Phản hồi
11/06/2011
Thật ra mà nói thì những chuyện này xảy ra cũng bởi nhiều lý do, em thấy trên hết đó chính là trình độ học thức, điều kiện kinh tế và cách suy nghĩ của dân ta nói chung cũng còn chưa tốt lắm. Những bậc cha mẹ bán con cái như thế này đều là những con người có trình độ học vấn thấp kém, ham cái ăn, ham chơi mà biếng làm. Em nghe nói giáo dục nước mình ngày càng cải tiến nhưng thấy cũng đâu vào đấy, chỉ phần nào thôi, còn lại việc học thức kém vẫn còn cao lắm. Vấn đề này không phải dễ bàn bạc cho hết được.
11/06/2011
Thật là không thể hiểu nổi mấy người làm cha làm mẹ này nghĩ gì nữa. Không nuôi được thì đừng có đẻ, đẻ ra rồi hành xác con người ta như vậy à..
11/06/2011
Mình chưa nhìn thấy trường hợp nào như trong bài viết. Nhưng đã từng nói chuyện với những cậu bé bán vé số gần chỗ làm việc của mình. Sau những cuộc nói chuyện đó là một dấu hỏi lớn: Tại sao ba mẹ các em lại có thể để cho các e đi làm như vậy, không học hành, không nhà cửa để rồi hàng tháng ở nhà nhận tiền con mình gửi về??? MỘT SỰ THẬT ĐÁNG BUỒN...
Cùng người đăng
Gỏi cá mai
21/06/2011
1350 lượt xem, 3 thảo luận
Vài bệnh giao mùa nên chú ý
21/06/2011
1374 lượt xem, 9 thảo luận
Sườn cừu áp chảo và vai cừu hầm
17/06/2011
1629 lượt xem, 5 thảo luận
Nước mắt nam nhi
15/06/2011
2562 lượt xem, 12 thảo luận
Ngọt ngào tình mẹ.
13/06/2011
1259 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
1240 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Thợ Sửa Khóa Tại Nhà Tỉnh An Giang Tay Nghề Cao,...
31/01/2019
4091 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi thokhoaduc...
"Ngộ Nhận"- Vô tình hay tự lừa dối?
05/08/2010
486 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi losche
HOA SAO NHÁY
02/01/2011
3182 lượt xem, 4 thảo luận
Viết bởi lu long
Trung tâm bảo hành lò vi sóng Samsung, Sharp,...
06/11/2019
368 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi baohanhgia...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn