Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Học tập
Học cách yêu thương
21/04/2011 | goalbaby | 2133 lượt xem | 10 thảo luận
Con đã hiểu được thế nào là niềm tin khi con vấp ngã và mẹ nhẹ nhàng bảo: "Con chỉ cần làm hết sức mình có thể, hãy cố gắng, con có thể làm được !"... Câu nói ấy và vòng tay ấm áp của mẹ đã theo con trên suốt những giảng đường, lớp học. Con cũng học được cách tin và đặt niềm tin vào mọi người... từ mẹ.

Con học được cách yêu thương, chăm sóc những người thân yêu từ bà ngoại. Ngoại sẵn sàng nấu những món con thích hoặc những đứa cháu khác thich với tình yêu thương bao la. Ngoại sẵn sàng đi thăm nom con cháu dù ở xa hay gần với đôi chân "cà nhắc" nặng trịch và đau đớn.... Ngoại luôn mang quà thật to và nặng với thân hình nhỏ bé và đôi tay xương xẩu mỗi khi đi xa thăm ai... Chưa lúc nào con thấy ngoại đi đâu mà không có quà cho ai...Đã có khi con tưởng ngoại là một bà tiên, ngoại thật phi thường khi có thề quan tâm nhiều người như vậy.

Con cũng hiểu thế nào là tình phụ tử khi ba cõng con trên lưng khi con còn nhỏ. Con đã hiểu được sự chăm sóc yêu thương của ba khi con "nhõng nhẽo" đòi ăn những món mà vào giờ khuya ấy chẳng ai có thể nấu cho con... thế mà chỉ có ba, ba luôn cười tươi và sẵn lòng làm những món con thích dù đã quá 12h khuya. Con đã hiểu tình phụ tử là gì lúc con vấp ngã một cú đau đớn tưởng chừng như không thể đứng dây được khi con chưa đến tuổi vào đời. Ba người luôn nhẹ nhàng chỉ bảo con từng tí một. Nếu mẹ là người nghiêm khắc cứng rắn, thì ba luôn là người mềm mỏng. Ba luôn tạo cho con cảm giác bình yên và ấm áp.  Trước khi có ba, con chẳng biết gì ngoài việc học. Ba đến, đem đến một thiên đường mới, một màu sắc mới, một ánh sáng mới cho đời con và cho cả gia đình chúng ta. Con tự hỏi "Một tình thương bao la vô bờ bến tưởng chừng chẳng thể có được từ một người cha không cùng máu mủ ruột rà..lại có thể êm  đẹp đến thế?"

Con cũng học được từ tình bạn là gì khi con đi xa không có một người bạn bên cạnh. Bạn đã khóc vì nhớ con, bạn đã viết thư dù không biết lý do vì sao con đi không một lời từ biệt và bạn đã tha thứ khi con trở về mà không cần lý do nào cả. Con đã hiểu tình bạn là gì khi khó khăn cũng như khi hạnh phúc.

Con nhớ những ngày sống ở sài gòn không có ba mẹ, anh chị là chỗ dựa duy nhất con có được. Con hiểu được tình máu mủ ruột rà là như thế nào khi bơ vơ giữa xứ người. Chị đã thức khuya dậy sớm để thay mẹ lo cho con miếng ăn, giấc ngủ. Anh đã vất vả chạy ngược xuôi giữa cái nắng "thiêu người" của xứ sài gòn để kiếm thêm ít tiền bồi dưỡng thêm cho con. Đôi khi con nghĩ... ngày đó không có anh chị, con sẽ ra sao? Giờ đây không có anh chị con sẽ ra sao..?  Con biết chẳng bao giờ con sống mà thiếu được những tình thương đó, như người ta thường nói "anh em như thể tay chân"

Con là con gái, một đứa con gái mạnh mẽ và cá tính - ai cũng bảo thế! Con chợt nhận ra càng ngày con càng giống mẹ. Mẹ luôn sáng suốt và mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng con cũng hiểu mẹ phải khổ tâm lắm, mệt mỏi lắm. Mẹ cũng là người, đâu phải gỗ đá mà không đau? Nhưng mẹ từng bảo: tất cả vì các con, đó là cuộc sống của mẹ! Và cái ý nghĩ đó giờ luôn trong tâm trí con , mỗi bước con đi trong cuộc sống này đều có ánh mắt dõi theo và che chở của mẹ. 

Con đã học được từ mẹ - một người phụ nữ kiên cường, yêu thương và hy sinh cho con cái hết mực. Ngày hôm nay khi con ôm con con trên vai để dỗ dành giấc ngủ, con lại nhớ,những đêm trắng vào ngày con ốm, những cử chỉ nhẹ nhàng khi con đau... những chăm sóc yêu thương mẹ dành cho con. Mẹ bảo chẳng đòi hỏi con phải: "Công, dung, ngôn, hạnh" nhưng mẹ chỉ hi vọng con sẽ trở thành một người mẹ tốt, một người vợ hiền và một đứa con ngoan!
                                                   
Nên con thấy giận mình mỗi khi làm mẹ làm mẹ rơi nước mắt
Nên con thấy giận mình mỗi khi làm mẹ giận lên la mắng con
Nên con thấy giận mình vì con lớn tiếng với mẹ
Nên con thấy giận mình vì con chẳng thể yêu thương mẹ như tình mẹ yêu thương con bao la vô bờ bến..

Con học được từ ông ngoại, cái cách mà ông đã kiên trì, miệt mài, hy sinh  thế nào cho gia đình, cái cách mà ông nhìn cuộc sống đầy lạc quan khi ông về già. Ông đã dạy con hiểu rằng: muốn bắt đầu một con đường mới thì phải kết thúc con đường đang đi! Nên dù con đã từng hối tiếc về con đường mà con đã chọn nhưng con không khuất phục mà biết sửa sai khi nó không còn đúng!

Con đã học được cách tha thứ từ người cha sinh thành nhưng chẳng có công dưỡng dục. Con đã từng hận khi mình có cha mà như không có, từng ước ao có người cha như bao người khác nhưng đó chỉ là ước mơ. Người cha ấy chẳng bao giờ quan tâm và chăm sóc con cái mình. Thế nhưng càng hận, càng nghĩ, càng căm ghét thì con càng đau lòng và con chọn con đường là tha thứ và yêu thương mà mẹ dây. Khi tha thứ con thấy con còn có người cha ấy là cha dẫu chỉ sinh ra mà thôi. Con đã hiểu tha thứ sẽ đem đến cho mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và tha thứ đã để con mở lòng đón nhận người cha thứ 2!

Trong suốt những năm qua, từ khi con có nhận thức, điều mà con cảm nhận được từ gia đình mình, đại gia đình mình là sự quan tâm thương yêu chăm sóc lẫn nhau, vì nhau dù ở hoàn cảnh nào. Con đã hiểu được tình yêu là to lớn vô biên đến nhường nào.Nếu con được sinh ra lần nữa, con ước lại được sinh ra trong gia đình mình, như bây giờ!...
                                                  
Tags:
6 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
21/04/2011

"Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai"
21/04/2011
http://www.facebook.com/video/video.php?v=159704034091355&oid=146002955453516&comments
21/04/2011
hãy thử xem đường link để hiểu thêm về yêu thương
21/04/2011
:), tình cảm gia đình thật thiêng liêng ....! Những bài học yêu thương cũng bắt đầu từ nơi này . Bài viết giản dị nhưng thật sâu lắng...
2 Phản hồi
22/04/2011
Gia đình là nền tảng, là cái gốc của mỗi con người. Tình yêu sẽ bắt đầu nảy nở từ cái gốc để đâm hoa nảy lộc.
22/04/2011
:)...!
22/04/2011
có những thứ ko thể nhưng yêu thương là có thể...
25/04/2011
hay
25/04/2011
 Nếu không yêu thương những người trong gia đình thì sẽ không thể yêu thương những người khác một cách thật sự chân thành được.
26/04/2011
Nếu không yêu thương chính bản thân mình thì sẽ không thể yêu thương những người khác một cách thật sự chân thành được.
Cùng người đăng
Bún bò - Món khoái khẩu của tôi
16/09/2011
1969 lượt xem, 1 thảo luận
6 động tác đơn giản nhanh chóng đem lại vòng 2 săn...
19/08/2011
2347 lượt xem, 1 thảo luận
Con mang cuộc đời của mẹ
17/08/2011
1690 lượt xem, 3 thảo luận
Đôi mắt của mẹ - Ánh sáng của con
09/08/2011
6341 lượt xem, 10 thảo luận
Nghệ thuật cắt tỉa lá "Đỉnh" của Lorenzo Duran
27/07/2011
2015 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Đào tạo, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu xây dựng...
20/12/2011
101 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Hà Lâm
Giải tỏa băn khoăn của mẹ không biết cách thay...
19/01/2019
248 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi butmaithay...
Tân Đức - Khóa học Dashboard and Reporting with...
11/03/2015
651 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Tan Duc IT...
tìm lớp kế toán từ đầu tốt tại hà nội
22/12/2014
328 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi maianhbaby
Xin giới thiệu Trung tâm luyện thi uy tín tại Tp....
22/08/2011
1507 lượt xem, 9 thảo luận
Viết bởi trung tâm ...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn