Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giải trí
Sách " Đầu óc người Ý "
20/04/2011 | longthaico | 611 lượt xem | 2 thảo luận
"Đây không phải là một thông cáo báo chí, đây là bức thư ngọt-và-đắng gửi tới đất nước của tôi",  Beppe Severgnini đã chia sẻ như vậy về tác phẩm Đầu óc người Ý trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC năm 2007. Mình xin giới thiệu với các bạn về quyển sách mà mình đã đọc và cảm nhận.

Đối với một số người ngoại quốc, Ý là một quốc gia rộng lớn, thơ mộng và bất biến, xứ sở của ánh sáng, nước hoa và những ly cocktail khi chiều buông. Nhưng trong Đầu óc người Ý - bất hạnh hay may mắn thay - lại có thứ khác.

Dọc theo chiều dài bán đảo cùng với những người bạn nước ngoài khác, Beppe Severgnini đã miêu tả đất nước mình theo cách nhìn thật mỉa mai và có đôi chút tàn nhẫn. Từ Milano đến Finrenze, từ Rome đến Napoli, ngòi bút sắc sảo của Beppe đã phát họa nên đường phố, nhà cửa, quảng trường, cửa hàng, nhà thờ....

Một hành trình ẩn dụ, đầy hài hước về cách sống của người Ý ngày nay.

Ý là nơi đầu óc người ta chẳng bao giờ ngừng nghỉ và "Đầu óc người Ý" của Beppe khiến người đọc chẳng thể ngừng suy nghĩ dù chỉ một giây. Nó buộc người ta phải say mê khám phá, say mê suy ngẫm rồi nhận ra, nước Ý đơn giản là một chốn mà người ta " muốn trốn chạy nếu đang sống tại đó, nhưng nếu đã đi khỏi thi tất cả đều muốn quay về ".

Với tiêu đề La Bella Figura trong nguyên tác, tác phẩm  "Đầu óc người Ý" đã trở thành "New York Times Bestseller" đầu tiên sau nhiều thập niên do một người Ý viết.

Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
22/04/2011
Nước ý_ Nghe quá xa xôi, chưa 1 lần đặt chân tới và cũng có thể chẳng bao giờ tới. Mình chỉ biết đến món mì ý, 1 món ăn mà độ thành công chủ yếu dựa vào nước sốt. Nếu bạn quá vội vàng thì sẽ chẳng thấy nó ngon gì cả. Nói thật mình cũng chẳng thích thú gì vs món này cả. Nhưng những gì bạn nói về cuốn sách này tự nhiên nó làm mình thấy có 1 cái gì đó thôi thúc muốn tìm hiểu xem có thật đó là một chốn mà người ta " muốn trốn chạy nếu đang sống tại đó, nhưng nếu đã đi khỏi thi tất cả đều muốn quay về " hay không?
22/04/2011
Dạ, cám ơn bạn đã quan tâm tới bài viết này.  Vậy bạn hãy thử tìm đọc quyển sách này xem sao nha. Mình cũng đã từng đọc và thấy tác giả đã thật khéo léo mô tả quá. Từng câu văn đã hấp dẫn người đọc quá nhiều.
Cùng người đăng
Gỏi cá mai
21/06/2011
1357 lượt xem, 3 thảo luận
Vài bệnh giao mùa nên chú ý
21/06/2011
1377 lượt xem, 9 thảo luận
Sườn cừu áp chảo và vai cừu hầm
17/06/2011
1634 lượt xem, 5 thảo luận
Nước mắt nam nhi
15/06/2011
2565 lượt xem, 12 thảo luận
Ngọt ngào tình mẹ.
13/06/2011
1263 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Cafe - Karaoke Smile - nơi chấp cánh cho những nụ...
17/04/2012
988 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi thang kul
Góc cafe Đà Lạt và món quà nhỏ dành cho các thổ...
19/07/2011
1890 lượt xem, 15 thảo luận
Viết bởi moon
Phim Mối Tình Kỳ Lạ Trọn Bộ miễn phí trọn bộ
20/08/2015
5150 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tinhwrl
Phim tiên cá song sinh trên SCTV
03/12/2015
1154 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi loannguye9...
Phim Nợ Tình VTV9 trọn bộ trên Youtube
25/05/2015
361 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi tinhwrl
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn