Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Hẻm Ẩm Thực Ăn Uống
21759 lượt xem | 9 lời bình | 1 sưu tầm
Hẻm 242 Đường Nguyễn Thiện Thuật - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Cung co nghe giang ho don dai nhieu ve khu am thuc nay ma chua tim duoc chac co le di tre qua thu hai nay nhat dinh phai xong pha lan nua thu xem co dung nhu loi don khong?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
66
q10
Gửi tin nhắn
24/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã gắn bó với con hẻm này rất lâu rồi, từ những năm lon ton cắp sách đi học hùi cấp 2 tới giờ khi đã lên Đại học vẫn còn thích ghé vào đây.

Lý do chính mà mình kết hẻm lâu như vậy là giá đồ ăn thức uống trong đây rất rẻ, rất hợp túi tiền học sinh của mình (lúc trước), và túi tiền sinh viên (bây giờ) Các quán ăn có giá xấp xỉ nhau, nếu có hơn thì cũng chỉ hơn nhau ở mức 1 - 2k/phần ăn là cùng. Cơ bản thì sinh tố khoảng 7k/ly, trái cây dĩa khoảng 10k/dĩa, các món ăn lặt vặt khác như há cảo, cá viên chiên khoảng 7k.

Toàn quán bình dân không nhé, nhưng nhân viên thậm chí còn hơn các quán lớn khác, niềm nở, nhiệt tình và vui vẻ vô cùng (chắc do các quán cạnh tranh khốc liệt wá )

Quán nhỏ, ghế thấp, thích hợp đi couple đến 3 người là cùng, không thích hợp cho nhóm bạn 4 người trở lên.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
16
q10
Gửi tin nhắn
01/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ những năm cấp 2, là chúa ăn hàng, cứ tan trường là mình và nhóm bạn lại rủ nhau chui vào hẻm, ăn uống, trò chuyện râm rang về đủ các vấn đề trên trời dưới đất. Có thể nói hẻm là một phần không thể thiếu trong kí ức học sinh của tụi mình.

Vì là hẻm dành cho học sinh nên các món ăn, thức uống trong hẻm đều rất rẻ, rẻ hơn cả những xe đẩy, những quán ăn khác trong chợ Bàn Cờ, hơn cả những quán ăn bình dân ngồi vỉa hè. Chất lượng của từng món ăn, thức uống cũng được người bán chăm chút kĩ. Vì hẻm có rất nhiều quán cạnh tranh nhau nên mỗi quán đều phải làm tốt để câu khách của mình. Giá cả khác đồng đều, tuy nhiên chất lượng thì không như nhau. Bạn nào thường xuyên đến thì nhận ra quán nào hợp với gu mình và từ đó về sau cứ nhằm vào quán mà vào.

Nhân viên trong tất cả các quán vì phải cạnh tranh nhau nên đều rất vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện với khách.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ga con Hẽm này có những món gì vậy ta ?
01/12/2008  
2
48
q10
Gửi tin nhắn
16/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
He he, hẻm này thì đúng là hết ý rồi, toàn những món ăn vặt khoái khẩu của sinh viên như gỏi, cá viên, bò viên, sinh tố, cocktail,...

Vì là hẻm bình dân nên giá cả ở đây cũng rẻ vô cùng. Hôm trước sinh nhật nhỏ bạn, 3 đứa vào ăn no say, đứng dậy đi không nổi luôn mà chỉ có 50k

Tuy giá cả bình dân nhưng thấy chất lượng ở đây đâu có thua kém gì các quán lớn khác. Có bất tiện chăng là quán hơi đông, nhiều lần đến không còn chỗ, phải mua mang về hoặc chen chúc hơi mệt thui.

Sinh viên (đặc biệt là sinh viên ăn hàng như mình ) thì không nên bỏ qua một địa điểm lý tưởng này
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Đi ăn ở đây hoài nè, đúng là ngon và rẻ!!!!!!!!!!!!!!!!
18/11/2008  
2
36
q10
Gửi tin nhắn
17/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng là ở đây từ đầu ngõ tới cuối ngõ đều có quán ăn. Mà quán nào cũng ngon như quán nào :P Ăn bột chiên ở đây từ hồi tiểu học đi học thêm buồi chiều òi. Hình như chỉ thích bột chiên ở đây thôi hay sao í. Ăn ở đâu cũng thấy chỗ này là ngon nhất hà :) Bánh xèo ngon, yummy! Mình chỉ ăn 2 món này thôi. Nhiều lúc muốn thử món khác lắm lắm luôn mà ghiền 2 món này quá hay sao nên lúc nào cũng ăn 2 món này hà. Hì hì.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
27
q10
Gửi tin nhắn
30/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đây đúng là một khu vực ăn uống lý tưởng cho những người ít tiền mà ham ăn.Không nhờ Thổ địa chắc mình không biết khu này đâu, bữa nào phải đi thử mới được.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán ruột của mình nằm ở đây nè
từ đầu hẻm 242 đi thẳng vào, gặp cái ngã tư đầu tiên thì bỏ, đến ngã ba thì quẹo trái, chạy thẳng cuối hẻm, phía bên tay trái có quán bán bột chiên, cơm gà, mì xào. Chỉ có 1 quán à, không sợ lộn đâu.
Lần nào tới cũng ăn 2 dĩa hết ớ, bột chiên do chủ quán tự làm, ăn rất giòn mà không có cứng đâu nha. Đặc biệt là chủ quán không chiên trước, ai gọi thì mới chiên thôi. Mì xào thì ngon tuyệt, nhắc tới là thấy thèm
Cơm gà cũng ngon lắm, hình như là khoảng 13-15k, k nhớ rõ nữa.
Anh chị chủ quán dễ thương lắm, muốn bỏ thêm gì thì nói, mà chỉ bán từ 3g chiều trở đi thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
  Annie luôn ủng hộ những món ăn ngian mà rẻ. Nhưng mà, hỏi thiệt nè, mấy quán này có vệ sinh không? Không có ý gì đâu, nhưng dạo này cả nước mình đang bị dịch mà. Nên ăn gì cũng thấy sợ sợ hết á, đặc biệt là mấy gán lề đường. Vừa ăn vừa sợ nên thấy hết ngon luôn hihihihihi
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi Oishi cũng nghĩ giống Trung Gà, cái này nằm trong mách lẻo sẽ thích hợp hơn đó Annie à! Sao không ghé quán đó ăn thử rồi về thay đổi lời bình nhỉ? Annie sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình đấy!!
16/11/2007  
Trung Gà Đây có phải là 1 lời bình không nhỉ? Nội dung thế này thì gọi là hỏi đáp chứ không phải là đánh giá, lời bình
12/11/2007  
37
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Rẻ vào hẻm 242 đường Nguyễn Thiện Thuật (con đường của giới tham ăn ngon mà rẻ), chúng ta như lạc vào ma trận đồ ăn. Mới vô chưa được 5m nhìn bên trái..Ồh, nhìn bên phải Ồh đâu cũng có bán toàn món ngon. Này nhá! Phía ngoài gần đầu hảm là bánh xèo vàng rơm 10000đ/cái(hơi bị bự đấy) đối diện là quán ốc nhỏ nhỏ, vô nữa là bún bò Huế chung với mì Quảng. Vô nữa nhìn bên trái là nơi tui thường hay "lặn lộn", vì sao gọi là "lăn lộn"? Vì đây là 1 dãy bán đồ ăn cực ngon mà rẻ. Nà ha! Từ trái sang xe bột chiên bán bột chiên đương nhiên thêm bánh hẹ,mì ý xào bò hoặc trứng, há cảo hấp or chiên(yêu cầu chiên trứng cũng được^^) và nui xào bò trứng (1 xe thấy wa trời đồ ăn luôn) giá cỡ 7000-10000; tiếp theo là xe sữa đậu nành nóng hổi với chị bán sữa xinh xinh mà có 2000 thôi; tiếp đó là xe súp cua,óc heo của chị của chị bán sữa xấu hơn 1 tẹo thế mà 5000-6000; tiếp là xe phá lấu 5000/chén; tiếp là cô canh bún 6000/tô và bò bía 1000/cuốn---đấy 1 lần mà tui ăn là ăn từ đầu này sang tới bên kia nên gọi "lăn lộn" là thế!!!^^....Welcome
Sưu tập: Ăn
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyn van ... ban sanh an qua bua nao minh phai tim dia chi nay ma toi an thoi
08/01/2009  
Hungmap Không mình viết đúng đó,cái tiêu đề có "..." tức là ở đó có bán cơm nữa ^^
02/08/2007  
Gợi ý lựa chọn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 52 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 34 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?