Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
18065 lượt xem | 3 lời bình | 1 sưu tầm
Quận Ba Đình, Hà Nội - Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Chủ Tịch Lăng Bác Hồ quảng trường Ba Đình
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Có thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Có thu phí
Visa/Master Card:
Không
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè
 
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Chưa bao giờ mình thôi xúc động khi nhắc về địa điểm này.

Đã nhiều lần viếng lăng Bác, nhưng do lúc ấy còn bé nên chưa hiểu gì. Đến khi gần trưởng thành (năm 2009) thì mình mới nhận thức được ý nghĩa và công lao to lớn Bác dành cho dân tộc Việt. Niềm tự hào, lòng biết ơn dâng trào khi được cùng dòng người vào viếng thăm vị Cha già kính yêu.

Lăng Bác nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô Hà Nội, và có diện tích cực kỳ rộng, với cây xanh bao phủ khắp nơi. Trước lăng là cả hàng tre như một biểu tượng về sự kiên cường, bảo vệ đất nước của dân ta. Xe du lịch xếp dài, mình đi vào sáng sớm đã thấy rất nhiều xe trong bãi.

Cả đoàn người không ai nhắc ai, đều tự xếp hàng nối đuôi nhau. Từ cổng để vào được lăng Bác khá xa, nhưng lại là một trải nghiệm rất hay. Hệ thống loa được bố trí khắp nơi, bài hát "Viếng Lăng Bác" được phổ nhạc từ thơ của Viễn Phương vang văng vẳng. Không khí trang nghiêm, và uy nghi quá đỗi. Càng gần đến khu vực Lăng Bác, càng ít đi những tiếng xì xào, thay vào đó là bao nỗi niềm xúc động hòa theo sự kính trọng vô vàn dành cho vị Chủ Tịch nước đã hy sinh cả đời mình cho hạnh phúc tự do của đất nước.

Mái che xanh lá trên đầu, thảm đỏ lót phía dưới... lăng Bác như đang chào đón từng đoàn con thân yêu trở về với người Cha đáng kính. Từng lời hát cứ vang dôi trong lòng :"Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát... Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam...Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ...", làm cho ai nấy được tận mắt chứng kiến lăng Bác không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Hơi lạnh phả vào khi vừa bước vào Lăng, như vừa bước vào một thế giới khác, của những điều linh thiêng mang tầm vóc cả dân tộc. Không một tiếng nói, tất cả đều im lặng vào giây phút được nhìn thấy tận mắt vị Cha đáng kính. Đó là một cảm xúc nói không nên lời, nhưng vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa đối với mình.

Nếu bạn là người Việt Nam, mình khuyên bạn dù chỉ một lần, hãy đến viếng lăng Bác. Dù có thể Lăng Bác không đem lại cảm nhận gì đặc biệt cho bạn, thì cũng hãy đến viếng như thể hiện lòng biết ơn dành cho một người đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời để cho bạn sự tự do, độc lập ngày nay.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
46
100
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
            Tôi không nhớ mình đã thăm lăng Bác bao nhiêu lần rồi. Vì quê tôi ở gần thủ đô, lớn lên lại đi học ở Hà Nội nên có dịp là tôi lại ghé qua thăm lăng. Lần gần đây tôi ghé qua vẫn không có gì thay đổi. 

            Đầu tiên khi vào lăng, bạn phải xếp hàng. Có hai dãy  hàng dài bước từng bước một chậm chạp. Đây cũng là cách rèn cho mọi người tính kiên nhẫn đó. Sau đó, bạn được thông báo phải tắt điên thoại, đồ mang theo sẽ cho qua kiểm tra. Trước cửa lăng có rất nhiều công an canh gác tại đó. Mặt họ không biểu hiện chút cảm xúc nào, đứng yên như pho tượng. 

           Vào bên trong là không khí lạnh đến tê người, sự thay đổi  đột ngột này làm cho tôi nổi hết cả da gà. Sự im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mọi con mắt đều đổ dồn về Bác,  Bác nằm như đang ngủ say mà không biết đến sự hiện diện của mọi người. Ai cũng muốn đi chậm lại để được nhìn bác lâu hơn. Dù  tôi đã đi thăm lăng rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đi tôi lại có một cảm nhận khác.  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Nếu ai đã từng ra Hà Nội và ghé thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hẳn không khỏi xúc động trước một tượng đài của đất nước.
Khi vào trong ta thấy hình ảnh người như đang nằm ngũ một giấc dài, trong dòng người vào viếng lăng không ai không xúc động khi đi qua nơi mà Người an nghĩ, trong lòng tôi luôn mơ ước rằng một ngày nào đó Người sẽ tỉnh dậy và làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
khi còn nhỏ tôi mơ ước rằng một ngày nào đó có thể ra thăm lăng bác và cuối cùng cũng được. Sau khi viếng lăng Bác xong tôi mới hiểu rằng tại sao nhà thơ Viễn Phương lại "muốn làm con chim ca hót quanh lăng ..." Mời các bạn đi một lần sẽ hiểu.
Sưu tập: bảo tàng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 1 lời bình
Phân loại: Tôn giáo
 1 lời bình
Phân loại: Tôn giáo
 2 lời bình
Phân loại: Tôn giáo
 1 lời bình
Phân loại: Tôn giáo
 1 lời bình
Phân loại: Tôn giáo
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?