Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Mì Hàn Quốc
33410 lượt xem | 13 lời bình | 0 sưu tầm
368A Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
29/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
9
q10
Gửi tin nhắn
21/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
2 đứa vào ăn MHQ ở Nguyễn Văn Trỗi. Thấy mọi người vào đông nên vào xem thử. ăn 1 cái lẫu, chỉ vài miếng gà lèo tèo nhìn thấy thương, k0 giông lẫu VN. Còn mì thì ít. ăn không đủ no nên gọi thêm 2 phần mì (vài chục K cho 1 đĩa mì với số sợi mì thì đếm trên đầu ngón tay). ăn xong thì có thêm phần bỏ cơm vào nồi để chiên lại, nhìn thấy k0 muốn ăn tí nào. Nói chung với chừng ấy tiền mà ăn toàn tinh bột gì đâu thật là mắc. K0 thích cách phục vụ của quán MHQ cũng như Kichikichi. Nhân viên cứ chằm chằm nhìn bảo mình giảm điện trong lò. theo mình tính thì cứ khoảng 5 phút lại bị nhắc nhở. Bực mình thật
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình hay ăn MHQ ở Võ Thị Sáu. Ngay từ những ngày đầu, lúc đó chị quản lý niềm nở lắm, đến tận bàn xem mình ăn như thế nào, có vừa miệng không, ăn cay nhiều hay ít. Còn bây giờ thì không thấy nữa, nhân viên phục vụ cũng kém hơn xưa. Kêu gọi món gì cũng lâu hết, có lẽ bây giờ làm ăn phát triển quá nên phục vụ không còn ân cần như trước nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đi ăn vài lần rồi, thấy MHQ ăn cũng dc, lấu lạ miệng do rau cải có khác chút đỉnh so với lẩu VN hay ăn. Đúng là lẩu mì cắt súp nấm ăn với hải sản là ngon nhất đó. Còn mì cắt wellbeing gì đó thì nước lẩu với cái bắp, cải tím, ít nấm với rau tần ô... Thích cơm chiên phục vụ sau khi hết lẩu nữa, nhưng phải chiên khô một chút thì ngon, vì có lần một nhân viên chiên mà nhão nhão ăn kì kì ^^

Kim-pak: cơm cuộn rong biển, có cua, trứng, cà rốt dưa leo; nhưng mà cua ít tẹo nên chỉ có vị cơm với rau thoai hà...ăn cũng bình thường như mình làm tại nhà thôi, hơn một chút vì có mè nên thơm hơn và có sẵn kim chi kèm theo bên cạnh nên đỡ ngán :D

Cali maki: cơm cuộn thịt cua, cà rốt, rong biển, trứng cá, xa lách... ai sợ béo thì đừng ăn vì bên trong có sốt mayonaise béo cực kì lun. Phần này có kèm canh trứng nữa, nên ăn nóng lúc mới mang ra để ko bị tanh nha.

MHQ còn có thực đơn là Lẩu hải sản đặc biệt hương vị Hàn, Bulgogi (ko biết ghi đúng hông nữa :P). Mình chưa có ăn, giá đắt hơn lẩu thường ( 200K /2 người; 300K/3 người...) 

Hiện tại, hình như mỗi quán MHQ có một hình thức khuyến mãi khác nhau thì phải.
+ MHQ ở Võ Văn Tần vào giờ đặc biệt giảm 10% ( mình ko nhớ rõ, hình như khoảng12h-15h)
+ MHQ ở Coop Q9, khách vào ăn lẩu sẽ tặng balo :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
36
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua đi uống nước với bạn xong, trên đường về ghé vào MHQ...... Quán khá đông nhưng khách ko phải chờ quá lâu....... tính ăn lẩu nhưng đi có 1 mình nên Ù gọi cơm trộn và pizza chiên.....

Tính ra lấy nước ngọt uống thì thấy chỉ có nước cam thôi nên đành uống nước lạnh.... Anh phục vụ đem ra 1 tô kim chi..... 1 lúc sau thì đem cơm ra, gồm dưa leo, rau cải, cà rốt, hành tây, thịt heo thái nhỏ, trứng chiên và cơm (hơi bị nguội) đựng trong cái tô sứ....... hơi khác với lúc Ù ăn ở "Nhà tranh rẻ" trên Bình Thạnh là cơm dc đưng trong thố đất nóng, trứng sống rùi trộn lên thì trứng vừa chín tới và cơm vẫn nóng cho tới miếng cuối cùng....... Hơi thất vọng 1 chút nhưng ăn cũng dc, bỏ thêm kim chi và nước ớt HQ..... còn pizza chiên thì giống như bánh xếp nhưng nhỏ hơn và nhân bên trong có rau củ với phô mai dc chiên giòn......

Giá cả thì đúng là khá mắc: cơm trộn 50k, pizza chiên 50k........ ko bít lẩu có ngon ko nhưng để ý thấy mọi người toàn ăn lẩu thôi..... chắc hum nào rủ bạn đến thử ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
SO
q10
Gửi tin nhắn
21/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cắc bạn xấu hổ quá nên mới nói thế! Phép lịch sự là vào quán ăn đã không đem thức ăn bên ngoài vào rồi. Theo tôi nghĩ, nghe thì có vẻ buo2n6 cười, để hai bạn ăn hết phần thịt đó rồi tính phí luôn chắc sẽ hay hơn. Như thế vừa lịch sự, vừa để nhắc nhở. Tôi thấy chị đó đa sai khi không làm thế!

Còn nếu bạn không ăn tiếp tục nữa thì không bị tính phí nhưng lại quá bất lịch sự, thế nên lần sau chị đó nên tính phí luôn rồi nhắc nhở mới đúng. mong góp ý này sẽ cho chị ý rút kinh nghiệm
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe thằng em giới thiệu đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp đi ăn thử Mì Hàn Quốc. Ấn tượng ban đầu là quán nhỏ, thiết kế cũng bình thường, k giống mấy quán Hàn Quốc ở Thi Sách (giống quán VN hơn). Dọc hai bên tường là chữ kí cùng mấy dòng lưu niệm của các VIP như Quang Lý, Anh Thư... Tập trung vào phần chính là món ăn: không có gì đặc sắc ngoại trừ chuyện lạ miệng. Ăn thử 3 món: lẩu mì cắt súp nấm, há cảo chiên và mì jajang. Món lẩu thì nước dùng ngon, mỗi tội đĩa thịt bò (kêu thêm) lát mỏng quá nên ăn chẳng thấy đã gì cả. Món há cảo thì cũng bt, mì jajang thì ăn toàn nghe mùi tương đen. Nói chung là cũng bình thường, k như mình đi ăn món Nhật. Service ở đây cũng rất bình thường. Điểm đặc biệt là ở đây phục vụ nước ngọt miễn phí (self service). Nhân viên phục vụ thì cũng bình thường, k phải thuộc loại chu đáo, thậm chí đôi lúc còn thiếu lịch sự như nói to trong quán, mang cả chôm chôm ra ngoài bàn ngồi ăn kế bên khách. Quán tạo cảm giác bình dân hết sức. Nhưng giá của quán thì không bình dân đâu nhé! Không phải là đắt nhưng với số tiền 300k/4 người, thì người ăn có quyền đòi hỏi tốt hơn nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
q10
Gửi tin nhắn
10/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình chưa ăn mì hàn quốc ở võ văn tần,chỉ toàn ăn bên võ thị sáu thôi.
Lần đầu tiên đến đây ăn là sinh nhật của mình,sau này mình cũng hay ghé lại vì ăn lẩu mà  được ngồi chỗ mát mẻ vậy.Có lần chỉ có mình và nhỏ bạn,2 đứa thui mà con mắt to hơn cái bụng,gọi lẩu 2 người còn gọi thêm dĩa mì,tiếc tiền ráng ăn cho hết,ăn xong ko đi nổi lun zậy.Còn đi ăn cả nhóm ăm hoài chẳng thấy no!!!!
Ở đây nhìn sạch sẽ,phục vụ chu đáo nữa.Ah,món há cảo piza ngon,mấy món khác OK thui.Mình thix nhất là cơm chiên,mà thường ăn lẩu no quá rùi nên ăn cơm ko được nhiều.Đến đây ăn bạn vửa ăn vừa trò chuyện,ngồi lâu uống nước ko cần phải đi nhiều chỗ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đã gần 1 tháng nay, địa điểm này trở thành điểm hẹn của tôi và nhỏ bạn. Tuy đã ăn 1 lần bên 3/2, và cả 2 đứa đều cảm thấy nước lèo bên Võ văn tần k ngọt bằng bên 3/2, nhưng k có vấn đề gì vì ở đây tiện đường, mà 2 đứa có thời gian để ăn uống, nói chuyện xả stress. Và tối hôm qua 2 đứa lại hẹn nhau ra chỗ cũ.
Chắc nếu như b.thường thì cũng chẳng có vấn đề gì để tôi phải viết lời bình. Số là 2 đứa đều thích ăn lẩu Well-being, mà lẩu đó thì k kèm thịt hay hải sản, nên tôi đã tự ý mua thịt bò ở ngoài đem vào (vì đầu tôi chỉ nghĩ là 50 nghìn cho vài lát thịt bò của quán thì hơi đắt). Chúng tôi bắt đầu vừa chén vừa nói, vừa nhúng thịt bò. Được 2/3 cái lẩu thì 1 chị mặc đồ đen (tôi xưng chị cho lịch sự, vì tôi nghĩ chị cũng ngang tuổi tôi, nhưng thôi, cứ xưng "chị" cho nó đúng), đến và bảo "anh chị vui lòng lần sau k mang thịt bò vào vì quán có quy định...". Sau đó, chị giở trang cuối cùng của Menu, và chỉ cho chúng tôi xem dòng chữ nhỏ xíu ở dưới cùng. Và chị tiếp "nều lần sau anh chị vẫn tiếp tục đem vào, em sẽ tính phí".
Trước khi chị áo đen đến và nói thế, gần như tất cả nhân viên phục vụ trong quán, đi tới đi lui nhìn 2 đứa tôi bằng cắp mắt dò xét. Và trước khi trở vào lấy Menu để ra nói chuyện với chúng tôi, chị ấy có vẻ hùng hằn, bực tức. Thấy vậy nên tôi dừng đũa, và chờ chị ấy đem cái-vật-thể-lạ mà khi chị đến gần tôi mới nhận ra đó là cái Menu. Tôi im lặng để chị ấy nói mà k hề cắt ngang. Sau khi nói xong, chị ấy đi vào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Vì lúc đó là 10h tối nên quán hơi vắng, và chị lại cười nói vui vẻ với mọi người trong quầy PV.
Tôi công nhận là mình có sai trong việc tự ý đem thức ăn bên ngoài vào, nhưng sau khi nghe chị nói, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục ăn mặc dù vẫn còn phần cơm chiên. Nhưng vì có bạn ở đó, nên tôi tiếp tục ăn nhưng giống như k nuốt trôi được. Ông bà ta có câu: "Trời đánh tránh miếng ăn", vì sao k đợi chúng tôi ăn hết rồi hãy góp ý, thế k lịch sự hơn àh? Vấn đề tôi muốn nói ở đây, là phép lịch sự tối thiểu. Tôi k hiểu vì sao chị lên được chức quản lý? Quản lý mà chỉ hơn kém nhân viên phục vụ ở cái bộ đồng phục, chức danh, xưng hô thì xin lỗi, tôi cũng có thể làm quản lý đấy chị àh. Hơn nữa, mặc dù 2 chúng tôi chỉ mới 21 tuổi nhưng chúng tôi có nhận thức, chị k nhất thiết phải dặn dò chúng tôi như đứa trẻ lên 3 như thế.
Nếu bạn có đọc được Lời bình này và cho rằng tôi đang dùng thủ đoạn để hạ thấp danh tiếng của Mì Hàn Quốc thì hoàn toàn k đúng. Nếu vậy thì tôi chẳng cần ngồi, đánh ra cả 1 "bài" Lời bình như thế này. Nhân tiện tôi chỉ góp ý, vì chuỗi Mì Hàn Quốc ăn thực sự ngon. Vấn đề ở đây là những nhân viên "được" gọi là quản lý, có thực sự xứng đáng hay k.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyễn địc... Ai cũng có cái lý riêng của mình, vấn đề ở đây mình nói là phép lịch sự tối thiểu ah. Còn việc nhắc nhở cũng như thế, nếu như đã lưu ý mà mình vẫn đem vào thì muốn sao cũng đc; đằng ...
12/04/2011  
1562 Á chà chà ! Bạn là người có lỗi trong chuyện này còn nói gì nữa
Ai đời đi ăn quán mà đem theo thức ăn bao giờ chời
Để mình bài cách cho bạn nha  Mình thích ăn mó...
30/11/2010  
1
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Chùi uj nếu mà nhắc lại mình hem bít fải diễn tả cái cảm giác lúc đó nữa???Mùi vị cực kì hấp dẫn, cách bài trí quán và trang fục của nhân viên làm mình có cảm tưởng đang sống trong xứ sở kim chi zậy...hjhj...Dù chỉ mới đến đó 1 lần nhưng mình hok wên được.Chắc fải để dành xiền ăn típ wé...xèm xèm...hj
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
04/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
"Sau khi ăn Mì Hàn Quốc ở 3/2 và Võ Thị Sáu thì tôi thấy không gian ở Võ Văn Tần có vẻ chật hẹp hơn, không có coca, pepsi free nữa. Giá mà... "
Toi thay ban viet khong dung vi che do mien phi nuoc ngot ap dung cho ca he thong ma, chac chan o Vo Van Tan cung khong ngoai le. Toi la khach quen o day, tuy khong gian co hoi nho, nhung lai rat am cung, phuc vu o day cung rat de thuong. Toi di an nhieu lan va co quen may anh chi phuc vu nen cung thuong xuyen duoc giam gia va tang qua khi to chuc sinh nhat. Tum lai, Vo Van Tan so dzach......
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
45
33
q10
Gửi tin nhắn
04/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến đây là với 1 người bạn trong thổ địa. Lúc đầu, cả 2 định đi kem Bud's Nam Kì Khởi Nghĩa nhưng mà, hôm đó xui làm sao, Bud's cúp điện, đành phải tìm 1 nơi dừng chân khác. Bụng thì đói ơi là đói
Trên đường đi, nhìn thấy 1 quán mì Hàn quốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Chưa bao giờ nếm thử món này nên okie, vào luôn. Thấy trong film Hàn Quốc thường có món mì lạnh nổi tiếng, nên định kêu thử . Nhưng sau đó , được waiter giới thiệu món lẩu Hàn quốc dành cho 2 người ăn rất ngon , suy nghĩ 1 lát rùi quyết định đổi luôn. Thích nhất sợi mì dai của món lẩu, sợi màu tím, màu xanh làm từ veg nhìn rất bắt mắt. Xong món lẩu, được nếm sang món cơm chiên cũng ngon không kém.
Còn nước thì ở đây phục vụ nước có gaz miễn phí, mà mình thì không uống được nước có gaz, đành tính tiền rùi lật đật chạy sang quán khác. Mình mong lần sau khi đấn đây, sẽ có thêm nước khoáng được bổ sung vào danh sách
Phục vụ bàn ở đây thì tốt . Nhưng mah hình như gửi xe, mình phải vào tự lấy, hôm đó, có nhiều người giữ xe ngồi không mà không ai chịu đứng dậy để dắt xe ra cho khách hết. Điểm này mình cũng không hài lòng cho lắm , nhưng cũng mong lần sau, quán sẽ có sự khắc phục để khách đến nhiều hơn.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9xsaigon Dĩ nhiên là quen rùihihi. Khi nào đi tiếp để viết critical tiếp chứ a Nice nhỉ.
04/12/2008  
Nice Sao nge quyen thế ! :D
04/12/2008  
1
9
q10
Gửi tin nhắn
18/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Sau khi ăn Mì Hàn Quốc ở 3/2 và Võ Thị Sáu thì tôi thấy không gian ở Võ Văn Tần có vẻ chật hẹp hơn, không có coca, pepsi free nữa. Giá mà...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Ủa vẫn còn free mà! mới đi ăn ngày hôm qua xong, 1 nồi lẩu cho 2 ngơời ăn, 100k. Vẩn free nước ngọt như thường
18/11/2008  
Gợi ý lựa chọn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 52 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 25 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?