Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Nhật Ohashi
33236 lượt xem | 19 lời bình | 3 sưu tầm
238/2 Pasteur, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)2728843
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Nhà hàng Nhà hàng Nhật Ohashi Món Nhật
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/02/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Vào tối ngày 29/02/2012, gia đình tôi (2 vợ chồng và 01 bé trai 05 tuổi) có đến quán OHASHI (đôi đũa nhỏ) tại địa chỉ 33 Bà Huyện Thanh Quan, F6, Quận 3 mừng sinh tôi. Vào quán, chúng tôi gọi món Shushi A với giá 129.000đ, mực chiên dòn 59.000 và chồng tôi nhìn thấy nhân viên tại đây đang nướng 02 mai cua, nên chồng tôi gọi thêm 02 mai cua nữa. Sau khi ăn xong, chúng tôi tính tiền thì mới biết 02 mai cua này có giá 350.000đ/cái. Tôi cứ nghĩ chồng tôi đã xem thực đơn nên cứ trả theo đúng hóa đơn là 888.000đ. Khi ra về tôi nói với chồng sao mắc thế mà anh gọi vậy, chồng tôi mới nói anh nghĩ là 59.000/cái (vì trong thực đơn chỉ có mỗi loại mai thịt cua với giá này). Sau đó tôi quay lại quán hỏi, thì nhân viên ở đây giải thích rằng đây là món mới chưa có trong thực đơn. Tôi tự hỏi, nếu chưa có trong thực đơn thì làm sao có giá như vậy được, mà nhân viên tại đây cũng không thông báo cho khách hàng biết về giá của 02 mai cua này trước khi ăn. Tôi cũng đồng ý đã ăn thì phải trả tiền, nhưng nhìn chung các món trong quán đều là giá bình dân 30.000 - 180.000đ. Tôi về nhà, thấy bức xúc quá lìên gọi điện lại muốn gặp quản lý thì nhân viên ở đây ngập ngừng....???? và sau vài cuộc gọi thì nhân viên tại đây mới trả lời rằng sáng mai gặp anh Toại quản lý.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
duongpho Dear chị, Tôi đồng cảm với chị, điều bực mình nhất không phải là mình phải trả nhiều tiền mà là ..bị trả tiền một cách không minh bạch. Suy cho cùng SG không thiếu gì nhà hàng phong cách Nhật. Vấn đề quan trọng khi đi ăn là phải được thụ hưởng phần cứng (các món ăn) và phần mềm (các dịch vụ kèm...
09/10/2012  
0
2
q10
Gửi tin nhắn
03/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
chào bạn, mình hiện kinh doanh bên lĩnh vực rong biển ( rong nho ) 1 dạng sản phẩm mà người nhật rất thích khi tới việt nam...nay mình bán giá rẻ mà chất lương thì ở mức đảm bảo nhất, hãy liên lạc với mình để được hiểu rõ hơn cũng như có thể hợp tác để cả 2 bên cùng phát triển, toạ điều điện cho công dân việt nam cũng như người nhật có thể thưởng thức được thêm nhiều thức ăn ngon tại  chính đất nước da vàng này...mọi chi tiết xin liên hệ theo số 093 789 1811 gặp hồng
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
uhm, phải nói là Ohasi vừa rẻ vừa ngon, ăn chỉ chừng 100k là no lắm ùi, quán có phong cảnh dễ thương, mà mấy chị phục vụ cũng vui vẻ, tận tình lắm. Nhớ ngày đó đi ăn cùng người ấy, 2 đứa lúa lắm (lần đầu ăn món Nhật mà) ko biết kêu món gì hết, nhờ chị phục vụ quảng cáo dùm, tụi này mới biết kêu món đó. trong đó mình thích nhất món sashimi tôm, ngon tuyệt , lần sau co dịp lên SG lại ghé ăn tiếp !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Từ hè năm 2010 ( khoảng tháng 8->10), thực ra quán này chưa ăn nhưng có kẻ thù hồi còn học THPT phục vụ ở trong đó là 1 con 3 Tàu đeo mắt kính phục vụ là ko khoái rồi nên ko thèm tới luôn. Đây là link FB của nó: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000182537209&sk=wall
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi xưa cũng ăn Ohashi 1, 2 lần gì ấy nhưng mà bản chất là một đứa có mới nới cũ, thấy đồ ngon là tươm tướp bay vào nên bỏ bê không thèm ăn Ohashi với Kuru Kuru nữa, toàn Sushi Bar mà thẳng tiến.  Hậu hệ của việc shopping quá đà đó là hết tiền nên ta chỉ dám ăn Ohashi thôi :))

Ngày xưa, đối với ta, Ohashi cũng được lắm chớ, giá cả thì rẻ, nhân viên nhiệt tình mặc dù đồ ăn không ngon lắm nhưng mà ta vẫn thích. Kì này ta qua về chốn xưa thì ta bị vỡ mộng.

Vẫn mang nguyên phong cách của -18 độ, tường được vẽ theo phong cách nhật, màu đỏ đỏ làm ta khoái. Nhân viên mặc đồ dễ thương quá chừng. Vừa bước vào đã có một dàn đồng ca "Xin chào quý khách"

Sushi làm càng ngày càng bé mà mặn nữa chứ :((, trứng cá thì có chút xíu àh, còn ít hơn bên Xiên que nữa :((. Udon thì lỏng bỏng nước, trứng hấp thì chả ngon tẹo nào :((. Lại còn không có Katsudon yêu thích của mình nữa chứ.

Quán tương đối vắng tuy nhiên vẫn mang cảm giác xô bồ, ồn ào lắm. Quán nhật nhưng lại mở nhạc rap và hip hop. Nhân viên thì toàn nói chuyện vọng vào bếp, làm quán ngày càng thêm ồn ào. Dàn đồng ca lúc nào cũng chào hỏi như vậy nhưng mang một cảm giác ép buộc. Từ lúc bước chân vào đến lúc về thì chả có một nụ cười nào cả :-<

Đồ ăn thì mang ra quá lâu. 30' mới ra được một món :((

Được mỗi cái giá vẫn rẻ như ngày nào, 169k/2người ăn.

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, Ohashi cũng đâu có rẻ hơn Sushi Bar nhiêu đâu, ăn bên Sushi Bar chất lượng hơn nữa. Thôi, mai mốt đành quay về lại Sushi Bar thôi :-<
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
duongpho Thử Tokyo Deli xem
09/10/2012  
7
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu ai từng ăn qua Sushi Bar thì chắc chắn có sự so sánh & khá thất vọng vì quán này.
Thực ra Ohashi giá cũng ko rẻ hơn Sushi Bar bao nhiêu.
Nhưng hầu như Ohashi thua kém Sushi Bar về mọi mặt. Và khách đến 2 quán này khác nhau 1 trời 1 vực. Ohashi thì đa số là khách bình dân, trong khi Sushi bar đa số là khách cao cấp.

Cơm cuộn bên ohashi thì cuộn rất chặt, nhưng vỏ rong biển bên ngoài sao mà dày & dai quá. Nhân bên trong cũng ok. Trét sốt mayournese vào nhân thấy ko hợp cho lắm. Nước tương chấm bình dân quá. Không gian chật hẹp, lại nằm trong hẻm. Cách bố trí quầy cuộn thức ăn cũng ko đẹp... dù nhân viên phục vụ cũng OK.

Nói tóm lại nếu lựa chọn thì mình thà đắt tiền hơn chút mà chọn Sushi Bar, chứ ko chọn quán này.

Ohashi muốn hút khách hơn thì phải điều chỉnh giá lại rẻ hơn chút nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
16/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
buổi tối 19h, quán đã khá đông đến ko còn chổ, nơi góc phải, ngồi đất ( ko vừa ý lém) cũng ngồi ai ngờ dễ chịu quá...
đến "Nhật" mà ko ăn maki là ko được rùi, vậy là Maki sò lông áo mè được gọi ra cùng với gà nướng... (ko nhớ tên), Maki thì đem ra liền còn gà nướng thì.. lâu quá àh, ăn xong lại đợi (hic).
Maki khá day khi được phủ sốt + sò lông, chấm tương ăn rất mặn mà, thoang thoảng mùi mè thơm giòn. H còn kêu món mực sốt Sake, công nhận ăn ngon thiệt đó nhất là nước sốt của nó, béo béo và mặn nhưng ko mặn lắm. mỗi món đều ít ít và nhỏ nhỏ nên có lẽ ko vừa với cái bụng của H, ăn mấy món rùi mới thấy đã cái bụng, Hi.
điều làm H thất vọng nhất có lẽ là món Gà nướng gì gì đó, 55k/phần gồm 2 que nướng, lạc lẽo và ko hấp dẫn gì hết, dù sau thì cũng là ăn cho biết nên thui, có lẽ sau này nếu có đến Ohashi sẽ chỉ gọi món mực sốt Sake và maki mà thui, dễ ăn và giá cũng tương đối nữa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Springsong hai món H thích có giá tương đối cụ thể là bao nhiêu vậy H? xem xét để ghé thử...hihi
17/12/2009  
0
3
q10
Gửi tin nhắn
28/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Một hôm, tự nhiên thèm ăn món Nhật. Tìm trên Thổ Địa được một vài quán. Sau nhiều giây suy nghĩ, mình quyết định đi Ohashi. Đi thử cho biết, nhưng kết quả thì ngoài mong đợi. Không gian của quán rất đẹp, giá cả lại phải chăng,không mắc như mình tưởng. Nhìn Menu, thấy cái nào cũng thích hết. Chính vì vậy mà kêu hơi bị nhiều. Con mắt to hơn cái bụng thiệt là không sai.Bạn đi cùng cũng thích lắm, khen vừa ngon mà lại vừa rẻ. Thế là từ lúc đó, mỗi lần thèm Sushi hoặc Maki thì đều ghé Ohashi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Chỗ này làm mình buồn nè, buồn ghia, buồn thiệt luôn đó.
Hai chị em sau một hồi lòng vòng, chọn lựa, mình nói " Chị ơi ghé Đũa nhỏ nha, em nghe mọi người bảo ngon lắm".

2 người khảnh ăn, khó khăn lắm mới tìm ra quán (tại có nhớ địa chỉ đâu, đi theo trí nhớ là gần bar Salsa thui ah ).

Quán đây rồi, cái được nhất là rộng rãi, và không quá đông nên không ồn ào.
Cái được tiếp theo là giá cả chấp nhận được, 2 người no nê là 172 k, gồm 1 maki nấm, 1 sashami cá hồi, 1 cá hồi nướng sốt, 1 mì udon.
Thêm 1 lời khen cho đồng phục dễ thương

Còn lại là...bùn ghia:
- Món nào cũng mặn, đầu tiên là nước tương, mặn chát luôn á
- Món cá hồi không tươi miếng nào, ko đỏ au, không mềm và béo
- Món cá hồi nướng còn mặn ác hơn, vắt hết 1 lát chanh to vẫn mặn
- Món maki nấm cũng mặn nốt
- Mì udon nước ngon, nhưng con tôm không ngon, cộng mì bở, và thịt gà cũng bở nốt
Cuối cùng, quán tiết kiệm, không mở máy lạnh cho đến khi khách vào thật đông, pó hand.

Định là sẽ mời mọi người trong phòng en món Nhật, nhưng chắc hok phải Ohashi đâu á, nếu không có gì thay đổi về khẩu vị và chất lượng món en.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đã nghe bà chị bảo rằng sushi ở đây nhỏ và ko ngon lắm nhưng nghe nhỏ bạn khen nhiệt tình quá nên cũng đến đây ăn thử 2 lần, lần đầu đi với ox, gọi sushi, cơm trắng và 1 vài món nướng, sushi ở đây đúng là ko ngon lắm, bữa đó ăn sushi lươn và cá hồi, ko thấy mùi lươn và cá hồi đâu cả, nghe toàn mùi sốt mayonnaise, béo và ngấy. Nhưng bù lại thì những món nướng ăn khá ổn. Lần thứ 2 ghé quán (do lần đầu vẫn chưa ăn được món sushi sò lông - theo lời nhỏ bạn thì ngon tuyệt), ăn sushi sò lông, cảm giác cũng bình thường, toàn mùi mayonnaise, gọi lại sushi lươn (loại có 1 miếng cơm và miếng lươn đắp lên í), sushi trứng, miếng sushi nhỏ, cơm hình như vẫn còn sống, mùi vị ko ngon bằng sushi bar hay kuru - về sushi lươn thì ko đâu ngon và rẻ bằng kuru, đọc lời bình của địa nào í rằng cơm ko ngon, đồng ý 2 tay 2 chân với nhận xét này. Gọi món trứng hấp hải sản, chờ 30' vẫn ko thấy, phục vụ thì lơ đãng, giận, bảo tính tiền, về, ko ăn trứng hấp vẫn đồng ý trả tiền nhưng phút cuối thì được trừ ra, ko tính. Tự hứa rằng sẽ ko đến quán này lần thứ 3
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là người thix en đồ nhật,bik có ohashi -  được khen rất nhìu nên chiều nay mình mới kéo "anh iu" của mình đi măm măm, khám phá xem wán thế nào.
Mình có 1 số nhận xét cũng như góp ý để wán hoạt động tốt hơn:
+về cái "view" : tao nhã, lịch sự, sang trọng tuy ko đậm nét Nhật bằng hoa tuyết, chuồn chuồn đỏ..Nhưng mình thấy khung cảnh wán như zị là okie oy. cho điểm 9 hen.
++về cung cách phục vụ: cái này thì thấy hơi nản...ko bik vì sao mình vào trước 2 bàn kia nhưng những món mình kêu lại phải chờ dài cổ trong khi 2bàn đó gọi món nào thì chỉ đợi vài phút là có lìn(có sự ưu tiên j chăng?!hum đó mình đi học nên mặc đồ ko luxury bằng những người kia..)lúc về cũng chẳng thấy nhân viên chào mình nữa (tệ hơn the sushi bar nhìu,ở sushi bar,dù trong lúc wán có đông cơ~ nào thì lun có nv cúi đầu chào lịch sự). mình ko cho điểm  mục này vì...too bad!!!
+++về món ăn: mình ăn 5món.1mì xào hiroshima,1heo kho osaka+chén kum trắng,1maki bạch tuột xông khói,1maki sò lông mè,2ly trứng hấp hải sản.trứng hấp hải sản khá là ngon,ly lớn,nhìu & rẻ hơn sushi bar(tuy hem có bạch wả,hix).mì xào hiroshima rất okie,sợi mì ngon,xào với tôm,mực,thịt.rất chất lượng.heo kho thì mình thấy jống heo kho bình thường.chẳng có j lạ muh lai hơi méc thì fải. ah,góp ý với chủ wán nghen.nên mua gạo khác đii.cơm trắng và cơm trong maki dở wá.chẳng dẻo j cả.bỏ miếng maki vào miệng, nhai->nản!! ủa mà ở trên thấy có bạn nói en xong có tráng miệng free muh seo mình hem thấy?ở sushi bar có khai vị free,chuồn chuồn đỏ có yoghurt tráng miệng free a'h.nếu ohashi hem có thì nên bắt chước đi.ko đáng bao nhiu nhưng sẽ gây cảm tình với thực khách lém a'h!! quên nữa,ko thấy nv jới thiệu thức uống j hít.mình ăn gần xong mới thấy có khách uống trà sữa, huhu.về khoản này mình cho wán 7đ thui hen

TÚM LẠI: wán nên xem lại gạo, nhắc nhở nv phục vụ tận tình hơn( đừng phân biệt đối xử hee, nhìu ng nhìn zị muh hem phải zị đâu a'h)còn lại thì thấy wán cũng khá oy.mình vik comment nay theo cảm nhận của mình & a iu.có j ko fải wán đừng bùn hee.sẽ way lại wán 1 ngày gần nhất.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice 1 cm ra mắt ấn tượng nhỉ, 1 vote nhé :D
05/03/2009  
chachacha Gia cả thế nào vậy bạn??
02/03/2009  
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tham khảo ý kiến các bạn trên thodia, mình đã chọn wán cho ngày valetine vì mình rất thich món sushi và cũng là lần thứ 2 mình thử món sushi tại VN. Mới đầu tìm wán thì mình bị đi lố vô cái hẽm trên do bảng hiệu lại để phía sau hẽm chính.

Ấn tượng là wán khá ấm cúng, nhân viên lịch sự. Chỉ có điều là hôm ấy có lẽ chưa lường trước được số lượng khách khá đông nên nhân viên không kịp phục vụ và có fần thiếu sót, mình vô ngồi hơn 15 phút gọi 3 lần thì mới có được cái menu. Mình gọi 6 đĩa vì có 2 người nên nhắm thế là đủ no rùi, nhưng đến 20 phút sau khi order thì đĩa đầu tiên mới ra. Ăn được 3 đĩa thì mình ngồi chờ mãi nhưng không thấy các đĩa khác lên, hỏi ra mới biết là mấy món kia hết rui....mà nhân viên cũng không báo mình biết.

Hôm đó mình thấy rất nhiều cặp vào nhưng chỉ kêu 1 đĩa hoặc 2 đĩa là bỏ về vì thời gian làm quá lâu, mình thì nhẫn nại nên cũng ngồi được 3 đĩa. Tuy nhiên đồ ăn thì khá ngon, mình kiu maki cá hồi, potato salad, cơm nắm tôm chiên đều khá ngon so với giá tiền mình nghĩ là rẽ. Có lẽ lần sau fải đi ngày thường để thưởng thức thêm vài món khác, ah mà hình như hóa đơn trên 100k thì tặng 1 coupon 50k cho lần tiếp theo thì fải...hehe thế là fải có lần sau rùi. Mà không biết ngày nào cũng có coupon hay tai hôm ấy valetine nhi?

Mình chỉ cho 3 sao rưỡi vì sự chuẩn bị chưa chu đáo nhưng đồ ăn thì không fải fàn nàn về chất lượng cũng như giá cả!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
39
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán chính là đại bản doanh của trà sữa -18độ vì cả 2 cùng 1 chủ nên dễ dàng nhận thấy thức uống ở đây lại là của -18độ, bước vào quán cũng khá ấn tượng với cách bài trí nơi đây tuy nhỏ nhưng khá thoáng và đẹp. Cầm menu thấy các món trình bày hấp dẫn và " To " nữa nhưng khi đặt lên bàn chuẩn bị chiến đấu thì ôi thôi sao mà bé tí tẹo thế này. Nhận xét thấy Maki ở đây cơm không được thơm và dẻo, nếu như không lầm thì cơm của món Maki phải được ngâm với ít dấm Nhật để tạo một hương vị đặc trưng nhưng cơm ở đây thì khá giống cơm tôi ăn hàng ngày .
Một điều thú vị khi tôi đến kêu món Cơm Chiên Tỏi phải do chính bếp trưởng ngừoi Nhật ở đây làm thì được biết anh chàng đã phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn - ngừoi chế biến thức ăn lại bị ngộ độc thức ăn. Nhưng không sao, gọi món Mực Xào Sake mà mấy Địa khen nức nở để bù đắp thì cùng hơi thất vọng vì thấy không có gì đặc biệt mà đơn thuần giống mực riêm thui. Cuối cùng, quán cũng không làm tôi sụp đổ hoàn toàn sự háo hức ban đầu bằng món Mì Xào Hiroshima, sợi mì mềm và có mùi vị khá lạ.
Giá cả và phục vụ ở đây không chê vào đâu được, vote 5*. Do đó, quán rất đáng để thử nhưng để là một địa điểm thưởng thức Sushi ưa thích thì có lẽ tôi sẽ chọn Sushi Bar.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Ths bạn hmoon567 đã cho mình biết thông tin bác bếp trưởng :). So về giá cả thì chắc chắn Sushi Bar "vượt trội" hơn nhưng mình thấy không gian và chất lượng món ăn cũng "vượt trội" hơn hẳn. Bạn có đồng &y...
08/07/2009  
hmoon567 Cái thứ nhất bếp trưởng người Việt tên Toại. cái thứ 2 bếp trưởng ngộ độc mật cá ở quê vì trọnng lương con cá hơn mức bình thường để nuốt mật sống, cái thứ 3 bạn nói đúng Ohashi vá -18oC cũng là 1...  boss...
07/07/2009  
0
22
q10
Gửi tin nhắn
09/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm wa rùa mập mới cùng bạn đi ăn ở wán Ohashi nè, chắc tại đi hơi sớm ( 6pm ) nên wán chưa có ai hết. Vừa tới cổng nhân viên niềm nở chào đón. Lên lầu, ko gian thật đẹp và yên tĩnh, bày trí gọn gàng, xinh xắn. Nhân viên phục vụ khá dễ thương, nhiệt tình. Mở thực đơn ra, wá trời món lun, món nào cũng kèm hình, nhìn đẹp ghê. Rùa mập kêu sashimi tôm 23k, kêu tới maki heo chiên 33k. Giá ko mắc tại có chút xíu àh. Bạn rùa mập kêu tiếp sushi hành và cá hôì 36k , gà nướng sốt yasaki 55k. Sushi và gà ngon ơi là ngon. Nhiêu đó vẫn chưa đủ no, 2 đứa kêu thêm sushi heo chiên cheese 33k, và dĩa mì xào hiroshima 56k. Tới đây là no rùi, nhưng tại trời còn mưa và vẫn muốn thưởng thức thêm nên rùa mập kêu tiếp tôm chiên phô mai 33k . Và đây cũng là món rùa mập thấy ngon nhất đó, bạn nào ghé đây ăn thì đừng bỏ wa món này nhen ^^. Ăn xong no muốn bể bụng luôn, lúc kêu tính tiền còn đc phục vụ thêm tráng miệng miễn phí nữa.
Bạn nào muốn thưởng thức sushi ngon và ko mắc thì hãy ghé wa wán Ohashi thử xem sao nhé ^^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG Hihi, ăn vậy mừ chưa bể bụng thì quả là đáng khâm phục
Mừ nick của địa này .... , giống như biệt danh TG đặt cho 1 người quá. 09/10/2008  
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
theo lời giới thiệu của thodia.vn mình dzới 3 đứa bạn nữa đả đến đây ăn sau 1 ngày vi vu đầm sen.
3 đứa đó ác ôn lắm lun ai cũng ăn sáng ùi muh hem thung páo cho sn 1 tiếng làm cứ để bụng đói thế phi lên đầm sen đinh ninh trong bụng lên đó thế nào cũng đc ăn sáng thía muh .....
dzác bụng đói chơi cả ngày nên cuối buổi mình bắt cả 3 phải đãi 1 bữa ra trò dzới món ăn iu thik của mình là sushi
Ở ohashi bạn sẽ kím đc đầy đủ các loại sushi và maki rất là ngon,giá cả thì vừa phải chứ hem có mắc như bên Sushi Bar đâu
Đến quán cỡ 4h chiều nên quán vắng tanh chỉ mỗi 4 đứa thế là tha hồ quậy phá chả ai nói dzì .Gọi cho mình 1 phần maki cá trích,ui phải nói là TUYỆT VỜI,cá không hề tanh nhá lại có cả vị béo của  mayouise
Để nhớ coi bữa đó hít bao nhiu ta 356k thì phải,gồm 1 cái lẩu nè+maki cá trích+maki nấm+miến xào kim chi dzả 4 ly trà sữa(bên ohashi pha cũng giống bên -18 đó,menu cũng y chang lun)
Chỗ này chắc p còn ghé dài dài để thưởng thức hít menu của quán quá
Àh muh nhớ ở đây cũng bán cơm trưa văn phòng rẻ lém lun 35k thì phài muh chỉ bán tới 2h trưa thui
Không gian ấm áp thik hợp để thư giãn cũng là 1 điểm mạnh của ohashi,còn về phần nhạc ở quán theo p thì cũng tạm ổn,lúc ngồi ở đây toàn nghe những bài bất hủ rất hay lâu lắm mới đc nghe lại
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
hmoon567 Ohashi và -18oC  cùng 1 chủ làm sao Trà Sữa không giống nhau đc em gái..... Quán Nhật ngon bổ rẻ thì ghé Ohashi... có ông chủ trẻ dễ thương.... bạn thân của anh... :D
07/07/2009  
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ko dám tự nhận mình là người sành ăn đồ Nhật, và thật sự cũng chỉ mới ăn mỗi ở Ohashi theo lời giới thiệu của đứa bạn, nhưng phải công nhận rằng Ohashi đã đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản của 1 nhà hàng: thức ăn, phục vụ và phong cảnh. Rất đáng là 1 nơi để lui tới.

Nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Pasteur, đến với Ohashi, thực khách dường như ko chỉ tìm đến 1 nơi để ăn uống, mà còn để thư thái nữa. Thực vậy, bước vào ko gian quán, ngay từ lúc gửi xe đã có 1 cảm giác rất thoải mái. Bởi phong cách phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp và tận tình. Có lẽ anh chủ quán đã dạy nhân viên của mình rất kỹ lưỡng về khâu tiếp đón khách. Những khuôn mặt tươi tắn, những nụ cười niềm nở trên môi, nhưng câu xin chào ko ngớt thì có lẽ ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng phải khẽ cười đáp lại. Quán ko rộng, nhưng cách bài trí bàn ghế trong quán tạo cho người ăn cảm giác thoải mái, khoảng cách giữa các bàn vừa phải, ko tận dụng ko gian quá đáng để xâm phạm ko gian riêng của nhau. Quán được thiết kế theo phong cách ngồi trệt truyền thống Nhật và cả ngồi bàn cao hiện đại. Trên bàn và trên bệ cửa sổ có đặt những chậu xương rồng nhỏ rất xinh xắn vừa tạo màu xanh cho ko gian lại vừa là vật trang trí lạ mắt, ngộ nghĩnh cho quán.

Thực đơn của quán có thể nói đã bao quát toàn bộ những món chính và nổi tiếng của Nhật. Nếu bạn là khách quen của anh chủ quán, bạn có thể kêu thêm những món ngoài thực đơn như cơm chiên tỏi, bánh xèo Okasaki, khoai tây cuộn trứng, v.v và vẫn được đáp ứng. Xem ra thức ăn trong quán đã được Việt hoá để cho phù hợp khẩu vị của người Việt song vẫn giữ được nét riêng đặc trưng của văn hoá ẩm thực Nhật. Giá cả ở đây so với nhiều tiệm ăn Nhật trong thành phố thì có thể nói là khá mềm. Một bữa ăn dành cho 2 người khoảng 200k và bạn có thể ăn tới no với các món như sushi (maki chiên), sashimi (sò lông sống cắt lát ăn kèm với gừng ướp giấm đỏ), cơm chiên tỏi dùng chung với mực sốt sake và bánh xèo okasaki. Nếu bạn đi nhóm đông người thì chắc hẳn sự lựa chọn sẽ phong phú hơn và số tiền phải trả cũng sẽ mềm hơn cho từng thành viên.

Tóm lại, có thể nói Ohashi đã đạt được cả 3 tiêu chuẩn để có thể làm thực khách muốn quay lại lần 2: thức ăn đạt tiêu chuẩn, phong cách phục vụ tận tình chu đáo và ko gian xinh xắn.
Sưu tập: Quán ăn SG
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
46
36
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có vẻ như sushi thì mình thấy ở đây en cũng được thui, hơi khá khá.
giá cả thì ổn, vì sushi nhiu í xiền là rẻ ùi..
Quán đẹp, yên tĩnh, phục vụ tốt.. thích nhất là quán, vì có khu ngồi ở gối nệm đặt ở đất, thix quán lắm lun.
Sưu tập: ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đầu hẻm có tiệm Orange đó. Mọi người thấy tiệm, quẹo vào hẻm bên cạnh, đi vào cuối hẻm là sẽ thấy quán!

Không gian đẹp,
Món ăn CỰC KỲ ngon,
Phục vụ nhiệt tình,
... điểm 10 cho quán ăn Nhật tại TpHCM!!! 
(Quán ruột của Jas muh !!! )

Jas bik ông chủ quán nì từ hùi ổng mở quán Kyoto ở Cư xá Bắc Hải. Bởi dzị mỗi lần Jas đến ông chủ đều đích thân cầm Menu ra mời món 
Các món ăn ở đây, chỉ cần nhìn qua cái Menu là thấy rõ độ Delicious của nó òi. Cái đó thì ko cần bàn cãi. Nhưng bí quyết gọi món ở đây là bạn phải gọi món kết hợp, và gọi những món ngoài thực đơn. 
Níu bạn quen thuộc món ăn ở -18 độ, thì hẳn, bạn sẽ gặp tất cả những món đó ở đây. 
Jas đưa thử đề nghị nhé.
- Sushi: níu bạn ăn dc sushi sống thì no problems, nhưng níu bạn ko thể ăn món sống thì Maki chiên là sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Maki chiên cũng có nhìu nhân cho bạn lựa chọn
-Bánh xèo: gọi thử 1 cái bánh xèo Okasaki để bik bánh xèo ở đây ngon như thế nào ( 1 đẳng cấp hoàn toàn khác so với -18 độ ) 
- Cơm: cơm chiên tỏi (nhớ nói họ cho thật nhìu tòi nhé! ) + mực sốt sake  hay chicken teriyaki  hay Subuta (heo xào) thì khá là okie đấy, nhất là món mực sốt sake.
- Khoai tây cuốn trứng vẫn là món tủ của anh chủ 
- rượu Sake: có chai nhỏ, giá cả phải chăng cho những bạn mún tưử. Jas chưa thử bao giờ... Cũng tò mò nhưng ko thi rượu lém!!!
- nhớ iu cầu nhân viên cho thêm đĩa  kimchi  nhé! sẽ ngon hơn níu bạn ăn Maki chiên với Kimchi
- Lẩu Udon Nabe  cũng khá okie, nhưng níu đã lỡ dại kiu quá nhìu thì đừng gọi lẩu nữa nhé, ăn ko nổi đâu.
...
Túm lại là thế, "trăm nge ko bằng một thấy", cứ đến ủng hộ wán thì mọi người sẽ hỉu  
Giá cả = 1/2 Sushi Bar
Độ ngon = 7 Sushi Bar 
(Jas thix số 7 )
Sưu tập: Ăn
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
lienmykm haha!!vậy biết đâu hồi đó mình gặp nhau ở BH,a Toại rất dễ thương và hiền!!bây giờ mình vẫn là VIP của quán!hi'hi'! các thấy cô của mình (chuyên ngành Nhật) đều chọn nơi đây đẩ nhớ lại hương vị ngày ...
29/04/2010  
Xiul_kem nghe Jas nói thích quá...Xiul phải đi thử mới được...nghe quán đẹp là khoái oy` đóa..khưa khưa
04/06/2008  
34
53
TG
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Pasteur, đoạn giữa Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Nhìn bên ngoài Ohashi không có chút gì giống 1 quán ăn, chứ đừng nói là quán Nhật. Đi buổi trưa, lúc vắng khách, có khi hem dám vôm sợ vô lộn nhà người te, bị uýnh chít >"<  Lon ton lên lầu, một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt, nhỏ nhỏ, xinh xinh, bình dị mà rất có phong cách. Trên tường treo vài bức tranh nét thô, đơn giản, càng tôn lên vẻ mộc và ấm của gian phòng sàn lót gỗ. Bàn ghế bố trí cũng thoáng, có cả bàn ghế cao lẫn bàn gỗ thấp ngồi lót đệm. Ah, cách bài trí này thì giông giống bên lẩu Soa Soa nhỉ :)
Thực đơn ở đây khá phong phú, đầu tư nhiều cho sushi, nhưng hình như ko ưu ái lắm phần soup và mì. Giá cả chấp nhận được, 2 người ăn khoảng 200k chak cũng no no đó ( tại TG en ít muh >"< ) Ở Ohashi bạn có thể gọi sushi theo từng phần thiết kế sẵn, giá trung bình từ 20 -> 45k. Còn nếu thấy cái nào cũng đẹp , cũng ngon hết thì bạn có thể chọn từng miếng lẻ, hình như giá từ 7 -> 9k / miếng.  Đúng là xét về độ ngon và chất lượng thì không bằng The Sushi Bar. Món sushi trứng tôm, ăn vừa miệng, nhưng muh lăn ít trứng tôm wá. Vừa en vừa nhớ miếng sushi đỏ au bên Thiên Quế, cén vào nghe trứng tôm kiu tách tách muh bùn, hì hì. Ưn, muh miếng sushi cũng làm nhỏ hơn nữa, nhưng zị lại hợp với mình hơn, làm lớn wá nhét vào miệng hem hết
Hum đó đi 2 người, kiu 1 phần sushi trứng tôm, 1 phần 4 miếng sushi như trên hình á, 1 thịt kho Osaka en với kum trắng + nước uống. Bill khoảng 190k. Điểm cộng cho quán là cung cách phục vụ lịch sự, thân thiện và chu đáo ( cái nì thì The Sushi Bar phải học hỏi nà) Lúc đến và về đều được chào hỏi và cám ơn, cả cái anh đầu bếp đang loay hoay làm đồ en muh cũng ham hố chào theo nữa :)
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic trời ơi, 2 đứa này nó ăn cá chưa chín! hư..hứ... S thì rất sợ ăn động vật sống. eo ôi...
19/06/2008  
TG hức, thổ địa mới sửa icon đó. Nhìn xấu òm à :(( , xấu òm à, hức, con cũ nhìn thích hơn >"<
15/05/2008  
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 34 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 16 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?