Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà hàng Sóng
8706 lượt xem | 4 lời bình | 1 sưu tầm
9B-B1 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)5172314
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
1
11
q10
Gửi tin nhắn
12/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình không dám ăn ở Sóng nhiều vì giá cả khá đắt, nhưng mỗi lần có dịp ghé Sóng lại là mỗi dịp lòng mình ngưng đọng. Thư thái và yên bình lạ.

Sóng là một không gian vừa cổ kính, vừa hiện đại với những bụi tre rải rác đâu đây làm nền cho khu vườn tĩnh lặng. Nếu bạn là một người nhạy cảm, thích những gì tinh tế và thanh nhã, bạn hãy đến Sóng.

Nếu bạn muốn thức ăn vừa ngon vừa rẻ, đừng đến Sóng. Thức ăn ở Sóng không dở, nhưng vì lai phong cách ẩm thực Tây phương nên thiếu vị đậm đà của những món ăn thuần Việt. Bạn có thể ăn một dĩa gà chiên nước mắm dọc đường ngon hơn ở Sóng nhiều lần.

Nếu đến buổi tối, bạn sẽ có dịp nghe hòa tấu violon và guitar. Nhạc công chơi sôi nổi, nhiệt tình từ những bản sonate, concerto cổ điển đến những bản nhạc Việt Nam.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
huongkhanm... Giá chát lắm bạn à. Hôm đó mình và người yêu đang ngồi ăn thì ba mình gọi điện hỏi con gái đang ngồi đâu? Mình bảo "Con đang ăn ở nhà hàng Sóng, đường Hoa Lan Hoa Hồng gì đ&oacut...
13/09/2008  
Hương già Giá cả trong quán ra sao bạn ? Bạn thích ăn món nào nhất tại sóng vậy ? và món đặc trung của Sóng là món gì vậy ?
12/09/2008  
73
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Người ta rót chè xanh thật nóng trong cái bát sứ trắng ngà. Nước chè trong xanh, một làn khói thoảng. Ở giữa là một lát chanh thơm ngát. Cái chén vừa đủ to...để cho bạn bỏ cả hai tay vào.

Thì là nước rửa tay mà. Tôi phun phèo ra, và ngoan ngoãn rửa tay như mọi người.  

Tôi chưa bao giờ rửa tay trong nước trà nóng tại bàn ăn bao giờ. Nhưng mà xét cho cùng, ăn ở Sóng bạn sẽ thấy nhiều cái "chưa bao giờ". Ví dụ: tôi cũng chưa bao giờ ăn cá hình vuông. Hay, tôi chưa thấy món gỏi cá mai nào rửa sạch sẽ như thế, sạch sẽ luôn cả mùi vị...nhai nhai cho vui thôi.  

Món tôm càng nướng rất ngon, bạn sẽ bảo "chưa bao giờ thấy tôm càng to thế này"...và lúc tính tiền sẽ thốt lên "chưa thấy tôm càng nào đắt thế này" (9 con tôm, giá 1 triệu 7). Nhà hàng Sóng cho bạn cái muỗng để múc gạch trong đầu tôm ra. Tôi thì dùng lưỡi và miệng mút kiểu người tiền sử...vài năm trước khi tiến hóa ra con vật kế tiếp mà chúng tôi sắp ăn.

Cá Bò Hộp xấu xí giống như một sinh vật trong Jurassic Park: cái mỏ nhọn, mình hình vuông, với những chiếc vảy cứng như đá, hình bát giác. Người phục vụ lấy con dao gõ cóc cóc, kiểu "vừng ơi mở ra", và con cá mở ra, trong đó có mấy múi thịt trắng. Bà chị bỏ vào đĩa tôi "phần ngon nhất": dai dai, ngòn ngọt như tôm hùm , nhưng rõ ràng tôi đang ăn cá...có thể đây là con cá Bò Hộp cuối cùng trong sách đỏ.

Món ghẹ xào ớt đỏ kiểu Singapore cay thật là cay. Sau đó là lẩu cá gì rất nhiều sụn, chắc cũng thuộc loại động vật nên được bảo tồn. Tôi bước ra khỏi Sóng, và ước gì được thấy biển. Cảm giác trống rỗng, dù bụng no căng.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ROSE anh Phố bị say sóng...
30/06/2008  
Kathy may mà phun kịp nhỉ??
20/06/2008  
45
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     

Mình có đến đây một lần rồi .Điểm đầu tiên mà Sea.Sóng thu hút bạn khi đặt chân vào là một không gian sang trọng, lịch sự pha lẫn nét hiện đại, cổ kính.

Trong cái không gian sang trọng, ấm cúng ấy, bạn còn được thưởng thức những món ăn ngon miệng và đẹp mắt do các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến.
Khi đến đây, bạn đừng quên thưởng thức món lẩu cá dòn mang hương vị độc đáo hay món cà ri hải sản trái dừa béo ngậy.
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự sẽ làm cho bữa ăn của bạn thêm ngon.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
23/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên

Đây là quán mà nó cùng với gia đình riêng của em gái nó hay ăn sáng và "uống cafe" vào mối sáng chủ nhật.

Bước vào quán bạn không nghe âm thanh rì rào của sóng vỗ như bạn tưởng tượng khi nghe đến cái tên của nó, nhưng bạn có thể cảm nhận được tiếng róc rách của nước chảy dưới những bậc thềm khi bước vào quán.

Nó thích cách bài trí ở đây có lẽ một phần vì nó yêu thiên nhiên.và cũng như và lối bày biện sang trọng theo lối phương Tây.

Ở đây luôn có sẵn tạp chí cho khách đọc trong lúc chờ thức ăn lên, hay ngồi nghe những nhạc công chơi những bản hòa tấu trữ tình.

Món ăn ở đây có cả Tây lẫn Việt và khá ngon. Một người bạn của nó đã từng ăn ở quán này thích món ăn ở đây, chỉ có điều là nó chê lá đăt!

Nó thì chưa phải tiền lần nào nhưng nếu để hẹn một người bạn thân và muốn họ trải nghiệm một không gian riêng thật trữ tình với mình thì cũng Ok thui!
Sưu tập: Quán ưa thích
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 14 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 48 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?