Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Cơm Tấm Long An
7311 lượt xem | 18 lời bình | 1 sưu tầm
83 Trương Quốc Dung - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 842 1014
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giá:
Visa/Master Card:
Không
Giao hàng:
Không
Wifi:
Không
Thích hợp với:
Trẻ em
Không gian:
Riêng tư
 
0
2
q10
Gửi tin nhắn
05/10/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này lấy thịt heo ở đây để bán cho dân ăn đây :
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/514202/tham-nhap-lo-mo-heo-chet.html
http://www.tinmoi.vn/hoang-mang-vi-thit-heo-tiem-thuoc-an-than-101063042.html
bà con coi rồi phòng ngừa nha,đừng để chết vì thiếu hiểu biết nha.Gần đó có quán này nổi tiếng lắm mà lại ngon nữa : http://thodia.vn/quan-com-tam-ba-ghien-ho-chi-minh.html
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này đồ ăn rất tệ mà lại rất mất vệ sinh nữa,nguyên liệu chế biến thức ăn thì toàn là lấy mối của hàng không có nguồn gốc,không qua kiểm dịch không à.Vậy mà sao cũng có người đưa lên trang web này vậy.Trước đây mình cũng ăn 1 vài lần ở đấy,vì công ty ở gần đó.Nhưng dạo này mình đổi quán khác rồi vì mình thấy đồ ăn ở đây quá dơ,không rõ nguồn gốc nữa vả lại mình đã có lần đọc báo thấy báo đăng quán này có dùng hóa chất TQ ướp vào thịt để nướng nên mình sợ quá xá sợ và đổi quán luôn.Bây giờ mình đổi sang quán cơm trên đường Hoàng Diệu ở gần đó luôn.Quán này nổi tiếng lắm mình quên tên gì rồi.Dân ở dưới Sài Gòn còn biết quán này nữa mà đồ ăn lại có nguồn gốc hẳn hoi,hơn nữa giá cả lại vừa phải không không như quán Long An này.Tóm lại quán này rất tệ không nên đăng trên trang web này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
31/08/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Chà quán này được nhiều người ghét ghê ha.Thêm mình nữa là không biết người thứ mấy đây ta.Thật sự thì không thích thì không muốn nói làm gì,Nhưng mà vô ăn rồi mới thấy tức,đồ ăn thì dở đâu có gì đặc sắc đâu,giá thì cũng đâu có rẻ.Hơn nữa khi ăn miếng thịt vào biết ngay là đồ cũ liền à,nó vừa khô rám mà có mùi hôi nữa.,còn nguồn gốc thực phẩmhay có xài gia vị trung quốc hay không thì mình không biết nhưng mình nghĩ chắc chắn là có rồi vỉ nhưng quán nhỏ như vậy,dơ dáy như vậy thì làm sao mà mua nguyên liệu chất lượng có nguồn gốc được.Nếu có thì sao có lời.Phục vụ thì nhìn tay chân mấy đứa phục vụ thấy mà gớm,dơ phải biết.Vào quán thì như vào ống cống vậy,hôi chịu không nổi.Gần đó có mấy quán lớn như Ba Ghiền nè ,đồ ăn rất ngon lại nổi tiếng nữa.Đúng là sai lầm khi vào quán này.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
26/05/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua mới ghé lại ăn cơm quán này.Đau bụng từ nguyên đêm hôm qua cho tới sáng nay tào tháo rượt không biết bao nhiêu lần.Hình như là ăn trúng thịt cũ bán không hết,chúng nó nướng lại bán tiếp.Đúng là khốn nạn thiệt.Bà con cô bác đi ăn nhờ chừa quán này ra nha không có lại giống như mình mua thuốt uống rồi mà vẫn chưa cầm nữa.Chắc phải đi bệnh viện quá.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Ma bún ơi em ăn quán cơm Long An đó là lâu dần em sẽ thành ma bún thiệt đó.Trước đây anh bỏ mối thịt heo cho quán đó anh biết mà.Sáng sớm nào anh cũng lấy thịt heo ở trại heo trên đồng nai rồi đem xuống giao ỏ các chợ đó.Anh đi giao thịt ở chơ Trần Hữu Trang và cũng giao cho quán đó nữa.Bây giờ anh hết đi bỏ thịt heo rồi,nghe anh Thanh ở trên nói anh mới biết  quán đó hồi trước anh chuyên bỏ thịt ở đó.Bây giờ quán đó vẫn lấy hàng ở trại heo cũ đó,mà trại heo đó dùng hóa chất mà báo mấy bữa nay đăng đó em.Em ăn hoài chỗ đó là tiêu luôn đó.Em đừng nên quảng cáo kiểu đó nữa nha,một mình em chết không sao đừng để người ta chết theo em nha.Bên hông chợ gần đó có những quán cơm rất ngon tại sao không ăn mà lại đi vào quán đó nhỉ.mà cách nói chuyện thì anh biết em là người nhà của quán đó phải không.Mà trang web này cũng bậy bạ thiệt chắc là ăn tiền của quán này rồi nên chẳng kiểm chứng gì mà đăng tùm lum.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
31/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Mình biết quán này vì toàn bộ thịt,nem lạp xưởng quán này lấy ở cơ sở kế bên nhà mình.Tên cơ sờ là Quãng Tùng,địa chỉ 129/13 Trần Hưng Đạo Q.5 do một thằng Tàu làm chủ.Bạn đến cơ sở đó nhìn cách chế biến là về không dám ăn luôn đó.Dơ cực kỳ và nguồn thịt thì chả biết gốc gác ở đâu,chỉ biết là mỗi sáng có xe ba gác chở đến.Mình hỏi thằng hàng xóm làm cơ sở đó thì nó nói món lạp xưởng và nem phải cho hoa chất mua ở chợ kim biên vào ngâm thì thịt mới kết lại,giữ lâu và khi nướng lên rất thơm.Nó khuyên mình không nên ăn những thứ cơ sở này làm nhất là chủ là những thằng ba Tàu.Hơn nữa quán này đóng gói luôn đó bạn.Nói để mọi người biết nguồn gốc thức ăn của quán này từ đâu ra chứ đừng tin vào vào xuất xứ đồ ăn của quán này là từ Long An.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
quancomlon... trước tiên thay chủ quán cơm xin cám ơn sự quan tâm của bạn. nhưng bạn nói không đúng sự thât rồi, không biết tôi có gì phiền bạn không. tòan bộ sản phẩm ở quán tôi đều được sản xuất tại long an. ( cụ thể bạn về long an hỏi cơ sở sản xuất kim xoa . vì tôi là con thứ 5 trong gia đình ) còn bạn nói c...
05/04/2012  
31/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Mình biết quán này vì toàn bộ thịt,nem lạp xưởng quán này lấy ở cơ sở kế bên nhà mình.Tên cơ sờ là Quãng Tùng,địa chỉ 129/13 Trần Hưng Đạo Q.5 do một thằng Tàu làm chủ.Bạn đến cơ sở đó nhìn cách chế biến là về không dám ăn luôn đó.Dơ cực kỳ và nguồn thịt thì chả biết gốc gác ở đâu,chỉ biết là mỗi sáng có xe ba gác chở đến.Mình hỏi thằng hàng xóm làm cơ sở đó thì nó nói món lạp xưởng và nem phải cho hoa chất mua ở chợ kim biên vào ngâm thì thịt mới kết lại,giữ lâu và khi nướng lên rất thơm.Nó khuyên mình không nên ăn những thứ cơ sở này làm nhất là chủ là những thằng ba Tàu.Hơn nữa quán này đóng gói luôn đó bạn.Nói để mọi người biết nguồn gốc thức ăn của quán này từ đâu ra chứ đừng tin vào vào xuất xứ đồ ăn của quán này là từ Long An.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
28/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng là quán cơm Long an ,nghe tên quán tưởng đồ ăn của long an ăn cho biết  người long an bán đặc sản long an,cách nấu ăn của người long an khác người sài gòn như thế nào,ăn rồi mới biết,xin lỗi ăn dở như hạch,quán xá thì hôi rình quá mất vệ sinh..Đúng là Long An
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng đó bạn.Khi bạn có một cửa hàng bán gì đó thì người của trang web này sẽ tự động tìm đến bạn và hợp đồng với bạn nếu bạn muốn quảng cáo cho cửa hàng của bạn,kế đó sẽ hướng dẫn cho bạn lên diễn đàn rồi khen quán của mình như thế nào để quảng cáo đó.Trước đây mình cũng từng quảng cáo nên chiêu thức này mình thấy y hệt lúc trước mình làm..Theo cách miêu tả chi tiết của ma bún thì chắc chắn đó là người nhà của quán đó.Kiểu nói của ma bún thì chắc là dở lắm nên mới khen dữ như vậy thêm việc dùng hóa chất mình cũng có nghe nói về quán đó.Tốt nhất là đừng nên ăn chứ không theo ma bún đi đoàn tụ ông bà sớm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng đó bạn.Khi bạn có một cửa hàng bán gì đó thì người của trang web này sẽ tự động tìm đến bạn và hợp đồng với bạn nếu bạn muốn quảng cáo cho cửa hàng của bạn,kế đó sẽ hướng dẫn cho bạn lên diễn đàn rồi khen quán của mình như thế nào để quảng cáo đó.Trước đây mình cũng từng quảng cáo nên chiêu thức này mình thấy y hệt lúc trước mình làm..Theo cách miêu tả chi tiết của ma bún thì chắc chắn đó là người nhà của quán đó.Kiểu nói của ma bún thì chắc là dở lắm nên mới khen dữ như vậy thêm việc dùng hóa chất mình cũng có nghe nói về quán đó.Tốt nhất là đừng nên ăn chứ không theo ma bún đi đoàn tụ ông bà sớm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
28/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Cách đây 3 ngày mình đi làm về trễ quá nên ghé quán mua 2 phần bánh mì thịt bò nướng và 2 phần bún thịt nướng về dùng thay cho bữa tối.Tối đó,cả nhà mình đau bụng nguyên đêm phải uống thuốc tới mấy tiếng sau mới giảm đau được,Đúng là mấy món thịt nướng có vấn đề.Một lần tởn tới già luôn.Quán này đúng là quá tệ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
25/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng là bạn không biết gì về quán này nên mới ăn đồ ăn ở đấy.Quán đó chỉ bán cho dân đi xe ôm với công nhân ở gần đó thôi.Thỉnh thoảng có khách vãng lai không biết về quán đó mới vô ăn thôi bạn,.Bán cho những tầng lớp đó thì làm sao mà ngon và thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn được bạn,đúng là bạn bị lừa rồi đó.Gần đó cũng có nhiều quán bán đồ ngon mà sạch sẽ,thức ăn bảo đảm nữa sao bạn không ăn,như đường hoàng diệu có quán cơm của bà hai đối diện với trường học đó,nếu mình nhớ không lầm quán đó nổi tiếng từ hồi đó tới giờ rồi bạn,rồi quan bún thịt nướng ở đầu đường huỳnh văn bánh với lê văn sỹ đó bạn,hay là buổi chiều có quán bán đủ thứ loại bò bên hông chợ ngon phải biết và rất đông khách v.v...Quán này nó lập ra trang web để lừa người đó mà.Đừng để chết vì thiếu hiểu biết nha bạn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
25/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm bữa mình vô trang web của quán này,đặt bánh mì thịt bò nướng với thịt nguội cho gia đình ăn thử.Ăn xong rồi những ai ăn thịt nguội thì không sao,ăn thịt bò nướng thì bụng cứ đau dữ dội bị tào tháo rượt phải uống thuốt mới cầm đó.Tưởng là phải đi bệnh viện rồi chứ. Thật là khốn nạn thiệt,chắc là nó cho gia vị trung quốc vào thịt rồi,mình tính ra công an thưa cho nó đừng làm hại bà con mỉnh nữa nhưng nghĩ lại không biết lấy gì làm bằng chứng vả lại mấy chú công an không biết có xử không hay là chửi mình ngu nữa nên thôi.Hôm nay tình cờ lên trang web này thấy quán đó nên mình nói những gì mình đã trải qua để bà con cảnh giác với cái quán này.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
quancomlon... bạn nói không đúng rồi bạn ơi. thứ nhất chúng tôi không nhận đăt hàng qua mạng. thứ 2 chúng tôi không giao hàng đi . bạn nên thành thật 1 chúc cảm ơn bạn
05/04/2012  
0
1
q10
Gửi tin nhắn
20/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Bạn đã ăn cơm tấm ở quán này chưa,đúng là cơm "tấm" luôn đó,thứ gạo gì mà ăn nó cứ chai chai trong miệng đó,nhai xong không dám nuốt chỉ muốn nhả ra không à,mà hình như thứ gạo đó dân mình ăn từ mấy chục năm về trước đó mà bây giờ gạo đó cho chó ăn nó còn chê nữa vậy mà đem nấu để bán.Còn chả với thịt nướng thì giống như là đồ để từ hôm qua nướng lại đó.Nói chung không thể tả được,còn vô quán ngồi thì hôi mùi thịt nướng rất khó chịu,nhức đầu luôn dó.Mình thấy chỗ nướng thịt có cái ống khói hút khói mà hình như không có tác dụng gì.Khi trả tiền mình thấy nó cũng mắc bằng mấy chỗ khác chứ có rẻ hơn gì đâu.Ăn xong bước ra khỏi quán thấy nhẹ người cảm thấy không khí trong lành.Ở trong quan dó chừng 5 phút nữ chắc xỉu luôn quá.Đúng là kinh khủng thiệt.Điều đầu tiên nghĩ đến là tức,quán như thế vậy mà trang web thổ địa này lại đăng được và nhất là bà chị ma bún lại khen hết lời như thế,chắc là bà chị này từ đó tới giờ sống ở miền sâu miền xa,ăn toàn của hôi ê không nên bây giờ mới lên thành phố nên khen lấy khen để.Thật không thể tin được có cái quán như thế.Trang web này đúng là đồ lừa đảo.Có ai đi ngang quá ghé vô ăn thử cho biết kinh như thế nào nhất là món thịt nướng đó.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
19/03/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Chào bạn con ma bún ơi.Nghe bạn nói sao mình thấy bạn đang quảng cáo cho người ta vậy.Mấy bữa nay chắc bạn không đọc báo Thanh Niên sao.Đề cập đến vấn đề dùng hóa chất làm gia vị trong các món ăn đó,quán này dùng hóa chất để nướng thịt đã được đưa lên báo đó bạn,không biết ngoài thịt nướng,các món .khác không biết có dùng hóa chất của Trung Quốc không nữa.Với giá cả như thế thì bán giá dó sao có lời.Chắc chắn là mua đồ ôi về rồi tẳm hóa chất vào rồi bán đó.Trước đây mình cũng ăn ở quán này vì mình cảm thấy rẻ chứ mình thấy có ngon lành gì đâu mà khen dữ vậy.Cho đến khi mình đọc trên báo Thanh Niên thì mới tá hỏa.Quán này bị đăng báo dùng hóa chất đó về kiếm báo Thanh Niên coi đi nha.Những ai chưa ăn thì nên suy nghĩ kỹ trước khi an nha
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
72
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
hm tiệm này mới đi hôm wa xong, tiệm này nhìn bên ngoài rất cũ kỹ vào tiệm thấy cũng chả mới hơn tí nào, có lầu cơm tấm bình thường như bao cửa hàng cơm tấm khác dở hơn cơm tấm cali được cái giá phải chăng ăn 2 dĩa cơm khoảng gần 30.000 nói chung tới rồi ăn hối hận không kịp thấy tác giả ghi khen dữ wá tưởng ngon lắm. ăn xong tôi thấy chị người làm ở nhà còn nấu cơm tấm ngon hơn thế =_= lời khuyên cho mọi người đừng mất công đi làm gì sẽ thất vọng cho coi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Tuyệt thật, cám ơn bạn
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Tuyệt thật, cảm ơn bạn: Sao bạn không đưa nội dung này vào phản hồi á.
27/10/2007  
68
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Sống ở TP, quen ăn cơm nhà nên tôi khá khó tính mỗi khi đi ăn cơm tiệm. Chả hiểu sao, khó tính đến mức đi học thà mang cơm trắng ăn với chà bông, chả lụa và dưa leo (do sáng sớm mẹ nấu cơm không kịp) theo ăn trưa, ko canh gì hết, khô khan vậy đó chứ nhất định ko ăn bên ngoài.Tôi cảm thấy không hợp khẩu vị.Sang năm thứ 3 ĐH, vô chuyên ngành, tôi chuyển về học ở cơ sở khoa KTPT trên đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Dù nhà cách chỗ học có 5 phút đi xe, nhưng trưa nào tôi cũng ở lại để đi ăn chung với bạn bè ở quán này.

Ban đầu đi vì ham vui, nhưng sau ăn cảm thấy rất ngon và hợp khẩu vị, thậm chí còn bị ghiền nữa! Quán ngồi bàn ghế cao ráo, sạch sẽ.Có nhiều món, nhưng tôi thường gọi sườn chiên hoặc nem chả nướng, chả trứng. Không như những chỗ khác cơm thường kèm 1 ít rau xào thêm, cơm Long An thì thêm đồ chua là rau muống, cà rốt, củ cải ngâm chua và 1 ít dưa leo. Đồ chua ở đây khá ngon, nhất là rau muống ngâm ko thấy quán cơm nào có.Ghiền nhất vẫn là phá lấu tai heo và canh chua cá hú.Cũng chưa thấy chỗ nào nấu canh chua ngon như ở đây. Tuy dọc, giá , dứa, cà chua thì ít mà rau muống độn vào thì nhiều , nhưng ăn vẫn thấy ngon như thường, nhất là cái nước béo màu cam cam (ko biết do hạt điều chưng lên hay màu đỏ từ trái cà chua) như nước béo bún bò càng tăng thêm sự hấp dẫn cho món canh chua nơi đây. Mình ghiền đến mức đã từng có ý định... bữa nào ở nhà nấu canh chua, thử nấu chung với rau muống xem sao :D Lần nào ăn,cả đám đều kêu 1-2 tô ăn chung (8000/tô có cá, nếu không lấy cá là 4.000/tô và 2000/chén) và thêm 2 đĩa đồ chua (2.000đ/đĩa). Cái gì ngon thường hay hết sớm, nhiều khi chúng tôi ở lai họp hành xong đến 1g giờ hơn thì canh chua đã hết, đành ăn canh rau cải bình thường thôi. Muốn thưởng thức phá lấu càng phải đi sớm hơn, khoảng 11g30 đến 12g. Quán cũng bán buổi tối nữa. Đến đây bạn nên lên lầu ngồi, sạch sẽ, thoáng mát hơn dưới nhà rất nhiều. Giá ở đây với sinh viên có thể hơi mắc, nhưng với giới văn phòng thì chấp nhận được, từ 10.000-15.000/phần tùy món và số lượng món gọi. Nếu gọi 1 món thì từ 10.000-12.000đ, thêm 1 món nữa thì thêm 2000đ, riêng cá thì mắc hơn , phá lấu 11.000đ/phần (giá cũ, lâu ko ăn món này nên ko biết). Không chỉ sinh viên khoa KTPT mà những nhân viên các công ty gần đó đều biết đến cơm tấm Long An.

Sau này, khi ra trường rồi, ko còn ăn ở đây thường xuyên như trước nữa nhưng những khi có dịp làm những chương trình part time –ca gãy, tôi vẫn quay lại mua cơm trưa đem theo ăn. Hiện giờ, khi đi làm chính thức, cơm tháng công ty đặt ở 1 nhà hàng gần nơi làm, mọi người ăn khen được lắm, thế mà tôi ăn vẫn ko hợp. Mỗi khi ăn cơm ở nơi nào khác, từ cơm tiệm, lề đường cho đến cơm văn phòng trong các quán café tôi đều lấy cơm Long An “làm chuẩn” và so sánh, đánh giá chỗ đó có ngon bằng cơm Long An không. Với tôi, cơm Long An vẫn là địa điểm tuyệt vời nhất !

Chỉ đường: Đi đường Nguyễn Văn Trỗi, đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Trương Quốc Dung quẹo tay trái (chỗ showroom Yamaha), đi thẳng, đối diện quán bánh tráng Hoàng Ty sẽ thấy 1 con hẻm nhỏ bên tay trái, quẹo vào đi thẳng gần 50m sẽ thấy quán cơm Long An.

Giá tham khảo:
- Cơm sườn nướng: 10.000 đồng/ đĩa.
- Cơm mực xào dưa leo: 12.000 đồng/đĩa.
- Cơm lạp xưởng và nem nướng: 11.000 đồng/đĩa.
Sưu tập: Quán cơm
9 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Thanh14124... Chào bạn con ma bún ơi.Nghe bạn nói sao mình thấy bạn đang quảng cáo cho người ta vậy.Mấy bữa nay chắc bạn không đọc báo Thanh Niên sao.Đề cập đến vấn đề dùng hóa chất làm gia vị trong các món ăn đó,quán này dùng hóa chất để nướng thịt đã được đưa lên báo đó bạn,không biết ngoài thịt nướng,các món ...
19/03/2012  
Thanh14124... Chào bạn con ma bún ơi.Nghe bạn nói sao mình thấy bạn đang quảng cáo cho người ta vậy.Mấy bữa nay chắc bạn không đọc báo Thanh Niên sao.Đề cập đến vấn đề dùng hóa chất làm gia vị trong các món ăn đó,quán này dùng hóa chất để nướng thịt đã được đưa lên báo đó bạn,không biết ngoài thịt nướng,các món ...
19/03/2012  
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 33 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 15 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?