Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Lẩu Soa Soa
63923 lượt xem | 28 lời bình | 2 sưu tầm
64 Phạm Ngọc Thạch - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38231723
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
1
Yêu thích -
16
Bình thường -
8
Thất vọng -
1
Quá tệ -
2
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
17
q10
Gửi tin nhắn
11/12/2012
Gửi lời cảm ơn
     
quan sang trong va lich su lam nha ,nhan vien lai chu dao nua do ,nhat la cac mon an mon nao cung ok nha!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
3
q10
Gửi tin nhắn
08/11/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này gần nhà mình..cũng tạm tạm, vote cho quán 3*rưỡi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
79
q10
Gửi tin nhắn
21/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình tới đây lần đầu tiên với bạn trai mình, quán này rất sang, mình bước vào quán và thấy cung cách phục vụ của nhân viên là rất tốt.
hôm đó là họp lớp cấp 3 của bạn mình nên tụi mình đặt nguyên phòng, kêu mấy cái lẩu ngồi chờ lâu kinh khủng, chắc tại đông quá. Lẩu dọn ra nhiều nguyên liệu lắm, nhưng mỗi thứ thì in ít thôi, có mấy thứ là lạ mình mới ăn lần đầu... nhưng mà ăn không ngon lắm, được cái nước dùng rất đậm đà. Giá cả thì hok rẻ tí nào hết, nói chung là hơi bị mắc đó
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng có cơ hội đi thưởng thức lẩu ở đây vài lần.

Về món ăn: Món lẩu Soa Soa có vẻ là đặc trưng của quán này vì có vị béo nhưng thanh.
Các phụ liệu đi kèm như rau, thịt được soạn rất "khiêm tốn" nếu nên nhiều người đi ăn thì nhớ chuẩn bị nhiều tiền hen.
Cái không thích nhất ở đây là phục vụ lâu lắm nhé, phải đợi lâu lắm, chắc do đông khach í nhưng so với những quán ăn ngon khác thì cũng không quá tệ để phàn nàn.

Nói chung là ok nếu phục vụ nhanh hơn thì quá tốt!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến quán nhiều lần, lần nào cũng chỉ ăn 1 món lẩu Soa Soa. Ngon, lạ miệng lắm. Ăn lẩu này thì phải ăn với mỳ Phước Kiến, ăn thêm nghêu và nấm kim châm. Phong cảnh của quán cũng dễ thương, dễ chịu. Nhưng thích ngồi ở tầng trệt hơn là vì có cảm giác như minh ngồi xếp bằng. Cảm giác rất thú vị
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
24/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vào lẩu đấy vài lần, nhưng hôm nay thì mình thề, mình mà vào đấy lần nữa mình là con cún ghẻ x-(
Kêu 1 cái lẩu tứ xuyên, gọi các món ăn kèm, trong đó có con nghêu ( à còn gọi là ngao í)
Nước sôi, hí hửng bỏ ngao vào nồi
nhưng chỉ 1 lúc sau
hixhix, lẩu Tứ xuyên thành lầu """""CÁT"""""TỨ XUYÊN!!!!!!
kêu phục vụ
1 em chạy đi dạ dạ vâng vâng; em khác chạy lại vác con ngao ngậm đầy CÁT của mình đi mất
Mình ấm ức wé, lấy đt ra chụp hình, thế là 1 em típ viên lại, mặt khá ngầu(chắc để cho mình sợ hixhix)
- chị vui lòng đừng chụp hình, ở đây khg cho chụp hình ( Giờ mới bít ở Soa soa khg cho chụp hình đấy)
Mình bựa quá kêu tính tiền, cái biu hơn 300k, ĐƯỢC DISCOUNT 17K =))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
17/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình rất ấn tượng với Soa Soa!
* Nước lẩu: chỉ có 2 loại thôi, ăn thử cả 2 thì mình thấy... cũng hok khác nhau mấy thì phải!
Nước chấm lạ, rất ngon.
* Đồ ăn đi kèm: mỗi thứ có chút beo nhưng dc cái nhìu loại để lựa chọn, đến trễ là cũng hết nhìu món ngon >.<
* Ấn tượng nhất là anh phục vụ, đi ăn màh được trận cười sặc sụa, vui kinh khủng!
" Anh ơi, cho em xin ớt xắt ạh!"
" Hok cóa ớt xắt chị ơi, ớt chặt dc hok chị?" , v..v..
vì anh phục vụ xì-kun đó nên cho Soa Soa 9d!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
57
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cùng thời gian này năm trước nếu GauLun cho lời bình thì chắc là 4-5 sao. Nhưng 2 tháng trước ghé tới thì chỉ còn 3 sao thôi. Quán nhìn vẫn sang trọng nhưng chất lượng có vẻ kém hơn, nước lẩu không đậm đà như trước. Phục vụ tệ, vừa lạnh vừa phải nhắc mới chậm chạp đem nước chấm, ớt. Xin thay chén thì làm rầm rầm, mặt một đống (mà lúc đó có khách gì nhiều đâu, loe ngoe).

Mình ghét nhất là thái độ phục vụ không tốt. Quê ơi là quê vì chính mình bữa đó giới thiệu bạn bè đến quán. Chắc sau này bye bye luôn dù hồi xưa rất bồ kết quán.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
09/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
từ Võ Thị Sáu quẹo vào Phạm Ngọc Thạch, chưa được 50m đã bắt gặp Soa Soa thật ồn ào, ngược với Ibox cafe lúc nào cũng kín cổng cao tường, Soa Soa thoáng đảng hơn với lớp kính trong suốt. màu vàng hài hòa cùng với không gian mang phong cách sang trọng, khiến việc thưởng thức lẩu không phải chỉ có đổ mồ hôi vì nóng hay bực mình vì chật chội. 7h tối, 1 ngày thường mà Soa Soa đã rất đông chủ yếu là nhân viên văn phòng còn mặc trang phục công sở vừa thưởng thức vừa nói chuyện huyên thuyên vui vẻ.
gọi lẩu Soa Soa chua cay, vị lẩu thật lạ, tui chưa từng ăn qua ở đâu mùi vị như thế, khá lạ, giá cả tương đối được duy chỉ có thức ăn hơi ít, ăn xong còn thấy hơi đói (hic).
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Trở lại quán lần thứ 3 vào khoảng 1h trưa, khá đông khách. Đi 4 người nên gọi khá nhiều món như mực chiên giòn, cánh gà chiên nước mắm, hủ tiếu hải sản nhưng nói thiệt tớ chẳng thấy món nào ăn được. Cánh gà chiên nước mắm thua xa cái quán "Treo đầu dê bán thịt dê" trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Hủ tiếu xào thì chẳng có nước chấm j cả, kêu mãi nó mới mang ra chén tương ớt 
Kết thúc bằng cái lẫu - vị bò sốt vang. ăn cũng được
Tóm lại về không gian, ghế ngồi...thì SoaSoa cũng ghi điểm đó nhưng về món ăn, phong cách phục vụ thì cần phải coi lại. Mình ăn lẩu 2 lần thì với nước lẩu khác nhau nhưng đều dùng chung 1 loại nước chấm??? Nhân viên phục vụ thì mấy chàng thanh niên miệng im như thóc?  Cần cái gì là phải la to lên, nói với nhân viên mà mặt nhân viên ko hề biểu lộ cảm xúc j như nghe thấy hay không, chả biết vâng dạ j cả. chán chết...
Mà sao dạo này mình khó tính thế nhỉ 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
76
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Do có dạo hay ăn kem ở Goody đường PNT, nhìn wa đối diện thấy wán nườm nượp ng vô. Nên lần sau quyết định vào wán xem sao. THật là ấn tượng với cách trang hòang của quán, 1 màu vàng sang trọng, có từng không gian riêng, có kiểu ngồi ăn theo phong cách Hàn khá thú vị, những bức tường của wán cây lau đc lồng trong kính nhìn rất đẹp
chọnlẩu đuôi heo nấu rượu vang ngon tuyệt, nước nêm vừa ăn, ngọt thanh làm ngây ngất ^^, nếu so về giá cả thì đi 2ng thì hơi mắt, gọi thêm món ăn them bỏ vào làm lẩu lên đến hơn 300k, đi lần sau thì mình ăn cari dê nhưng ko ngon :(, nge anh nói thì ở đó chỉ có đuôi heo nấu rượu vang là ngon nhất ^^.
Ăn xong do tò mò nên cũng ăn thêm món tráng miện chè xoa xoa, chủ yếu đc làm từ xòai, tính ra cũng ngon nhưng mà ngọt wá, chủ yếu ăn để cho biết mà thôi, chứ ko có dự định ăn lại lần nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
q10
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
quán lẩu này ăn cũng được,quán đẹp nhân viên cũng ok,có phục vụ trà đá free,.ghét giữ xe ở đây,chảnh chẹ.giữ xe miễn phí mà dắt xe xong đợi xin tiền,kêu muốn cho nhiêu thì cho,không cho quay lưng đi chửi đỏng,nhìn cái mặt láo kinh khủng.Không hiểu sao ông chủ vẫn mướn người này làm,mất hình tượng wá đi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mới đến quán 1 lần duy nhất thôi. Lần ấy sếp từ HN vào chiêu đãi nhân viên. Quán tuy nhỏ nhưng trang trí bắt mắt, nhân viên phục vụ nhiệt tình và đặc biệt là món ăn ở đây khá ngon.Mình có thể lựa chọn bất cứ món gì cho nồi lẩu của mình (nước lẩu cung cấp riêng và tiếp đó mình sẽ chọn thức ăn cho vào n ồi lẩu). Nước lẩu ở đây khá ngon, hợp với khẩu vị của cty  mình(mặc dù cty mình có cả người miền Nam và miền Bắc)Nói chung tất cả đều okie cả, đáng để cho Soa Soa 9 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn 1 điểm nhỏ, đó là sau khi ăn xong  cty mình có nhu cầu lấy hóa đơn đỏ, thì bên ấy mới hẹn sau 2 ngày lên lấy hóa đơn vào thời gian từ 12h-14h hoặc 19h-22h. Hix...Giờ như vậy thì hơi ác cho nhân viên đến lấy HD quá
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình nghe nói đến quán Soa Soa này đã nhiều, bạn bè cũng rủ đi vài lần nhưng chưa có dịp. Hôm nọ mình nổi cơn thèm mì xào và hủ tiếu xào nên mới vào ăn thử.

Từ chỗ giữ xe mình đã ko thích lắm. Xe để rất lộn xộn, khách phải tự loay hoay xếp xe, nhân viên nhìn thấy nhưng mặc kệ, ko thèm giúp. Vào đến bên trong thấy quán trang trí đẹp, như các bạn trên đã nói. Nhưng từ khi ngồi xuống, mình càng lúc càng thất vọng. Nhân viên phục vụ rất kém, còn tệ hơn cả quán bình dân vỉa hè, bưng khăn, nước ra mà quăng ầm ầm lên bàn ko nói 1 câu nào. Chén, đũa, muỗng thì thiếu đủ thứ, nhờ nhân viên mang ra thì đợi rất lâu, nhân viên cầm còn thọc tay vào chén. Quán vừa ồn vừa chật, nhân viên đi lại cứ đụng ầm ầm vào lưng, mình thấy rất khó chịu, ko còn tâm trạng ăn uống nữa.

1 vấn đề nữa là quán rất mất vệ sinh. Muôi, vá xếp sẵn trên bàn trống, trẻ con cầm chạy chơi cả buổi, sờ mó nghịch ngợm; thế mà nhân viên ko thay cái mới, cứ thể xếp lên bàn. Đũa rơi xuống đất cũng thế, để lại cứ như không. Mình ko biết các bàn khác thế nào, chứ cái vá trên bàn mình gỉ sét hết cả, may mà hôm đó mình ko ăn lẩu. Mình gửi kèm link photobucket của mình để các bạn xem hình tham khảo.

• Hình cái vá gỉ sét ở tất cả các chỗ nối
i88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/072b6b4b.jpg
i88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/960e4008.jpg

• Hình đũa rơi xuống đất
s88.photobucket.com/albums/k174/mizzundaztud/

Thức ăn ko có gì để chê, khá ngon. Nhưng với cái giá đó, mình vẫn có thể ăn ở chỗ khác ngon ko kém, nhân viên lịch sự nhẹ nhàng, ko mất vệ sinh. Chắc chắn mình sẽ ko bao giờ quay lại quán này nữa.
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Bùi Thảo Chắc tại mình xui chăng, đi nhằm ngày nhân viên ko dễ thương. Quán đông thật, nhg ko phải nhân viên tất tả chạy bàn như hôm bạn đến, mà có 1 nhóm lớn đứng túm tụm sau lưng mình tán dóc, khách cần thêm...
21/12/2010  
nguyenvinh ve muong dua minh cung ok voi ban thao la dung la khi lay them muong dua trong nhung khi khach dong thi dung la hoi lau nhung ma co le vi do khach o day dong wa nen dem ra cham, voi lai khi nhan vien mang muong dua ra nhin lai nhan vien minh thay nguoi nao cung rat hot ha va dang rat ban.minh thay ...
21/02/2009  
8
23
q10
Gửi tin nhắn
21/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình biết tới quán lẩu này do 1 người bạn giới thiệu. Quán lẩu Soa Soa, lẩu Trung Quốc. Quán cực đông khách, Ko gian quán đẹp, đồ ăn thì ko thể chê, phục vụ cũng ok. Mình đặc biệt thích nước lẩu ở đó, nó ngon và lạ miệng. Ngoài ra món chè Soa Soa cũng ngon ko kém. Nếu muốn có chỗ thì các bạn nên đi sớm 1 chút, nhất là vào các ngày cuối tuần đấy nhé. Nói tới lại thèm 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này Unu đã tới 1 lần rồi. Thích ở chỗ là phong cách bài trí thiết kế của quán. Có đủ các loại bàn từ bàn cao cho đến bàn thấp. Ở phía trong tầng trệt còn có khung cảnh rất là lãng mạn, y như đang ăn lẩu giữa thiên nhiên vậy đó.
Quán không chỉ bán lẩu không mà còn các món ăn khác nữa. Cánh gà chiên nước mắm ở đây thì phải nói là ngon hết sẩy luôn, cái đó mà ăn với cơm trắng thì nhức óc luôn nhá !
Còn lẩu thì lẩu thái mà ăn với nước chấm của lẩu Soa Soa thì ngon. Lẩu thái không cay lắm.
Giá cả thì cũng được. Còn phục vụ thì không tốt lắm , xin 1 chén muối tiêu chanh mà đợi cả 10 phút mới có nhá!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
      Ken đến quán này 1 lần rùi. Lần ấy là đi với CEO bên NextVIEW - người Sing , ông ấy cực kỳ mê lẩu nên quyết định dẫn ổng đến đây.
       Ken thix không gian màu vàng với những trang trí màu trắng, kết hợp đồng bộ với những ánh đèn nhẹ dịu. Nhưng quán có vẻ chật chội lúc có nhiều khách, nhân viên chen nhau di chuyển với những mâm đồ ăn. Ko an toàn lắm. 7đ nhé
      Nhân viên phục vụ tương đối tốt. Có sơ suất nhỏ của 1 nhân viên mới là làm đổ nước vào người Mar.Manager thui. Có lẽ là người mới nên nhân viên mới lớ ngớ xin lỗi. Lập tức quản lý xuất hiện & xin lỗi rùi lấy khăn mới cho Daniel lau. 7đ
      Thức ăn khá lạ với những sợi nấm cắt nhỏ & dài. Nước lẩu ngon, có vẻ ohù hợp với người nước ngoài hơn vì nước nhiều, đồ ăn ít ( phải gọi thêm 4 phần đồ ăn cho 6 người ). 8đ
      
    Nói chung là ở đây ăn được, chất lượng khá, giá cả thì cao 1 xíu so với các quán khác.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
bongbup thích lời bình này.
17
54
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhìn vào quán ko giống quán lẩu,giống mấy tiệm đồ Huế hơn.
Nước lẩu cũng khá đậm đà.Điểm cao nhất là thức ăn nhiều món và đa dạng.Phục vụ chậm,chán lắm(hay lúc đó chưa chuyên nghiệp?).Tệ nhất là thức ăn để trên 1 cái đĩa xốp???(bây giờ còn vậy ko?).Quán khang trang,đẹp đẽ chẳng lẽ ko được đĩa nhựa,phản cảm quá!Chính vì vậy mà chỉ 1 lần thôi.Hy vọng quán ngon,rẻ, đẹp khắc phục được"cái đĩa xốp" ấy.Nhân viên nhanh lẹ,chuyên nghiệp tí thì tốt quá....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
35
Hà Nội
Gửi tin nhắn
26/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
em vote là đến xem thử nhưng ko biết bao h mới có cơ hội nhỉ :D ngoài bắc ( HN ) cũng có nhiều quán lẩu hay lắm , em bồ kết nhất là quả lẩu đêm ở phố lẩu Phùng Hưng or Trúc Bạch , ăn từ 1h sáng đến 4h 5h sáng , ngồi phòng kín , nhạc bật vô tư ;)) dấm dúi trốn tránh pháp luật thế mới zui ;))
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe pà con thodia mình khen là quán này "Ngon, bổ mà rẻ" nên mon men tới khám phá cái ngon, bổ, rẻ nó ra làm sao ?

Khi tới quán, mình thực sự ấn tượng bởi khung cảnh nơi đây. Một sắc vàng lan tỏa của những ngọn đèn, hai bên tường có nhiều cây cỏ đan chen chút vào nhau nhìn khá bắt mắt.

Một nét đặc trưng của quán mà mình rất thích đó là quán chuyên phục vụ các món lẩu do chính tay người ăn tự lựa chọn từng món nguyên liệu, tùy theo ý thích của mọi người. Bạn có thể nấu một nồi lẩu Thái với nguyên liệu là... cá điêu hồng hoặc tả pín lù đều được. Nhưng hơi nhiều nước mà cấy thì chẳng có bao nhiêu cả. Nói tóm lại, ngon thì có ngon, nhưng không đợc bổ cho lắm, vì lẩu nhiều nước quá, nhưng lại được cái rẻ. he he
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Chắc là hôm đó ăn nhìu wúa ấy mà, hơn nữa do người ta đưa ra 1 nồi lẩu <==> 5 người, TG đi 2 người thì share ra mắc là đúng rồi, TG mà kêu gọi thêm 5 ng nữa là OK rồi, phải không ?
28/05/2008  
TG Hihi, lẩu nhìu nước hay là Nice kiu thêm nước đó  Nói vậy chớ TG thấy nước lẩu ở đó nấu ngon chớ, vừa đủ cho khoảng 5 người ăn, ko nhiều lắm đâu. Muh có lần TG đi 2 ngư...
27/05/2008  
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?