Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Thuận Tuấn
12932 lượt xem | 4 lời bình | 1 sưu tầm
3/6 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38244051
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Sinh nhật, muốn ra Nhà Hàng Bên Sông lắm, muh ngại mọi người trong công ty đi xa quá, nên hỏi ông anh ngồi kế bên, ổng rec quán này

Nhào lên thổ địa liền, thấy ss khen là thấy ổn rùi, search thêm trên net, gọi điện hỏi trực tiếp là quyết định đặt bàn và order thức ăn luôn.

Khổ nỗi, mình đặt bàn ở NVT mà lại chỉ đường cho mọi người rùi ton ten chạy ra Nguyễn Đình Chiểu ngồi. May mà đến sớm hơn 6h, lại gần, nên kịp chạy qua Nguyễn Văn Thủ rùi thông báo cho pà kon đổi địa điểm. Quán gốc NVT hơi nhỏ và bí. Mình đặt bàn 30 người, muh chỉ có 1 chị phục vụ nên đến nơi mới chỉ có chén, đĩa thôi. Nhìn chị tất bật dọn đũa, nĩa, ly, rùi phục vụ nước, mình hỏi" chị ơi, có thêm người phục vụ ko, tụi em đói lăm rùi, chị mang hết đồ ăn lên giúp em nhé" thế là anh lễ tân kiêm tính tiền, quản lý gì đấy nhào vô luôn, không là chờ đợi mỏi mòn mất.

Thấy mình sáng suốt với sự lựa chọn này. Ai ăn cũng khen ngon, lạ miệng muh ngon. Muh phải công nhận là pate cừu và bánh mì khá ngon, dù bình thường đây là những món mình cho vô danh sách đen vì hơi khô khốc, đúng là món ruột của quán như chị chủ đã gợi ý. Thịt cừu nướng dùng kèm xa lách Nga cũng khá ngon, vị hơi lạ và khó ăn một tí nếu không quen. Thoáng cái, 12 đĩa thức ăn và hơn 15 ổ bánh mì đã sắp hết, gọi thêm 6 đĩa cari dê, đặt thêm 2 cái lẩu ( đã đặt 4 lẩu cá điêu hồng rùi). Mấy bé trong công ty cười sung sướng " chị ui, em ăn ngon miệng lắm, không cay như năm ngoái đâu" (hì hì, do năm ngoái mình mời mọi người đi Spice, nam thì không sao, nữ thì đa số khóc sướt mướt vì cay quá, khổ thân)

Cà ri dê quá ngon, nhất là nước cari, sệt, vàng óng, thơm và vừa miệng. Một đĩa be bé, có 4-5 miếng thịt dê thui. Món lẩu thì không đặt thêm được vì nhà hàng không có chuẩn bị. Muh phải công nhận là lẩu cũng ngon, cá được tẩm ướp trước, thơm, chứ không thả vào luộc rùi vớt ra như những quán khác. Kết thúc buổi tiệc bằng 4 đĩa thơm, ai cũng bảo sao có quán này mà giấu lâu quá, hì hì, thấy vui ghê.

Tổng cộng hình như là hơn 40 chai Ken, 6 đĩa pate cừu bánh mì (60k/đĩa), 6 dĩa cừu nướng và xa lách Nga (65k/đĩa), 6 đĩa cari dê (55k/đĩa) 4 lẩu cá điêu hồng (85k/lẩu), 4 đĩa thơm (10k/đĩa) , khăn lạnh, bánh mì và rau ăn thêm, hết 2,5 triệu cho 30 người ăn no và ngon, thấy quán này khá ổn. Có thể là nơi họp mặt gia đình, bạn bè, công ty. Nhưng muh có lẽ nên đến chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, rộng và thoáng hơn, sang trọng hơn

Giữ xe 3k/chiếc. Thui kệ, thời buổi vật giá leo thang, biết sao giờ. Suy đi tính lại, chỉ có Nhà hàng bên sông là nhất.


5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic hihi.... no vì ăn bánh mì xong rồi uống bia đó mờ. hehe... mà no rồi cũng ko có uống bia được nữa hen. hihi... thấy H khuyên hay ko?! 
À, mà đang ăn ...
21/07/2008  
ti chuot Cái nhà hàng nì món gì cũng ít, một đĩa cari dê chỉ 4-5  miếng, đĩa thịt cừu nướng cũng ít nốt, được cái mấy thứ ăn kèm thì khá phì nhiêu, nhưu xà lách Nga, rau củ luộc đặc biệt...
20/07/2008  
17
54
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán ko đẹp nhưng ngon,mình cũng thích khẩu vị ở đây.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
   Không ngờ lại có 1 quán ăn nổi tiếng, lại chuyên về đặc sản nằm trong con hẻm vắng, đường vào khó tìm như vậy. Thường thì những địa chỉ thế này là quán ăn vặt của thanh niên mà thôi. 
   Mình tới đây cũng vì đi chia tay 1 anh trong VP. Ông anh dân SG khá rành đặc sản dẫn cả phòng đi. Mặc dù khá tự tin về đường sá SG + trình độ tìm đường "hơi bị siêu" thế mà cũng đi ra đi vô mấy lần và lại phải nhờ ông anh dắt vào. Quán rất giản dị, đầu hẻm chả có biển hiệu gì cả, phải chạy hẳn vào hẻm, nhìn thật kỹ mới thấy nó. Phòng máy lạnh, vì thế bên ngòai rất vắng lặng và yên tĩnh. Bên trong thì hơi ồn. Đến chỉ để ăn nhậu thôi thì ok.
Đồ ăn : Toàn là trừu (cừu), dê nấu theo kiểu Tây or Ấn Độ gì đó mình cũng ko biết nữa. Theo mấy ông anh đồng nghiệp thì ngon, bởi mấy ổng ăn đây nhiều rồi. Đầu bếp nghe nói rất chuyên về thịt trừu (cừu), dê, cà ri ... và nổi tiếng lâu năm. Mình thì không hợp khẩu vị nên cũng không ăn được gì mấy. huhu... 
Giá cả: Có vẻ mắc hơn vị trí của quán.
Dù sao thì cũng rất ấn tượng với quán ăn này. Chưa bao giờ đi 1 quán như vậy cả.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
20
44
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán Thuận Tuấn năm gần đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, phía bờ kênh Nhiêu Lộc. Món đặc sản của quán là Cừu nướng theo kiểu sa mạc Trung Đông. Chủ quán này từng là đầu bếp cho Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu. Ngoài ra, quán còn có nhiều món khác như: cơm cháy chiên bơ, cá nướng trui, và những món hải sản khác...... với giá cả cũng bình dân.Nhắc tới thịt cừu là thèm rồi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 8 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 12 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 23 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?