Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Sonate Xanh
8685 lượt xem | 8 lời bình | 0 sưu tầm
84 Trần Huy Liệu, phường 15, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62929166
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
Wi-Fi mi?n phí Gi? xe mi?n phí Máy l?nh
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
29/10/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên mình và người yêu hẹn hò là tại Sonate Xanh này, dù hiện nay quán đã không còn nhưng mỗi lần đi ngang là một lần lưu luyến về ngày đầu tiên ấy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Đầu tiên mình xin thông báo là quán này đóng cửa lâu rồi các địa nhé!

Nhưng những dư vị về bản sonate xanh mượt mà vẫn cứ khiến mình khắc khoải và nuối tiếc khi không còn cơ hội đắm mình trong không gian chan hòa đó.

Trần Huy Liệu là con đường nổi tiếng với nhiều quán cafe độc đáo như cafe Trầm, cafe Khúc Giao Mùa, Mọi mọi cafe và Sonate Xanh cũng là một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi những quán cafe nằm trên con đường rợp bóng cây này. Từ Nguyễn Văn Trỗi bạn cũng có thể nhìn thấy Sonate Xanh, quán nằm khá gần ngã tư.

Màu xanh trong quán được nổi bật với màu xanh lá cây nõn nà và xanh biển nhạt nhẹ nhàng. So với những quán cafe khác cùng trên đường, thì Sonate Xanh có phần "phô diễn" hơn, bạn có thể nhìn thấy được sơ qua về thiết kế của quán. Quán cho ta cảm giác được nhìn chuyển động bên ngoài, nhưng cũng muốn thu gọn ta lại trong không gian xanh dịu ấy. Không biết khi nào Sonate Xanh mới trở lại để làm lòng ta xốn xang thêm một lần nữa....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
   Thông thường mình đi cafe chủ yếu là lựa chọn những quán yên tĩnh hoặc nằm trong một ngõ hay con hẻm nhỏ nào đó. Tuy nhiên, khi nào muốn thay đổi không khí, thay vì lẩn trốn những tiếng ồn ào của xe cộ bằng việc nhìn ngắm và thưởng thức cái thi vị của việc nhìn ngắm dòng người qua lại trên từng con phố mình lại tìm đến những quán tương tự như Cafe Sonate Xanh...

   Cái chữ "Xanh" đã được thể hiện ngay trong quán bởi trước mạt là hồ nước xanh trong veo với những làn nước tuôn ra từ vỏ ốc cảm giác như nghe được cả mùi vị của biển khơi. Ngay cả những chậu gốm cũng màu xanh, dàn hoa leo sơn xanh, chiếc ghế cũng màu xanh nữa... Những màu xanh đó như xoa dịu đôi mắt cũng như làm dịu đi bầu không khí oi bức trong cái nắng nóng giữa đất Sài Thành này.

   Chọn 1 chỗ ngồi trên ban công và đương nhiên là gọi 1 ly cafe yêu thích của mình. Một cảm giác là lạ khi ngồi ở Sonate xanh giữa những âm thanh bộn bề của cuộc sống, vẫn thấy... cuộc đời mình thật thi vị biết bao....
  
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình bước vào Sonate Xanh là ấn tượng nhất là hồ nước xanh trong veo với dòng chảy tuôn ra từ vỏ ốc, như thoáng nghe có mùi vị của biể1n tựng nhân khơi. 

Trên nền ngôi nhà trắng, mọi đồ vật trang trí như chậu gốm, dàn hoa leo... đều thật nổi bật với màu xanh thăm thẳm. Cách bài trí tràn ngập không khí biển cả như vậy giúp bạn có cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Phía mặt tiền là những cụm san hô, cột đá cao xen kẽ các chậu cảnh rất sinh động. Có thể dễ dàng nhận thấy ở đây, chất liệu trang trí chủ đạo là đá. Đá gắn nổi trên cây cột, trên tường... Không gian được chia tách rất khéo léo, bàn ghế sắp xếp hợp lý vừa đủ cho sự riêng tư.

Thật mát mắt khi trước mặt bạn đâu cũng có cây cối chạy dọc theo dòng nước xanh! Hầu như mọi phiền muộn sẽ tan biến ngay khi bạn đặt bước chân đầu đến Bản Sonate Xanh.

Với không gian tuyệt vời, phong cách phục vụ chu đáo nhưng mức giá tại đây cũng không quá mắc. Trung bình cho mỗi món đồ ăn và thức uống ở Sonate Xanh vào khoảng 75.000 đồng - hoàn toàn xứng đáng cho những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hoặc tìm cảm giác êm đềm bên người yêu thương.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
72
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
 Quán này hôm noel k cũng có tới rồi, quán này phong cảnh thiết kế được nhưng đáng tiếc lại nằm trên đường một chiều nên hơi vắng, ngồi vào trong quán nhìn ra đường buồn hiu, nói chung khá yên tĩnh và bình dị. Nước uống và đồ ăn nói chung giá cũng tạm, tuy nhiên được giảm 20% nên uống ly nước và ăn hai ly kem cũng chỉ 108k thôi, được quá còn gì ngoài ra quán còn khuyến mãi miễn phí nước khi lại kiu đồ ăn trưa và giảm giá thức uống theo giờ hình như thời gian khuyến mãi có hạn nên mọi người ai muốn đi thì đây là thời điểm tốt nhất. 

Nhân viên phục vụ bình thường, khá chu đáo chắc do mấy địa chê dữ quá. Nên chủ quán đã khắc phục rồi.

Lúc k đi quán cà phê và nhìn ra ngoài cửa kiếng có một cảnh tượng mà k chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên đó là cảnh một người đàn ông đi trên đường cầm một cái túi nhỏ quần áo rách rưới đang lê đôi dép và hình như đang ăn một cái gì đó. Xem xong cảnh tượng đó thấy nhói luôn, thấy mình thật là sung sướng, hổ thẹn, nếu sau này có cơ hội trở nên người k nhất định sẽ làm một cái gì đó thật ý nghĩa.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình ghé Sonate xanh vào 1 ngày lễ 30-4...thật sự mà nói mình là 1 kẻ nghiện quán cafe, thích đi tìm cho mình những quán cafe đẹp để tận hưởng đôi lúc là ngồi 1 mình...hay có khi là 1 nhóm vài ba người bạn thân...nghe bạn bè giới thiệu về sonate xanh khá nhiều...và cũng đi vài quán cùng hệ thống với sonate xanh...Chắc các địa cũng thắc mắc tại sao mình lại vote cho quán này chỉ có nửa ngôi sao...có công bằng không khi quán này cũng thuộc loại là 1 quán sang và đẹp lại còn có tiếng nữa chứ...thật tình thì mình cũng công bằng lắm khi cho quán này nửa ngôi sao với nhận xét quá tệ...
Đầu tiên bước vào quán nhìn phong cảnh quán mình cũng rất thích...1 phong cách nhẹ nhàng, thư thái đầu óc...nhưng cái làm mình ấn tượng nhất là cái cách nhân viên ở đây nhìn mình...hôm đó mặc đồ không sang trọng gì cho lắm...nhưng cũng ko đến nổi tồi tệ vậy mà lại nhìn mình và 3 người bạn với ánh mắt ko gì là thiện cảm...còn ấn định chỗ ngồi cho tụi mình nữa chứ...mình ko thích nên nói luôn là ko thích ngồi ở đó và yêu cầu ngồi chỗ mình thích thì nhân viên cũng ok cho chuyển wa nhưng thái độ khó chịu ra mặt...Và tiếp sau đó là hàng loạt cách phục vụ làm chướng mắt khách hàng...mình ko phải là 1 người khách khó tính mà thậm chí có thể nói là rất dễ tính luôn...vừa mới ngồi xuống là dc cách phục vụ trà đá ấn tượng chưa từng có ở bất cứ quán nào...mình nghĩ chắc trà đá free nên có cung cách phục vụ bất lịch sự như vậy, để lát nữa gọi nước coi sao...giá cả thì cũng tầm tầm ko cao cũng ko bình dân...mình uống chanh đá cafe hình như 28k...anh chàng phục vụ "dễ thương" bưng mâm nước ra cho khách với khuôn mặt hình sự đã đành...khi để miếng lót ly xuống mình bất ngờ ghê á..tính đứng lên bỏ về luôn vì chưa từng thấy quán nào bất lịch sự đến vậy, miếng lót ly mà phóng vèo vèo xuống mặt bàn như phóng hình á...rùi thì nhìn ly nước hỏi của ai mà mất cả cảm tình "cafe chanh đá của ai" giọng nói đầy sự khó chịu và hằn học....xong màn bưng nước đầy bất ngờ là tới màn 1 anh nhân viên cầm cây vợt đuổi muỗi lờn vờn bắt muỗi trước mặt mình...thiệt là bất mãn quá đi...
Dù quán có decor rất đẹp nhưng nhạc ko chọn lựa...mở nhạc ko có chủ đề, lung tung xì ngầu...từ nhạc sang...nhạc xưa...cho tới nhạc thị trường...có hết...Nói thiệt là thích cái phong cách của quán nhưng những điều bất mãn đã xâm chiếm hết cái yêu thích của mình khi tới đây...cho nên sẽ ko bao giờ có lần thứ 2 tới đây nữa đâu!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Litteren Cái vụ phóng phi tiêu ủa lộn...lót ly thì chị đã nghe giang hồ đồn lâu lắm rùi,cứ tưởng tụi nó nói chơi...ai dè là thiệt! Có lẽ đó là "phong cách phục vụ chuyên nghiệp" của ...
11/06/2010  
Harrison tại chủ quán đang chuẩn bị thay một giàn nhân viên mới và mới đây đang sửa chửa lại một chút cho quán trở nên kín đáo hơn một tí ấy mà! ^^ hy vọng lần sao đến sẽ có sự thay đổi khác biệt
04/06/2010  
77
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã lâu thật là lâu! Mình lại online vào Thổ Địa. Mới đó đã hơn một năm mình tham gia trên diễn đàn Thổ Địa. Lâu rồi cũng không ngắm nghía lại sổ tay của mình cũng chưa qua các sổ tay của các Địa khác. Một phần, ai cũng chạy theo cuộc sống hối hả tấp nập của đường phố Sài Gòn.
Hôm nay, lòng chợt đầy cảm xúc, những dòng suy tư lại tuôn trào một cách ngẫu nhiên. Cảm xúc ấy chợt đến một cách mạnh mẽ qua từng giòng nhạc tưởng chừng êm đêm nhưng lại cuồn cuộn như thác bên một không gian hoàn toàn mới mẻ. Một mình thật buồn! Trong cảm giác buồn cũng hòa quyện một điều gì khác lạ, cảm giác tự do phiêu diêu tự tại. Và cứ thế, mình viết bên dòng người cứ đi ngược xuôi. Mặc cho sóng gió và sự hối hả của cuộc sống. dòng nước xanh trong nhưng cũng đậm màu như ly Coctail Blue Magarita tại Bản Sonate Xanh.
Thật vậy, không gian buông một màu vàng mờ ảo với một sự điều phối hài hòa về màu sắc giữa các bức tranh, kết hợp nghệ thuật sắp đặt. Bản Sonate Xanh đã cho mình một cảm giác lạc vào một nơi thoải mái giữa sự bộn bề lo toan cuộc sống. Những chiếc ghế thật dễ thương cứ như muốn nói: “Bạn ơi! Hãy ngồi đây nghỉ ngơi! Mình sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và bạn cũng có thể tiếp những vị khách quan trọng của bạn tại đây trong thời gian dài.”
Thật là mát mắt! Khi trước mặt bạn đâu cùng có cây xanh bên cạnh là dòng nước xanh! Hầu như mọi phiền muộn đều tan biến khi đặt bước chân đầu đến Bản Sonate Xanh. Cứ như quán đã được sinh ra là để cho chúng ta đến và tận hượng. Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình được quan tâm một cách chú đáo chưa? Tại Bản Sonate Xanh, lần đầu tiên mình thấy một phòng lạnh riêng có ghi: “No Smoking”. Tuyệt vời! Hơn hẳn cả Bản Sonate đậm màu đỏ cùng khung cảnh lảng mạng riêng tư. Bản Sonate Xanh còn hơn cả sự riêng biệt trong lành ấm cúng và thật sự hơn cả một nơi để spend time bên nhau.
Yêu sao dòng nước trong, chiếc lá xanh khung trời cao và một cuộc tình được nở hoa chăm bón từ suối nhạc Pháp êm đềm nhưng cũng mạnh mẽ, mượt mà và rất quý phái. Chẳng chỗ nào chê, thậm chí Restroom cũng tuyệt vời không kém gì!
Quên! Nếu bạn quan tâm đến giá thì một món ăn hoặc uống bạn cứ cho là 75k/ 1 món. Thật sự không mắc nếu như có được một địa điểm tuyệt như thế, cách phục vụ lịch sự thế và một không gian được làm ra cho bạn và chỉ bạn mà thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thuyvan viet bai hay qua hen...rat co cam xuc do^^
10/04/2010  
20
101
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Cách bài trí tràn ngập không khí biển cả, không gian xanh mát và thư giãn tuyệt đối. Phía mặt tiền là những hồ nước xanh với những cụm san hô sinh động, những cột đá cao và xen kẽ những chậu cây cảnh. 
Có thể dễ dàng nhận thấy ở đây chất liệu trang trí chủ đạo là đá. Đá gắn nổi trên những cây cột, đá gắn trên tường...
Khong gian được chia tách rất khéo léo. bàn ghế sắp xếp hợp lý vừa đủ cho sự thư gian riêng tư.
Giá nước uống trung bình từ 28 - 35k
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 80 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?