Tổng Lượt Xem: 49112
Bạn Xù có nói quá không nhỉ? Nói sao ta, cũng qua một bài viết giới thiệu về shop Thùy Trang ở trên này, và Grace đã thử tham khảo cả hai shop Thùy Trang trên đường Lý Chính Thắng và Hồ Xuân Hương. Kết luận, chẳng có gì khác so với những hàng giày ở chợ và những hàng giày trên cùng con đường, chất lượng không bảo đảm, kiểu giày ở tiệm nào cũng có, vẫn phải kỳ kèo trả giá (Grace ghét nhất vụ này, lần đầu tiên đọc bài giới thiệu Grace tưởng giá đã fixed rồi), thái độ phục vụ tốt nhưng các tiệm khác cũng thế. Trong khi đó khi bạn ra một tiệm giày cao cấp hơn, như Hạnh Dung chẳng hạn, cũng hơn 100k một đôi giày búp bê, có thể kiểu dáng ko có cái bạn cần, nhưng ít nhất chất lượng bảo đảm với giấy bảo hành riêng của tiệm. Nếu chỉ do đặc tính phong phú các loại giày búp bê mà khen ngợi shop Thùy Trang như vậy thì bất công cho cac tiệm giày khác quá. Đối với các đôi giày vải 60,70k. Khi bạn chọn lựa trông rất rất dễ thương, nhưng ai mua rồi mới biết, khi nó bẩn rồi thì trông tệ vô cùng, nếu bạn thử giặt xem, các keo dán bên trong giày sẽ bung ra hết thôi. Hãy suy nghĩ kỹ khi mua nhé, 60k cũng là tiền mừ.