Object reference not set to an instance of an object. :
Thodia - Trang y kien
Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Label
Thêm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
[hplReviews]
[hplFirstReview]
[hplFavourites]
[hplArticle]
[hplFriends]
Tổng Lượt Xem:
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
5
4 sao -
12
3 sao -
1
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (18)
Đà Nẵng (1)
Hồ Chí Minh (15)
Hà Nội (1)
Kiên Giang (1)
Phân loại:
Tất cả (18)
Trung tâm thương mại - Khu chợ - Siêu thị - Tạp hóa (1)
Nhà hàng - Quán ăn (1)
Café - Kem - Sinh Tố (1)
Mua sắm (7)
Vui chơi Giải trí (2)
Làm đẹp (1)
Khách sạn - Nhà nghỉ (3)
Học tập (1)
Y tế (1)
18 lời bình
Quán Sương Sa Trái Dừa
04/11/2008
22 Đoàn Kết, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
Tạm thời cho 3,5 * vì hok bik đúng quán này hok nữa, mình ít đi TĐức, nhưng quán này đặc biệt đi nhiều..với lí do hok những đồ ăn ngon, rẻ mà chị bán hàng cũng xinh , ăn mặc lại...mát mẻ ( thứ lỗi nếu em nhầm quán ...nhưng quán em ăn hồi đó gần trường Nguyễn Hữu Huân, cua qua 1 xí nữa ...)
Quán này có sương sa ngon, còn mấy cái khác thì cũng tàm tạm, kiếm ra ở TD mà sương sa ngon cũng hiếm
em hok biết sao nữa, nhưng em thấy thế...có ai có quán gì ngon, sạch , hú em đi dzới
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thương Xá Tax
01/11/2008
135 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
Lâu rồi cũng hok ghé thương xá Tax nữa
Còn nhớ hồi ấy được mời đi ăn sáng cùng một người bạn , cái lúc ban đầu anh ấy dắt mình đi lòng vòng để vào thương xá, mình hồi ấy còn chưa biết gì cả, đâu có biết thương xá nó nằm chỗ nào đâu, nên nhìn bên ngoài cái đường đi vào đó, mình thấy nó hỗn độn dễ sợ
Mà mình thì hok thix chỗ ồn ào xíu nào cả...Thế nên cũng chẳng hứng thú gì...ai ngờ đâu, mình lại lên tầng trên và ngồi đó uống 1 tách sữa nóng, ăn bánh mì...những món ăn rất chi đơn giản, nhưng sao ngồi giữa cái không gian đối lập hoàn toàn với cái bề thế bên ngoài...mình thấy thích vô cùng...ngồi đó mà nghe nhạc nè...ngồi huyên thuyên mấy câu chuyện đời thường mà cảm thấy như thế mới gọi là cuối tuần ....Không gian nơi mình ngồi khá bé...nhưng cái bàn lẫn cái ghế được sắp đặt lại rất chi là ...thoáng...mình thích kiểu bàn ghế đó...hì
Cả cách nhân viên phục vụ cũng khá ổn...Hi vọng tương lai được ghé thương xá 1 lần nữa ...( khi nào đây? hức ...ai đi cùng tui? hức ...)
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Trung Tâm Thương Mại Diamond Plaza
29/10/2008
34 Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
3* vì ở đây bán đồ mắc chịu hok nổi
Em nghĩ nếu giá cái áo 100$ thì 30$ đã là tiền vụn vặt như thuế NK, Thuế VAT, và cả cái khấu hao cũng tính vào nữa, vì cái mặt bằng và công nghệ cho bán hàng nổi bật hơn hẳn các plâz khác...Em không biết đi bao nhiêu lần rồi, nhưng mua trong này là đếm trên đầu ngón tay...hè hè, Em nhớ có cái Noel năm vừa rồi, em cứ lượn Diamond mà làm...model mấy tiếng cho bé em họ chụp...hè hè, em thích mấy cái tấm biển quảng cáo ngay mặt tiền của Diamond...
Diamond nhiều em xinh như hoa í, có cả ngừoi mẫu cũng nhiều, đợt gần đây nhất, em còn nhớ thấy có người mẫu đứng làm tượng, cô này xinh...keke...làm em dán mắt suốt vào cô ấy...nhưng tại sao Diamond lại có hạ giá ngay bên ngoài thế nhỉ? sao hok để bên trong mà giảm luôn
Tốn nhân công, nắng non, lại tốn xiền thuê cái sạp bên ngoài...
Diamond để lại trong em cái dấu ấn sâu đậm, nhớ lần ấy em đi chơi muộn, tới 9h mới đi nên đến Diamond đã là 10h rồi, gần cái giờ đóng cửa ấy, ...trời, mấy chị làm em tá hỏa luôn á, chuông reo một phát là như ...Tây sang đánh ta lần nữa, mấy chị làm ầm ầm, mà trong vòng 5p sau...cái Diamond lặng ngắt , hok một hàng nào còn mở cửa,...em ghét nhất cái phong cách cuối giờ này của Diamond nè, đã phục vụ cao cấp thì cái gì cũng từ tốn, nhã nhặn chứ, gì đâu cứ như làng Vũ Đại ngày ấy...đi Chạy giặc...hì hì, hy vọng rồi mọi việc sẽ được chấn chỉnh lại, thời gian là vàng bạc nhưng thương hiệu là ...DIAMOND...đúng như cái tên của diamond plaza
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Đèo Hải Vân
29/10/2008
Quốc Lộ 1A
Đà Nẵng
Chào các địa trong bài này nha :) hì hì ...Lại được cơ hội tâm sự về cái đèo Hải Vân nì ...Chuyện là năm lớp 9, sau khi xuất sắc hoàn thành kỳ chuyển cấp, mình được bố mẹ giao cho cậu... hộ tống đi chơi
Hồi ấy , vì nôn nóng đi quá, nên lúc đi cậu cho đi bằng...xe
mấy tiếng lận ấy, đi mà mặt mày say sẩm, lại còn lúc đó mới đi xa nhà , có biết gì đâu, ngồi trên xe toàn là mấy cu chọc ghẹo ...phát ói
nên số em là cứ bẹp cái mặt dí cái mặt qua cửa sổ , chắng dám ngoắc cái đầu vào
Tới cái đoạn ...mà theo như hồi ấy níu tay gọi cậu í ới : cậu, sao cái xe nó thẳng đứng vậy !!! Vì sợ mà,
là cái lúc đi qua đèo HV đó, hic, giờ nghĩ lại cũng còn ...sợ
Nhưng mà phải công nhận là nó đẹp thật, nhìn xuống dưới là một cái thung lũng sâu hoắm, xa xa là cả một thành phố ĐN thu nhỏ, gió lồng lộng, cảm giác còn dzui hơn đi biến í
đứng đó hét thật to , chắc cũng giảm được...mấy kg stress trong lòng á
Nhưng có cái đoạn gì gì ấy, qua cái hầm tối mù mịt , mà qua đến mấy lần, nhìn mà sợ kinh luôn á...Nhớ cái lần lên tận đỉnh đèo, cái xe nó hok còn nằm chạy mà là...đứng chạy luôn, cái lúc ở phía dưới, chứng kiến mấy cái xe phía trên, em đã mường tượng được cái cảnh xe em cũng đứng như thế, nên đến cái đoạn đó là em bấu víu cậu em như bệnh nhân nhéo bác sĩ khi chích kiêm í ....hè hè, nhưng qua xong rồi, lại thấy muốn...quay xe đi lại vòng nữa
( đúng là lìn khìn thiệt ấy ...hè hè)
Sẵn nói luôn, em thích cái Lăng Cô, nhưng em chưa đi được, thề là em sẽ đi vào ngày nào đó, nếu đến cái ngày kết hôn mà em chưa đi LC, em sẽ hưởng honey moon bằng ...xe để qua đèo HV lần nữa, và ngủ nghỉ ở LC 3 ngày...hè hè. ...
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên
29/10/2008
120 Xa Lộ Hà Nội
Hồ Chí Minh
cho 3.5* vì...em từng bị mất điện thoại ở nơi này đây :( cả buổi hôm ấy mặc dù buồn rười rượi
Nhưng em vẫn ăn chơi thả ga luôn
Cái tính thiệt nà ...hì hì
Em vẫn còn nhớ cái cổng to đùng .hồi ấy đứng đó, em thấy mình bé xíu hà( mặc dù em ú ú, bự bự í) Đi nắng kinh thiệt luôn á
Kem chống nắng cực mạnh mà cũng chẳng tác dụng mấy ..hic...Suối tiên đẹp, rộng, nhưng vì lòng tham đi dzữ quá nên cuối cùng em bị ...rã hai chân, toàn thân bại liệt, em vào quán và ngồi bẹp tại quán luôn...Lời khuyên cho các anh chị là : nên đi đúng những chỗ mà mình tham khảo trong bản đồ nha :) đừng ham hố toàn tập như em
Suối tiên í. có cái đoạn lễ hội trái cây, chùi, có mấy chị ...nào là dứa , mận , xoài, ...nhiều ơi là nhiều, xinh ơi là xinh, có cả khỉ nữa( khỉ giả :P)cứ hù em mãi, làm em sợ chết khiếp
em thích nhất cái màn đi thuyền hay cano gì ( em hok biết gọi tên nó là gì cả
) nhưng màn đó, em chơi 2 lần liên tiếp á ...chùi, đi một vòng mà chuốc oán ( 2 thuyền tông nhau í
) hông biết bao nhiêu thuyền khác...hè hè, lại còn cái màn ăn kem nữa, nắng nóng mà có kem ăn là tuyệt nhất đó, đừng bỏ qua khâu kem này nhé
Cũng gần 1 năm rồi. em chưa đi lại Suối Tiên. có ai lên kế hoạch đi cho em đi nữa hé ...hì hì ..thích ai cho em đi ké nà
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Làng Đại Học Thủ Đức
27/10/2008
P Linh Trung
Hồ Chí Minh
mình là thổ địa nơi đây nè
Mình là thần dân của ĐH Ngân hàng nè , cũng nằm trong làng ĐH Thủ Đức ấy, và có vài kinh nghiệm be bé chia sẻ cho mọi người
bà con ra Thủ đức chơi đừng có ăn diện quá nhiều, sẽ có ngày tiền mất tật mang đó
Vì nơi đây phức tạp lắm
Còn cái hồ đá, nơi đây là hội tụ của các dân chơi và cặp kè về đêm, mình còn đi cả hội vào cái cà phê chòi chiếc gì ó, nhìn kinh ớn
người ta hok cho mình thuê chòi vì lí do....mình đi cùng 8 người nữa
Mà chỗ này nghe nói có kim tiêm , có dân nghiện ó, nên các bạn đi đứng nhớ cẩn thận nha...đừng ỷ lại mà nguy hiểm đến tính mạng...
Giờ xin nói về cái tinh túy của làng ĐH nè....Mình xin giới thiệu các bạn một số quán cực kool nà
Quán trà sữa, các bạn có thể đến Sương Rồng sữa, quán ngon, sạch đẹp và nhạc hay, lại rẻ nữa
Còn các quán cafe thì có Ấn Tượng nè, mấy quán Ấn tượng lận á, trước kia có cả Không gian nhưng giờ đập ùi , nhưng hok sao, các bạn có thể đi lân la và khác phá vô số quán, mình hok nhớ nổi hết tên, nhưng có một quán cực ấn tượng, chỉ dành cho couple và ở đó tối, chỉ dùng nến và bàn ngồi cũng khác nữa, quán được nối với con đường bằng một con suối nhân tạo ....nó nằm trên đường gì nhỉ
Các bạn có thể đi dọc từ sương rồng sữa xuống chút xíu, dạo quanh đó là thấy à, dễ tìm một quán vừa đẹp, vừa thoáng mát, lại rẻ nữa....
Còn các quan ăn ...có nhiều quán lắm, vô số kể, nhưng mình thích nhất là cháo cá Miền Tây á...quán nhậu cũng nhiều lắm í....
Các shop thì rẻ khỏi nói, như X70 nè, LT, blue exchange, hoặc các tiệm ngoài lề đường......
Thủ Đức cũng có nhiều cái hay ho lắm í
Sau này đi chắc mình nhớ lắm đây
4* cho Thủ Đứcnhé
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Trung Tâm Thương Mại Parkson Hùng Vương
26/10/2008
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
Mình cũng đi Parkson một lần rồi
Ở đó tuyệt vời luôn
Nhưng khá đắt và hầu như các đàn chị sành điệu xem nơi này là nơi quen thuộc hay sao á, thấy mấy chị rành và quen nhiều nhân viên lắm...Mình mới vào đã thấy choáng rồi, đẹp cực luôn mà lại rộng nữa, các gian hàng trưng bày không những xinh lung linh mà các chị phục vụ cũng đẹp như hoa hồng vậy...Còn trang sức thì có vô ngàn mẫu cực kì dễ thương ...các loại đá quý hok sót cái nào cả...mình thích cái sảnh của parkson...ngồi đó ngắm các ngừoi đẹp đi qua đi lại...
Lại mát mẻ nữa, các bạn nào buổi trưa mệt ghé qua Parkson chơi là thấy bảo đảm thú vị lắm...nhưng nhớ kiểm soát hầu bao nha....rồi ở đây có một số quày lại trang điểm miễn phí cho khách hàng, mình nhìn quá trời luôn...mình nhớ là cái hãng đó nó nằm gần bên quày mỹ phẩm Seshido hay sao á
Rồi các bạn có thể lên các tầng trên tham quan vì có đủ các trò chơi hết ấy, lại có cả ăn uống nữa...Nhưng mình chưa kịp chơi đã bị hú về rồi...Các bạn đi thử đi há
Tuyệt lắm !!!
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cửa Hàng Hi Fashion
26/10/2008
97 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
Hic, hok biết sao chứ mình cũng đi Hi rồi, con em họ mình mua cái áo màu đen 600K mà về giặt ủi sao hok biết lại ra màu mới ghê chứ, giờ thấy nó hết mặc áo đó rồi...Nhưng mà nói chung nhìn vào thấy Hi rất chuyên nghiệp về...phục vụ khách hàng, mà giá cả ở đây mắc quá à...toàn triệu trở lên hem à
Nhưng phục vụ đông và rất dễ chịu, có nhiều chị xinh lắm, hok thể tin nổi là một tiệm lớn như vậy mà dì mình lại...mặc cả được mới ghê chứ
hai chị em đắc chí về nhà với cái áo nhưng sau khi giặt thì nó ra màu ghê quá và còn lấm sang các áo quần khác nên dì mình sợ Hi rồi
Nói đi cũng phải nói lại, Các bạn nên đi Hi vì trong đó có nhiều váy xinh lắm
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Giày Hạnh Dung
26/10/2008
600 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
Mình mua 1 đôi bên HD này nè
Nói là giày hàng hiệu nhưng so với các quán khác HD có mặt bằng rất xinh, dù nhỏ nhưng bố trí rất chi gọn ghẽ, sạch sẽ và cực đẹp đẽ lun, các bạn sẽ hok bị hoa mắt khi ngắm quá nhiều đâu, vì các nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn đôi nào phù hợp ...HD là nơi các bạn nữ nào sành mua sắm thì nên ghé một lần,...giá cả phải chăng lắm
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Siêu Thị Máy tính Thạnh An
26/10/2008
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
hic
Mình chẳng rành về máy tính gì cả, nhưng mình được thằng em họ giới thiệu mua bên Phong Vũ, có nên hối hận không nhỉ vì cái máy laptop mình mua ở đó nhưng vẫn không hề gì cả, mấy tháng rồi mình cày nó như điên mà nó vẫn trung thành với chủ nhân lắm
Chạy vẫn ukie cực kì, nếu như không nói là cực tôtsss
Về phục vụ thì mình cũng có những đóng góp mong PV sẽ hoàn thiện tốt hơn, mình thấy PV nên học hỏi bên Hoàng Long về chăm sóc khách hàng, cách chờ tính tiền cũng khá lâu, và nhân viên không mấy tôn trọng khách hàng mấy ...
Mình chờ dài cổ và hok lẽ mình là SV thì bị các chị đối xử khác sao ? còn chờ lắp máy thì lâu ơi là lâu, mình nghĩ PV nên học bên ...Art hair về cách chăm sóc khách hàng vì PV hoàn toàn có thể thu hút khách hàng nếu cải thiện điều đó ...Còn máy mình chưa bảo hành nên chưa biết
Hôm này đi khám bịnh cho máy rùi nói sau cái vụ bảo hành há
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X