Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoàng Duy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

525/32 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10
Gia nhập: 11/3/2008

Tổng Lượt Xem:  40319

250 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Aro 18/04/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này hôm Giỗ tổ vào tính ôn bài thi. Hehe
Tìm được một góc lý tưởng ngồi học. Nhưng hơi bị ồn bởi tiếng đánh bài sát phạt nhau của  2,3 nhóm khác.
Trang trí của quán bình thường. Nhưng ở tầng có máy lạnh có bộ bàn ghế ok. Cho 10 điểm về bộ bàn ghế.
Có điều theo ý tui vơi quán này mà cafe 22k/ly thì hơi mắc. Nên là 15k/ly thì sẽ hay hơn.
Phục vụ không tốt lắm. Gọi lâu lắc mới đem đồ uống ra. Gọi trà đá đến 4 lần mới tới.
Cafe cũng tạm được.
Quán này về tổng quát tui chỉ cho được 6 điểm thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rose 18/04/2008
12 14 16 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
    Hôm bữa đi với một đám với 20 người vào Rose xem thử thế nào? Hehe.
    Quán này nên được bình chọn là quán cafe dài nhất TPHCM. Quán này nên đi vào sáng sớm trước 9h và vào buổi tối từ 19h trở đi thì cực tuyệt.

    Do quán dài nên quán được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau. Từ đầu đến cuối.

    Phía trước được trang trí bằng thác nước khá đẹp (đẹp vào ban đêm) nhưng có vẻ hơi tốn điện vào thời điểm thiếu điện như hiện nay. Hahaha.

    Quán có đầy đủ từ ăn tới uống. Menu có rất nhiều món tha hồ mà lựa chọn.
    Cafe cũng khá ngon. Món kem thì cực đỉnh luôn. Phục vụ tân tình.
    Một ly cafe chỉ có 16k ở quán được trang trí như thế này là hợp lý.
    Quán rộng nên rất lý tưởng cho nhóm bạn đông.

    Chưa thử mon ăn nên không dám bình luận.
    Tui thích cái dòng sông được cho chạy dọc theo quán. Có nhiều cá bơi lăng tăng ở dưới khá vui mắt.
    Muốn quán mở nhạc thì bạn cứ yêu cầu sẽ được đáp ứng.

Nói chung: quán này hợp gu với nhóm bạn bè đông vui.
À, một khiếm khuyết là không gởi xe miễn phí.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 07/04/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
    Sáng nay ngồi ở Quán này, ở đây yên tĩnh thật khác xa với không khí bên ngoài, ồn ào và xe cộ.
    Lúc tui bước vào tui thấy ấn tượng cái hồ cá ngay ở cửa bước chân vào. Nhìn mấy con các bơi tung tăng đẹp thiệt.
    Cái cửa đi vào hơi khó mở. Quán lúc này chỉ có một người thôi. Thêm 2 người tui nữa là 3 người, không có mùi thuốc lá.
    Nhìn tổng quan quán này mỗi góc là một phong cách khác nhau.
    Ở tầng trên cũng có nhiều chỗ ngồi, nhưng không đẹp lắm, hơi bừa bộn ( do chủ quán cố ý sắp xếp).
    Đầu tiên tui chọn ngồi sau tấm vách giống cái lò gạch Chí Phèo. Nhưng thấy nó bí bí thế nào nên chọn ra ngoài cái chòi ngồi. Thiệt là đã. Thật tĩnh lặng. Không khí làm lòng mình lắng lại. Ngồi đó có thể nhìn ra đường nhưng không phải hít bụi.
    Vẫn thói quen cũ của tui. Uống cafe buổi sáng và đọc báo. Hehe.
    Quán có một kệ báo cho ai muốn đọc thì đọc. Có báo số mới nhất như Tuổi trẻ, Thanh niên, Đẹp, Thời gian, tiếp thị gia đình... còn nữa mà tui hổng để ý.
    Tui thích quán này lắm: yên tĩnh, tối tối, có phong cách riêng và lạ.
    Hôm nay chủ quán mở nhạc bất hủ. Hay quá chời.Ngồi nghe mà vui cả lòng, muốn quay lại dòng sông tuổi thơ luôn. Hệ thống âm thanh khá tốt.
    Cafe ở đây rất ngon, thơm, đặc trưng (tui uống cafe đen Mộc). Đi kèm với cafe là trà có mùi vị đậu đỏ. Đây là điều bất ngờ đó. Uống trà làm tui ghiền luôn. Khè khè.

    Cafe là 22-->26k/ly.
    Còn các món khác từ 26-->35k.
    Còn đồ ăn là 35k/món, giá chung cho tất cả các món. Chưa thử nên không dám nhận xét.
    Nói chung là giá cả chấp nhận được.


    Quán phục vụ tận tình, lịch sự, gọi là có liền à không có đợi lâu.   
    Một điều đặt biệt nữa là tui được tặng đĩa của nhạc sĩ Anh Khanh,chủ quán này thì phải?
    Còn toilet chưa thử nên hổng biết gì cả. Hahaha.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 06/04/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nói thiệt các bạn đừng buồn chứ. Quán này mình chỉ "Một lần và mãi mãi".
Thức uống khá mắc (vào ban đêm) nhưng không có gì đặc sắc lắm. Có nhạc sống bắt đầu vào lúc 9h15.
Có ai thích chứ tui thấy quán này chỉ là sự sao chép một phong cách của nước ngoài.
Quán được trang trí như một tầng hầm mà có sân khấu âm nhạc như các bạn hay thấy trên fim Mỹ đó với các ống nước giả trên trần sân khấu, và ống thống gió giả chỉ còn thiếu nước nhỏ xuống là giống thật. Quán có 2 tầng cửa để cách âm.
Không khí khi có nhạc sống thì đặc quánh à. Không gian nhỏ nhưng nhạc rất to và mùi thuốc lá khá nặng. Đi buổi tối là chật chỗ. Bạn chỉ có thể đứng.
Có lẽ tui nhầm: đây là quán bar nhiều hơn là quán cafe nên không chuẩn bị tinh thần.
Tui bỏ dở cuộc vui và về nhà là đau cả cái đầu vì mệt mỏi. Biết vậy qua bên quán "Khúc ban chiều" ở gần bên sướng hơn.
Chưa kể còn vụ giữ xe máy đến 5000 lận mà chỗ giữ xe lại xa quán mới tức chứ. Trong khi quán khúc ban chiều giữ xe miễn phí trước quán, và có loại nhạc mà tui thích.
Lần này rút kinh nghiệm xương máu. Phải hỏi kĩ trước khi đến quán.
Trong quán chủ yếu là người nước ngoài hoặc Việt kiều.
Toilet is good. Phục vụ vào ban đêm chậm lắm đó. Tiền trao nước uống đưa. Hehe
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 01/04/2008
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Các bạn ơi địa chỉ ở trên là địa chỉ cũ rồi. Địa chỉ mới là 162B Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận.
Làm mình tìm mòn bánh xe mới ra đó.
Quán này gần cái nhà thờ ở góc đường Nguyễn Đình Chính và Nguyễn Văn Trỗi, cái nhà nhiều cây trước cổng, cách nhà thờ 2 căn nhà. Hehe.
Cafe ở đây cũng ngon. Quán lịch sự, nhiều bông và "hoa". Mình gọi cafe nhưng chờ hơi lâu nên cho quán này 9/10 điểm về cách phục vụ thôi. Nhưng cũng thông cảm vì CN nên đông khách. Đặt biệt quán này không có mùi thuốc lá nên mình cho 10/10 về điểm này. Hahaha.
Đi quán này vào sáng sớm thì hay lém đó. Yên tĩnh nhẹ nhàng.
Còn 2 điểm chưa được nữa là:
    - Không giữ xe miễn phí
    - Toilet không ok cho lắm. Điểm 6/10 về vụ này. Hehe
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đất 31/03/2008
343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tui đi quán này 3 lần
    Lần thứ nhất: nhờ 1 người bạn người Đà Lạt giới thiệu vô xem thử. Lúc đó thấy quán này đẹp quá chừng. Yên tĩnh. Nhạc nhẹ nhàng. Phục vụ tốt.
    Lần thứ hai: đi cùng với mấy đứa bạn cấp 2. Lúc này quán hơi ồn một tí. Nhưng cũng tạm được.
    Lần thứ ba: cách đây một tuần. Thất vọng quá. Quán ồn ào. Nhạc còn hay nữa. Lần này đi với người yêu và vợ chồng đứa bạn cùng lớp.
    Lúc trước khi khi nói chuyện hơi ồn một tí là có người tới nhắc nhở rồi. Giờ thì nói to thoải mái.
    Lúc trước ở đây là 3 năm rồi. Quán này lúc đó khá đẹp về mặt trang trí, và mỗi bàn có 1 đèn sáp rất lãng mạng. Giờ thì hết rồi.
    Cái thời xa xưa ấy còn đâu. hehe
Cafe nay trang tri kha dep. Hop voi nhom 2 nguoi khac phai. Hoac mot nhom ban it. Cafe gia trung binh. Chat luong kha.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Memo 31/03/2008
24/74 - 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
    Ấn tượng đầu tiên là quán phục vu rất lịch sự, 10/10 điểm cho sự phục vụ . Từ quản lý đến anh phục vụ và cả bác giữ xe cũng lịch sự, nhiệt tình giúp đỡ khách.
   
    Quán được trang trí rất pro, có phong cách không đụng hàng, theo tui tính toán chắc bỏ ra khoản 2 tỷ VND để trang trí quán này.

    Mỗi tầng 1 phong cách.
        Tầng 1 giống quán Bar, có 1 phòng riêng ở tầng lửng khoảng 8 người ngồi nói chuyện rất riêng.
        Tầng 2 là chỗ tâm sự cho 2 người.Hehe.
        Tầng 3 là hầm rượu vang, nói là hầm chứ là nơi để rượu vang, bạn có thể ngồi đó và thưởng thức, phòng trang trí đẹp lắm.
        Tầng 4 dành cho giới trẻ năng động, có cầu thang lên sân thượng.
        Sân thượng thường là nơi có thể tổ chức tiệc và có karaoke miễn phí.

    Quán mới khai trưởng được 2,5 tháng. Hehe.

    Lối vào ấn tượng với thác nước chảy phía trước. Khi bạn bước vào không nên mang dép vì bạn sẽ "mát xa chân" bằng cách đi qua con đường lát đá cuội.Hihi.

    Nhạc tuyệt vời, hệ thống âm thanh trong phòng rất hay. Toàn những ca khúc bất hủ. Ngồi dây mà nghe nhạc là số 1 luôn.Ngồi nghe giền luôn.Haha.

Điểm đặt biệt:
   - Miễn phí 1 ly nước cho khách hàng nữ vào mỗi thứ 6 hàng tuần.
   - Giảm 10% cho tất cả các ngày trong tuần từ 14:00 --> 18:00
   - Yên tĩnh, sang trọng, nhẹ nhàng, thanh thoát   
   - Cafe ngon
   - Có hầm rượu vang của các nước nổi tiếng như Pháp, Ý, Chile, Aghentina, Tây Ban Nha.

Giá nước uống: dao động từ 14k-->32k
            Nước Mocktail rất ngon: 38k/ly
            Có rượu mạnh
            Rượu vang:
                    Chai nhỏ: 99k/chai
                    Chai lớn từ : 190k-->760k/chai(Tùy chọn)
            Thức ăn: 15k-->46k(cánh gà 15k)

WIFI: sóng cực mạnh.

Chỗ ngồi lý tưởng, có nệm êm và đẹp.
 
  Mỗi bàn có một trái tim thủy tinh
 
Toilet 5 sao, bạn có thể ở trong đó uống cafe cũng được.

 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Chi Lanvy 31/03/2008
55 Cửu Long, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này nên đi vào lúc ít người và ngồi phòng máy lạnh thì được. Chứ đông người quá mà ngồi phòng máy lạnh mà hút thuốc tui hổng thích lắm.
Tui đi quán này nhiều rùi. Rủ mấy đứa bạn ngồi 8 là ok. Tui toàn tìm lúc mà quán ít người nhất.
Quán này cafe khá đậm đó. Ngon.
Nhớ ngồi phòng máy lạnh nghen. Trong phòng này có bức tranh lớn khá đẹp.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 22/03/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán hết sảy luôn. Cực kì ấn tượng. Cafe cũng ngon. Xứng đáng với giá 25k/ly cafe. Bạn tui khen quá chừng luôn.
Đi qua cái cổng nho nhỏ. Mùi trầm cực thơm đã vào mũi rồi.
Các bạn đi thử đi xem cảm giác giống như tui không.
Nếu đi 2 người thì cực kì tuyệt luôn. Bạn tui bảo sẽ đi quán này thường xuyên
Chắc khi nào đi vào sáng cho nó yên tĩnh. Dễ suy ngẫm sự đời. Hehe
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Master`s Cup 16/03/2008
4B khu Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 

Các bạn ơi Cafe MASTER CUP, có địa chỉ là hẽm 314 Điện Biên Phủ chứ không phải hẽm 413 ĐBP. Bạn nào đó sửa lại dùm nhé.
Đỉa chỉ sai làm mình đi tìm hết 30 phút đó.
Đặc điểm của quán là Coffe House chứ không phải quán.
MASTER CUP chỉ mở cửa từ thứ 3-->7, 11AM đến 10PM  các bạn chú ý nhé.
Thứ 2 và CN nghỉ

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp