Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rubytran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/2/2009

Tổng Lượt Xem:  35883

128 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Nhật Ohashi 15/04/2009
238/2 Pasteur, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đã nghe bà chị bảo rằng sushi ở đây nhỏ và ko ngon lắm nhưng nghe nhỏ bạn khen nhiệt tình quá nên cũng đến đây ăn thử 2 lần, lần đầu đi với ox, gọi sushi, cơm trắng và 1 vài món nướng, sushi ở đây đúng là ko ngon lắm, bữa đó ăn sushi lươn và cá hồi, ko thấy mùi lươn và cá hồi đâu cả, nghe toàn mùi sốt mayonnaise, béo và ngấy. Nhưng bù lại thì những món nướng ăn khá ổn. Lần thứ 2 ghé quán (do lần đầu vẫn chưa ăn được món sushi sò lông - theo lời nhỏ bạn thì ngon tuyệt), ăn sushi sò lông, cảm giác cũng bình thường, toàn mùi mayonnaise, gọi lại sushi lươn (loại có 1 miếng cơm và miếng lươn đắp lên í), sushi trứng, miếng sushi nhỏ, cơm hình như vẫn còn sống, mùi vị ko ngon bằng sushi bar hay kuru - về sushi lươn thì ko đâu ngon và rẻ bằng kuru, đọc lời bình của địa nào í rằng cơm ko ngon, đồng ý 2 tay 2 chân với nhận xét này. Gọi món trứng hấp hải sản, chờ 30' vẫn ko thấy, phục vụ thì lơ đãng, giận, bảo tính tiền, về, ko ăn trứng hấp vẫn đồng ý trả tiền nhưng phút cuối thì được trừ ra, ko tính. Tự hứa rằng sẽ ko đến quán này lần thứ 3
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Tàu Hà Ký 31/03/2009
138 Châu Văn Liêm
Hồ Chí Minh
 
Quán này xa nhà nhưng nhờ quen con bạn nhà ở quận 5 nên phát hiện ra quán, ngày xưa vẫn thường ăn lắm, bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng thoy (vì nhà nhỏ bạn dời về tân bình roài). Mỗi lần đến đây chỉ ăn duy nhất 2 món: chè khoai lang, đậu hủ dâu nên ko thể bình phẩm vền hựng món khác (mấy món khác chỉ ăn ké thoai, hình như ko thik lắm nên cũng ko có ấn tượng j còn sót lại). Thật sự là chè khoai lang và đậu hủ hạnh nhân rất ngon, chè ngọt thanh, nước trong (hum bữa ở nhà nấu thử, chắc do ko kinh nghiệm nên nước đục ngầu hà hixhix), miếng khoai lang ko bị nát, thik ăn lạnh vì có thêm đá sẽ làm bớt ngọt, nuốt miếng khoai lang mát lạnh, 1 cảm giác rất yomost là lá la... Còn đậu hủ đâu, tuy nói là đậu hủ nhưng giống như rau câu vậy, rau câu dâu, ăn tới đâu mát lạnh tới đó, Ruby đoán ở đây chắc nấu chè bằng đường phèn vì vị ngọt rất thanh, ko bít món khác sao, nhưng 2 món mà Ruby thường ăn thì cảm nhận được như vậy ah, nếu có dịp ghé quán nhớ thử 2 món này nha, koi thử có đồng cảm nhận với Ruby hem. Sẵn tiện nói 1 chút về món quy phục linh quảng châu, hix hổng bít người khác thế nào nhưng Ruby ko thể ăn được món này, nó đắng đắng mà lại hăng hăng mùi thuốc bắc, có thể là món ngon và mát nhưng Ruby chịu thoai, đầu hàng 2 tay với món này roài, hix ...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi 30/03/2009
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm roài mới lên thăm lại thổ địa, một phần do ko rảnh lắm, 1 phần do công ty dạo này ko cho lên mạng nữa hix (tội nghiệp con pé), lén lút hoài cũng chán nhưng hum nay thật sự rất muốn nói về kuru kuru sushi. Biết ăn và khoái ăn sushi từ lâu lắm roài nhưng nào giờ chỉ ăn 1 nơi đó là sushi bar, ko hiểu tại sao, chắc do gần nhà và cũng do ngại thay đổi địa điểm nhưng dạo này thì đã chán các món ăn ở sushi bar lắm roài (vì đã ăn hết và ăn nhiều lần wa hix) nên quyết định thử wa kuru. Bữa ăn đầu tiên, ấn tượng, giá rẻ, nhân viên tận tình, món ngon ko kém sushi bar, đặc biệt thix những món sushi chế biến từ lươn, sushi lươn ở bar mắc cực nhưng ở đây thì rẻ hơn nhiều, đã vậy còn cuộn chung với trứng hoặc da cá hồi , đều là những món rất khoái khẩu của bạn Ngọc nhà ta, và thế là kêu ko bít ngừng nghỉ, chưa kể là cái vòng xoay cũng hay hay, cứ póc đại cho đã tay kaka(sau đó bà chị mới la làng rằng :" lấy rùi ko được đổi đâu" - hơi muộn nhưng muộn còn hơn ko - rút kinh nghiệm lần sau hixhix). Ngoài ra còn có sushi cua lột, sushi cá hồi, sushi tôm deluxe mammam, món nào cũng mới lạ và ngon hết, có thể mình là 1 người dễ tính nhưng thật sự rất rất thix quá này (hix trưa nào cũng phải chạy xe 8km từ cty đến quán roài từ quán về cty dưới trời nắng chang chang thì cả nhà đủ bít e đang ghiền quán này đến mức nào roài). Nhân viên thì rất nhiệt tình (hay do mình dễ thương nên được ưu ái ta??? tranh thủ PR bản thân 1 xíu, đừng ai ói nhá ^^ !!!), như trưa nay chẳng hạn, mình đi ăn 1 mình, sau 1 hồi no bụng đói con mắt, đang ngồi uốn éo mãi thì a phục vụ rất hiểu ý, chạy lại bảo nhỏ, nếu chị ko dùng hết thì có thể gói mang về, rất hài lòng vì cử chỉ này kaka. Nhân viên giữ xe cũng rất tận tình, bữa nào rủ ox ăn, ox hứa roài, sẽ đi ăn sushi (bình thường ox ghét món này lắm hix)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cua Đồng 23/02/2009
18/5/A1 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
Trưa nay mới vào ăn quán này, món ăn cũng được, thik nhất là mấy món làm từ cua đồng như cua sốt ớt, cua sốt me, chả giò tôm cua ... chưa ăn thịt đông hix (bữa nào phải ăn món thịt đông ở đây mới được, nghe chị cùng chỗ làm bảo là ngon). Thấy mấy món bún cua, bánh đa cua hổng thik lắm, thấy cứ nhàn nhạt làm sao í, chắc do hồi trưa tâm trạng hổng vui lắm nên nhận xét hổng được khách quan. Thật ra thì ko bít làm sao để phân biệt cua đồng thiệt hay cua đồng có pha nên mình vẫn thik ăn những món chế biến thẳng từ cua đồng lun. Giá cả thì rất được, tầm 16k là được món ngon roài, quán hơi đông nhưng cũng ko đến nỗi mồ hôi nhễ nhại (lưu ý trưa nay nắng rất gắt), gửi xe thì cũng có người dắt xe rất nhiệt tình. Nói chung là quán ngon và rẻ, phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người thik hương vị Bắc
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Ông Già 16/02/2009
Chợ Dakao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ừ kem ở đây hình như ko còn ngon như xưa thì phải, nhớ hồi xưa cách đây khoảng 8 năm thì cứ mỗi lần ăn kem là kêu ăn cho đã, kem ngon lắm giống chị Kaila khen í, vị thanh thanh, ko ngọt gắt, thix nhất là kem nhãn chuối hoặc nhãn sữa nhưng chắc do theo thời gian, theo thời giá nên mọi thứ ko còn được như xưa, kem mắc hơn, dở hơn (phải nói là dở hơn rất nhiều), cá viên chiên thì quá mắc (mặc dù là ngon). Hồi trước gia đình mình thường xuyên đến đây ăn, lý do: gần nhà đó mà, mới năm ngoái thôi, tự nhiên lâu ngày ko đến, thấy quán vắng hẳn, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ (vì có bàn để ngồi), khi tính tiền mới phát hiện ra kem đã tăng giá, hình như 5k/ly thì phải, mà viên kem còn chút xíu hà, thế là tự nhủ với lòng "hổng thèm đến nữa", ko bít bây giờ có cải thiện chút j hông ta???
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 16/02/2009
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua mới cùng gia đình măm măm kem ở đây nè, nghe các Địa khen quá nên cũng rất là háo hức. Nói chung kem ở đây về hương vị thì cũng ok, hầu như cả nhà đã nếm đủ các loại kem, thấy mùi nào cũng ngon cả chỉ phiền là kem hơi ngọt, mà nhà mình thì lại ko thix ngọt cho lắm nên bị chê quá trời (mình thì vẫn được vì mình hảo ngọt mà, chủ yếu là mùi nào ra đúng mùi đó là được roài). Nhưng túm lại vẫn iu thix Goody nhất. Quán trang trí nhẹ nhàng, dễ thương, vẫn còn dư âm 14/2 nên quán nhìn cũng lãng mạn phết. Ko thix cách phục vụ ở đây lắm, châm chạp quá đi, ox kêu nước tương mà tới khi ăn gần xong mới bưng ra trong khi hôm qua quán đâu có đông, là sao hix??? Giá cả thì đúng là có rẻ hơn so với những quán kem khác, 17k/viên, to oành lun, đồ ăn thì tầm 30k - 50k, hỏi ox ăn ngon ko thì ox khen tấm tắc (ko bít là ngon thiệt hay do hum qua ox đói bụng ta??? - chắc do ngon thiệt hihi)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng The Grill (Duxton hotel) 15/02/2009
63 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tối hôm qua cũng cố gắng dành dụm chút tiền vào đây đón valentine cùng ox, buffet ở đây cũng khá là đa dạng với những món lạ miệng như sushi, gà tây, gan ngỗng, ức vịt sốt me, bò mỹ, cừu (kiếm hoài hổng thấy món pizza theo lời kể của hoa_co_may ), hải sản thì có hàu, tôm hùm, tôm càng, tôm sú (hổng có cua hix ), món nào chế biến cũng ngon hết, đặc biệt thix nhất là quầy món tráng miệng, nhìn hấp dẫn làm sao ah, bánh ngọt, kem, món nào mình cũng muốn được thử hết chỉ là do bao tử có giới hạn thoai . Hôm qua thì chỉ có mỗi món lẩu sukiyaki thoai, hổng bít ngày thường thì như thế nào nhỉ .


Về phong cách phục vụ thì quá ổn luôn , lúc đầu mình đến, nhà hàng còn vắng khách nên được mấy anh phục vụ chăm sóc hết sức nhiệt tình luôn, cứ mỗi lần đi lấy đồ ăn, quay lại chỗ ngồi là có 1 anh cầm khăn trải lại, kếu 1 tiếng "anh ơi" là thế nào cũng có người lại hỏi liền kể cả đó là mấy ông quản lý (mình đoán dậy do thấy mấy ổng bận áo vest đen, thấy sang hơn mấy anh waiter ), còn khi mình đứng chọn món, đang phân vân thì cũng có người giới thiệu món j để ăn, nhờ vậy mới biết có món gan ngỗng để ăn thử, hihi.

Tuy nhiên hôm qua do lưu lượng khách quá đông nên thức ăn có phần bị hạn chế, đa số ai cũng gọi món tôm (nhất là tôm hùm, chắc để ăn cho lại vốn chút đỉnh ) nên cứ gọi tới món này là chờ hơi bị lâu lun, đến nỗi ox bực mình cứ đòi ra về hoài --ghét, chờ chút có sao , với lại mình hơi ngạc nhiên là buffet ở nhà hàng cao cấp mà lại ko có rượu vang, sao kỳ vậy ta????

Tráng miệng còn được tặng món kem phủ socola hình trái tim nữa, ko bít vô tình hay cố ý mà phần kem socola quay về phía ox, phần kem dâu quay về phía mình (hên quá đi ), do phủ socola nên 2 đứa có thấy j đâu, mình ăn tấm tắc khen ngon còn ox cứ bảo là kem đắng quá, chỉ đến khi đút ox ăn thì 2 đứa mới phát hiện ra, hihi sự kiện này làm ox vui lên quên vấn đề khó chịu về việc order thức ăn, chắc do trong tình iu vừa có vị đắng vừa có vị ngọt nhỉ? Ra về còn được tặng hoa và quà nữa, túm lại là vui.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gà Nướng Pháp 13/02/2009
180 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Trưa nay mới đi ăn với bà chị, lâu lắm rồi mới quay lại quán này, mỗi thời điểm cảm giác khác nhau. Bít quán này từ lâu thiệt là lâu roài, quán này là quán gà Pháp đầu tiên nè, hồi trước khi ăn còn được cho chén suop nữa, chắc do thời buổi khó khăn nên giá cả thì càng ngày càng tăng mà số lượng thì càng ngày càng giảm, hix Trưa nay đi ăn lại, nước sốt thì vẫn ngon như xưa nhưng miếng gà ko còn giòn tan như trước (phần da gà đó mà), cơm cũng ít hơn xưa nhưng dù sao bữa trưa như vậy là vừa đủ với mình roài (ai ăn hơi mạnh là thiếu đó nha). Ăn ở đây cũng nhiều món nhưng thấy cơm gà vẫn là món hợp lý nhất (đã bảo là quán cơm gà Pháp mà lị), vì mấy món kia thì nước sốt cũng y như gà mà giá cả lại mắc hơn, với lại hồi đó thix 1 phần cũng do miếng da gà giòn quá đi. Bánh pizza hay mấy món Ý thì nên đến đúng nơi chuyên làm mấy món đó sẽ ngon hơn. Điểm đặc biệt là khi đến đây bạn sẽ được cộng thêm 10% phí phục vụ vào hóa đơn thanh toán (lần đầu tiên thấy luôn, cái quán nhỏ xíu mà cũng bắt chước mấy cái nhà hàng 4,5* nữa -> ghét, hix). Dù sao thì cũng là địa điểm đáng thưởng thức ^^ Giá cả mới update: Gà sốt rượu vang : 52k Gà sốt tôm càng : 50k Các loại sốt còn lại : 46k Các món khác giá từ 54k - 176k Nước uống thì từ 3k (trà đá đó mà) - quên roài hehe nhưng nói chung là chấp nhận được
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn Palace Sài Gòn 12/02/2009
56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bình thường thì cũng ko dám ăn ở đây đâu nhưng bữa đó được mời đi ăn buffet đầy tháng thằng cháu, đồ ăn thì cũng đa dạng, nhưng chủ yếu là cá món thịt, phần hải sản chưa được phong phú lắm mặc dù cũng có cua, tôm, hàu nhưng mỗi thứ chỉ được chế biến 1 hoặc 2 món, chưa hấp dẫn lắm. Ghét nhất là phục vụ ở đây, lúc vào bàn thì mỗi người có sẵn 1 ly uống rượu vang, mình là mình chưa bao giờ đi ăn buffet cao cấp nên đâu bít ở đây rượu vang free còn bia là bị tính tiền. Thay vì phải giải thích thì những người ở đây chỉ hỏi dùng bia hay không, sau khi ox gật đầu thì lật đật đem mấy cái ly cất liền, ko cần bít sau đó người ta có mún dùng tiếp rượu hay ko. Sau đó thì ox phải xin thêm ly để uống rượu, ghét. Hôm sau, nhận được hung tin là đa số khách mời ngày hôm đó đều dùng bia cả vì có ai bít là được uống rượi đâu (mấy ca1il y bị cất hết roài) --> ghét
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Đũa Tre 12/02/2009
2j Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua sao khi bị hụt hẫng ở quán Đèn Đầu (do nhận được hung tin là quán nghỉ bán, ko biết có thiệt ko nữa) 2 đứa lon ton đi kiếm quán này. Thật ra là do mình nhớ nhầm Lý Thái Tổ thành Lý Thường Kiệt nên mới một hai bắt ox chở đến đây (chỗ này hơi xa nhà mình) sau 1 hồi lòng vòng tìm kiếm, phù ... cuối cùng cũng ra (bên cạnh parkson Hùng Vương á). Bước vào thấy quán hơi vắng, cũng sợ sợ (vắng - ế - dở) nhưng mà hên quá, ko phải thất vọng, giá cả phù hợp, món ăn vừa miệng 2 đứa, đặc biệt món cơm chiên đũa tre rất ngon nhá, tôm và mực quá trời luôn, thích cả món Mực sữa chiên dòn nữa (tuy hơi mắc 18k/2con), ox thì ăn cơm và cá bống kho tộ, cá diêu hồng chưng tương, canh chua cá basa, món nào cũng đậm chất miền tây, hổng thix mấy cái gỏi cuốn ở đây vì làm theo kiểu gỏi cuốn chả cá miền trung nhưng ko ngon bằng quán Lệ Quy Nhơn (túm lại đừng thử) Chưa ăn mấy món bánh canh, hủ tiếu nên hổng biết gì để nói hết. Hiện quán đang có chương trình giảm giá 20% đến 25/02/2009 á, vào ngày 14/2/2009 thì giảm đến 30% lận, tranh thủ đi ăn thử đi các Địa, có điều mỗi người mỗi khẩu vị, có không vừa miệng cũng đừng la mình nhá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp