Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
anhquang2214
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/5/2009

Tổng Lượt Xem:  43771

76 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bệnh Viện Đại Học Y Dược 16/06/2009
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Ngòai mục đích chữa bệnh, BV này còn là nơi thực tập và làm việc của tập thể giảng viên sv trường ĐH Y Dược. Nên ko có gì ngãc nhiên khi bạn bắt gặp những gương mặt sáng trưng, thái độ phục vụ nhiệt tình.

Bản thân tôi từng được trị dứt bệnh đau bao tử sau 2 tháng.

Đầu tiên là lấy số chờ xếp hàng. Sau đó về phòng mình cần khám ngồi chờ. MÌnh để ý 1 điều là đối với các cụ lớn tuồi giọng mời của cô y tá rất lễ phép. Các cụ cũng thường được ưu tiên lên trước.

Bác sĩ khám bệnh rất tận tâm (1 số bv tỉnh như sh*t ấy), nhẹ nhàng hỏi thăm, bảo đi xét nghiệm ...

Trang thiết bị y tế hiện đại. Hôm mình đi gần giáng sinh, phòng chụp X quang và nội soi có trang trí noel

Bệnh viện có căn tin sạch sẽ. Thức ăn ở đây khá tốt ko như 1 số nơi khác. Thậm chí là mình còn thích món bánh canh cua ở đây.

Tóm lại, cảm ơn bv đã trị dứt bệnh đau bao tử cho mình. Sau 3 năm vẫn chưa bị tái phát.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Thăng Long 16/06/2009
19 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Rạp Thăng Long hình như được sửa lại rồi.
Lần trước đến đây vì nghe đồn có ghế đôi . Rạp này nằm cuối con đường 1 chiếu nên từ NTMK mình phải chạy hết 1 vòng mới tới được.

Có 3 phòng chiếu. Nhà WC nằm trong phòng luôn nên lúc vào có thể làm bộ xin đi WC để vào phòng . Nói đùa thôi chứ chưa thử bao giờ.

Màn hình lớn, âm thanh bình thường, có dãy ghế đôi ở 2 bên. Mọi người nói là có thể vào đó ngồi coi hết fim rồi ngồi lại đến phim sau. Nhưng hình như cả ngày mỗi rạp chỉ chiếu 1 phim nên nếu ko thích nhai lại thì 1 lần là quá đủ.

Chỗ gửi xe bên hông rạp, sâu và hẹp.
Nhà WC ko được sang trọng và sạch sẽ lắm.
Hình như có lhuyến mãi và giảm giá. Lâu wá mình ko đi, hình như mua 1 tặng 1 hay sao ý.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 02/06/2009
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tôi đã vào đây 2 lần. Lần nào ra cũng có cảm giác nghèn nghẹn.
Bên ngòai là nơi trưng bày xe tăng, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, bom, đạn trong chiến tranh. Lần đầu tiên đến đay, tôi may mắn gặp được 1 ông bác là kỹ sư hàng không của chế độ cũ. Ông giảng giải cho tôi khá chi tiết về các lọai vũ, khí, đặc biệt là máy bay chiến đấu. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ cảm giác của tôi là khá thích thú.
Nhưng, bước vào bên trong, đập vào mắt là những hình ảnh khốc liệt của chiến tranh. Nào là lính GI chặt đầu VC rồi chụp hình lưu niệm. Tôi ko hiều người ta đã đào tạo những người lính này như thế nào mà họ có thể mỉm cười làm dáng trước ông kính bên cạnh 1 khung cảnh khủng khiếp như thế. Tíêp theo là hình ảnh về vụ thảm sát Mỹ Lai. Phụ nữ, người già, trẻ em; mổ bụng, bắn vào đầu, đốt cháy rụi. Bên cạnh là hìh của 1 anh chàng người Mỹ bảnh bao, kẽ đã ra lệnh giết hơn 500 người
Tiếp theo là những hài nhi bị chất độc màu da cam được ngâm trong dung dịch. Ko biết câu chuyện về "Night at the museum" ở bảo tàng này sẽ như thế nào.
Còn nhiều nữa, chất độc màu da cam, bom đinh, bom napal... Việt Nam trở thành bãi thử vũ khí của các cường quốc. Một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Ngài tổng thống Mỹ, ngài ngọai trưởng, ngài bộ trưởng bộ quốc phòng... , các quý ông sang trọng ngồi trong phòng máy lạnh, ngước nhìn lên tấm bản đồ hình chữ S. Họ thảo luận xem, hôm nay nên đánh dấu chỗ nào trên tấm bản đồ tội nghiệp. 1 dấu X được vạch lên. Đâu đó ở 1 vùng quê nghèo cách các quý ông nửa vòng trái đất, cả làng bị xóa sổ, xương thịt văng tung tóe. "War is sweet for those who have never experienced it"
Bước qua phòng tra tấn. Thấy chẳng khác gì phòng tra tấn của khơme đỏ. Nó được những chuyên gia đến từ đất nước văn minh nhất thế giới phát minh ra. Tôi thật khâm phục sức chịu đựng khủng khiếp của các chiến sĩ.
Đối diện phòng tra tấn là cái máy chém của 1 nước văn minh khác. Hình như vẫn còn vết máu khô. Nhìn vào mà rợn cả xương sống.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 31/05/2009
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Có thể coi đây là 1 trong những rạp chiếu fim sang nhất ở sg (ít ra là đối với mình). Mình từng xem khỏang 4 phim ở đây.

Sảnh: rất sang trọng và chuyên nghiệp y như ở nước ngòai.
Giá vé: hơi đắt đối với sinh viên. Nhưng cũng có giảm giá nếu có thẻ sv. Mua vé xong được chọn trước chỗ ngồi. Nhưng thường là rạp ko full nên muốn ngồi đâu thì ngồi.
Hình ảnh: khỏi chê, tiền nào của đó mà.
Âm thanh: lúc xem phim Xác Ướp 3, nhiều lúc cảm giác có ngựa phi sau lưng. Xem phim Mười, mấy lúc ma xúât hiện giật cả mình (lúc xem fim ma trong rạp co 4 người)
Nhà vệ sinh: well, it's ok.

Coi phim xong có thể đi ăn hamburger và chơi game trong Parkson. Một nơi hẹn hò, vui chơi lý tưởng (lâu lâu đi thôi, đi nhiều đói )
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 29/05/2009
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm ấy dẫn 1 người bạn Uk đi tham quan Dinh Độc Lập. Mãi đến trưa đói quá. Định dẫn bạn lên Diamond Plaza ăn Hamburger. Có lẽ chú ăn nhiều wá ở nhà rồi nên ngán, đòi ăn các món thuần túy VN. Lòng cũng hơi lo, nếu nó ăn phải thứ kém vệ sinh thì mất uy tín. Bao tử của người nước ngòai yếu hơn người Việt mình.
Theo kinh nghiệm bản thân thì chỗ nào đông khách thì 1 là ngon, 2 là rẻ. Thấy quán Ngon này gần nhất mà lại đông nghẹt nên 2 thằng yên tâm mò vào. Chờ 1 chút cũng có bàn. Mình gọi cho thằng bạn bún thịt nướng, mình ăn bánh xèo. Thằng cũng chịu chơi, chan nứơc mắm ăn như đúng rồi. Đang ăn quay sang hỏi mình ăn gì thế. Giải thích cho nó 1 hồi nó kiu thêm 1 phần bánh xèo nữa. Rồi thêm 4 cái gỏi cuốn. Knock out bằng 2 ly sươg sa hột lựu.
Kết thúc 1 bữa ăn đúng ngon và vệ sinh. Giá cả thì khỏi nói. Mắc hơn nhiều. Nhưng muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế ẩm thực VN nên chịu chơi chút.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Massage Foot 28/05/2009
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Kể ra thì mắc cỡ, lần trước về VN thực tập được sếp dẫn đi massage chỗ này .

Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mình đi matxa nên cũng ngại ngại. Vào trong thấy sang trọng và sạch sẽ, nhân viên ăn mặc lsự nên cũng yên tâm.
Sau khi gửi đồ cẩn thận thì bắt đầu vào thủ tục. Hương thơm thoang thỏang làm mình sảng khóai. Xông hơi thì mình ko thik lắm, vì nóng, làm nhớ đến cảm giác hồi nhỏ bị bệnh bị bắt xông. Tắm hồ thủy lực thì ok, cảm giác rân rân khắp người.
Sau đó là màn mình chờ đợi nhất. 1 chị rất dễ thương đến phục vụ cho mình . Mình còn trẻ măng mà cứ gọi bằng anh. Xoa xoa, bẻ bẻ bàn chân, dùng ngón tay bấm vào các vùng đau (huyệt). Ban đầu chị làm mạnh, thấy mình nhăn nhăn thì hỏi có đau lắm ko. Sau đó chị bấm nhẹ nhàng 1 tí. CẢm giác rất yo-most. Bàn chân có rất nhiều huyệt đạo ảnh hưởng đến các tuyến hoocmon. Nên sau 1 hồi massage, mình thấy khỏe cả người. Vừa làm vừa nói chuyện với chị KTV vui phết.

Cuối cùng ra tính tiền, sếp bao nên mình ko phải nghĩ. Chuyện vòi tiền tip, hôm mình đi thì ko gặp, mình cũng có chủ ý quan sát, chắc cũng tùy lúc.
Nói chung, matxa chân rất rất có ích cho sức khỏe. Những người làm việc căng thẳng mổi tuần đến đây từ 1-2 lần để trút hết mệt mỏi rồi lại lao vào công việc tiếp.
Vì mới đi lần đầu tiên và chưa đi matxa chỗ nào khác nên mình ko có dịp để so sánh. Cho 3.5 điểm gọi là hài lòng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke VIP 27/05/2009
356 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm trước có đi sinh nhật 1 người bạn ở đây. Ông bạn gọi điện đặt phòng trước. Nhóm mình năm người.
Cảm nhận đầu tiên là sự sang trọng đúng chất VIP. Mình đến muộn nên ko biết phòng. Được 1 chị trả lời rất dễ thương.

Vào trong phòng thì ông anh mình đang ca. Ông này hát dở nhưng hôm nay sao ca nghe được phết, rất hùng tráng. Chắc nhờ dàn âm thanh. Cả nhóm ngồi ca chỉ kêu nước uống (đã ăn ở ngoài rồi). Chắc tại VIP nên giá hơi cao. Nhưng ko sao, có phải mình trả tiền đâu.

Phòng ốc bài trí lịch sự, ghế ngồi rất êm, suýt ngủ mấy lần khi thằng bạn ca nhạc sến .

Có tham quan qua WC, sạch sẽ, hiện đại. Mình thường rất khắt khe trong việc chấm điểm WC. Nhưng lần này thì hoàn toàn vừa ý.

Vào mình cũng làm được 2 bài. Trước đây đi ka mình rất nhát nên ko dám lên tiếng. Hôm nay vào đây thấy ai ca cũng hay nên bạo gan chơi luôn. Ai ngờ vào quá, làm tiếp bản thứ 2 (mặc dù điểm ko cao lắm, mình chỉ ca đúng chữ thôi).

Sau 2 tiếng cả nhóm qđ giải tán. Anh bạn mình ra tính tiền. Sinh nhật lần thứ 20 của ông ấy nên VIP 1 chút. Nhờ đấy mình được biết chỗ ka sang trọng này.
Ra lấy xe được anh giữ xe lấy xe giúp vì khó lấy quá.

Nói chung, đây là chỗ đáng được recommend. Đối với sinh viên thì có thể đến trong những dịp trọng đại (sinh nhật nàng chẳng hạn).


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu